1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHÌN LẺ MỘT CHUYỆN (chuyện từ trong nhà, chuyện ra ngoài ngõ, chuyện thò vào lớp học, chuyện dọc đư

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi pna, 14/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Anh pna chỉ được cái suy bụng ta ra bụng người thôi, kiểu này thì không chóng thì chày, anh thainguyên001 mà không nhanh lên và bứt phá đi thì.... chẹp, chị Đá lại theo pna về Hà Nội mất .... em thấy tình hình này nguy lắm rồi....
  2. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Gửi virtue_v, đã đôi ban lần bạn "thóc mách, thọc mạch", thọc gậy bánh xe vào người khác rồi đấy. Mà lạ thật, vừa mới tự xưng mình là bạn "nối khố" của PNA hôm trước thì hôm nay lại...vớ va vớ vẩn rồi
    Hãy tĩnh tâm lại virtue_v nhé. Tâm có tĩnh thì đời mới thanh và có thế Box mới bình được . Hôm trước PNA có nói:
    Em cứ lo nghĩ xa sôi, phải tin tưởng chị ĐÁ chứ. Mà xem ảnh, thấy PNA cũng phong độ lắm. Anh thì anh ủng hộ cả hai tay, nâng chén chúng mừng 100%...
    Hôm nào có thời gian, viết tiếp chuyện về virtue_v​
    Được thainguyen001 sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 19/07/2004
  3. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    TN001 nói hay lắm. Thôi, cái chuyện mình với Đá ấy mà, cứ để cho nó diễn ra bình thường. Bây giờ Đá còn phải học, lại còn phải tham gia Diễn đàn nữa. Mình với Đá đang tìm hiểu nhau, yêu thì thế, nhưng để tiến đến hôn nhân, he he he, cần có sự ủng hộ nhiều nhiều của cả Box.
    Còn về chuyện mà TN001 định viết về VI VU RE, mình xin góp phần nhé
    Câu chuyện thứ mười tám
    Thời thơ ấu, PNA và VI VU RE ở cạnh nhà nhau. Hồi đó còn là bao cấp gì đấy, thấy người ta bảo thế. Khổ. Đúng là như thế thật, mà cũng là khổ chung thôi. Bố mẹ đi làm tất bật, thời gian chăm chút cho con cái đâu có nhiều nhặn gì. Thế mà cái lứa tuổi bọn mình bây giờ cũng đều đã trưởng thành cả. Có anh chị đã lập gia đình, có người đi công tác xa quê, người ở lại quê hương, mỗi người mỗi khác.
    PNA và VI VU RE cũng cứ như vậy, tuổi thơ trôi qua và lớn lên từng ngày. Vui có, buồn có. Đánh đấm nhau rồi lại làm lành. Cái sự tức của con nít cũng đáng yêu, chẳng phải như người lớn, nhiều khi bên ngoài cười nói, mà bên trong thì căm thù, chỉ trực chọc ngoáy thôi. VI VU RE thì xấu trai còn PNA không phải đẹp trai lắm. VI VU RE thì ít thông minh, còn PNA thi bình thường. VI VU RE thì thấp hơn, béo hơn, không trắng hơn các bạn cùng lớp. PNA thì bình thường, không nổi bật nhưng cũng không dễ gây ấn tượng sốc như VI VU RE. Bù trừ cho nhau, thế mà hai thằng lại thành bạn chí cốt.
    Kỷ niệm về tụi này, kể cả ngày có mà không hết.
    Nhớ nhất là lúc còn bé, bọn tớ ngốc ơi là ngốc. Chơi trò chơi nú đi tìm, thì chỉ nhăm nhăm tìm chỗ tối nhất, kín đáo nhất. Có lần, VI VU RE và các bạn đi trốn, đến lúc mình tìm thấy hết mọi người rồi mà không biết VI VU RE trốn đâu. Lo quá, mọi người bổ đi tìm? Thì ra, VI VU RE chạy ra sau cái nhà vệ sinh bên cạnh chuồng lợn nhà hàng xóm. Lớ ngớ thế nào rơi tõm xuống hố? Eo ơi. Tất cả mọi người chạy đi hết, chỉ mỗi PNA là bạn tốt, vứt cho VI VU RE cái dây bám vào mà lên. Về còn tắm rửa không các anh chị đánh đòn cho. Mình lại còn mang lọ nước mắm (ngày ấy làm gì có nước hoa đắt tiền như bây giờ mà dùng ?" ngẫm ra đời sống bây giờ khá hơn nhiều thật), bôi lên cổ, lên tay VI VU RE để át mùi?
