1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHÌN LẺ MỘT CHUYỆN (chuyện từ trong nhà, chuyện ra ngoài ngõ, chuyện thò vào lớp học, chuyện dọc đư

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi pna, 14/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ hai mốt
    Chiều Thái Nguyên mưa buồn. Chẳng mấy ai đi ra đường, ai có việc phải đi cũng mau chóng quay về nhà, hoặc giả tìm một quán nào đó trú chân, một cửa hàng Net để tiêu thời gian?, trừ một vài cô cậu sinh viên lãng mạn đèo nhau trên những chiếc xe đạp mini. Vừa đi dưới mưa vừa nô đùa.
    Ngày thứ bảy, PNA về Thái Nguyên gặp Đá. Và tất nhiên họ cũng hòa mình trong đám sinh viên trẻ ấy (Đá đang là sinh viên mà)
    Thái Nguyên quê mình còn thiếu chỗ để đi chơi quá, cả những nơi dành cho thanh niên nữa. Nhớ lại những lần ra Hồ Tây, sao thấy thèm cái cảm giác chen nhau trên đường Thanh Niên đến vậy. Núi Cốc thì vẫn còn cách thành phố xa quá, đường lên đó lại chưa làm xong. Mấy quán café trên phố mở ra, kể cũng hay, nó là nơi gặp gỡ giao lưu, nơi buồn đến, vui đến, nơi hò hẹn? và có thể hát tặng cho nhau những bài hát tình yêu. Và chỉ có thế. Đã bao nhiêu lần Đá và PNA lưỡng lự không muốn rồi cũng đành phải vào.
    Hôm nay, Đá lại không muốn đến những nơi đó. Ồn ào quá, tiếng nhạc tiếng hát, tiếng cốc chén va vào nhau lách tách, và nhiều lúc cả những tiếng chửi thề văng ra từ một vài ?oông trẻ?. Tất cả những điều đó, Đá đều không muốn gặp trong những lần đi chơi cùng người mình yêu thương. PNA cũng vậy.
    Chẳng nhẽ lại rủ nhau đi ăn. Bây giờ vẫn còn sớm quá. Vả lại, lâu rồi mới gặp nhau (một tuần rồi còn gì), ai đời lại đi ăn bao giờ, hết cả sự lãng mạn. Đá muốn được gần bên nhau, kể cho nhau những việc mình đã làm khi không có PNA bên cạnh, nói với nhau những lời yêu thương, được nghiêng nghiêng mái tóc vào anh và nghe anh kể những câu chuyện bất tận...
    Rồi Đá muốn đi xem phim chẳng hạn, nhưng mà làm gì có nơi nào chiếu phim. Phim thì phải xem ở rạp, chứ xem băng đĩa ở nhà thì chán lắm. Nghe đâu, thành phố có cái dự án xây rạp chiếu phim to lắm. Đá và các bạn cùng lớp thật háo hức, nhưng rồi đợi mãi, đợi mãi, có đến vài anh chị khóa trên Đá, ngày yêu nhau cũng đợi được một lần đi xem phim, bây giờ chị ấy đã một nách hai con rồi. Lại đợi tiếp vậy.
    Công viên sông Cầu thì cũng sửa chữa chưa xong. Chẳng nhẽ lại vào bảo tàng Dân tộc à. Đá vào đó, ngồi mòn ghế đá rồi, mấy bác bảo vệ quen mặt, hễ thấy anh PNA và Đá đến, thể nào một lúc sau cũng mang cho hai người một cốc nước chè, tha hồ mà ngồi nói chuyện trên trời dưới biển. Các bác ấy người Thái Nguyên mình cả, tốt thật đấy. Nhưng vào nhiều lần, ngại lắm.
    Nghĩ mãi, định quyết định là vào khuôn viên trường Sư phạm, nơi Đá học. Thôi. Vào đó các bạn cùng lớp nhìn thấy hỏi thì Đá biết nói làm sao. Ai bảo từ trước tới giờ, Đá cứ làm ra vẻ là chưa biết yêu chứ? Đá thấy ngượng lắm. Với lại học thì đến trường được chứ yêu mà cũng đến trường, nó cứ thế nào ấy.
