1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHÌN LẺ MỘT CHUYỆN (chuyện từ trong nhà, chuyện ra ngoài ngõ, chuyện thò vào lớp học, chuyện dọc đư

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi pna, 14/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện sau dựa theo ý tưởng của đoạn phim quảng cáo quen thuộc trên truyền hình. PNA đọc xong thì mau mau tái xuất "giang hồ" nhé
    Câu chuyện của PNA và Thainguyen001 thời niên thiếu​

    Ngày xửa ngày xưa, hồi còn học cấp 2. Trong một buổi sáng cuối năm học lớp 7, thainguyen001 đứng trước cổng trường trong một bộ quần áo đồng phục sạch bong và theo thói quen là trên tay cầm một ổ bánh mì Patê. Khuôn mặt tràn đầy niềm vui vì đang chuyển bị đón nhận miếng bánh giòn tan trong miệng...
    Bỗng dưng, thainguyen001 khự lại: đập vào mặt thainguyen001 là hai bàn chân đang đánh nhịp trên nền đất. Một thằng bé với chiếc mũ lưỡi trai đội ngược đầy vẻ "anh chị". Nó tiến tới gần, một tay túm cổ áo nhấc bổng lên khiến thainguyen001 chới với. Nuốt nước miếng, thainguyen001 đành phải...dâng ổ bánh mì cho tên "đầu gấu" này (Hắn chính là PNA,)
    Không đầy một năm sau, khi bước vào năm học mới. Vẵn như thói quen, trước cổng trường lại quen thuộc bóng dáng thainguyen001 với ổ bánh mì Pate nóng giòn. Tên "anh chị " (PNA) ngày nào lại xuất hiện...Hắn tiến đến, bình tĩnh thò tay túm cổ áo thainguyen001. Hắn bỗng... giật mình hoảng hốt khi bàn tay chạm vào thainguyen001. Năm nay thì khác rồi, thainguyen001 cao hơn hắn cả một cái đầu

    PNA hốt hoảng buông tay ra, mặt cắt ko còn một giọt máu. Ở dưới chân hắn trời ko mưa nhưng bỗng xuất hiện một vũng nước...
    Thainguyen001 bình thản, bẻ đôi chiếc bánh mì và chia cho PNA. Cầm lấy nửa chiếc bánh mì với thái độ khúm núm xen lẫn sự hối hận và đau khổ của kẻ thất bại, PNA khóc hu hu...
    Thainguyen001 an ủi và khuyên nhủ PNA, cũng kể từ đó PNA rất phục và nể Thainguyen001. Hàng sáng, người ta thường thấy bóng dáng hai cậu bé cùng trên con đường đi học....
    Đây chính là bài học Thainguyen001 đã dạy cho PNA, ăn ở phải có đạo đức, con người phải có lòng nhân hậu - sự độ lượng và bao dung.
    Được thainguyen001 sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 16/08/2004
  2. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Thainguyen001 thay topic này trôi nổi sang trang 2, nên thấy hết sức có lỗi với PNA. Hôm nay online giật mình, chẳng còn chuyện gì cả. Đành móc từ dưới cống móc lên một câu chuyện bịa và Post vội lên. Mong mọi người thông cảm, ngoài ra ko có ý gì khác. PNA ơi mau xuất hiện nhé!
    ĐÁM CƯỚI CỦA Grzzzzzzz và anpha_girl ​
    Hôm qua, ngày 18/8 cũng là ngày vui của BOX Thái Nguyên. Mọi người trong Box đều đến dự đầy đủ Tại BỜ AO ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN .
