1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiệt ngã quá nên nhờ tư vấn giùm...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haibk, 23/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    pó tay, em chẳng thấy có gì đáng để khuyên nhủ cả.
  2. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Haibk
    Lâu lắm ko thấy anh
    Tình huống này thì em xin pó tay
    Nhưng xin cả 3 hãy nghĩ đển tương lai, xa hơn 1 chút. Dù có đau lắm nhưng hãy để sự thật phơi bày ra. Có ai đó nói mqh giữa bạn và cô gái sẽ còn tiếp tục Ko nên như thế ...
    Chúc bạn anh có quyết định đúng đắn
  3. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Nếu là người bạn tốt thì nên thú nhận toàn bộ toàn bộ sự thật với anh bạn kia, cho dù kết quả có thế nào thì ít nhất lương tâm mình cũng thanh thản bác ạ...
  4. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Thế thằng bạn chú lại kực gà nữa, đek ai chuyện như thế này lại đi nhờ thằng như chú để rồi mang lên đây nhờ tư vấn.
    Cứ giả dụ là thật ( mà chuyện này thì đầy ra, đa số là thằng bạn đều chén ) thì chú khuyên thằng bạn chén 6 tháng của chú cứ im lặng là hơn. Đã chén người yêu của bạn thì đừng tỏ ra đạo đức j nữa
  5. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Chính mồm ông kia nhận là chỉ chơi bời thôi còn gì, chứ còn biết là có ý định hôn nhân thì chẳng ai làm cái chuyện ấy đâu nếu đã gọi nhau 1 tiếng là bạn...
    P/s : Im lặng, im lặng để bạn mình lấy một người như thế làm vợ, em cũng sợ bác quá, các bạn bác Hito nên cẩn thận nhé.
  6. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Ai mà biết là chấm dứt thật hay k...ui xời...6 tháng trời mà thằng kia k biết tý nào...cao tay vãi...thế thì sau nài chú kia yên tâm có quả người tình vô đối thế còn gì...nghĩ ngợi j nữa...ngậm miệng lại...số chú ý là số hưởng!!!ăn bánh mà có người khác trả xiền!!!
  7. phoinhatpha

    phoinhatpha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    mấy nhân vật trong này tuyền người bạn tốt. haibk nên đổi tên topic là tư vấn chuyện tình bạn ( đã có qh)
    thế nào là yêu đây?
  8. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1

  9. quynhmypr

    quynhmypr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Giọng văn nghe có tí "truyện ngắn" dưng mà lại quá tệ. - đọc nghe hơi"rởm", bỏ qua vì nói thẳng nhá
  10. minh1984

    minh1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Sao lắm truyện kinh dị vậy. Đúng là cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Nhưng nhớ là cuộc sống là ko ngừng vận động nhé đừng vùi mình xuống. Như tớ cách đây 1 tuần sao bi thảm thế, giờ lấy lại được niềm tin, sư cân bằng, lòng kiêu hãnh rồi ... he he . Nhưng vẫn yêu người ấy . hic

Chia sẻ trang này