    Đành về nhà ngồi nghĩ xem sẽ đi đâu vậy. Bố Mẹ thấy thế thì cũng tâm lý, để hai người ngồi riêng. Ôi, ở nhà không bị mưa, không ồn ào mà ấm cúng, cũng không ngại ai cả. Đá bật bản tình ca mùa đông, casblanca rồi cả don?Tt cry Jony nữa?
    Ngồi nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương thế này, cũng chẳng nghĩ thêm là sẽ đi đâu chơi nữa. Mà nghĩ cho cùng, đâu có nhiều chỗ để đi. Đá lại miên man nghĩ đến những bạn cùng trang lứa, họ yêu nhau mà chẳng có nhiều chỗ lành mạnh để chơi. Chẳng trách, sinh viên trường mình vẫn phải mua ri-đô về chăng trong phòng nhiều thế?

  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hix''''''''''''''''''''
    sự thật không phải thế
    hix hix hix
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đoạn trên là một bằng chứng để thấy chàng pna viết chẳng đúng gì cả, toàn bịa thui bà con ạ
    hì hì, ĐÁ không bao giờ nghe bản tình ca mùa đông, casblanca rồi cả don?Tt cry Jony nữa?
    hi hi, ĐÁ chỉ nghe Rock Việt thôi, bật đi bật lại The Wall
    Không tin à? Hỏi @oh_yeah_20andlife, @agweb đi
    Mặt khác bố mẹ ĐÁ có lẽ là chưa tâm lý đâu, không tin thì hỏi em @agweb đi ạ, em ấy ở cùng nhà với ĐÁ

  4. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hà hà. Thanh minh là thú tội rồi. Anh đã bảo với em là đừng có thanh minh mà lị. Sao em lại đi nói thế thì thành ra mọi người biết rõ là đúng như vậy rồi còn gì.
    Nhân chuyên về Thái Nguyên, tớ vừa đi chơi Bắc Cạn luôn. Thôi hôm nay mệt rùi, mai kể tiếp... Ngủ thôi.
  5. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyên thứ hai mươi hai
    Nhân chuyến về Thái Nguyên, mình đi chơi Bắc Cạn luôn. Có thằng bạn nhà trên đó, nó bảo mình lên chơi mãi để giới thiệu quê và cô em gái mà chưa có thời gian.
    Bắt xe ô tô từ Thái Nguyên, đến thị xã Bắc Cạn mất chừng hai tiếng rưỡi. Con đường vào thị xã, từ ngày tách tỉnh Bắc Thái thành hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn, giờ đã được mở rộng hơn nhiều. Chợ Bắc Cạn giờ cũng đã xây mới khang trang sạch đẹp. Ở đây, chợ không đơn giản chỉ là nơi mua bán trao đổi, với đồng bào vùng cao, nó còn là nơi giao lưu gặp gỡ, nơi bắt đầu của những gia đình?, phiên chợ đã trở thành một yếu tố không thể thiếu, như một nét văn hóa vùng cao. Từ thị xã lên huyện Phủ Thông hơn 20 cây số. Đến chân đèo, mình xuống xe để vào xã Vi Hương, nhà thằng bạn ở đó. Nếu đi tiếp, con đường quốc lộ sẽ dẫn bạn lên Cao Bằng, với đèo Giàng, đèo Gió. Ai một lần đi qua, và cả đèo Pha Đin nữa, thì sẽ thấy đèo Hải Vân bây giờ vẫn còn rộng và dễ đi lắm.
    Thằng bạn và nhỏ em nó đã đứng đợi từ bao giờ. Một thằng chân chất đáng mến, một cô gái vẻ đẹp miền sơn cước, tóc dài da trắng, khuôn mặt bầu bĩnh thơ ngây. Chà, chẳng trách nó cứ khoe em nó topten đại học Thái Nguyên. Rong ruổi đạp xe hơn mười cây số đường dốc cua khúc khuỷu, một bên là núi một bên là vực, đi qua một con suối là đến xã Vi Hương. Làng bản nhiều nhà sàn, nhưng cũng có những nhà xây mái ngói mọc lên. Thằng bạn bảo, dân quê mình bây giờ khá hơn rồi, trẻ em đã đến lớp học nhiều, nhiều nhà có TV, Xe máy nữa? Nhớ lần đi Sapa, nhìn phía xa xa, ngang những ngọn núi mờ sương, những ngôi nhà lợp prô-ximăng của người Mông, nằm khuất sau những tán cây, mới thấy đồng bào còn khổ quá, gùi từng tấm lớp lên đến độ cao như thế?
