1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHÌN LẺ MỘT CHUYỆN (chuyện từ trong nhà, chuyện ra ngoài ngõ, chuyện thò vào lớp học, chuyện dọc đư

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi pna, 14/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changcongnangcoc

    changcongnangcoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    Năm kỉa, nam kia, tại vương quốc Lương Ngọc Quyến , nàng có cái tên thật ngộ tâm hồn của đá, nàng định cư tại lớp A1, thuộc tầng 1 của vương quốc . Còn chàng hoàng tử có cái tên ngộ không kém chàngcôngnàngcốc - ở lớp A12 , thuộc tầng 2 của vương quốc LNQ
    Hàng ngày chàng không thể không chú ý tới cô công chúa có kính đen ngồ ngộ, má tròn bầu bĩnh, da trắng trẻo . Nàng quả thật không được nghiêng nước nghiêng thành giống như các nàng công chúa kia, nhưng không hiểu sao , tim hoàng tử này nhảy loạn xạ khi trông thấy nàng
    Rồi hoàng tử, tìm mọi cách để tiếp cận nàng, đầu tiên là nhờ cô bạn thân của nàng, bắt đâù kịch bản ăn chè, kem, đi xem film............... Rồi sự xuất hiện của hoàng tử đã trở thành quen dần với công chúa tâm hồn của đá, hoang tử tưởng mình đã có thể đến với trái tim nàng............... Năm học cuối cấp sắp qua, hoàng tử và công chúa đều bận rộn cho kì thi sắp tới , ngày cuối năm..........hoàng tử đã thật khó kiềm chế trước công chúa nhí nhảnh, liền kiss một cái vào má nàng. Nào ngờ..khuôn mặt công chúa giẫn giữcông chúa tâm hồn của đá tát cho hoàng tử 2 cái , và ban cho hoang tử cái tội ác " sàm sỡ "
    Hết phần I
  2. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ối trời , bác nào cũng động chạm đến nỗi đau của tâm hồn của đá thế ạ, , thấy hoàng tử nào cũng nói đến kính cận mấy đi ốp của tâm hồn CUA ĐÁ ! wé
  3. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
  4. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
  5. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Kì lạ, vơ đũa cả nắm. Từ đầu đến giờ, thainguyen001 chưa bao giờ có chút ý định gì gọi là tán tỉnh em Đá cả. Từ câu nói hay là hành động. Điều này thì em Đá có thể chứng minh, và cả mọi người nữa trừ PNA. (Nếu em ĐÁ có đọc đến bài này thì lên tiếng giùm anh nhé. Thanks). Hay là chut hiểu lầm chăng?
    Quả thật, nếu PNA chưa dạo quanh hết nội dung trong BOX Thái Nguyên thì chưa biết, hãy vào trang nhật kí thì biêt
    Sau đây xin kể câu chuyện dài nhất

    Có một con chuột, ngay và đêm nó bò qua cái lỗ, nó bò đi bò lại, bò đi bò lại và rồi nó lại bò đi bò lại....Câu chuyện sẽ chẳng bao giờ kết thúc và khi nó kết thúc tức là con chuột sẽ bị chết
    Cũng giống như PNA, hình ảnh chàng hiệp sĩ với nụ hôn cứ ám ảnh anh ta mãi (Ngộ nhận), anh ta nghĩ và cứ nghĩ, và rồi lại nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn chỉ xoay quanh vấn đề Đá và nụ hôn...luẩn qua luẩn quẩn, luẩn qua luẩn quẩn... Thật tội nghiệp, đáng thương, đáng tiếc.
  6. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    [purple]Quả thật, nếu PNA chưa dạo quanh hết nội dung trong BOX Thái Nguyên thì chưa biết, hãy vào trang nhật kí thì biêt
    PNA: Mình đã đọc Nhật ký rồi. Mình biết là Tâm hồn CUA ĐÁ nói gì, và cả thainguyen001 nói như thế nào. Nhưng các cụ nhà ta có câu, muốn ăn gắp bỏ cho người, rồi là im lặng là nguy hiểm. Sự im lặng đồng nghĩa với mưu mô...
    Thế nên, nếu không có gì thì thainguyen001 phải vun vén vào cho mình với Tâm hồn CUA ĐÁ chứ. Vì sự thật luôn luôn là sự thật dù cho ai nói nó không phải sự thật thì sự thật vẫn luôn luôn là sự thật dù thế nào đi nữa thì sự thật vẫn luôn luôn là sự thật cho dù ai đó bảo rằng đó không phải là sự thật thì vẫn đúng là sự thật vì sự thật đó chính là sự thật dù cho có ai đó phủ nhận nó thì sự thật vẫn là sự thật vì sự thật................ Ôi câu nói dài nhất..............
  7. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì sao rồi?
  8. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0

    Chuyện của lão PNA này đúng là nhai lại thật, viết truyện gì từ đầu tới cuối cứ nhai lại mãi một điệp khúc. Mình đọc xong cụt nó cả hứng viết tiếp chuyện của mình.
    Mai viết tiếp vậy...
  9. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ai đến trước xem trước. Ai đến sau xem sau!
  10. virtue_v

    virtue_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    BÀI VIẾT NÀY tamhoncuada_spt ĐÃ XOÁ ĐI VÌ
    * thứ nhât : Mặc dù đây là topic vui , nhưng không đc đi quá , kô lôi mấy cái ngôn ngữ " ngoại tình ", rồi "nửa đêm "....
    * thứ hai : Kô dùng ngôn ngữ chợ búa ở đây.
    Nghĩ trước khi viết nhé!!

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 16/07/2004

Chia sẻ trang này