1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHÌN LẺ MỘT CHUYỆN (chuyện từ trong nhà, chuyện ra ngoài ngõ, chuyện thò vào lớp học, chuyện dọc đư

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi pna, 14/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    NGHÌN LẺ MỘT CHUYỆN (chuyện từ trong nhà, chuyện ra ngoài ngõ, chuyện thò vào lớp học, chuyện dọc đường đi, gi gỉ gì gi ch

    Câu chuyện thứ nhất:

    Ngày nảy ngày nay, trong một lâu đài nọ, ở một khu rừng nọ, thuộc một xã nọ, trong huyện nọ của tỉnh Thái Nguyên, có một nàng hơi hơi xấu xí tên là Tâm hồn CUA Đá. Và đương nhiên, cả một chàng trai nick PNA.
    Chàng PNA không thích chat với những cô gái, vì chàng cho rằng các nàng đều là những người õng ẹo?
    Và cứ mỗi lần chàng gặp một girl trên mạng, là sau đó máy tính của cô ấy đều bị hỏng, không thể chat với ai được nữa. Và lần lượt, lần lượt rồi cũng đến lúc chàng PNA gặp Tâm hồn CUA Đá. PNA nói rằng, mình sẽ không bao giờ chát với Tâm hồn CUA Đá lần thứ hai.
    Thế nhưng, ngay từ lần đầu tiên chát, chàng đã không sao dừng lại được. Đến khi trời sáng, cũng là lúc mà Tâm hồn CUA Đá gửi đến chàng một nụ hôn cháy bỏng, chàng định hôn tiếp thì Tâm hồn CUA Đá đã dừng lại và nói, trời sáng rồi, để đến ngày mai gặp nhau ở Diễn đàn Thái Nguyên. Đành vậy.
    Cứ thế, một nụ hôn, hai nụ hôn?rồi 5, 10, 100 nụ hôn. Ngày qua tháng lại thấm thoắt đã có tới nghìn nụ hôn Tâm hồn CUA Đá dành cho PNA. Đến hôm thứ 1001, PNA định bụng, sáng mai ta sẽ đập vỡ đôi kính cận của nàng, nhưng không ngờ, mải chát tới sáng, chàng đã quên mất điều mình định làm. Khi Tâm hồn CUA Đá hiện ra trước mặt chàng, trong lâu đài nọ, họ đã gửi cho nhau nụ hôn thứ 1001. Và đôi kính cận vẫn mãi ngự trên khuôn mặt Tâm hồn CUA Đá, dù cho nàng ngày càng cận hơn.
    Đến bây giờ thì PNA cũng không thể nhớ đã là nụ hôn thứ bao nhiêu rồi nữa. Các bạn không tin, có thể hỏi Tâm hồn CUA Đá xem????
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    hi hi, đọc cái tiêu đề chuyện từ trong nhà, chuyện ra ngoài ngõ, chuyện thò vào lớp học, chuyện dọc đường đi, gi gỉ gì gi chuyện gì cũng kể <-----------------tâm hồn của đá đã thấy bùn cười rùi vào đọc chuyện của bác..hi hì, cười chết sặc
    Để Tâm hồn của đá cười một cái bà con nhé, hihi, mai vào viết chuyện thứ.... tiếp theo
  3. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Hình như PNA vừa chat vừa mơ và viết tiểu thuyết thì phải. Em Đá nhà ta có chỗ rồi, cẩn thận kẻo mà có ngày đi viện đấy. Nêu muốn an toàn thì đứng xa xa như tôi để nhìn, ngắm Đá rồi ngưỡng mộ.
    Mà em Đá cũng tệ thật, nói với cậu ta điều gì để cậu ta tưởng bở và lại có những giấc mơ như vậy. Nhân đạo một chút đi, ko khéo để lâu ngày bệnh TƯƠNG TƯ mà ko khỏi thì có trời mà cứu.
    Box Thái Nguyên đang rất cần những người online và post bài nhiết tình như PNA, em Đá hãy suy nghĩ nhân đạo một chút đi, ko thì PNA lại trở thành kẻ TRỜI KO MƯA CŨNG MẶC ÁO MƯA đấy.Đùa chút cho box vui vui
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    anh PNA nói đến tâm hồn CUA ĐÁ chứ không fải tâm hồn của đá