    Tối. Nhà có khách, mấy người hàng xóm kéo sang chơi. Nhà nền đất trên lưng đồi, đốt lửa trong góc bếp, trai làng thì uống rượu, con gái thì giã gạo làm bánh Tày, bánh khảo. Nhỏ em khéo tay nhanh nhẹn lắm. Mặt cứ hồng lên sắc lửa.
    Người dân vùng cao chân chất, hiền lành thật thà lắm. Họ uống rượu là uống tới say luôn. Không thật bụng là bà con không ưng.
    Sáng, 5h nhỏ em và bạn đã gọi dậy. Cầm một thanh sắt nhỏ, dài ra suối đập cá. Nước suối đến ngang đầu gối, trong nhìn thấy đáy. Thấy cá bơi, vung gậy lên là được? Thích lắm.
    Về ăn sáng với cá rán ròn rồi lên rừng đào củ măng. Thấy khoảnh đất nứt, đào rộng ra thế nào cũng được một cái măng, ngon lắm. Trên rừng, nhiều đàn trâu thả rông, mõ đeo ở cổ kêu loóc coóc? Nhiều người đi rừng làm rẫy, cũng nhiều người ở nhà làm VAC...
    Mấy ngày nghỉ rồi cũng trôi vèo. Hôm chia tay, bạn để nhỏ em đèo mình ra đón ô tô. Mình hứa nhất định khi về Thái Nguyên cũng đến ký túc thăm. Số phòng là tầng 5 phòng ?
    Quê hương đang đổi thay từng ngày. Thằng bạn tốt nghiệp Nông nghiệp, về nhà hướng dẫn bà con trồng cây, nuôi cá? Nhưng thực tế, cuộc sống phồn hoa đô thị cũng làm cho bao nhiêu người con vùng cao khác, ra trường không muốn trở về nơi đã nuôi dưỡng tuổi thơ của mình nữa. Họ vẫn đi mải miết đến một cái đích nhiều khi vô định. . Vậy nên quê vẫn còn nghèo?
  6. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã từng nhận được tin nhắn với nội dung: Hãy gửi tin này đến 9 người khác, bạn sẽ nhận được tiền thưởng trong tài khoản? Hay một khi nào đó, nhận được một bức thư từ người lạ gửi đến cho mình, hoặc từ một người bạn...?
    Chắc là bạn đã từng nhận...
    Một lần, một người bạn gửi cho tôi một bức thư, trong đó có những lời khuyên mà tôi nghĩ rất hay, có cả yêu cầu hãy gửi đến nhiều người khác, sẽ gặp được nhiều may mắn. Tôi không đánh giá điều này có thật hay không, nhưng những gì viết trong đó thì rất hay...
    Chuyện chỉ có vậy, và tôi tin việc tạo ra bức thư này là một điều tốt đẹp, xin trích dẫn ra đây:
    Những điều dưới đây trích từ kinh điển phật giáo Ấn Độ
    Nên ăn nhiều lương thực khô
    Đừng nên dễ dàng tin vào những gì bạn nghe, đừng tiêu xài hết tiền bạn đang có, không nên muốn ngủ bảo lâu thì ngủ bao lâu
    Xin thành thật và thật lòng khi nói câu ?oI love you?
    Bất kể lúc nào khi nói câu ?oxin lỗi?, xin hãy nhìn thẳng vào mắt của đối phương
    Hãy tin vào tiếng sét ái tình
    Đừng bao giờ coi thường mơ ước của người khác
    Bạn có thể bị tổn thương nếu yêu một người một cách say đắm, nhưng nó là phương pháp duy nhất khiến con người bạn trở nên toàn diện.
    Dùng phương pháp tinh vi và xác thật giải quyết tranh chấp, không nên xúc phạm người khác.
    Đừng bao giờ đánh giá con người qua bề ngoài.
    Nói từ từ nhưng phải suy nghĩ nhanh.
    Khi người khác hỏi những điều mà bạn không muốn trả lời, xin hãy cười và nói ?otại sao bạn lại muốn biết điều đó??
    Gọi điện thoại cho Mẹ, nếu không thể, ít nhất trong lòng bạn phải nghĩ về Mẹ.
