1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiệt ngã quá nên nhờ tư vấn giùm...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haibk, 23/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Chúc phúc cho 1 cô cáo gặp 2 chú gà cực ngon .. ngon hơn cả KFC hay BBQ í chứ lị
  2. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này đọc xong chẳng có gì tư vấn cả.Giờ em này muốn có chỗ ổn định, chia tay với chủ topic , mà chủ topic lại không muốn phá vỡ tình bạn thì nhắm mắt làm ngơ thôi...Thế trong lúc đi chơi với em í, bác chủ topic có nghĩ đến bạn không mà sao giờ lại fải nghĩ nhỉ?
  3. haibk

    haibk Guest

    Chuyên này không phải của "chủ topic" như bạn nghĩ. Tôi chỉ viết hộ thôi.
    Tất nhiên là hắn biết nàng vẫn đi lại với thằng bạn mình, nhưng hắn chỉ nghĩ thằng bạn chơi bời tí cho vui, nên chẳng lăn tăn gì lắm. Trong giang hồ, chuyện hai thằng bạn cùng lằng nhằng 1 em không phải hiếm, nhưng nếu 1 trong 2 thằng muốn cưới em ấy thì chuyện lại khác.
    @hiepkhachgiangho: tin hay không tùy đồng chí, nhưng đồng chí nói topic "bôi xấu hình ảnh con gái ngoại tỉnh đến hà nội" thì đúng là suy luận chẳng có tí logic nào. Tôi và bạn gái tôi đều là người ngoại tỉnh nên chẳng dại gì "tự tay bóp tr.ym"
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Bỏ xừ , k khéo là ông anh mình cũng nên !!
  5. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    nhớ bảo 2 thằng đừng có đi uống bia với nhau
  6. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    con thầy,vợ bạn,gái cơ quan...khó tránh... Nói ra thì ảnh hưởng đến quan hệ bao năm nay...ko nói thì tự thấy xót xa....nhưgn ở xã hội hiện nay có mấy ai cưới được vợ còn zin đâu bác... quan trọng là thằng bạn bác có yêu chị í nhiều thật là nhiều hơn cái zin đấy ko...
    Được Necrophilia sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 23/05/2008
  7. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    bác nhầm rồi, chủ topic chẳng lăn tăn gì vụ thằng bạn có quan tâm em kia còn zin hay không (vì chính nó là thằng được nhậu trước cơ mà). Bạn chủ topic chỉ lăn tăn một ngày đẹp trời, chuyện con vợ "ngoan" chim chuột với thằng bạn thân của mình trước ngày cưới đến tai thằng chồng, chú chủ topic chắc chẳng còn răng mà nuốt cháo
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    chịu thôi, suy thoái đạo đức, lại chưa thể đối đầu thẳng với xã hội, mang một nửa trách nhiệm cuộc sống và vứt nửa còn lại vào sọt rác. Tất yếu phải nhận kết quả bi thương.
    Ông bị cắm sừng thì sĩ diện, yêu thì không nhận yêu, phải nói chơi bời cho giống người ta. Bệnh sĩ chết trước bệnh tim, chết nhanh lắm. Bà miền quê lên phố, không còn gì để cứu vớt linh hồn bà nữa, bà vừa tham vừa ngu, rồi bà cũng trở về với bản chất nông dân thôi (vô sản ý). Ông cắm sừng, bản chất ăn chơi cũng rất tốt, nhưng hơi tầm bậy vì khi chơi hàng của bạn mà không báo cáo, nếu khi tên sĩ diện kia nói:
    - Chơi bời thôi.
    Ông cắm sừng nên nói:
    - cho tao chơi với.
    Tên bệnh sĩ sẽ nói:
    - mày thích tao nhường.
