1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHÌN LẺ MỘT CHUYỆN (chuyện từ trong nhà, chuyện ra ngoài ngõ, chuyện thò vào lớp học, chuyện dọc đư

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi pna, 14/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    các anh muốn tưởng tượng kiểu gì cũng đc ạ, nhưng mong các bác đừng dùng những từ nửa đêm, hay đêm tối <-----------------hix hix, ĐÁ- em hơi bị dị ứng với những từ này
    Công nhận là Net thủ đô có khác, nhìu người truy cập quá nên..........chậm , chuối kinh !, khó tả. Thế nì thì ĐÁ cố ở TN thui, núi rừng một tí nhưng NET lưót siêu tốc Thế mới biết không đâu bằng quê hương mình. A`, đang nói về NET, tớ mới thấy Thái Nguyên mình đúng là đời sống cao thật , cao ghê cơ bằng chững rõ nhất là NET quê mình đắt hơn ở dưới HN này
    híc híc, chia sẻ cái gì hả em ? hôm đó trời tối ====> em nhìn nhầm bạn gái anh ấy thành chị rùi em gái iu quý ạ, chà chà, mới học ĐH có một năm thôi mà mắt em của chị đã kém vậy sao, sáng mai qua rủ chị , chị em mình đi đo mắt đi em
  2. Thu_Lam

    Thu_Lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, sáng nay em qua, không có ai ở nhà, trời ui, chắc lại đi với pna rồi.... Mắt em đi khám họ bảo ăn gì mà mắt tinh vậy ? Nhưng mà em bảo tiết lộ bí quyết thì mấy hiệu kính thuốc phá sản hết, bao nhiêu người thất nghiệp .... Thế là thôi.
    có câu " thanh minh là thú tội" anh Sunlowerboy nhỉ ?
  3. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Đá sắp về Thái Nguyên rồi, chuyện của Đá và PNA thì còn nhiều lắm, lúc nào sẽ kể tiếp. Nay là chuyện với thainguyen001
    Câu chuyện thứ mười bốn
    Lại nói về thainguyen001 và PNA, sau những lần đánh nhau sứt đầu mẻ trán mới nhận ra người quen và trở nên tâm đầu ý hợp. Tháng đôi lần chén chú chén anh, nói chuyện tình bằng hữu.
    Có bận, sau khi tu hết phần tư thùng rượu, cơn say đã ngà ngà tỉnh. Thainguyen001 đố PNA, người ở đâu không nhìn thẳng, không nhìn ngang nhìn dọc, không nhìn lên, không nhìn xuống mà lại chỉ nhìn xiên?
    Cái này, PNA có mà suy nghĩ đến cạn cốc rượu cũng chịu. Thainguyen001 giải thích: đó chính là sinh viên Thái Nguyên nhìn trộm bài trong phòng thi. Sở dĩ như vậy là vì vào năm học mới, sở giáo dục tỉnh TN và đại học TN đã quyết định trang bị cho tất cả sinh viên mỗi người một máy tính sách tay IBM. Sinh viên TN bây giờ đi học không cần mang cặp sách làm gì cho nặng, chỉ cần một chiếc máy tính nối mạng, thế là xong. Vậy nên mới có cái chuyện nhìn xiên sang máy thằng bạn ngồi bên để quay bài?
    Lại còn câu đố này nữa: ở đâu mà cảnh sát giao thông cứ đến khi đèn đỏ là lại thấy tự hào? Lạ, tự hào thì khó, chứ còn vui thì đầy, ở đâu mà cảnh sát giao thông chả mong có người vi phạm vượt đèn đỏ chứ. Còn tự hào á, PNA chịu.
    Thainguyen001 lại phải giải thích, đấy là cảnh sát giao thông ở Thái Nguyên. Đèn xanh thì không nói làm gì, chứ còn đèn đỏ, dù TN mới có một hai trục đường có lắp đèn xanh đỏ, nhưng hễ mà đèn đỏ thì dù người đi xe đến sát vạch trắng hay người ở cách xa gần cả trăm mét cũng đều ý thức dừng lại trước vạch vôi. Không bao giờ có cái chuyện vi phạm luật giao thông cả. Vì thế mà Cảnh sát giao thông TN luôn tự hào với các tỉnh bạn. Một phần cũng vì, TN mình các ngã tư đều có camera quay hết.
    Không biết những chuyện thainguyen001 nói có đáng tin không, nhưng nếu mà sinh viên TN vẫn còn phải quay bài bằng phao giấy thì quả là lạc hậu tới vài chục năm còn gì. Thiệt thòi nhiều quá. Bây giờ, sinh viên, thậm chí cả những cô cậu sắp là sinh viên, vừa thi đại học ở Hà Nội, tp.Hồ Chí Minh đã biết dùng điện thoại di động, máy quay phim kỹ thuật số để quay bài rồi. Còn các nước phương Tây, người ta nhìn xiên là cái chắc.
    Máy tính còn chẳng có, thì bao giờ mới có camera điện tử đặt ở ngã tư?
  4. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    PNA kể ko hết sự thật rồi. Toàn đốt cháy giai đoạn thôi. Để thainguyen001 kể tiếp nhé.
    Sau khi cả PNA và thainguyen001 đều đã bốc hơi men. Hai người đã từng thú nhận là đã từng định hạ độc thủ đối phương (Đó là hiểu lầm!!!).