    hi hi hi
  5. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ hai
    Ở đời, kể ra cũng nhiều cái hay. Trời mưa rồi lại nắng, con tạo xoay vần. Đang nắng lại mưa. Người đi mưa thật, đến khi nắng chưa kịp cởi áo mưa ra, thế là đã có người cho rằng mình hâm. Lạ. Đời phải biết mình là ai chứ.
    Câu chuyện của PNA và CUA ĐÁ đang êm đềm hạnh phúc như bản tình ca, bỗng nhiên một hôm, có ?oquái vật? xuất hiện trong vai Thainguyen001, xen vào giữa hai người.
    Nhân một hôm có việc PNA phải đi ra tỉnh, Thainguyen001 lẻn vào định bắt cóc CUA ĐÁ. Trời ơi, cứ như là tai họa săp giáng xuống vậy, nếu mà CUA ĐÁ bị bắt cóc thật, thì 4rum Thái Nguyên sẽ ra sao đây? Có tráng sĩ nào xuất hiện không? Tất cả đang hoảng loạn thì, thật bất ngờ, nàng CUA ĐÁ của chúng ta rút ngay chiếc điện thoại di động TacX của mình ra, gọi cho PNA.
    Chàng phi như bay trên chiếc xe đạp xịt lốp về phía lâu đài?
    Đúng lúc cánh tay Thainguyen001 giơ ra để chạm vào đôi kính cận của CUA ĐÁ thì cũng là lúc, PNA nhanh như chớp, bay đến?
    Câu chuyện kể đến đây, hẳn các bạn cũng biết thế nào rồi. Nàng CUA ĐÁ và PNA của chúng ta lai tiếp tục trao cho nhau những nụ hôn bỏng cháy. Còn Thainguyen001, hẳn sẽ là một bài học thích đáng, khi mà cậu ta phải thất thểu ra về? nuối tiếc?
    Các bạn không tin, hoi CUA ĐÁ và Thainguyen001 xem?
  6. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Ối,chàng PNA ơi,ta hỏi CUA ĐA mọi chuyện,CUA DA bao là đó là chàng Hoàng tử MUboy chứ có phải PNA đâu,khổ thân chàng quá,CUA ĐA thì làm bữa canh rau vặt luôn nhưng coi chừng răng va phải ĐA,đang chờ câu chuyện thứ 3 của chàng PNA
  7. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ ba
    Thì đúng là thế thật, bác Sunflowerboy ạ. Nhưng mà thông tin đấy mới chỉ là phần nổi bé xíu của tảng băng chìm thôi.
    Sự thật là thế này:
    PNA và Tâm hồn CUA ĐÁ đã thương yêu nhau từ lâu, từ ngày Diễn đàn Thái Nguyên còn chưa ra đời. Nhưng vì chàng PNA phải đi công tác xa, nàng Tâm hồn CUA ĐÁ còn đang bận học nên họ cũng không thể công khai trước bàn dân thiên hạ được.
    Mà hoa thơm thì ong **** rập rìu. Chàng PNA đi vắng, ở nhà, thiếu gì người qua lại ướm hỏi Tâm hồn CUA ĐÁ, kể cả MUBoy nữa. Thôi thì cũng là bạn bè giúp đỡ nhau, thế cũng hay. Nhưng nói là Tâm hồn CUA ĐÁ yêu MUBoy thì lại sai hoàn toàn, sai bét. Di dọc hết căng ?" tin trường Sư phạm, cũng chẳng thể khẳng định được điều này đúng, vì xét về bản chất đó là tin vịt.
    Nàng Tâm hồn CUA ĐÁ cũng nghĩ rằng, không nên làm mất lòng bạn bè, vì vậy mà những là MUBoy rủ đi xem bóng đá, có lần nào Tâm hồn CUA ĐÁ đi cùng đâu. Nàng ra một câu đố: nếu ai biết em cận mấy điôp thì em sẽ lấy làm chồng.
    Điều này khó như là ăn kẹo vậy, ai mà biết được, đến bây giờ cũng có người nào đoán ra đâu, kể cả bác Sunflowerboy, người cũng ngày đêm thương thầm nhớ trộm Tâm hồn CUA ĐÁ.
    Tất nhiên, ngoại trừ chàng PNA, vì PNA và Tâm hồn CUA ĐÁ yêu nhau cơ mà. Điều đó, ai trả biết?
  8. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0