    Vang khắp bờ ao là bản trường ca của PNA :
    "Kính thưa bà con hai họ, kính thưa bọ mạ hai bên! Trong đêm tối trời, bên bờ ao trường đại học sư phạm Thái Nguyên, trong tiếng kêu của con ếch ộp (Grzzzzzzz ) và ếch ương (anpha_girl ), có tiếng thì thầm của một đôi trai gái, người nam thề rằng anh sẽ yêu nàng đến đầu bạc răng long, người nữ thẹn thùng cũng chỉ thốt lên một câu từ trong ***g ngực, em cũng như anh. Ngày ngày tháng tháng trôi qua, trăng khuyết rồi trăng lại tròn. Tình yêu của hai con ếch ngày càng nảy nở qua những tiếng rít của Modem, tiếng lạch cạch của bàn phím. Hôm nay, trăng cũng đã tròn và treo cao tít trên đầu cần giếng. Tại BỜ AO ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN, chúng ta đến đây để chúc phúc cho họ - đó là ếch ộp (Grzzzzzzz ) và ếch ương (anpha_girl ). Đặc biệt, đám cưới được tổ chức tại hai cầu truyền hình trực tuyến trên hai đất nước qua trang web TTVNOL.COM"
    Trong tràng pháo tay ròn rã của mọi người và tiếp đến là đến nghi thức tặng phong bì cho cô dâu và chú rể. Đám cưới diễn ra trong vòng nửa tiếng đồng giờ. Mọi việc diễn ra tốt đẹp và thành công rực rỡ.
    Tuy nhiên, bên cạnh cái thành công cũng có những sơ xuất ko đáng có: Chú Anhdungbk25 và PNA "QUÊN" ko mừng phong bì cho đám cưới (Đề nghị làm tròn trách nhiệm ngay khi nhớ ra). Em TRIỆU THANH HẢI và VU VE RU có kí tên nhưng ko thấy phong bì (Nếu hai người còn để phong bì trong túi của mình thì mang đến ngay nộp cho ban tổ chức).
    Đặc biệt một hành động quá khích của chú SUN
    (Sunflowerboy), có lẽ vì quá yêu em anpha_girl nên hắn ta đã dùng LĂNG BA VI BỘ chạy sang tận nơi Grzzzzzzz ở và chuốc rượu cho Grzzzzzzz say mềm người, sau đó đánh Grzzzzzzz long hết cả răng và nhuộm trắng tóc (Hắn nghĩ làm vậy lời thề của Grzzzzzzz và anpha_girl sẽ ko còn linh nghiệm nữa và như vậy Grzzzzzzz và anpha_girl sẽ ko còn yêu nhau). Sau khi hạ độc thủ Grzzzzzzz, SUN quay về bắt cóc anpha_girl và đem nàng đi nghỉ "TUẦN TRĂNG MẬT". Cho đến sáng nay vẫn chưa biết thông tin gì về Grzzzzzzz, SUN và anpha_girl. Chúng tôi sẽ liên tục đưa những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này, các bạn hãy chú ý đón xem./.
    Được thainguyen001 sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 19/08/2004
  3. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hì hì thất lễ thất lễ, hôm đấy quả là em với bác PNA có mang phong bì đi, nhưng quả thật là trời nắng quá, hai anh em mới bảo nhau vào làm cốc bia cho nó hạ hoả.
    Câu truyện có hơi liên man , hai anh em lại nói về vấn đề lớp trẻ thái nguyên giờ cần phải đổi mới tư duy mới mong tiến bộ được, do bức xúc quá về vấn đề này anh PNA nói
    "đấy chú xem thời đại nào rùi mà đi đám cưới còn phong bì mới cả phong bao"
    nói song ông anh rút ngay cái phong bì ra đặt mạnh lên bàn kèm theo tiếng thở dài
    " Thế này thì bao giờ mới hi vọng mở mày mở mặt . hủ tục quá:D"
    anhdungbk25:
    "em cũng đồng ý với ý kiến của anh , nhưng chẳng nhẽ mình em lại chơi nổi, đi tay bo đến "
    thôi em có ý kiến thế này anh em minh góp số tiền này vào làm vài cốc bia nữa ko hết thì mua thêm cái ***g sắt nữa mừng cho cô chú ấy
    sao lại ***g sắt ???
    àh thì em nghe nói bác thái nguyên mừng cho họ cái tivi màn hình phẳng, mà tính em thì lo xa bác cũng biết đấy thế nên ...
