1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHÌN LẺ MỘT CHUYỆN (chuyện từ trong nhà, chuyện ra ngoài ngõ, chuyện thò vào lớp học, chuyện dọc đư

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi pna, 14/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Cái chú virtue_v này chẳng hiểu cái trơn gì hết. Anh viết vậy mà chẳng thấy chú "Ngộ" ra điều gì cả. Tiếc cho chú quá, (Quên mất, tiếc cho bố mẹ chú quá). Lâu lâu mới thấy chú vào, anh cũng cảm thấy mừng, ko ngờ chú lại phát ngôn khờ quá - Lộ hết cả tầm hiểu biết của chú. Cái cần phô chương thì chẳng thấy chú phô, cái không cần thì lại....Đáng tiếc, đáng tiếc
    Nhân tiện, tặng luôn chú bài thơ con cóc. Anh nghi bài này rất hợp với chú.
    virtue_v, kẻ nghiện xì ke
    Sống ở bến xe
    Trong một cái khe
    Không có mái che
    Đi theo một Phe
    Lý tưởng Hít Le
    Bố bảo không nghe
    Cắm quần cắm xe
    Ăn Ô mai Me
    Người gầy xác ve
    Thân hình cái que
    Chết cạnh bụi tre./.​
  2. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tặng Thái Nguyên 001
    Lại nói về Thainguyen001, chàng cao bồi đội chiếc nón rộng vành, lang bạt kỳ hồ nay đây mai đó, đã có thời làm một người bốc vác thuê?
    ?5h sáng, khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên những tiếng ò..ó..o từ chú gà trống choai nhà cô bé hàng xóm, TN001 tỉnh giấc, làm vệ sinh? 5 phút rồi vác chiếc thúng cũ đã sờn quai, chạy ra ngoài đường cái. Cái nơi mà họp chợ từ bao nhiêu năm ấy, chính là chợ Đồng Quang bây giờ. Sáng nào cũng thế, nhịn đói đi làm là một việc đã được lập trình đối với TN001.
    Kia rồi, đằng xa, một thiếu nữ mặt che mạng đang lại gần hắn.
    - Hỡi chàng trai tội nghiệp, hãy theo ta khuân vác, một khoản tiền kha khá đang chờ đợi chàng.
    Còn gì vui hơn khi nghe những tiếng nói ngọt ngào như thế?
    TN001 ngẫm nghĩ, cô gái này chắc hẳn chưa chồng, mới phải đi thuê ta vác thế này, mà khuôn mặt, chắc là xinh lắm, nhìn dáng người ta biết ngay.
    Chàng ta đi mải miết cùng cô gái, lượn vòng quanh chợ, nào là mua khoai, mua dưa chuột, mua nước, mua rượu? rồi mua cả ?osự lựa chọn của các nhà vô địch? nữa. TN001 bê vác nặc nè, vậy mà vẫn có thể buông lời chọc ghẹo vượt quá sự thông minh thường có ở hắn:
    - Này cô gái duyên dáng và xinh đẹp kia ơi. Sao tối qua cô không mail cho tôi, để tôi biết trước mà thuê một chiếc ?oMec-xê-đét? đưa cô đi nhỉ?
    - Hỡi chàng trai bẻm mép, hãy yên lặng và khuân vác với tất cả sức lực của mình đi. Hãy còn cả quãng đường dài từ đây tới động (****: tiếng Pháp nguyên bản)???
    Họ lại đi, cho đến khi bình minh bừng sáng trên các bản làng. TN001 ngẫm nghĩ, chắc đây phải là Đại Từ hoặc Võ Nhai?
    Hai người dừng lại trước một lâu đài có cảnh cửa bằng sắt. Đóng kín.
    Cô gái không bấm chuông mà tặc lưỡi 3 cái rưỡi. Một người phụ nữ mở cửa. Trời ạ. Cô gái mà chưa bao giờ TN001 gặp lại xinh như thế. Sắc nước hương trời là đây. Hắn đứng ngây người như thể hai chân đã chôn chặt xuống đất, làm cho cô gái che mặt cũng mỉm cười, quên cả bước vào cổng.
    - Kìa em, em hãy vào đi, em co nhìn thấy chàng trai tội nghiệp của chúng ta đang sắp còng cả lưng rồi không?
    TN001 lặc lè bê thùng hàng vào trong khuôn viên. Rồi hắn ngoan ngoan đi theo hai người vào lấy tiền công.
    Phía trong lâu đài cổ kính và kiên cố này, TN001 lại gặp thêm một người mà giác quan nhạy mùi của hắn đoán biết rằng, đây là chị của hai cô trước. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ. TN001 mới thấy người con gái đẹp như thế. Cô em út cũng đã bỏ mạng che mặt. Và cả 3 chính là những kỳ công của tạo hóa?
    Nhận tiền rồi, lòng TN001 nhẹ bẫng, vậy là cộng với trong túi hắn đang có 15 đồng tiền vàng tiết kiệm, thêm 10 đồng hậu hĩnh này nữa, hắn đã có thể đi tìm được một ?omẹ đĩ? để hàng ngày nâng khăn sửa túi rồi đây. Đúng là ông trời thương hắn? Sáng nay quả là hắn đã gặp may...
