1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHÌN LẺ MỘT CHUYỆN (chuyện từ trong nhà, chuyện ra ngoài ngõ, chuyện thò vào lớp học, chuyện dọc đư

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi pna, 14/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    [. Nào ngờ..khuôn mặt công chúa giẫn giữcông chúa tâm hồn của đá tát cho hoàng tử 2 cái , và ban cho hoang tử cái tội ác " sàm sỡ "
    Hết phần I
    [/quote]
    Nghe có vẻ còn nhẹ nhỉ,phần 2 ra đời tiếp chứ nhỉ?
  2. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0

    Có thêm một Free Kick vào vị trí hiểm yếu mà tác giả đã không dám nói ra.
  3. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, cái bác Vi tu re nào đó vẽ chuyện cũng hay đáo để, em thấy phục trí tưởng tượng của Bác. Cũng may mà em và Tâm hồn CUA ĐÁ đều rất là trong sáng, tốt bụng nên là không bị nghi oan. Sao bác lại chia rẽ em và thainguyen001 thế nhỉ. Hay là hai bác đã húc nhau ơ đâu đó rồi. Dạo này em và Đá đang đi chơi Hà Nội rồi. Có bác Sunflowerboy và ThuLam làm chứng nhé (nhờ hai bạn thanh minh giúp Tâm hồn CUA ĐÁ).
    Mà nhân nói chuyện dưới Hà Nội, em kể câu chuyện này:
    Câu chuyện thứ mười một
    Ghi theo lời kể của Tâm hồn CUA ĐÁ
    Lần đầu tiên về đến thủ đô, cái gì với đá cũng đẹp cũng lạ. Chợ thì hoa thơm quả ngọt bày la bày liệt. Hàng quán san sát, phố phường đông đúc, người đi lại như mắc cửi. Chả giống với Thái Nguyên mình, vùng núi đi bộ từ lúc ban mai tờ mờ sáng đến tối mù mịt, có khi cũng chỉ có chim với thú rừng là bạn.
    Eo ơi, đi qua khách san DAEWOO, ngã tư đèn xanh đèn đỏ lóa hết cả mắt. Có mấy chú công an giống hệt công an Thái Nguyên, vậy mà ban ngày ban mặt lại núp núp sau gốc cây, cột đèn, cứ hễ thấy người qua là nhảy ra, cầm còi thổi đánh Toét một cái. Rồi sau đó, y như rằng các chú đấy thế nào cũng có tiền hút thuốc. Kinh hoàng, Đá thấy thế thì sợ lắm. Ngày nhỏ, bon trẻ con như đá thường mong ước lớn lên làm cảnh sát hình sự săn bắt cướp, còn bây giờ, trẻ con chỉ mong làm cảnh sát ra đứng đường, kiếm tiền dễ như úp ngược bàn tay. Đá mong sao, đó chỉ là những hiện tượng cá biệt vì còn biết bao nhiêu những người tốt đó thôi, báo chí phản ánh nhiều lắm lắm.
    Còn cái việc đi xe buýt mới thích làm sao chứ. Xe bao nhiêu là bao nhiêu, 5 phút lại có một chuyến. Sinh viên đi lại vừa tiện vừa tiết kiệm. Giá mà Thái Nguyên mình có xe buýt thì có phải bạn bè Đá đi lại đỡ khó khăn không. Nhưng mà, Đá còn được chứng kiến nhiều hơn thế. Ở TN, nhiều lắm thì đua xe máy, quá lắm thì đua xe đạp là cùng, đằng này ở Hà Nội, các chú lái xe buýt giỏi lắm cơ, còn biết đánh võng nữa. Đang đi giữa đường, xoẹt két một cái là xe tấp vào bãi đỗ ven lề đường, mặc cho người đi xe đạp xe máy muốn tránh thế nào thì tránh, nếu mà đụng vào thì họ bị đau trước. Thiệt.