    PNA : ừa ừa ko ngờ chú tinh ý thế
    hic kể câu chuyện này ko phải là biện minh cho tội em và PNA ko mừng quà mà muốn mọi người biết được cái nội tình của sự việc
    to thainguyen: thế còn box thơ của em bác tính sao
  4. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Đặc biệt một hành động quá khích của chú SUN
    (Sunflowerboy), có lẽ vì quá yêu em anpha_girl nên hắn ta đã dùng LĂNG BA VI BỘ chạy sang tận nơi Grzzzzzzz ở và chuốc rượu cho Grzzzzzzz say mềm người, sau đó đánh Grzzzzzzz long hết cả răng và nhuộm trắng tóc (Hắn nghĩ làm vậy lời thề của Grzzzzzzz và anpha_girl sẽ ko còn linh nghiệm nữa và như vậy Grzzzzzzz và anpha_girl sẽ ko còn yêu nhau). Sau khi hạ độc thủ Grzzzzzzz, SUN quay về bắt cóc anpha_girl và đem nàng đi nghỉ "TUẦN TRĂNG MẬT". Cho đến sáng nay vẫn chưa biết thông tin gì về Grzzzzzzz, SUN và anpha_girl. Chúng tôi sẽ liên tục đưa những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này, các bạn hãy chú ý đón xem./.[/purple]
    [/quote]
    Tuần này SUN bận trăng mật với trăng đường cùng Alpha,đề nghị Thainguyen001 ko nên phá đám,chọc gậy bánh xe.Đây là tuần ngất ngây con gà Tây của Sun và Alpha,nên mọi người im lặng chờ đợi.....Sun sẽ tường thuật lại sau
    Lại nói về Gru sau khi trăng mật hụt với Alpha do Alpha chỉ yêu anh Sun thôi,ko hiểu tại sao Gru mọc 2 sừng dài 2m và vượt biên sang Ma,sống chết thế nào cúng ko biết
  5. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Tóm tắt hồi trước
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Box Thái Nguyên một ngày mùa cuối hè oi bức
    Bầu không khí ảm đạm bao trùm các thành viên, Grzzzzzzz thì đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tính mệnh đang ngàn cân treo sơi tóc, tiền viện phí thì đang được các thành viên quyên góp. Ko lo xa như PNA, Grzzzzzzz hoàn toàn ko đóng một loại phi bảo hiểm nào cả, thật là tai hoạ.
    SUN và anpha_girl thì hiện giờ chưa biết tung tích ở đâu cả[/QUOTE]
    PNA ngồi yên lặng đang trầm ngâm hút những mẩu tóp thuốc lá, nhìn mái tóc đốm bạc, đôi gò thái dương nhô cao và bộ mặt hồng hào của hắn, có thể dẽ dàng nhận thấy hắn là một đại cao thủ võ lâm. Bên cạnh hắn là hơn ba mươi em nhi đồng trong trang phục võ lâm dường như đang rất bồn chồn. Nếu tinh mắt, mọi người có thể nhìn thấy những vũ khí sáng loáng đang thoắt ẩn thoắt hiện trong tay các em. Nhìn thần sắc và thái độ các em có vẻ đang rất nôn nóng chờ đợi một điều gì đó. Phải chăng là truy tìm tung tích của SUN (Quán này SUN chết chắc rồi)
    Trong bầu không khí im lặng đó, bỗng vụt, một bóng đen phóng qua đầu các em nhỏ và đáp xuống bên cạnh PNA. Thân thủ của người này quả thực là tuyệt diệu. Ko ai khác, đó chính là Anhdungbk25:
    - Thưa lão đại PNA, tên SUN này phải trừng trị thật là thích đáng, cạo đầu bôi vôi và phế bỏ võ công.
    Bỗng chợt có ai đó đứng dậy, hoá ra là traitimvn79, một cao thủ có tiếng trong giới Hắc đạo. Tương truyền rằng tuổi tuy trẻ nhưng hắn đã có một sức khoẻ phi thường nhờ được thụ giáo bởi một thầy giáo dạy thể dục hồi còn học cấp 3. Hắn còn nổi tiếng với nụ cười "Nghiêng thành đổ gánh" từng chinh phục bao nhiêu mỹ nhân trong TTVN.COM. Traitimvn79 cất tiếng nói sang sảng:
    - Thưa lão huynh PNA.
