1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghiệt Ngã

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi DepTrai_DaMan, 22/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DepTrai_DaMan

    DepTrai_DaMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    sau đó em đó đã gặp và lại yêu 1 lần nữa nhưng mà lần này là 1 anh bạn cùng lớp . Sau những gì mà cô đã phải trải qua mối tình đã lầm tưởng đó . Nghiệt ngã thay là chi sau khoảng vài ngày là cô ta đã yêu anh bạn đó 1 tình yêu bù đắp chộp giật để có người cùng đi chơi cùng làm bạn để đỡ cô đơn để đỡ buồn đáng tiếc thay cho cô ta là sau khi yêu anh ta đươc vài tháng bố anh ta đã qua đời xoá tan hết bao nhiêu ước mơ về 1 tương lai sáng lạng về việc học cũng như công an việc làm của cô ta . Cô ta lâm vào cảnh hoang mang khi anh bạn đó cho cô ta biết tin là sau khi hoc xong anh ta sẽ đi nước ngoài số phận của cô ta sẽ ra sao ...................dành cho kỳ sau nhé các bạn mong các bạn cùng chia sẻ với tôi về 1 số phận 1 con người

    Nghia
    [/size=4
  2. TranThanhBinh

    TranThanhBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Quá nông nổi và dại dột, không lo học hành, yêu sớm cho lắm vào thì chết cũng đáng đời, không thể chấp nhận được!!!!!
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Cố bé đấy kể ra vừa đáng thương vừa đáng trách nhưng trách nhiều hơn vì không biết suy nghĩ. Đáng thương vì đã làm mất đi cái tuổi trong trắng nhất, có thể có những tình yêu trong trắng và đẹp nhất của cuộc đời. Xã hội hiện nay càng nhiều các cô bé như thế và mình thất vọng vô cùng !
    _______________________________
    Hạt cát thì bé nhỏ và yếu đuối
    Hát cát chẳng biết nói lời hay
    Hát cát chỉ biết lắng nghe và chia sẻ
    Gửi cho bạn niềm tin qua cái nắm tay :)
    --- Trâm Gà A3---
  4. DepTrai_DaMan

    DepTrai_DaMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chăng biết là từ khi nào mà cô ta đã lâm vào tình cảnh như thế này nhưng mà tôi tin chắc là bản chất cô ta không như thế .Khi cô ta đã lâm vào tình cảnh từ khi cô ta nghe tin anh bạn cùng lớp cô ra đi để tìm 1 tương lai ơ 1 chỗ rất xa cô ta không thể có hi vọng tới nó . cô ta đã lên mạng rất nhiều để tìm lại cái mối tình đầu của cô ta tuy nó không chắc hẳn là tình yêu thật sự nhưng mà anh ta cũng không phải là không yêu cô ta . Trong đầu cô ta bây giờ có 1 ý niệm là thà theo người yêu mình còn hơn là theo người mình yêu . Và ánh sáng hi vọng lại mở ra với cô bé khi cô ta đã gặp được người tình đầu tiên của mình .............tưởng rằng tất cả sẽ đến với cô sau những ngày khổ sở đớn đau nhưng mà ....cuộc đời cô ta con xuông dốc hơn khi gặp lại người yêu mình trươc kia ............tất cả vẫn phải tiếp diễn và chúng ta vẫn phải sống và chấp nhận hãy chia sẻ nỗi đau của số phận 1 con người 1 cô bé

    Nghia
    [/size=4

Chia sẻ trang này