    Ra đến đường Thanh niên ở gần Hồ Tây á, bao nhiêu là bao nhiêu đôi thanh niên nam nữ nhé. Ngồi ôm nhau cứ tự nhiên như Tây ý. Đến bao giờ Hồ Núi Cốc của mình mới đông đúc như thế chứ?! Người ta cứ bảo đất ở Hàng Ngang, Hàng Đào đắt, nhưng theo Đá, đất ở đường Thanh Niên là đắt nhất. Tối, đến muộn một phút thôi là không còn chỗ đứng nữa rồi. Cứ thử nhẩm tính, quãng đường có 1km, ước chừng có đến 200 trái tim vàng thì giá 1m là bao nhiêu chứ.
    Nhưng không phải người HN chỉ có đường TN không đâu, còn nhiều chỗ vui chơi lắm. Ngày trước, em Đá đi Tp.Hồ Chí Minh về, kể là ở quận Thủ Đức, quân 9, công viên Đầm Sen, Suối Tiên có công viên nước to lắm, tha hồ chơi. Hà Nội thì công viên nước bé hơn, nhưng thế cũng là tốt lắm rồi. Ngẫm đến Công viên Sông Cầu thành phố mình, bao nhiêu năm nay chẳng thay đổi gì. Đá ước sao sớm có một cái công viên xứng tầm một chút, trẻ em TN cũng sướng.
    Ra Tràng Tiền ăn kem, người HN lịch sự ơi là lịch sự, xếp hàng nghiêm túc trên vỉa hè đợi mua cho bằng được cái kem cốm. Đá ăn thấy ngon ơi là ngon. Nhưng mỗi tội phải chờ lâu lắm, thời gian ấy, đá đi đi về về Hà Nội ?" Thái Nguyên được mấy lần.
    Đang khen người HN thế, thì khi đi qua cái vũ trường Vew?He-ni-ken gì đó, Đá lại gặp nhiều thanh niên nam nữ (chắc là số ít người ở HN thôi) đang lắc lắc, lắc lắc khủng khiếp lắm, cứ như ma cà rồng ấy. Lạ thật, ở Thái Nguyên cũng như nhiều nơi khác, người ta bị sốt, nhức đầu thì uống Ampi, Decongen, đau bụng thì uống Bép be lin, Bê xêp tôn, cảm cúm thì đánh gió hoặc uống thuốc Si Da gì đó, đằng này ở đây, mấy bạn trẻ đó đang khỏe re lại đi dùng thuốc lắc. Lắc như thế, chắc là tốn calo lắm. Đá mong sao các bạn trẻ Thái Nguyên mình học những điều hay điều tốt đất Hà thành, chứ đừng có mà lắc nhé. Vì sau này, thành phố mình cũng sẽ phát triển như thế mà.
    Còn nhiều chuyện lắm, lúc nào có thời gian Đá lại kể cho các bạn nghe, nhưng mà Đá thấy là, ở Thái Nguyên, đi ngắm Hồ Núi Cốc với không khí trong lành cũng có điều thú vị riêng của nó vậy.
    Đúng là đi một ngày đàng học một sàng tri thức.
  4. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 11 rất hay,chàng hoàng tử PNA ạ,ko biết sau trận ọp lai giữa nàng công chúa đang đầy tuổi xuân xanh và chàng hoàng tử bôn ba khắp thị trường thì chỉ có ánh trăng mới biết được chuyện gì xảy ra em Lam nhỉ??
  5. virtue_v

    virtue_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ặ, sao em "tamhoncuada_spt " lỏĂi xoĂ 'i bài viỏt cỏằĐa anh nhỏằ??
    Em 'ỏằ<nh nghâa thỏ nào là "ngôn ngỏằ chỏằÊ búa"?
    Ngôn ngỏằ trong bài viỏt cỏằĐa anh hoàn toàn "trong sĂng nhặ Tiỏng Viỏằ?t"! Anh nghâ: 'Ây chỏằ? là cÂu chuyỏằ?n vui mà!
    Đỏằông có "giỏưt mơnh" nhu vỏưy chỏằâ! Đó là anh viỏt tiỏp "mỏĂch cỏÊm xúc" cỏằĐa PNA thôi!
    CuỏằTc sỏằ'ng luôn cỏĐn có nhỏằng nỏằƠ cặỏằi mà... Đúng không, "tamhoncuada_spt "?
    ThÂn!