    Một khi gặp phải thất bại, bạn nên nhớ phải lấy đó làm kinh nghiệm học tập của bạn.
    Hãy ghi nhớ ba chữ ?otrọng?: tôn trọng mình; tôn trọng người khác; giữ lấy tôn trọng, phải có trách nhiệm đối với hành vi của mình.
    Đừng nên để việc tranh chấp nhỏ đi hủy hoại tình bạn vĩ đại.
    Bất luận lúc nào khi bạn phát hiện bạn làm sai, xin hết lòng tìm cách bù đắp. Phải nhanh chân lên.
    Bất luận lúc nào khi bạn nghe điện thoại, khi nhấc điện thoại lên xin bạn hãy cười lên, vì đối phương sẽ cảm nhận được nụ cười của bạn
    Hãy kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò với người đó, vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện, thích chuyện trò là một ưu điểm lớn
    Nên chấp nhận sự thay đổi, nhưng không phải vứt bỏ quan niệm của mình.
    Hãy nhớ rằng, im lặng là vàng.
    Hãy dành nhiều thời gian để đọc sách, ít xem ti vi.
    Tin tưởng vào thượng đế, nhưng đừng quên khóa cửa.
    Khi bạn cãi vã với người yêu, xin hãy giải quyết bằng lý trí, không nên moi những gì đã qua ra nói.
    Đừng trốn tránh ngày hôm qua.
    Nên chú ý ý nghĩa từng câu nói của bạn.
    Cùng chia sẽ kiến thức của bạn với người khác, đó mới là đạo vĩnh hằng.
    Hãy làm những gì mà bạn phải làm.
    Đừng nên tin người không bao giờ nhắm mắt khi hôn bạn
    Mỗi năm ít nhất đi một nơi mà bạn chưa hề đi qua.
    Nếu bạn kiếm được nhiều tiền, nên làm nhiều việc thiện khi bạn còn sống, đó là một cách trả báo tốt nhất cho bạn.
    Hiểu sâu và lý giải đúng tất cả các quy tắc, hợp lý cải tiến những quy tắc đó.
    Ghi nhớ rằng: quan hệ tốt nhất là yêu và cho người khác hơn là yêu cầu người khác.
    Hãy nhìn lại mục đích mà bạn thề sẽ đạt được và phân tích mình đã thành công đến mức nào.
    Bất luận trong nấu ăn hay trong tình yêu, bạn đều phải dùng 100% trách nhiệm trong thái độ đối xử .
  7. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Chào virtue_v, Thainguyen001tái xuất trong Box rồi đấy, đang định post một vài câu chuyện về virtue_v, nhưng đọc thấy những dòng trên nên có một chút suy nghĩ và quyết định cứ để cho virtue_v ra đòn trước. Vậy nhé, đừng để Thainguyen001 phải chờ lâu đấy!
    Chào PNA, Thainguyen001 quay lại Box rồi, nhưng thấy buồn quá, Topic này trong thời gian Thainguyen001 vắng mặt chỉ còn mỗi PNA chịu khó viết thôi nhưng ít quá. Như thế này thì bao lâu với đến câu chuyên 1001 được. Theo như Thainguyen001 hiểu thì PNA định chinh phục em Đá bằng 1001 câu chuyện hài thì phải? Phải cố lên chứ, yên tâm, Thainguyen001 sẽ cổ vũ
    Chào em Đá, anh quay lại rồi. Mấy hôm trước có chút việc bận nên mới phải vắng mặt như vậy. Lâu ko trò chuyện cùng em, nhớ quá!!!
  8. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng Thainguyen001 trở lại diễn đàn, quả thật là từ lúc cậu đi đến giờ, tớ vẫn viết cho chủ đề này, và cả một vài chủ đề khác, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu, và lo là không biết có đủ cảm hứng để viết tới 1001 chuyện hay không.
    Sự trở lại bao giờ cũng làm người khác có ấn tượng, và với PNA thì điều đó rất là vui.
    Đúng như những gì đã chúc, mong Thainguyen001 sẽ viết hay hơn nữa.