    Văn tán gái vậy là được rồi, cố lên anh em ủng hộ. (Cố gắng phấn đấu đừng sai chính tả nữa)
    Có nơi có chốn thì làm giề? 30 chưa phải là tết, bao giờ em ấy trưng cái giấy đăng kí kết hôn ra thi ta biến cũng chưa muộn.
    Chuyện tiếp theo....
    Có một thằng tên Grzzzzzzz, hắn cũng đeo kính cận và cũng ở trong box Thái Nguyên. Thằng này ẩn hiện như quỷ thần, không ai biết chính xác nó là ai và đang ở đâu. Trong khi trai cả box Thái Nguyên bị em CUA ĐA làm náo loạn thì nó lại bình chân như vại: Hừm, để xem nào...
    Chính cái tỉnh bơ của nó làm em CUA ĐA tức muốn ói máu: Nó nghĩ nó là ai chứ? Mình thế này mà nó cứ bơ đi như không. Hừ, để rồi xem...
    Em bắt đầu lao vào chiến dịch tìm hiểu về nó. Không may, cả box Thái Nguyên hoàn toàn mù tịt, chả ai có một chút thông tin gì về nó cả. Em vò đầu bứt tai mãi mà chẳng biết làm cách nào để có thêm thông tin..
    Thằng quân sư của em cho ý kiến: Sao mày không giả vờ làm loạn hết cả lên, nói anh ấy chẳng ra gì, anh là cái gì mà tinh vi chứ.... Mày cứ nói kiểu ấy lão ấy sẽ tức mình mà khai vanh vách lý lịch ra cho mà xem...
    Em gật gù; À ừ, để thử xemmm........
    --- To be continues ---
  9. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi. Đấy là Bác Grzzzzzzz kể cái chuyện ngày xưa, khi mà PNA còn chưa là thành viên của Thái Nguyên. Cho nên mới có cái chuyện quân sư quạt mo của Tâm hồn CUA ĐÁ nói vậy.
    Nói anh em thông cảm chứ, hồi đó, mình bận, chẳng có thời gian để vào ttvnol, đến hôn Tâm hồn CUA ĐÁ lần thứ bao nhiêu rồi, mình cũng chả nhớ nổi. Nhưng mà nhắc đến chuyên Grzzzzzzz thì mới nghĩ ra, chả là?
    Câu chuyện thứ năm
    Một hôm, khi màn đêm đã buông xuống, cả thành phố Thái Nguyên chìm trong yên lặng. Người thành phố nghe thấy cả tiếng sáo từ Đại Từ, tiếng suối róc rách ở Võ Nhai, và đương nhiên cả tiếng hát trong trẻo của Tâm hồn CUA ĐÁ và PNA, vọng ra từ lâu đài. Dường như, chỉ có hai người và thiên nhiên đang đồng cảm với tình yêu đôi lứa. Bỗng nhiên có tiếng gầm gừ của quỷ. Grzzzzzzz! Đúng vậy, đúng là Grzzzzzzz. Tên này thoắt ẩn thoắt hiện, làm 4rum Thái Nguyên náo loạn mà chưa ai trị được hắn. Từ ngày có PNA, hắn cũng đã đôi ba lần xuất hiện, và âm mưu chiếm đoạt Tâm hồn CUA ĐÁ.
    Suối ngừng chảy, chim rừng yên lặng, thú rừng không dám kiếm ăn đêm khi Grzzzzzzz xuất hiện. Vậy mà Tâm hồn CUA ĐÁ không hề sợ hãi, nàng vẫn cất cao giọng hát của mình, vì giờ đây, bên nàng đã có PNA, người mà nàng thầm yêu, người duy nhất biết nàng cận mấy điôp!!
    Grzzzzzzz lần mò vào đến bên trong lâu đài, bỗng hắn hét lên. Oh, no rồi cắm đầu cắm cổ chạy. Thì ra cặp kính cận lâu ngày của hắn đã làm hạn chế tầm nhìn. Trên bàn chân Grzzzzzzz, một đôi chân đã từng bình chân như vại, có một ?
    Úi dà, tớ kể đến đây chợt quên khuấy mất là cái gì đã làm cho Grzzzzzzz sợ như vậy, các bạn muốn biết thì hỏi Grzzzzzzz nhé?
    Tớ với Tâm hồn CUA ĐÁ đến giờ ?ohun? nhau rùi?
    Được pna sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 14/07/2004
  10. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thật ko đơn giản. Ngộ nhận, đam mê và quả thực là suy tình. Tiếc! Tình yêu đặt ko đúng nơi. Đơn phương! Khổ.
    Câu chuyện ngắn nhất:
    Vào một đêm mùa hạ, nóng bức và oi, ko ngủ được. PNA dậy online nhưng than ôi, mất điện. Ngủ tiếp, nhưng cũng ko có hiệu quả. Mở tủ lấy chục viên thuốc ngủ và đổ nước sôi từ trong phích ra, hắn tu ừng ực (Thằng cha này ko cảm thấy nóng sao? Ko hiểu người hay...). Cuối cùng hắn cũng nhắm mắt, nhưng cũng chỉ được khoảng 20 phút, hắn choàng dậy và hô : "Hãy chờ anh đến cứu em, anh sẽ đến"
    Hình như là một cơn mộng du, Hắn vô cảm, từ từ mở cửa và dắt chiếc Angel 100, nổ máy và phóng đi quên cả đóng cửa...
    Đang đi trên đường xe chợt tắt máy, đạp mãi ko nổ, đẩy mãi ko nổ...Hắn mở khoá bình xăng, lấy bật lửa ra và xem còn hay hết xăng. Bùng.... Câu chuyện đến đây là hết

Chia sẻ trang này