1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghìn Lẻ Một .........(anh em CLB Củ Chuối vào đây nhé)

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi anhdungbk25, 04/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nữa nè bé Chi ới.
    .............................................................................
    duechi : Yến nhi ơi đi ăn chè Huế đi. Hôm nay sắp hết tiền lên tao mời
    yennhi : Xời thảo nào hôm nay tao thấy nhớ anh Đ quá. Thì ra là được mày mời ăn chè
    duechi : Thôi nhanh lên.....chèm chẹp....!
    yennhi : vẫn quán cũ à
    duechi : không có quán mới ở BV Đa Khoa tao mới biết
    .................................................................................
    duechi : Bác ơi cho cháu xin hai cốc chè ạ !
    Chuquan : Thôi đi hai bà. Hôm nọ cũng có hai thằng vào đây. Giọng nói i xì hai cô. Cũng cho cháu xin hai cốc chè. Về sau chúng nó cãi là xin chứ không mua đấy !
    duechi : Khiếp bác. Chúng cháu...chúng cháu..còn bé mà
    Chuquan : Đây chè của 2 cháu đây
    yennhi : Ơ
    duechi : Dạ sao lại là nước chè thế này ạ.....
    chuquan : Hì chè vừa hết bác đang nấu tiếp. 2 cháu uống tạm đợi một lát
    duechi : Phù..cứ tưởng lại...như lần trước
    .............................
    Banhbao : Hê hê
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Banhbaonuong gặp tamhoncuada liền khoe
    Banhbao: Hôm qua anh ngủ mơ thấy mình được khu phố cử đi thi thể thao cấp tỉnh môn chạy dài.
    Tamhoncuada: Chà! Một giấc mơ tuyệt đẹp.
    Banhbao: Tuyệt cái con khỉ! Anh mơ đang chạy thì bị đứt dây thun quần!
    Tamhoncuada: Vậy sao? Thảm thiệt.
    Banhbao: Ờ. Nhưng vẫn còn may.
    tamhoncuada: May chỗ nào nữa?
    Banhnao: May là anh ngủ ở tư thế nằm co, chứ ở tư thế nằm thẳng cẳng thì quê chết!
  3. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hì cái con bé này. Dùng từ cẩn thận chứ. Nằm thẳng thôi chứ không cần fải thẳng cẳng đâu
    -------------------------------------------------
    Tunganmay : Alố
    duechi : Dạ anh yêu nào đấy
    Tunganmay : Anh yêu cái con khỉ. Chủ nhiệm đây
    duechi : Hí thì anh cứ uh là anh yêu một lần đi cho em thích
    Tunganmay : Hừ còn lâu
    duechi : Mà ông chủ nhiệm gọi em có việc gì đấy
    Tunganmay : À hôm nay trời sắp mưa định rủ cô đi ăn kem đây
    duechi : Ô la la vậy ạ ! em cám ơn chủ nhiệm trước nhé. Em thích ăn kem táo, kem socola. kem dâu.....chẹp chẹp
    Tunganmay : Hì vậy hả. Nhưng muộn roài giờ chỉ có kem hồng xiêm thôi
    duechi : Hic hic ứ thèm nói chuyện với lão nữa....Tút tút....T. .ú. .t
    .......................................
    Banhbao : Hê hê
  4. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Banhbao vừa ra trường,vừa mới kiếm được chỗ làm mới.Hôm nay là ngày thử việc đầu tiên.
    Duechi đi học ,tự dưng lại nhìn thấy cái ông này lang thang trên đường Đa khoa,liền quay lại hỏi:
    Duechi: Mặt anh sao bèo nhèo quá vậy?
    Banhbao: Anh bị đuổi việc rồi
    Duechi: Nguyên nhân sao anh bị đuổi việc
    Bnahbao: Buổi sáng đầu tiên anh đã chấp hành rất đúng nội quy của Công ty vậy mà...
    Duechi: Con người của Đảng như thế sao lại bị đuổi việc??
    banhbao: Thì Công ty quy định là chỉ được đeo giầy khi tới công ty, thế mà khi anh đến thấy các nhân viên khác còn mặc cả quần áo
    duechi: Ặc, ặc, ngày mai em tặng anh1 tấn muối I ốt.
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ văn , Lam lẩm bẩm " ước gì có cây kem Tràng Tiền , ước gì có một cốc chè đầy . ....."
    Cô Lam , cô cho tôi biết , khi tới đèo ngang , Bà Huyện đã trông thấy cái gì ?
    Lam giật mình , nhưng vốn ứng khẩu nhanh , đọc liền một mạch :
    Bước tới đèo Ngang thấy con gà
    Nó từ trong núi nó bay ra
    Cong đuôi , vỗ cánh bay túi bụi
    Ưỡn ngực , giương vây gáy ò ò
    Trông thấy vậy mà em thích quá
    Xắn tay áo em bắt nó ngay
    Tối về có món gà quay
    Lòng mề tim cật , phao câu béo giòn ......
    Đọc xong , cô Lam nuốt nước bọt đánh ....ực .....
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0

    Bé Tunganhmai và bé banhbaonuong tâm sự với nhau
    banhbao: Đằng ấy bú sữa mẹ hay sữa bình?
    Tunganhmai: Tớ bú sữa bình
    Bnahbao: Sữa bình có ngon không?
    Tunganhmai: Cũng ngon, nhưng phiền cái là khi ngọt khi lạt, lúc nóng lúc nguội, có khi nóng phỏng miệng luôn đó. Thế đằng ấy bú sữa gì?
    Bnahbao: Tớ thì bú sữa mẹ
    Tunganhmai: Thế sữa mẹ có ngon không?
    Banhbao: Ngon chớ, sữa lúc nào cũng ấm đều, không ngọt không lạt, bình sữa lại đẹp nữa
    nhưng thỉnh thoảng nó có mùi thuốc lá hay whisky khó chịu lắm
    duechi:

Chia sẻ trang này