    PNA khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu của hắn khiến nụ cười trên môi của Traitimvn79 tắt lịm.
    - Cái gì?
    Mọi người, ai cũng bị giật mình bởi nội lực phi thường của PNA. Có thể nói, tuy mới vận có nửa thành công lực nhưng ko ít người khí huyết đã lưu thông hỗn loạn.
    Lưỡng lự khoảng 1 tuần chè, Traitimvn79 cũng lấy được bình tĩnh, hắn nói:
    - Thưa lão huynh PNA, Xin hãy cho đệ thống lĩnh đám đồ đệ của huynh đi truy bắt SUN. Nếu việc ko thành xin chịu cẩu đầu trảm
    PNA có vẻ bối rối và tâm trạng rất giao động, phân vân một lúc, hắn nói:
    - OK
    ......................................
    Diễn biến câu chuyện thế nào xin đón đọc chương tiếp theo do Anhdungbk và PNA viết tiếp.
    To Anhdungbk25 và PNA: Hoàn thành đoạn kết của câu chuyện này giùm Thainguyen001 nhé. Xin cảm ơn rất nhiều!
    Được thainguyen001 sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 20/08/2004
  6. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    PNA đã trở lại. Không ồn ào như lúc anh đi, nhưng lần trở về sẽ có nhiều điều bổ ích. Đi một ngày đàng mà...
    Thainguyen001, Dũng bê tha... các bạn đi đâu cả rồi?
    Tiếp tục đi chứ, các bạn còn có thể làm tốt hơn được cơ mà.
    Chú GU Ru Cu, Vi Vu re nữa..., nhớ những lời anh dặn thì tiếp tục đi...
    Tôi kết thúc chương một của Nghìn lẻ tại đây.
    Anh phải đi ấy cái đã...
  7. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chương hai
    Ngày mới
    Thái Nguyên. Trời đã buông màn đêm, đường phố vắng ánh đèn.
    Quốc lộ 3 chìm vào yên lặng.
    Một chiếc Rollroy-e999-2000 rọi đèn pha sáng chói, chầm chậm chạy từ hướng Hà Nội về phía Thành phố TN.
    Trời mưa. Mùa đông bắc bắt đầu tràn về. Và đường phố càng vắng hơn trong màn đêm tĩnh mịch?

    Chàng trai ngồi trước vô lăng khẽ nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh, thấy người con gái đang nhắm mắt, nghiêng đầu ngả vào ghế ngủ. Ánh đèn vàng nhạt trên xe làm cho khuôn mặt thiếu nữ càng đẹp hơn. Làn da trắng, mái tóc dài, đôi môi đỏ và một thân hình cân đối. Và hơn hết, nàng làm cho chàng yêu say đắm chính bời một tâm hồn đẹp, trí tuệ đẹp trong một người con gái đẹp dịu dàng.
    Chàng đặt chế độ điều khiển tự động cho xe, bật DVD nghe bản Symphony.5 rồi quay sang cô gái, nhẹ nhàng kéo nàng về phía vai mình. Những âm thanh nhẹ nhàng quen thuộc, và cả cảm giác quen thuộc của người thương làm cô gái tỉnh giấc.
    - Đây là đâu rồi anh?
    - Đến Phổ Yên rồi em ạ. Ngủ đi. Sắp đến thành phố rồi.
    Nhưng nàng không ngủ, mà ôm chặt chàng, ngước mắt nhìn lên khuôn mặt chàng. Cái vất vả trong công việc, cuộc sống chỉ làm cho chàng rắn rỏi hơn, ánh mắt cương nghị và trầm tĩnh hơn. Nàng cũng càng khẳng định được những tình cảm mình gửi gắm ở chàng là đúng đắn, theo nghĩa cả con tim và lý trí.
    Và đây là lần đầu tiên chàng đưa nàng về Thái Nguyên, quê hương của chàng.