    Thainguyen001 là cao bồi, hành tẩu giang hồ nổi danh với những những phát súng bách trúng bách thắng. Ko cần ngắm, mắt nhắm mà đạn vẫn trúng đích. Rất ít khi phải sử dụng đến súng, nhưng khi đối diện với PNA thì thainguyen001 đã chọn giải pháp an toàn "ÁO TẠM CHỜ TA VÀ SÚNG RÚT KHỎI BAO"

    PNA thì nổi tiếng giang hồ với chiêu QUẢN BÚT, bôn ba khắp mọi nơi mà chưa bao giờ gặp đối thủ. QUẢN BÚT rất lơi hại, dùng để điểm huyệt, trong đó có một chiêu là đâm vào yết hầu - đối thủ dích phải chiêu này thì chết vẫn cười mà ko kịp nhắm mắt... Người ta nói rằng còn một tuyệt chiêu nữa nhưng ko ai biết nó như thế nào. Chưa bao giờ PNA sử dụng

    ....Gió sào xạc, lá rụng rơi lả tả. Trên một bãi đất rộng, PNA và Thainguyen001 đứng bất động cách nhau chừng 10 trượng. Cả hai đang tập trung cao độ, có lẽ thắng bại chỉ trong một chiêu và kết thúc trong một tích tắc. Thainguyen001 vẫn đội chiếc mũ có vành rộng nên ko ai nhìn thấy sự thay đổi, còn PNA, máu dồn lên mặt, mắt đỏ ngầu...đầu có lẽ đang định tung chiêu sát thủ...
    ...Xung quanh bãi đất cách chỗ PNA và thainguyen001 khoảng 50 trượng, Quân hùng tập trung rất đông, đông như trận trung kết VIỆT NAM - THÁI LAN tại sân vận động Mỹ Đình Seagame 22...
    Khi tâm súng của thainguyen001 đã điểm trúng khoảng giữa hai mắt PNA, siết cò súng chỉ còn là trong giây lát.
    PNA vội vã ngoáy bút như để viết nhật kí (A` quên, chắc là viết di chúc).
    Đúng lúc căng thẳng, sự sống và cái chết chỉ còn trong một phần nghìn giây. Viên đạn sẽ găm vào đầu PNA khi mà cò súng chỉ còn cách "vạch chết" đúng 1/100mm...
    Không, dừng tay lại các anh...Em đá như ông bụt hiện ra giữa PNA và thainguyen001. Cuộc tử chiến bị gián đoạn...
    Nói đoạn 3 người lại cùng ngồi uống rượu vui vẻ như chưa từng có chuyện gì sảy ra. PNA đưa cho thainguyen001 và Đá xem dòng LƯU BÚT dang dở của PNA viết khi nãy. Các bạn biết ko, đó chính là độc chiêu của PNA đấy. Nó có tên "NHẬT KÝ ĐOẠT MỆNH". Nếu nó được viết xong khi PNA ngã xuống, thainguyen001 dù ko chết bởi QUẢN BÚT điểm trúng yết hầu thì khi đọc được, sẽ chết trong cô đơn và sự day dứt của lương tâm....
    Đoạn tiếp theo là PNA viết trước rồi
    Được thainguyen001 sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 19/07/2004