  6. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
  7. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    &lt;BLOCKQUOTE id=quote&gt;&lt;font size=1 face="Arial" id=quote&gt;Trích từ:Vào một đêm mùa hạ, nóng bức và oi, ko ngủ được. PNA dậy online nhưng than ôi, mất điện. Ngủ tiếp, nhưng cũng ko có hiệu quả. Mở tủ lấy chục viên thuốc ngủ và đổ nước sôi từ trong phích ra, hắn tu ừng ực (Thằng cha này ko cảm thấy nóng sao? Ko hiểu người hay...). Cuối cùng hắn cũng nhắm mắt, nhưng cũng chỉ được khoảng 20 phút, hắn choàng dậy và hô : "Hãy chờ anh đến cứu em, anh sẽ đến"
    Hình như là một cơn mộng du, Hắn vô cảm, từ từ mở cửa và dắt chiếc Angel 100, nổ máy và phóng đi quên cả đóng cửa...
    Đang đi trên đường xe chợt tắt máy, đạp mãi ko nổ, đẩy mãi ko nổ...Hắn mở khoá bình xăng, lấy bật lửa ra và xem còn hay hết xăng. Bùng.... [/QUOTE]
    Sau đây xin kể tiếp câu chuyện. Đáng nhẽ ra chuyện kết thúc rồi, nhưng một chút lòng chắc ẩn của thainguyen001 nên câu chuyện vẫn được tiếp tục.
    Lửa cháy ngày càng to, tiềng kêu của PNA thảm thiết. Thainguyen001 cảm thấy chân trọng tình cảm của PNA, chẳng lẽ chỉ vì yêu (Chót yêu) mà lại phải chết thảm thế sao?
    Ko một chút do dự, thainguyen001 rút từ túi quần con (Trai tài gái sắc) lần lượt call cho cảng sát giao thông và cứu hoả...
    Hai phút sau, cảnh sát đến và lập biên bản hiện trường (Lúc này lửa trên người PNA vẫn đang cháy )
    PNA bị phạt vì các tội:
    1. Ko cẩn thận
    2. Làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Công An
    3. Đi trong giờ giới nghiêm ko mang theo giấy tờ
    4. Gây rối trật tự lúc nửa đêm
    5...
    Nhiều tội trạng nữa nhưng vì trong đêm tối, thainguyen001 ko nhìn thấy rõ...
    (Lúc này lửa trên người PNA vẫn đang cháy , tiến kêu của PNA ngày càng yếu dần ), gượng dậy kí biên bản và cũng là lúc cứu hoả đến. Lửa được dập tắt cũng là lúc PNA đổ vật xuống đường, tóc cháy hết, đầu bỏng nặng và người bị cháy đen thui. Thainguyen001 đưa PNA đi cấp cứu, sự kịp thời đã làm PNA qua khỏi cơn nguy kịch.
    Do PNA có tham gia đóng bảo hiểm (Prudential, Bảo việt và Petrolimex - PJICO) nên được đưa ra nước ngoài hồi phục lại dung mạo...
    Sau hàng tháng trời ngâm mình trong bể nước "TẮM TRẮNG TOÀN THÂN - công nghệ hiện đại nhất của Ý" cộng với POND -kem làm trắng da mặt, PNA có thể nói vẫn PHONG ĐỘ NHƯ NGÀY NÀO...
    Cảm kích và mang ơn thainguyen001, ngày ngày PNA thiết đãi thainguyen001 nào là NEM CÔNG TRẢ PHƯỢNG..., tiệc tùng kéo dài hàng tháng trời ko dứt...
    Từ đó về sau, PNA và thainguyen001 là tri kỉ, thường hay ngồi đàm đạo những câu chuyên từ cổ chí kim...
    Mệt quá, để MAI viết tiếp​
    Được thainguyen001 sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 17/07/2004
  8. Thu_Lam

    Thu_Lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Theo vật chứng là một cái ảnh của hoàng tử và công chúa, híc, bị treo nick nên phải dùng tạm cái này, pna và chị Đá nhà ta đã kịp lên Tràng Tiền Plaza lúc nào không hay.... và ở đó thì thật là lãng mạn, anh với chị cầm tay nhau đi xen qua các gian hàng và đến khi đói quá, ha, ha, đã có mì hải sản Hần Quốc, phồng tôm, nước ngọt... ( giới thiệu hàng nên free, he, he...)...