    Mình rất muốn viết những câu chuyện vui, và gắn vào những chuyện thật trong đời sống thật, có tính phê bình hóm thì càng tốt. Đọc dễ vào mà cũng cuốn hút. Chuyện để đùa vui nhau mà có nhiều chất trí tuệ càng hay. Vì cái chuyện mình viết về VI VU RE mà nó tức mình cả tuần rồi.
    Như thế, thì câu chuyện không chỉ mang lại những phút giải trí, phải không TN001.
    Nếu cậu có đóng góp ý kiến gì để mọi người cùng viết tốt hơn thì hãy nhiệt tình nhé.
    Còn chuyện em Đá, chú SUN và GRU CU cũng đang ấm ức lắm, tụi nó cứ PM cho mình là tụi nó cũng thích ĐÁ, lại còn bảo cả TN001 nữa chứ.
    Thằng GU RU CU thì dù sao cũng còn có Anpha_girl, bọn đấy làm thơ cho nhau nữa...

  9. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là thế này. Tớ đã rất ủng hộ cho Gr7z làm Mod, cho đến tận sáng nay. Sau đó, tớ phát hiện ra một sự thật là chúng nó đã lừa PNA. Nói "chúng nó" thì tí tẹo nữa mọi người sẽ biết là ai.
    Thằng Gr7z ấy, với lại thằng SUN mod ấy, chỉ là một người!!!
    Hai cái nick ấy là của một thằng.
    Bữa trước, nhiều người hỏi tớ vậy nên tớ mới nghi ngờ. Qua chat với nick Grzzzzzzz và Sun, tớ nhận thấy có sự nghi ngờ: đó là
    Thằng Gru cu nó không hề biết những địa điểm nổi tiếng ở Ma. Thêm nữa, qua in tơ pôl, cảnh sát an ninh mạng (Ma) họ thông báo đã tìm khắp các chợ lao động, khoanh vùng đối tượng trộm cắp... đều không thấy ai là Gru, quốc tịch VN cả
    Thái nguyên cũng không biết thằng này. Không hề có trong sổ hộ khẩu.
    Tiếp. Khi chat với tớ, nó view WC của nó thì giống hệt nét mặt của SUN trong ảnh che nửa mặt tren box mình.
    Một đoạn qua chát
    PNA: cậu hay đi chơi buổi tối không, bên ấy đẹp không?
    Grzzzzzz: Có, nhưng không hay bằng Gia
    PNA: Gia??? là gì cơ
    Grzzzzzzz: Gia Lâm ấy. Ở Hà nội ấy
    ?????
    Tớ nghi ngờ, và hôm nay đọc thơ SUN trong diễn đàn thì cũng có nhắc sang Gia (Lâm). Trùng lặp
    Nói về thơ thì hai nick này có vẻ chê nhau, nhưng người có nghề đều thấy giọng điệu giống nhau. Trùng lặp
    Grzzz tung tin tán anpha, trong khi SUN nhận làm em rể của Đá, vậy là Đá và SUN biết chuyện nhưng lừa dối tớ.
    Bằng chứng quan trọng: Sun tên thật là Dương
    Grz thì tự xưng là Bình
    Trong khi nick YM của Grzz thì là NgocBình_Dương. Trùng lặp
    Thấy thế, thường vụ TW box đã điều tra, sự thật thì SUN đang làm thuê trong một quán Nét ở Hà Nội, nên có cơ hội online nhiều. Thế là cậu ta tạo ra bao nhiêu nick ảo để VOTE cho mình, trong số đó có nick Grz.
    Thường vụ TW box quyết định: Khai trừ Grz ra khỏi diễn đàn. Vẫn cho SUN làm mot. Khuyến cáo Anpha không bị lừa đảo ái tình.
    Cảnh cáo Đá vì nói dối chồng.
    Quyết định có hiệu lực ngay sau khi bài viết này post lên mạng.

    Đấy. Tớ hết lòng ủng hộ Grz, vậy mà...
    Cũng may, sự trở lại hoành tráng của Thainguyen001 và VI VU RE làm bừng sáng hi vọng. Tớ ủng hộ đôi bạn tuy hai mà một này làm MOD.
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Đúng là "chúng nó " đã lừa anh rùi !! Khổ, vợ thì không tin đi tin " chúng no" Gr7z với Sunflowerboy phối hợp lừa anh đấy ạ . Khổ !! già rùi mà còn ngây thơ, các bác nhỉ

Chia sẻ trang này