1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiệt ngã quá nên nhờ tư vấn giùm...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haibk, 23/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoxuxee

    hoxuxee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng bác chủ topic, có công trồng rau thì sau này được rau sạch!!
    quá ngon
  2. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    thế thì ai cũng sướng rồi còn gì nữa, chuyện tình cảm chả ai vướng bân, chuyện tình .... dục thì ai cũng được thoả mãn hoàn toàn, còn gì để tư vấn nữa đây. Em thấy chả có gì khó xử cả
  3. alehap2t

    alehap2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    nhảm quá , nếu tin chuyện này thì hãy tin hôm nay bạn trúng độc đắc
  4. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Có gì mà ko tin được hả bạn, chuyện này ngoài đời thiếu gì, có gì mà phải ngạc nhiên. Chuyện 2 thằng bạn cùng cặp với 1 con hàng ko hề hiếm. Ở đây tự nhiên có 1 thằng nổi hứng muốn cưới con hàng đó thôi mà.
    Tình huống này rất khó xử, cả 3 nhân vật chính đều dạng mèo mả gà đồng nên hậu quả chả có gì tử tế. Nhưng nếu là thằng bạn của chủ topic tôi sẽ dứt khoát chia tay con hàng đó, ko gặp lại nữa, cũng không liên lạc nữa. Còn đối với thằng bạn định cưới vợ thì cuộc sống của nó nó tự quyết định thì sau này nó tự chịu trách nhiệm trên quyết định của nó thôi. Với ông bạn này thì có lẽ cũng ko phải là anh em thân thiết lắm chứ nếu ko thể nào ko biết chuyện được, với kiểu "bạn bè" này thì tốt nhất trong tình huống này giữ khoảng cách và hạn chế để quan hệ sâu hơn. Chấp nhận mất 1 thằng bạn để lấy 1 cơ hội cho mình làm lại 1 thằng đàn ông tử tế.
    Lưu ý là với con hàng thể loại này kể cả sau khi kết hôn nó sẽ vẫn liên lạc lại với bạn chủ topic nên tôi nhấn mạnh là kiên quyết ko liên lạc hay gặp lại con hàng này làm gì cả. Khuyên chân thành đó, trước khi kết hôn thì ko sao chứ mà dính và vợ thực sự của bạn thì rác nhà lắm. KO nhắn tin, điẹn thoại, Y!H, mail ... coi như người dưng nước lã đi. Phũ 1 tí mà làm lại mọi thứ
  5. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Ặc kiểu này khó quá nhưng cũng có thể có.
    Gái bây giờ nhiều cô dễ lắm mà.Trai cũng vậy,đôi khi chỉ cần thỏa mãn tính ích kỷ thôi.
    Xã hội vn đang cách mạng tdục mà.
    Cuối cũng thì ông bạn yêu chơi bời ban đầu và yêu thật sau này khổ thôi.
  6. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Bảo với thằng bạn bác là trong trường hợp của nó thì rút cho đôi kia cưới nhau sống đàng hoàng, đầu bạc răng long đi.Đừng có vương vấn gì nữa, nếu sau này con kia có lúc nào đến bảo rằng "cuộc sống của em chán lắm, em cần anh an ủi em lúc này" rồi lại xxx lại ngoại tình thì khốn nạn lắm (mà chuyện này thì dễ xảy ra lắm :D ) mà cả bạn bác với thằng kia đều khen cáo là người tốt, em chả thấy tốt chỗ miẹ nào
  7. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai tốt trong chuyện này cả.Nhưng có 1 người ngu nhất đó là chú rể tương lai.
    Cô bé kia có yêu chú rể tương lai đâu.
    Nói chung reo nhân nào gặt quả đó,chú rể tương lai cũng từng chơi bời mà và có lẽ chơi bời với ko chỉ cô gái đó đâu
    Nhưng rồi cũng biết cải tà quy chính hnưng cũng có lẽ là muộn rồi,vỏ quýt dày có móng tay nhọn,vớ ngay phải cô vợ ko ra gì.
  8. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    SAI CHÍNH TẢ SỬA LẠI CHÚT
    Chẳng ai tốt trong chuyện này cả.Nhưng có 1 người ngu nhất đó là chú rể tương lai.
    Cô bé kia có yêu chú rể tương lai đâu.
    Nói chung GIeo nhân nào gặt quả đó,chú rể tương lai cũng từng chơi bời mà và có lẽ chơi bời với ko chỉ cô gái đó đâu
    Nhưng rồi cũng biết cải tà quy chính hnưng cũng có lẽ là muộn rồi,vỏ quýt dày có móng tay nhọn,vớ ngay phải cô vợ ko ra gì.
  9. lesyeuxdelamer

    lesyeuxdelamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Xong. À ơi,các em đi lấy chồng hết bỏ lại anh một mình.
  10. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    thấy lời khuyên của bác này là đúng nhất

Chia sẻ trang này