    Hai anh chị khi đi qua gian hàng vật dụng gia đình đã cãi nhau à quên, thảo luận với nhau về nồi niêu xong chảo, thìa dĩa ấm chén, bát đũa khăn ăn... cho tổ ấm tương lai của họ... Nhộn lắm bà con ạ. Rồi khi qua hàng quần áo trẻ em nữa chứ, chị Đá nhà ta trên diễn đàn thì bản lĩnh đầy mình như vậy nhưng bên anh ấy thì dịu dàng và nhút nhát lắm, chỉ đi qua đó thôi mà hai má của chị đã hồng lên một màu hồng hạnh phúc ( nói trắng ra là đỏ mặt ý mà, he, he)... chẹp, lãng mạn lắm.... thế rồi đến cái quầy chụp ảnh Hàn Quốc, chẹp, tình cảm lắm ( hình như họ chọn cỡ 12 kiểu ) .... nhưng tôi đây mới được ngó một cái do dán trên điện thoại di động của anh pna, cái họ khoe ra còn tình cảm thế thì nhưng cái khác sẽ đến như thế nào nhỉ ? Tò mò quá.... Hạnh phúc là phải chia sẻ, thôi mọi người công khai đi....
    Không biết bà chị có định giận mình vì tiết lộ bí mật không nữa...
  9. virtue_v

    virtue_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Úi trời, "thainguyen001" cũng giàu trí tưởng... bở đó! Nói thiệt, PNA từ trước tới nay vốn bảo thủ, chỉ coi duy nhất VITUE_V là bạn "nối khố" thôi! Thiệt là buồn cho "thainguyên001"! Nhưng không sao, không làm bạn "nối khố" được thì cùng có thể làm bạn "nối... giải rút" với PNA, phải không "thainguyen001"?
    Góp ý nhỏ với ""thai nguyen001" nhé! Cậu viết sai chính tả nhiều quá đó! (Xin lỗi, VIRTUE_V hay mắc bệnh nghề nghiệp). Cần cẩn thận hơn, bởi vì, câu chữ nhiều lúc rất dễ gây hiểu nhầm, đặc biệt trong một số việc tế nhị - với bạn gái của "thainguyen001" chẳng hạn... (VIRTUE_V cũng rơi vào tình cảnh em "tamhoncuada_pst" hiểu nhầm rồi mà).
    Tóm lại, cần phải biết nhìn vào đại cục, chứ không nên soi tiểu tiết!
    VIRTUE_V cũng không có ý xấu gì với "thainguyen001" đâu! Chỉ mong góp thêm 1 tiếng cười trong diễn đàn của đồng hương mình thôi!
  10. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là tiếp mạch kể của Đá với PNA, xin ghi ra đây
    Câu chuyện thứ mười ba
    Nhân nói về chuyện đi Tràng Tiền Plaza, hôm đó là ngày thứ sáu, ThuLam với Đá, PNA đi cùng nhau. Tràng Tiền Plaza trước đây với Đá, trong những câu chuyện kể của PNA, vốn đã to đẹp, lung linh màu sắc, thì giờ đây, trước mắt Đá, hẳn đó chính là một toà lâu đài nguy nga tráng lệ. Ở đó, người Hà Nội và khách thập phương, có thể chọn mua cho mình tất cả những gì gọi là thời thượng và mô đen nhất. Một thỏi son giá triệu bạc, cái quần bò, bỏ rẻ cũng tám trăm nghìn. Đá vốn thương người nên so sánh thế này, với từng ấy tiền, người dân Tuyên Quang quê em Lam, có mà đi đào măng củ cả tháng, người Hà Giang bán nửa đồi cam, may mới mua nổi. Nhưng mà nói về cái chuyện tiêu tiền như thế nào, thì đó là quyền của mỗi người, Đá không có bình luận, chỉ thấy thương người dân lao động lam lũ thôi. Những lần đi cùng anh PNA và cả Sunflowerboy vào miền Trung, mới thấy quê hương mình còn nhiều người vất vả lắm. Dọc