  5. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Sau khi kết thân, thấy mình đều xứng đáng là tay vô địch thiên hạ, PNA và Thainguyen001 thường hay tâng bốc nhau theo kiểu trong nhà nhất chú nhì anh.
    Ví dụ như sau khi đọc câu chuyện thứ 15 của thainguyen001, PNA hét toáng lên, Hay. Hay thật. Viết như Kim Dung sáng tác Tiếu ngạo giang hồ. Đọc xong, toát mồ hôi vì sợ, mà lại đầy chất lãng mạn và tính nhân bản sâu sắc? Phen này mà xuất bản, thế nào cũng bét seller.
    Câu chuyện thứ mười sáu
    Nhớ cái lần hai thằng đi ra đường tròn thành phố. Con nai vàng thì ngơ ngác. Con gà rừng cục tác tìm lá chanh. Con lợn lòi nhe răng nanh thách đố. Con cú vọ giương mắt sắc nhìn. Chúa sơn lâm im mình phục kích. Thỉnh thoảng lại có tiếng rú vang của báo đen. Thainguyen001 ngơ ngác không hiểu.
    Thì ra, đó là lúc hai người đi qua quán Thịt thú rừng. Trước nay, quỹ bảo vệ động vật hoang dã đã kêu gọi bảo vệ thú rừng nhiều lắm. Nhưng ở TN bây giờ, sau làn sóng đô thị hóa, ăn thịt rừng đang trở thành mốt. Sếp to ăn to, sếp bé ăn bé. Cỡ tay chơi như thainguyen001 và PNA thì chỉ cần mấy viên đan luyện thôi, thèm gì mấy thứ đó. Mang tiếng.
    Ít tiền thì ăn giả cầy rừng, giả lợn rừng. Mấy quán ăn ở trước quảng trường TN, không kiếm được mấy thứ rừng rú ấy, cũng ăn theo bán ngan bán vịt. Bảo rằng ăn uống là một thú vui tao nhã. Nhưng ăn cái kiểu phát triển động vật sách đỏ (cần bảo vệ, sắp tuyệt chủng) như vậy thì hãi. Bằng không, ăn cái kiểu mấy chú sinh viên trốn học, cởi trần mặc quần đùi uống rượu mỗi tối say bét nhè thì cũng chưa là một nét văn hóa được. Ai cũng phải ăn, nhưng ăn thế nào lại là câu chuyện khác.
    Lên rừng ăn thịt thú rừng, xuống biển làm món hải sản. Thịt bò Phú Yên, cá chim cá nhụ, bào ngư Hải Phòng. Cá niên Quảng Nam, cá Mú miền Trung, thịt nhím Hòa Bình?đều thuộc hàng đặc sản. Âu đấy cũng là cái thích riêng của nhiều người. Nhưng các cụ ta ngày xưa, ăn theo kiểu có chọn lọc, có kế hoạch phát triển bảo tồn, nên con cháu bây giờ mới còn thứ để ăn. Ngày nay, ăn theo kiểu trưởng giả, thừa đầy tràn bàn tiệc, mà lại toàn là những thứ bao tử, hỏi vài chục năm nữa, liệu TN có còn tiếng chim tiếng thú. Tiếc.