    - Anh mở bản Appassionata (Secret Garden) đi.
    Tiếng nhạc buồn giữa đêm yên lặng. Họ đã từng nghe nhiều lần, nhưng lần này, cái cảm giác khác lắm. Nàng miên man trong suy tưởng, về cái thuở đầu tiên khi họ gặp nhau.
    Ấn tượng đầu tiên về một người trai Thái Nguyên thật lạ trong nàng. Lạnh lùng như thép, vậy mà lại toát lên một tâm hồn rực lửa mà nàng cảm nhận được. Anh không vồn vã, ồn ào mà trầm tĩnh. Nàng cảm thấy dường như mình đã gắn với anh rồi?
    Thái Nguyên. Rồi chẳng biết tự khi nào đã thành hai tiếng Quê hương?
    (còn nữa)
    Anh phải đi ấy cái đã...
  8. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Anh đã định không lên tiếng nhưng mà lại thấy ngứa cựa.
    Chú định nghĩa cho anh thế nào là "trí tuệ đẹp" với.
    Chú chắc ngày xưa thi triết 8 lần không qua cuối cùng phải phong bao phong bì mới ra trường hả?

  9. virtue_v

    virtue_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Để anh kể tiếp câu chuyện của chú PNA nhé!
    Tèng, tèng!
    Chiếc xe cứ từ từ lăn bánh, hướng về phía TN. Trong lúc đó, PNA mải mê "chinh chiến và yêu đương" với cô em dại dột gì đó (vì hắn để chế độ lái tự động). Thực ra, anh cũng biết cô em đó là ai rồi, nhưng vì tình bạn với PNA, anh đành để các chú: Thainguyen001, Grzzzzzzz... tự suy đoán. Sau một thời gian PNA "bỏ nhà đi hoang" (từ box TH sang box TQ), hắn đã lừa được một cơ số em bên đó, nhưng của đáng tội, toàn hàng chỉ có TIẾNG hão mà thôi, tiêu biểu như em mà PNA lần này lừa mang về TN, béo "nứt da nứt thịt". Hắn còn bật mí, sau khi chán chê, hắn sẽ đưa sang cửa khẩu Trung Quốc, qua đường Bắc Sơn (Lạng Sơn), có lẽ cũng kiếm được vài nghìn NDT. Ôi, thật đáng thương cho cô em đó!
    Thôi, để anh kể tiếp về chuyến đi!
    Dọc đường, cứ thỉnh thoảng PNA lại phải đút cho cô em đó cái kẹo hay cái bánh... thì mới được "tèng, téng, teng", vì cô em đó phàm ăn lắm! Cứ thế, cứ thế, rồi cũng về đến TP. Qua ngã ba Bắc-Nam, chiếc xe bắt đầu tiến vào cây cầu tạm (vì cầu chính đang sửa). Lúc này, PNA đành phải buông cô em đó ra để lái xe cho chắc cú. Bỗng, "Rầm!". Cả nửa đầu ôtô bên phải nghiến sàn sỗ của cây cầu, đổ nghiêng. Tình thế thật là nguy hiểm. PNA lao ra ngoài thoát thân, định bỏ của chạy lấy người! Chạy được một đoạn, hắn quay đầu nhìn, thấy chiếc xe vẫn mắc lại chưa rớt xuống sông. Cô em "tròn trùng trục" kêu la ầm ĩ. PNA đành quay lại, định kéo em đó ra khỏi xe. Nhưng em đó cũng thực lạ, chết đến đít rồi vẫn còn điệu: "Không, anh phải bế em xuống xe cơ!". Nhìn cô em (như con voi còi), nhìn lại mình (như que củi khô), PNA lắc đầu ngán ngẩm nhưng cũng đành chiều ý. Vừa khệ nệ bế ra em ra khỏi xe (không, phải gọi là bưng thì đúng hơn) thì lại "Rầm!" một tiếng. Lần này không còn may mắn như trước nữa, cả PNA và em đó rơi tọt xuống sông...