    Vậy có phải danh chính ngôn thuận không, vì nghe lời hàng "đừng cho anh ấy biết" nên ông phạm tội phản bội bạn.
    Vì vậy kết quả này hoàn toàn thoả đáng cho cả 3 đối tượng. Nửa ông nửa thằng, nửa đĩ nửa sinh viên. Chủ topic nên cho cậu cắm sừng 1 câu thôi "mày đi chết đi"
  9. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận đây là 1 tính huống rất khó xử đấy
    Để mình tóm tắt lại câu chuyện cho mọi người hiểu chân tướng của sự việc đã nhé
    MÌnh tạm gọi tên cô gái lẳng lơ, hắn ở đây là thằng trym to ( ***y ), còn thằng bạn hắn là thằng Ví dày ( nhà giàu )
    Lẳng lơ và ví dày yêu nhau 1 thời gian, ví dày yêu lẳng lơ vì chơi bời, thân xác, còn lẳng lơ yêu ví vì tiền và những thứ mà ví mạng lại cho lẳng lơ
    Rồi một hôm lằng lơ gặp trym to bạn thân của ví dày, lẳng lơ bị cái vẻ bề ngoài ***y của trym to hạ gục và họ đã dán díu với nhau . Lẳng lơ không đủ sức mạnh để cưỡng lại vẻ quyến rũ của trym to. Giá trị đạo đức & nhân cách của lẳng lơ đã bị thú vui thân xác lấn át
    Thời gian cứ thế trôi đi lẳng lơ thấy mình ko thể như thế này mãi được đã đến lúc nên dừng lại, cô đã dùng mọi chiêu bài giả nai,thảo mai tình cảm để lừa cho ví dày tin là cô là 1 cô gái ngoan, là 1 người vợ tốt mà ví dày có thể lấy. Và cô đã thành công. Cô quyết định gặp trym to để nói rõ mọi việc, và xin trym to giữ kín chuyện này ko nói cho ví dày biết
    Trym to cảm thấy rất hoang mang và ko biết xử trí ra sao vì ko ngờ thằng bạn thân mình lại lấy đúng phải cái toys của mình. Nhưng mà cũng ko dám nói ra vì há miệng mắc quai, chính mình cũng đã từng chén vợ của bạn. Nếu nói ra thì 2 người sẽ thành kẻ thù và cả cô gái cũng sẽ đau khổ, còn nếu ko nói ra thì thằng bạn Ví dày sẽ phải dành cả phần đời còn lai để sống với người con gái coi giá trị của đồng tiền, và nhục dục là trên hết
    Và sau đây là lời khuyên cho trym to : Nếu như cậu không nói ra, hai đưa nó vẫn sẽ cưới nhau nhưng mình tin chắc là với cái loại vợ ấy thì khả năng bị cắm sừng của thằng Ví dày là rất lớn dù sớm hay muộn, nó lấy ví dày là vì tiền nếu chẳng may 1 ngày ví dày sa cơ thất thế nó cũng sẽ bỏ ví dày theo 1 thằng khác ví dày hơn. Khả năng ly hôn của cặp này là 80%
    Còn nếu cậu là 1 thằng đàn ông đã dám làm dám chịu, và còn nghĩ đến tương lai của bạn cậu, nếu cậu coi nó là thằng bạn thực sự, là anh em. Thì hãy nói cho nó biết, có thể ngay khi cậu nói ra điều cậu đầu tiên nhận được là 1 cú đấm từ nó, nhưng cậu phải giải thích rõ ra là cậu tưởng là nó yêu con kia chỉ là chơi bời nên nó mới như thế, và lẳng lơ cũng bảo với cậu là 2 người sắp chia tay. Chắc chắn khi nói ra cậu cũng sẽ cảm thấy có lỗi với LL vì dù sao mình ko chẳng mất j, mà chỉ thương cho thằng bạn bị lừa thôi
    Mình chỉ nêu ra các phương án và những chuyện có thế xảy ra để cậu biết mà cân nhắc thôi, chứ mình ko dám khuyên cậu chọn phương án nào vì phương án nào mình cũng thấy nghiệt ngã
  10. anon99

    anon99 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    hắn chính là bác và sáng tác truyện để thủ dâm tinh thần à???

Chia sẻ trang này