    Lại còn cái lần đi tắm sông nữa chứ. Thực ra là con kênh đào chảy từ Hồ Núi Cốc thôi. Mình bơi bên trên, nhỡ tè dầm ra nước. VI VU RE bơi phía dưới, lại còn uống nước sông, lại còn khen mát nữa, ngọt nữa chứ. Mình chả dám nói với ai, bây giờ mới nói.
    Vì trốn học đi bơi, cô giáo (cô Vân chủ nhiệm) mới cho các bạn nữ đi ra lấy trộm hết quần áo đi về, thằng nào thằng đấy tồng ngà tồng ngồng đi về lớp học. Eo ơi. Quay sang nhìn VI VU RE, eo ơi. Eo ơi, chả biết nó là con trai, hay là con gái nữa?

  4. virtue_v

    virtue_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chú PNA bịa chuyện được đấy, nhưng thiếu văn hoá và có vẻ hơi... thiểu năng trí tuệ!
    Đầu óc PNA thực sự có vấn đề mất rồi! Còn nhớ, khi mới tập tễnh xuống HN, cha mẹ PNA tin tưởng ký thác cho VIRTUE_V dạy dỗ PNA nên người. Tưởng đâu sau bao nhiêu năm kèm cặp, PNA đã "thành nhân", nào ngờ, vẫn "tiến hoá chưa hết"... Ôi, đáng buồn thay, đáng buồn thay...
  5. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian tham gia vao Box, vui có, buồn có. Nhiều kỉ niệm và những câu chuyện hay hay, Quen được thêm một số người bạn, mở mang thêm đưọc một số kiến thức, nhưng cũng có vẻ như là mình đã hơi quá đà? (Có phải vậy ko nhỉ? Phải bắc thang lên hỏi ông trời cái đã!!!), có một số thành viên có vẻ ko đồng ý với những câu chuyện mình viết thì phải. Buồn quá, nghĩ cho cùng, mình cũng đâu có ý nghĩ gì quá đáng đâu. Cũng là đóng góp cho Box và đem thêm tiếng cười cho mọi người thôi. Vậy mà....
    Thôi thì trong thời gian tới, mai danh ẩn nick. Tạm thời ngừng tham gia diễn đàn vậy. Đó cũng là khoảng thời gian mình tự chiêm nghiệm về Tư Cách và Đạo Đức của mình, Tự điều chỉnh mình sao cho nó sống hài hoà hơn....
    Tạm biệt các bạn nhé. Khi nào mình thấy thoải mái, ko còn những áy náy và day dứt nữa, mình sẽ quay lại. Nhớ em ĐÁ, nhớ PNA và nhớ mọi ngưòi nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong một thời gian gần nhất.
    Trước khi OUT, phải viết câu chuyện về virtue_v đã....
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hì, 0 biết đâu là chuyện anh viết thật hay cũng là vui đây ạ ?
    Đây là topic vui mà anh, có lẽ là 0 có ai không đồng ý với cách viết của anh đâu ạ
    Ngay cả pna toàn noi'' dóc hết, chẳng câu chuyện nào là có thật cả, nhưng vì là vui nên KỆ
    Không biết anh tháinguyen001 nói thật không ạ, anh đi mọi người nhớ anh nhiều lắm
  7. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về virtue_v​
    Vào một ngày trời ko mưa, oi bức và rất nóng nực. PNA và Thainguyen001 đang đi trên một con Bavécnhè thì bị tuột xích, bực mình, cả hai vứt xe đi bộ tiếp. Nhưng vì xe sấu và bẩn thỉu quá nên cảnh sát Giao Thông bắt dắt đi, ko cho vứt trên vỉ hè. Nếu ko thì sẽ phạt vi cảnh. Quả thật là một chuyện khó sử
    Vừa thay nhau dắt xe, vừa mệt mỏi và chán nản. Bỗng có một tiếng gọi từ xa xa vọng lại, hoá ra là virtue_v - bạn "nối khố" của PNA. Thật ra thì Thainguyen001 chẳng có ấn tượng gì với cái thằng cha virtue_v cả, bởi dù sao nó cũng đã hơn một lần bôi nhọ thanh danh - nhân phẩm của Em ĐÁ và Thainguyen001 mà.