  6. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0

    Có ai có bơm không cho mình muợn cái nhỉ?
  7. virtue_v

    virtue_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ôi, PNA và "thainguyen001" lời qua tiếng lại với nhau toàn theo kiểu "MẸ HÁT, CON KHEN HAY!". Không còn kiểu nào hay hơn sao?
  8. Thai_van_con_Nguyen

    Thai_van_con_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy ông virtue_v hay chọc ngoáy quá, không có tinh thần xây dựng. Chuyện thì cũng phải vui, tâng bốc nhau một tí còn lịch sự hơn sự chê bai. Nếu ông chê đúng, hãy chê về nội dung câu chuyện sai chỗ nào, chứ không phải là tác giả khen một vài câu...
    Tôi nghĩ thời gian ngồi chọc ngoáy, ông nên tham gia viết thêm đến nghìn lẻ một chuyện để khẳng định là ông viết được, chứ không phải chỉ nói suông. Như thế Box mới vui.
    Tôi mà viết được chuyện hay, tôi thấy thích hơn là đi chọc người khác. Và tôi tin là còn nhiều chuyện hay nữa mà các thành viên sẽ viết
  9. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ mười bảy
    Hôm nay, Đá về Thái Nguyên rồi, mấy ngày ở Hà Nội, Đá đã có bao nhiêu kỷ niệm vui với các thành viên của Diễn Đàn Thái Nguyên. Lúc đầu, Đá cứ nghĩ rằng, có khi không nhiều người tham gia diễn đàn, và sẽ không thể có những lần gặp nhau vui và đáng nhớ đến thế. Chắc chắn, khi Box Thái Nguyên đã mạnh lên, Đá và các bạn sẽ có những cuộc hội ngộ hấp dẫn, và cả những lúc lên Net đầy ý nghĩa. Ai bảo rằng, diễn đàn chỉ là nơi để trêu chọc, giải trí vô bổ, hãy tham gia box TN nhé, các bạn sẽ thấy nhiều hơn, những điều thú vị của một sân chơi lành mạnh.
    Lúc bước lên tàu, Đá thấy nhớ những lần đi chơi cùng anh PNA lắm. Nhìn anh ở dưới sân ga, vẫy vẫy tay tiễn Đá, Đá thấy xao xuyến quá. Hôm Đá xuống, trời mưa lất phất, hôm Đá về cũng vậy, trời lại lất phất mưa, nhè nhẹ như một bản giao hưởng êm dịu. Đá lại nhớ em Lam nói: ?otrời mưa là có lộc cho box TN ngày đầu gặp gỡ??, phải rồi, nó như những hạt mưa xuân trên quê hương mình vậy...
    Nỗi nhớ ấy cứ miên man theo Đá suốt chặng đường dài? Qua những dãy nhà cao tầng, xa cuộc sống xô bồ nơi thị thành, lan đến cả những cánh đồng lúa bát ngát, cả những rặng cây phía xa xa kia nữa?
    Một làn gió nhẹ thoảng qua cửa kính. Một cảm giác thật lạ xâm chiếm tâm hồn Đá, khi con tàu lăn bánh qua lằn ranh giới địa phận tỉnh Thái Nguyên- Hà Nội. Ôi. Quê hương ta đây rồi. Thân thương quá. Không khí thật trong lành, và thơm thoảng thoảng trong những làn gió ấy là mùi hương hoa đồng nội. Nỗi nhớ quê, có phải chính từ những nét mộc mạc, giản dị này không, cả những người dân bình dị quê mình nữa. Giờ Đá mới hiểu tại sao, người Thái Nguyên mình đi khắp chân trời góc bể mà vẫn nhớ quê hương da diết thế. Ngày mai, Đá lại được gặp bạn bè, Đá sẽ kể thật nhiều những câu chuyện mình thu lượm được cho các bạn nghe.
    Và bây giờ, bước chân xuống sân ga Đồng Quang, Đá mới nhớ ra rằng, Đá vẫn chưa mua được chút gì, gọi là quà cho các bạn cả?
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là pna viết đúng cảm giác của ĐÁ . Về TN ĐÁ thấy có một cái gì đó yên bình, càng ngày ĐÁ càng thấy mình thuộc về TN, tình cảm của ĐÁ với TN cứ lớn dần,lớn dần.....
    Đi khắp dọc đường từ HN về TN, qua các huyện, ĐÁ thấy ............Thái Nguyên mình nghèo thật

Chia sẻ trang này