1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghìn Lẻ Một .........(anh em CLB Củ Chuối vào đây nhé)

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi anhdungbk25, 04/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Nghìn Lẻ Một .........(anh em CLB Củ Chuối vào đây nhé)

    hừm từ ngày cái topic của ông PNA bị chết yểu anh em chẳng mấy khi được thư giãn với những mẩu chuyện hài hước.
    Lâu dần sợ tâm hồn chai sạn, óc tưởng tượng bị bóp chết nên lại phải lập ra cái topic này để mua vui .
    Thôi dài dòng quá, anh em clb củ chuối lại vào đây, đây là sân chơi mới để chúng ta đọ chuối.zô zô
  2. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Khai truong cai nhi !!

    Đã tốt nghiệp sư phạm được hai năm, nhưng do mải mê chinh chiến và yêu đương nên bây giờ ông giáo tê tê mới chính thức đi dậy.
    Vào lớp thầy giáo trẻ của chúng ta run lắm, nhưng chẳng nhẽ lại để cho bọn học trò nó biết mình đang run hay sao??
    Để làm quen với học sinh cũng như bơt căng thẳng cho bản thân và gây hứng thú học tập cho học trò(thầy giáo tâm lý ghê) thì Anh Giáo đã quyết định ra một câu đố nho nhỏ cho học sinh như sau:
    Hãy ghép những từ sau thành câu có nghĩa: ''Thầy'' ''Mày'' Nên'' Đố'' Không'' Làm''.
    Hí hửng với câu đố của mình lắm (vì vừa dễ mà lại vừa nâng cao được vị thế của bản thân'')
    Anh Giáo quyết định gọi bé Duệ Chi lên trả lời (trông bé này có vẻ sáng sủa thông minh nhất hội mà).
    Nhưng có vẻ như là không được như mong đợi của anh giáo vì thật bất ngờ câu trả lời của bé lại là :
    Làm thầy mày không nên đố:
    hic tội nghiệp bác teeh nhà mình nghe đâu sau buổi học đầu tiên thì thầy giáo trẻ đã không còn đế lớp, không hiểu là bỏ nghề rùi hay chuyển trường,ai biết thông tin thì cho anh em trong clb được rõ nhé
  3. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Thư ký có ý kiến (hề dạo này nhiều ý kiến thế nhờ )
    Chú Bêtha, sân chơi của anh em Club chuối thì phải chơi ở CLB củ chuối chứ
  4. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    ặc dám ý kiến àh đã thế bà cu chị sẽ là nhân vật thứ hai được động đến.
  5. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505