    virtue_v thì lại cứ kéo Thainguyen và PNA đi nhậu, mắt thì tít lại nhìn chiếc xe Bavécnhè (Hình như là rất thích, bới hắn đang đi con Ét-Ka ko phanh ko Gác-đờ-Bu mà). Thẫy vậy, Thainguyen001 cũng cảnh giác và nở một nụ cười bí hiểm. Nhìn mặt của virtue_v thì biết là người ko tốt rồi (Để biết rõ, các bạn có thể đọc bài của PNA viết về virtue_v). virtue_v dẫn thainguyen001 và PNA vào một Quán Nhà Lá. Thainguyen001 liền dựng chiếc xe cẩn thận, vẽ một vòng tròn xung quanh chiếc xe và mồm lẳm bẩm cho mọi người nghe thấy: "Thằng nào dắt trộm chiếc xe này tao bắn vỡ sọ ngay khi nó vừa dắt ra khỏi vạch" . Câu nói này cốt để virtue_v nghe tiếng, PNA thì bịt tay cười vì có vẻ hiểu ý thainguyen001
    Nói đoạn virtue_v lôi ngay bà vợ ra và giới thiệu đây là quán đặc sản THỊT CHÓ của hai vợ chồng hắn. Kêu vợ làm các đặc sản thiết đãi hai người.
    Lại nói về vợ của virtue_v, một bà già chân dài, mặc áo hai dây, cả quần cả áo trước sau đều thiếu vải, có điều đặc biệt mà PNA phát hiện là bà này TÓC VÀNG NHƯNG LÔNG NÁCH ĐEN, PNA nhãn quang khá đấy. Vợ chồng virtue_v đúng là trời sanh một cặp.
    Khi cả PNA, virtue_v và thainguyen001 đang ngồi ăn, rượu đã ngà ngà, virtue_v xin phép đứng dậy ra ngoài có việc. Lát sau, virtue_v rón rén vào rỉ tai với vợ rằng : "Mình ơi, anh đã lừa được bọn họ. Anh dắt xe BAVÉCTA của họ đi bán mà chẳng thấy ai nổ súng gì cả..."
    Ở ngoài, thainguyen001 và PNA cùng 100%, cả hai đã hiểu chuyện gì sảy ra. Uống nhiệt tình hơn vì đã chút được gánh nặng
    Được thainguyen001 sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 20/07/2004
  8. virtue_v

    virtue_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thật đáng thương cho "thainguyen001"! Tại sao lại phải "mai danh ẩn tích" chứ? (Có lẽ là sợ VIRTUE_V phản đòn chứ gì!).
    Yên tâm đi! VIRTUE_V đã "làm trai sống ở trong trời đất" thì há lại đi chấp vặt mấy câu chuyện tầm phào như vậy!
    Dù sao cũng đáng ngợi khen cho trí tưởng tượng khá phong phú của "thainguyen001". Hy vọng là sớm gặp lại "thainguyen001" trong diễn đàn để "bút chiến" tiếp! VIRTUE_V không muốn dùng đòn "hồi mã thương" bây giờ, vì "thainguyen001" "lặn" mất tiêu rồi còn đâu! Chờ đến lúc "thainguyen001" tái đăng đàn đã...
    Tất cả những gì VIRTUE_V đã và sẽ viết, cũng chỉ muốn đem lại những phút thư giãn thoải mái cho các đồng hương trong diễn đàn mà thôi!
  9. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Thanguyen001 định nghỉ một thời gian thật à? Buồn nhỉ, đang cùng nhau rôm rả thế cơ mà. Anh em mình thỉnh thoảng chén chú chén anh ngoài đời vẫn được, nhưng box TN thiếu vắng một thành viên nhiệt tình, trách nhiệm thì tiếc quá. Sớm trở lại nhé. Hy vọng trong thời gian đó lại luyện được bí kíp võ công. Thằng VI VU RE nó đang chờ cậu để phản đòn đấy.
