1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiệt ngã quá nên nhờ tư vấn giùm...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haibk, 23/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungbird

    tungbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Em thấy nó vô lý kiểu gì, dù có thế nào, đi chơi với nhau 6 tháng mà không phát hiện ra tý gì, kể cũng lạ, 6 tuần còn có lý
    Sr nếu có gì không phải bác nhé
  2. Congntt

    Congntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ tô bích viết văn rất trẻ và duyên nhé, dưng mà lạ 1 điêu tại sao chuyện kiểu này cũng nâng được lên thành nghiệt-ngã, nhỉ? Em thật chả biết có đúng chuyện này là của bạn bác không hay chỉ là đứa con tinh thần bác mới đẻ ra, nhưng rõ ràng cái anh chàng "bạn" của bác kia sai từ đầu. Em nói thế này thôi, phàm là đàn ông nâng lên được thì cũng đặt xuống được, hay nói 1 cách khác cái dây tự mình buộc thì cũng chỉ tự mình tháo ra được mà thôi. Còn khuyên thì em cũng khuyên là anh "bạn" kia nên suy nghĩ thấu đáo và bản lĩnh hơn đi. Giai như thế, là không được.
  3. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Tớ cufng cha? thấy nghiệt ngaf gi? ca?, hơi khâm phục 2 bạn vê? sự chu?i mép gọn ga?ng sạch sef ma? thôi.
  4. xmenbmw

    xmenbmw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Cưới nhau xong...1 ngày đẹp giời..."Con tao sao giống mày nhỉ".Cái này mới gọi là khốn nạn.
  5. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Hố hố suy ra 1 điều bạn ông ngu quá mới để xảy ra thế
  6. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ rằng nếu im lặng để đám cưới diễn ra thì chắc chắn sau này cô ấy và bạn sẽ lại tiếp tục mối quan hệ này. Và quan trọng hơn là lòng bạn sẽ không thanh thản. Nếu bạn xác định im lặng thì phải xác định mình mất đi người bạn trai kia. Người yêu thì còn được chứ đã là vợ rồi thì hoàn toàn không nên.
    Thế mới biết rằng nên chọn đúng đối tượng để quan hệ
  7. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy sướng nhất vẫn là cu Trym to,chả mất xôi bẩu gì ,còn cu ví dày cũng không mất gì quá lớn chỉ vục đầu vào một chỗ mà ít nhất có hai thứ mùi,tội nghiệp cho ẻm kia,sớm hay muộn cũng bị ra rìa ,và đó là cái giá xứng đáng .Ca này công nhận khó ,vì gái bi giờ nó tham quá
  8. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    nghiệt ngã thật thế thì éo biết lúc em có con thì là con của thằng nào hok bít nữa
  9. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    chuyện cũng chả có ai bị ảnh hưởng gì hết, tuy nhiên nếu đủ trình và gan thì bác cứ tiếp tục mối quan hệ đó trong "bóng tối", he he, còn sợ thì cắt từ bi h là êm thắm hết
  10. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Hic... .Đúng là nghiệt ngã quá

Chia sẻ trang này