    Thời gian cứ gọi là trôi đi vèo vèo. Chẳng mấy mà sau 4 năm cưới nhau thì anh chị nhà Gà Rù và Cu chị đã có có được thằng cu kháu khỉnh 6 tuổi (thẳng bé kể lớn nhanh thật ).Bé tên là cu tý
    Bé Tý năm nay 6 tuổi học trường tiểu học lớp 5(tại thằng bé thông minh quá --giống bố nó mà lại)
    . Học được một tuần thì bé Tý không chịu làm bài vở nữa. Chị Cu chị bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì bé Tý trả lời rằng do chương trình học quá thấp so với trình độ của Tý.
    Mấy hôm sau, bé Tý xin mẹ (Cu chị) cho lên học bậc trung học. mẹ dẫn bé Tý đến chỗ anh gà rù , trình bày đầu đuôi câu chuyện. Anh Gà Rù bán tín bán nghi, bàn với mẹ cháu là anh sẽ hỏi bé Tý một số câu hỏi về khoa học còn chị nhà sẽ hỏi Tý về kiến thức tổng quát, nếu bé Tý trả lời đúng anh sẽ làm đơn cho bé nhảy lớp.
    - A Gà Rù: 25 lần 25 là bao nhiêu?
    - Bé Tý: Dạ là 625
    - A Gà Rù: Công thức tính diện tích vòng tròn?
    - Bé Tý: Dạ là bình phương bán kính nhân Pi
    - A Gà Rù: Nước bốc thành hơi khi nào?
    - Bé Tý: Dạ khi nước sôi ở 100 độ C
    ....
    Sau 1 tiếng "tra tấn", câu nào bé Tý cũng đáp đúng hết, anh gà rù nhà ta tỏ vẻ rất hài lòng về kiến thức khoa học của bé và giao cho mẹ cháu kiểm tra về kiến thức tổng quát :
    - Cu Chị : Con gì càng lớn càng nhọ?
    Anh Gà Rù hết hồn nhưng bé Tý trả lời ngay: "Dạ là con cua nó có càng lớn và càng nhọ".
    - Cu Chị : Cái gì trong quần con có mà mẹ không có?
    anh gà rù xanh cả mặt.
    - Bé Tý: Dạ là 2 cái túi quần
    - cu chị: Ở nơi đâu lông của đàn bà quăn nhiều nhất?
    Anh Gà rù run lên.
    - Bé Tý: Dạ ở Phi Châu
    - Cu chị: Cái gì mẹ có ở giữa 2 chân của mẹ?
    anh Gà Rù chết điếng người.
    - Bé Tý: Dạ là cái đầu gối
    - Cu chị : Cái gì trong người của mẹ lúc nào cũng ẩm ướt ?
    anh gà rù há hóc mồm ra.
    - Bé Tý: Dạ là cái lưỡi
    - Cu chị : Cái gì của mẹ còn nhỏ khi mẹ chưa có chồng và rộng lớn ra khi mẹ lập gia đình?
    anh Gà rù ra dấu không cho bé Tý trả lời nhưng bé Tý đáp ngay: "Dạ, là cái giường ngủ a".
    - Cu chị : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay mẹ một hồi thì cứng ra?
    Anh Gà rù không dám nhìn chị nhà nữa!!!
    - Bé Tý: Dạ là dầu sơn móng tay
    - Cu chị: Cái gì dài dài như trái chuối, mẹ cầm một lúc nó chảy nước ra?
    Anh Gà rù gần xỉu.
    - Bé Tý: Dạ là cây kem ạ
    Anh Gà Rù đổ mồ hôi hột ra dấu bảo mẹ cháu đừng hỏi nữa và nói với bé Tý:Ba sẽ nộp đơn xin cho con lên thẳng đại học bởi vì con là thần đồng. Nãy giờ thì ba không trả lời đúng 1 câu nào hết !!
    Được anhdungbk25 sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 05/05/2006
  6. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hehe,vụ này để em.
    Lại nói đến vợ chồng Grzzzzzzz và Ngây thơ cụ.Ngược thời gian,nhớ lại hôm tết vừa rồi,đáng lẽ anh Grzzzz.. nhà ta định ở bên Mailayxia ăn tết,vì chi phí đi lại quá tốn kém,sợ rằng nếu đợt tết mà về thì ra giêng chết đói,và số tiền ít ỏi kiếm được để lấy vợ coi như đi biếu bố mẹ vợ và nàng Ngây thơ cụ.
    Biết được "dã tâm" của chồng "chưa cưới",chị Ngây thơ cụ mới lập chiến dịch "tổng tấn công và vét sạch" nhằm chữa bệnh tiết kiệm của ông chồng.
    Một đêm 25 tết thơ mộng ở Việt Nam, và âm u ở Mailaixia,chị Ngây thơ cụ mới nhấc điện thoại,gọi điện cho chồng "chưa cưới",bằng giọng nói thỏ non và pha chút ngây thơ..cu.uuu:
    -Anh yêu của em,anh đang làm gì thế? anh có khoẻ không? tết này anh sẽ về với em chứ?
    -Chào em yêu,anh đang bận chút việc với cô thư ký của giám đốc,anh mệt quá em ạ,dạo này làm cả ngày lại còn phải làm cả đêm nữa chứ,nhưng được cái lúc nào anh cũng nhớ về em,dù ở bất cứ nơi đâu,bên cạnh ai, và chỗ nào.