dải đất miền Trung ấy, đẹp nhất là biển, mà buồn thì hình như từ biển cũng nhiều. Đẹp là với khách du lịch và những người yêu thiên nhiên, danh lam thắng cảnh. Buồn là với những người dân chài lưới, với người đi biển, làm muối, và cả những cô gái làng chơi nữa? Nhưng Đá tin là người dân chài lưới cũng có được nhiều nhiều những phút giây hạnh phúc khi cá nặng đầy khoang và hải sản tăng giá? Đá nghĩ thế đừng ai cười nhé. Đá lại so sánh thế này, dù sao người miền Trung vẫn có cái sướng hơn dân Thái Nguyên quê Đá và cả người Tuyên Quang quê Lam nữa. Hàng năm, ở Thái Nguyên vào kỳ nghỉ hè, người nào thu nhập cao, may ra cũng đi tắm biển được đôi ba lần, mỗi lần chỉ vài ngày thôi. Còn những gia đình khó khăn thì làm gì biết biển là như thế nào. Chỉ nghe qua những câu chuyện kể, xem trên TV, làm sao có được cái cảm giác lãng mạn khi đứng trước biển kia chứ.
    Quay lại chuyện đi Plaza nhé, em Lam nói thế, chị Đá ngượng lắm. Đến bây giờ, nhớ lại cái lúc vào siêu thị, chị cứ thấy người ta bỏ hàng vào giỏ rồi sách đi, Đá lại tưởng là miễn phí thế là lấy luôn cả chục gói mì tôm, mấy bịch ô mai, bò khô, bim bim? định đem về làm quà. Đến lúc ra, đi qua quầy tính tiền mới ngã bổ ngửa ra?Ngượng quá. Ôi, đấy cũng là một thứ văn minh thương mại thời phát triển thật. Thái Nguyên thực ra cũng đã có quầy bán hàng tự chọn rồi, vào hiệu sách Thiết bị trường học ấy. Chỉ tại Đá không nhớ, lại tưởng là ở Hà Nội người ta cho không nên mới nhiều người đến. Hoá ra không phải, mà người đến chơi, xem hàng như Đá cũng nhiều lắm.
    Đến mấy cửa hàng bán quần áo trẻ con ấy, anh PNA và Đá cũng vậy thôi, thấy ?oxao xuyến xốn xang? lắm. Chỉ tại có Thu Lam đi cùng, nếu không, Đá mua mấy chục bộ liền, ?osinh đôi? một lúc cho thoả thích (anh PNA nhỉ). Ngượng.
    Hay nhất ở trong Tràng Tiền Plaza, chắc chắn phải kể đến cái thang máy với cái thang cầu cuốn. Thích lắm cơ. Đá đòi anh PNA cho đi lại mấy chục lần liền. Xem phim Hàn Quốc, thấy các đôi nam nữ hay đi như thế nên Đá cũng đòi. ThuLam thì cũng đi, lại còn bám vào Sun nữa chứ (lúc đó Sun cũng đến đi chơi cùng rồi). Ôi, mang cái thang cuốn ấy mà để trong giảng đường Sư phạm Thái Nguyên nhỉ, có mà tắc đường. Sinh viên Công nghiệp, Nông nghiệp với Y á, có mà phát thèm. Cứ tưởng ra như thế Đá có mà tâm hồn bay tận mây xanh. Nhưng xét về mặt bằng chung, Thái Nguyên cũng như các tỉnh khác, chưa cần những thứ đó, vì còn nhiều bước để phát triển cơ sở hạ tầng, phải có thời gian, các bạn thấy thế có đúng không?!
    Thái Nguyên mình, hãy đợi họ xây xong cái cầu vượt, làm mấy tuyến đường mới rộng thênh thang đã?
    Thêm điều này nữa, Hà Nội có nhiều quán Net, còn ?ochuối? hơn cả Thái Nguyên mình nữa?chậm kinh khủng...

    Được pna sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 17/07/2004
    Được pna sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 17/07/2004

Chia sẻ trang này