    Nhưng bàn chân hắn thì lại không muốn rời khỏi nơi đây. Lý trí thiếu minh mẫn của hắn cũng không sai khiến nổi con tim của hắn nữa.
    TN001 lên tiếng: Thưa các cô gái xinh đẹp và quyến rũ mà tôi chưa từng hân hạnh được gặp này. Tôi đoán hẳn là các cô đang chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn. Nhưng có điều tôi thắc mắc, mà nếu không liều mạng hỏi, tôi sẽ ân hận khi rời khỏi đây. Chẳng hiểu tại sao, các cô xinh đẹp thế này mà nơi đây không hề có bóng dáng đàn ông, ngoài tôi.
    Cô chị cả bật cười đáp: Chúng tôi không hề mong muốn sự có mặt của đàn ông tại nơi này. Chị em chúng tôi muốn sống yên bình và không vướng bận vào một nửa của nguồn gốc gây ra tội ác?
    Này cô gái ơi, TN001 nói, tôi thiển nghĩ mình dù không phải là một người trí tuệ thông thái, nhưng sự nông cạn cũng giúp tôi nhớ có lần đã đọc đâu đó trong một cuốn sách giáo khoa rằng: nếu không có mặt trời, thế giời này không có sự sống. Nếu không có mặt trăng, mặt trời cũng sẽ tắt. Tôi suy ra, không có đàn ông, thì đàn bà sẽ buồn chán và nếu đàn bà buồn chán, đàn ông sao vui được. Các cô như thế, tôi không nỡ bỏ về.
    Có thể nào mang một niềm an ủi hay chia sẻ với các cô chăng?
    Sự si mê đã không làm cho TN001 nhìn thấy một ánh mắt nhìn ranh mãnh và tinh nghịch của cô em: Các chị ơi, hãy để anh ta ở lại dùng bữa với chúng ta nào?
    Mai kể tiếp
    Anh phải đi ấy cái đã...
  3. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    TN001 mừng rỡ ngồi xuống bàn ăn , vừa lúc đó thì một người hầu bàn mang đến cho anh ta một con gà nướng. Điều đáng nói ở đây là người hầu bàn này đích thị là PNA, băn khoăn lắm ! lấy hết can đảm TN001 hỏi cô gái ở đó (tất nhiên là nhỏ thui):
    ơ sao các cô bảo ở đây ko có con trai sao anh ta(chỉ PNA) lại ở đây
    cô gái cười mà đáp rằng :
    anh lại bị con mắt của mình đánh lừa rùi, không nên chỉ nhìn sự vật hiện tượng mà đánh giá bản chất, người trước mặt anh là một cô gái 100% .ko tin àh sờ thử coi
    Thái nguyên bất ngờ quá , không ngờ thằng bạn mình wen lâu nay lại là con gái .Lúc này thì PNA đang e lệ cười duyên với bác TN001 (hơ hơ khiếp quá )
    cứ nghĩ đến cảnh bác PNA cười duyên thì TN001 lại rùng mình --> một đêm ko tài nào ngủ được quá 3 tiếng vì sợ gặp ác mộng (mà cụ thể ở đây là cái cảnh trên )
  4. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chú "Dũng bê tha" này sáng tạo thật. Chú viết thế làm anh không dám viết tiếp đoạn kết nữa, chỉ sợ không thể vượt qua được. Mà như thế, chú cũng cứu vớt danh dự cho TN001 rồi đấy. Sau khi đọc câu chuyện anh viết. TN001 không phản ứng gì, uất ức và định rút khẩu súng, chĩa thẳng vào cái đầu ẩn dưới một cái mũ rộng vành...
    May mà anh đến kịp thời.
    Thôi, để anh viết tiếp đoạn kết có hậu cho TN001 vậy.
    Anh phải đi ấy cái đã...
  5. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    bác PNA cho em viết tiếp nhé :
    TN001 sau buổi tiệc chở về nhà cũng suy nghĩ mông lung lắm .
    Sao lại thế được nhỉ ,chuyện này không nằm trong dự tính của mình .TN001 bắt đầu lục lại trí nhớ của mình , những hình ảnh về PNA cứ dần hiện ra như những thước phim quay chậm .
    Đến lúc này TN001 bỗng giật mình tự nghĩ:
    quái! giờ mình mới thấy PNA có nụ cười duyên ghê( ặc ặc ) nước da tuy có bánh mật nhưng nhìn chung là rất gợi cảm . Chỉ duy có mái tóc ngắn nếu để dài thì khéo nhiều anh phải xin chết lắm . và rồi những hình ảnh mà trước đây TN001 coi là ác mộng bỗng chở nên đẹp một cách khó hiều ( hu hu tàn đời rồi bác ơi) . cứ đêm nào ko mơ gặp được PNA là y như rằng ngày hôm sau chàng cao bồi cảm thấy bứt rứt .
    hic hic theo chủ quan của em thì chắc bác TN001 đang tương tư (ặc ặc) có ai trong đây giải thích được cái tình cảm mà TN001 dành cho PNA ko nhỉ (đừng nói là họ đang kết nhau đấy , ý nhưng mà rõ ràng PNA cười duyên với TN001 mà )
  6. uocmo1985vn