    Thông báo khẩn: Các chú nào trong box TN, nếu còn chút tình nghĩa với PNA, hãy đến thăm hắn tại khoa Hồi sức - Cấp cứu, phòng số..., tầng..., Bệnh viện Đa khoa TN.
    Theo nguồn tin từ Công an TN, chiếc xe bị nghiêng bên phải, do không chịu được sức nặng của... "Cô gái đến từ Tuyên Quang".
    Thôi, tạm thế đã, anh đi thăm PNA đây!
  10. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp theo)
    Vi Vu Re! Vi Vu Re. Dậy. Dậy!
    Sáng bảnh mắt rồi còn nằm. Rõ khổ cái thân tôi không cơ chứ. Lớn bằng đấy rồi mà còn không biết lo cho bản thân mình. Thế này thì? Giời ơi. Dậy mà trông PNA kìa. Cũng là bạn bè, sao mà khác nhau thế?
    Đang còn lơ tơ mơ, miệng Vi Vu re há hốc một nụ cười nửa. Hắn mơ màng nghĩ lại đêm qua, PNA về và đã mời hắn đi uống rượu. Ngồi trên xe của PNA sao thích thế. Thái Nguyên này chưa có lấy một chiếc nào như vậy. Rồi hắn lại ghen với PNA. Ngày nhỏ không nói làm gì. Giờ đây, hắn thấy PNA có người yêu xinh đẹp quá, còn hắn? Hắn tủi thân. Và giấc mơ xấu xí đến với hắn như một sự an ủi, một phép thắng lợi tinh thần.
    Mẹ hắn đã cắt đứt niềm vui của hắn. Hắn choàng tỉnh giấc.
    PNA và người yêu đến nhà chơi.
    - Vi vu re này. Bọn mình không có nhiều thời gian. Còn phải đi thăm hàng xóm, bạn bè box Thái Nguyên nữa. Ban nãy, Mẹ cậu đã nói nhiều rồi. Thế này nhé. Thôi thì mỗi người mỗi phận. Cậu ra trường, chấp nhận về quê công tác là đáng mừng rồi. Có khó khăn, vất vả đấy, nhưng cũng là góp phần xây dựng quê hương. Đừng vội chán nản.
    - Nhưng mà tao ức không chịu nổi. Ai đời, cũng là người, chúng nọ cậy quyền thế bắt nạt mình. Kiến thức thì rỗng tuyếch. Thế mà nó làm sếp, mình làm thằng nhân viên quèn.
    - Cậu đừng nghĩ bi quan thế. Không phải, ngày trước cậu vẫn có chí tiến thủ lắm sao? Sau cơn mưa, trời lại sáng thôi. Công việc của mình cũng khó khăn lắm, phải biết vượt qua?
    - Biết chứ. Nhưng còn chuyện yêu đương, cũng chán lắm. Trông người yêu cậu, tớ lại thấy tiếc cho bản thân mình. Cậu còn nhớ cái? không? Ma xui quỷ khiến thế nào, ngày trước đi học, chúng mình vẫn chê nó xấu nhất lớp, giờ là người yêu tớ.
    - Trời. Thật không? Ôi, may mắn. Thật là may mắn.
    - May cái con khỉ. Tớ bị thần kinh thế nào nên mới dính vào.
    - May chứ. Là may cho?ấy. Tội nghiệp, ngày trước tớ cứ lo nó ế. Bây giờ thì hết lo rồi.
    ????.
    Câu chuyện giữa PNA và VI VU RE còn dài? Chỉ biết rằng, sau buổi nói chuyện ấy. Vi Vu re đã bình tâm lại hơn, rồi công việc cũng dần ổn định. Đấy là một chuyện sau này.
    Cũng trong ngày mà PNA và người yêu của mình về Thái Nguyên.
    Bên kia bờ biển Đông, một người con đất Thái Nguyên cũng bắt đầu trở về. Anh mang theo cái nắng của hòn đảo nơi anh đã sống mấy năm qua. Mang theo cả nỗi nhớ thương một người con gái chưa gặp mặt. Ngày trở về?
    (còn tiếp)
    Anh phải đi ấy cái đã...

Chia sẻ trang này