    Nàng Ngây thơ cụ vừa phật lòng vì câu trước nhưng lại mát lòng với câu sau.Biết ông chồng chưa cưới đang lảng sang chuyện khác,nàng nhắc lại:
    -Vậy tết này về Việt Nam với em anh nhé
    -Chắc anh không về được đâu,vì...cô thư ký..của...cũng ở lại..Em cũng biết đấy,anh phải nhờ vả cô ấy nhiều...nên....
    Ngây thơ cụ lấy làm bực tức lắm.Dù đã cố gắng bao nhiêu lần nhưng vẫn không làm thế nào để chữa được cái bệnh trăng hoa của chồng "chưa cưới".Nàng quyết định,sử dụng con Át chủ bài cuối cùng của mình nhằm hạ gục chàng Grzzzzz:
    -Anh à...(bằng giọng nói thút thít,có phần ngậm ngùi nàng bày tỏ),em muốn báo với anh 1 tin,và tin này cũng đã thông qua cô thư ký của giám đốc anh rồi,hik,đó là...em đã....rồi.Ba mẹ bên này đã chuẩn bị hết rồi,chỉ đợi tết anh về nước rồi chúng mình...tổ chức chính thức thôi.
    Grzzzz nghe Ngây thơ cụ nói mà ngang sấm nổ bên tay.Mắt chàng hoa lên,người lảo đảo,nhất là cái câu "em đã thông bào với thư ký của giám đốc rồi"..khiến anh càng choáng nặng.Biết rõ bản chất và âm mưu của cô vợ "nhà",cũng biết mình đang yếu thế,Grzzz ngậm ngùi nhường bước:
    -Anh rất vui em ạ,nhưng..em cũng biết đấy...anh vẫn còn đang đi làm..và vì tương lai của chúng ta...anh sẽ chấp nhận về nước...để đưa em và con đến nơi anh toàn.....
    Ngây thơ cụ hiểu ý của chồng và lấy làm hả dạ lắm.Thấy con Át chủ bài của mình đã hiệu nghiệm,nàng bèn mềm mỏng với chồng:
    -Em cũng nghĩ thế,tất cả vì tương lai phía trước,nhưng...em thân con gái nên không dám đi một mình...anh về nước rồi đưa em đi nhé..anh yêu...
    Đã đến đường cùng,Grzz đành phải đồng ý,...coi như là 1 công 2-3-4-5 chuyện vậy...
    ......................................................
    Mùng 4 tết,hôm cả làng Thái Nguyên TTVN OFF,và cũng là hôm đưa vợ đi giải quyết,1 ngày trọng đại của Grzzz....và điều đó giải thích vì sao vợ chồng Ngây thơ cụ đến muộn (và vừa từ bệnh viện ra)
  7. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hừm giờ thì đã có một mặt con với nhau, nhưng mà thỉnh thoảng giang hồ lại ngồi nhắc lại câu chuyện về ngày anh gà rù và cu chị nhà ta lấy nhau.
    Chẳng là :
    anh Gà Rù nhà ta mới cưới vợ, đêm tân hôn anh ta cứ đứng ngấp nghé ở ngoài mà vẫn chưa dám vào động phòng với vợ, má anh ta thấy liền nói:"con cứ vào đi có gì má đứng đằng sau vách má chỉ cho, vậy là anh ta vào. Sau khi vào phòng ảnh lên giường nằm,
    còn bà chị cu chị nhà ta thì cứ đứng xớ rớ ở đấu giường, anh ta ngoắc ngoắc mà cô dâu e thẹn nên k đi tới( ko hiểu ngây thơ thât hay là ngay thơ cụ đây thì giờ ai cũng đã biết rùi), ảnh ngoắc hoài mà cô dâu vẫn k chịu tới, tức quá ảnh quay qua vách nói "má ơi má từ nãy giờ mà nó chưa chịu dzô, con làm hoài mà nó cũng hổng dô, má ảnh nói:"nó hổng dô thì con phun nước miếng lên đầu nó, chà chà một lát thì nó vô.
    Ảnh ngồi dậy lại phun nước miếng lên đầu cô dâu xong lấy tay chà chà, lập tức CU Chị tát anh ta cái bốp (miệng lầm bầm mày khùng hả!!!) chảy máu răng, tức mình ảnh quay qua vách nói má: má ơi chảy máu rồichảy máu rồi, má ảnh vỗ đùi cái đét nói:"thấy chưa, má mày nói mà, đâu có sai!!!!"
    Được anhdungbk25 sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 05/05/2006
  8. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Bị at'' xì mãi, tưởng ốm, té ra chú Dũng bê tha nói xấu mình. Hãy đợi đấy
  9. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    các mod ơi đừng xoá topic này nhé.

  10. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    up

Chia sẻ trang này