    uocmo1985vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ối ối, thế này thì mình phải mai phục ở trường thôi, hí hí, bà tâm hồn đen tối này kín quá nhỉ
  7. nguoiyeucucgach85

    nguoiyeucucgach85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    ỐI ối, thế này mình cũng phải đi mai phục cùng, may ra lại yêu được cô em uocmo1985vn này đây...
    Các chú có thấy gì không???
  8. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Chú Dũng viết câu chuyện này hay thật, chỉ có điều chú ko hiểu rõ chuyện trong sứ sở đàn bà nên có lẽ là chú phỏng đoán, bởi vậy nên câu chuyện thứ hai hơi có chút bịa đặt. Để anh kể cho:
    Thainguyen001 lăn lộn giang hồ, làm cả bốc vác cũng chỉ vì muốn truy tìm tông tích của PNA thôi. Đến khi tìm thấy thì thật thất vọng, PNA can tâm đi làm nô bộc cho các cô gái ở sứ sở đàn bà. Sau khi bữa tiệc tàn, Thainguyen001 ra về và ko ngủ được (Anh ko ngủ được là ở đây cảm thấy day dứt, băn khoăn cho PNA, dù sao cũng là bạn với nhau mà. Chú dũng hiểu ko?)
    Quyết định tìm hiểu chân tướng sự việc. Hoá ra là sau khi PNA thất tình, hình như là tán mãi (em Đá hay anpha gì đó) ko đổ. Nên hàng ngày bê tha, sống bẩn thỉu và bất chấp với cả chính mình. Ko ai có thể chữa được căn bệnh của PNA lúc đó. Rồi một hôm, cũng cái cô gái gặp Thainguyen001 ở chợ Đồng Quang ấy, thấy PNA như vậy, sau một đêm tâm tình cùng cô ta, PNA cũng thoát khỏi tình cảnh đó, nhưng hắn đã biến thái hơn, thường hay trêu trọc và làm nhục các cô gái ở sứ sở đàn bà. Cô ta liền quyết định dùng biện pháp gây đột biến nhiễm sắc thể giới tính của PNA. Chú Dũng ko biết đó thôi, PNA bây giờ ko phải là con gái mà cũng chẳng phải là con trai. Và bây giờ như lời chú Dũng kể đấy, PNA là một nô bộc cực kì trung thành ở nơi sứ sở đàn bà, Thật tội nghiệp, Bây giờ người ta vẫn chuyện miệng câu thơ mỉa mai PNA đấy
    Anh hùng vũng vẫy tứ phương
    Giờ đây quỳ gót dưới chân đàn bà​
    Chú dũng ơi, mọi người ơi, chúng ta cùng tìm cách cứu PNA thoát khỏi tình cảnh này nhé. Mọi người hãy cùng nhau bàn mưu tính kế nhé.
    Chuyện về PNA như thế nào, hồi sau sẽ rõ
  9. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước, có lần SUN về quê, mang con bò cái và con bê con mới đẻ đến cuộc đấu giá ở Thái Nguyên để bán.
    Trên đường đi anh ta bị một chàng cao bồi đội chiếc nón rộng vành, hai tay cầm hai khẩu súng nhảy ra cướp. Hắn đánh SUN rất dã man và lột hết quần áo, trói SUN vào một gốc cây, rồi dắt con bò mẹ đi, để lại con bê con.
    Chàng SUN tội nghiệp cứ bị trói như thế suốt hai ngày, không có một mảnh vải nào trên người. Đến ngày thứ 3, may mà có "Dũng bê tha" đi qua, thấy vậy liền cởi trói cho SUN. Vừa được cởi ra, SUN đã cầm ngay một cái gậy và cứ thế quất túi bụi vào con bê con.
    Dũng bê tha liền hét lên:
    - Tại sao anh lại làm thế? Con vật đó có tội gì chứ?
    SUN trả lời:
    - Suốt hai ngày qua tao đã nhắc đi nhắc lại với con quái vật này là tao không phải ******, tao không phải ******...!!!
    Tao nguyền rủa thằng nào cướp con bò cái ấy. Con bò cái ấy, nó đã từng đè bao nhiêu thằng định bắt nó rồi đấy? Trong một lần như thế mới có con bê con này?
    Mấy năm sau, nghe nói ở Thái Nguyên, có một con bê con, đầu đội một cái mũ rộng vành?

    Anh phải đi ấy cái đã...
  10. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về chú SUN mà theo PNA kể, Thainguyen001 nhận thấy cần phải tiến hành điều tra ngay. Kết quả là thấy tấm ảnh này, mong mọi người cùng xem xét

    [​IMG]
    PNA ơi là PNA, Ông định vu oan giá hoạ cho người khác à. Tiếc rằng ông ăn vụng mà không biết chùi mép. Chú SUN ơi, khám pha ra kẻ thù của chú rồi. Tìm hắn mà thanh toán nhé
    Được thainguyen001 sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 04/08/2004

Chia sẻ trang này