    Cá nhân tớ mong TN001 vẫn tiếp tục kể những câu chuyện vui vui ấy. Và ngày càng hay hơn nữa, ý nghĩa hơn nữa.
  10. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện hai mươi. chuyện viết riêng để Xin lỗi VI VU RE
    Kính thưa các bác, sở dĩ mấy ngày hôm nay PNA không viết tiếp chuyện là vì có nguyên do của nó. Chả là thế này, nói các bác thông cảm, em và TN001 cũng là chỗ anh em, em và VI VU RE cũng là chỗ anh em. Tưởng là nói trêu nhau vui vẻ như vậy, bỗng đâu, qua cái chuyện em viết về VI VU RE, trong đó xin cam đoan là ít nhất có 1% sự thật, VI VU RE bỗng nhiên quay ra trái tính trái nết, không lúc nào là nó không gởi tin nhắn để khích bác, nói xấu hoặc là chì chiết em. Cũng thật không ngờ, câu chuyện lại gây ra cú sôc lớn lao với VI VU RE như vậy. Cậu ta như là người mộng du, lại hoang tưởng nữa. Lúc thì kêu ré lên (như kiểu sợ TN001 bắn vậy), lúc lại cười ha hả: Ta mà lại uống nước tè của nó ư? Thật thế ư?
    Có lúc đang ngồi làm, bỗng VI VU RE đứng phắt dậy, lao qua cửa sổ như kiểu định tự tử, may mà có lần thì đồng nghiệp kéo lại được, có lần thì vướng vào cửa kính, chỉ bị vỡ kính mà thôi.
    Ôi, biết những chuyện đó, lương tâm của một người bạn nối khố như tôi đây bị cắn dứt ghê gớm lắm. Cũng chỉ vì một câu nói, một mẩu chuyện mà tôi lại làm VI VU RE đến nông nỗi này sao? Buồn và ân hận quá. Ngày đi học, thầy cô đều bảo phải nói sự thật, nay tôi kể lại những kỷ niệm thật về tuổi thơ, thì với VI VU RE, đó lại là một sự thật phũ phàng.
    Đến nhà thăm, VI VU RE đi ra ngoài, không biết đi đâu. Vợ VI VU RE kể: "anh ấy buồn và đau đớn lắm, có vẻ như anh ấy mộng du thật rồi. Không buồn ăn, không nói năng gì, đến vợ cũng không nhận ra nữa. Anh ấy hận trời, hận đời, hận người thật rồi.
    Duy chỉ có một điều, anh ấy vẫn nhớ là quét dọn nhà cửa, nấu cơm, giặt giũ quần áo, dắt xe đạp cho vợ đi làm, lau chùi rửa bát đĩa, tắm rửa cho con, chăn gà chăn lợn.. (nói chung là tất cả những việc của một người phụ nữ đảm đang)".
    Đang nói chuyện, tôi chột dạ, chạy ra con sông ngày nhỏ chúng tôi thường tắm. Những kỷ niệm lại ùa về. Tôi thấy VI VU RE đang ngồi đó. Đến bên cạnh VI VU RE, tôi bảo: VI VU RE, cậu đừng buồn nữa, mình xin lỗi, nói thật, ngày ấy chúng mình còn nhỏ, có làm sao đâu. Cậu có thấy không, trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không còn làm thuốc cho vua chữa bệnh bằng nước X ngựa đấy à. Cậu uống như thế, chả ngang VUA còn gì.
    Còn về chuyện chạy tồng ngồng không mặc gì ấy. Lúc đó, hình như tớ chạy sau cậu, chẳng nhìn ký được. Với lại bây giờ cậu cũng có vợ con rồi còn gì...
    Ôi, bạn thân thì không thể ai chia rẽ tình cảm được. VI VU RE nghe thấy có lý, cũng mỉm cười gật đầu đồng ý và chúng tôi cùng vui vẻ chạy dọc bờ sông, sau đó, lại cùng xuống tắm mát nữa. Sông quê mình vẫn đẹp, mát và ngọt như ngày xưa, phải vậy không VI VU RE.
    Viết chuyện này, tôi xin được một lần xin lỗi VI VU RE, cậu hiểu và thông cảm nhé
    Được pna sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 22/07/2004

Chia sẻ trang này