1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGHÌN LẺ MỘT CHUYỆN (chuyện từ trong nhà, chuyện ra ngoài ngõ, chuyện thò vào lớp học, chuyện dọc đư

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi pna, 14/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Thân Tặng Thainguyen001
    (tiếp theo)
    Lại nói về TN001, sau khi đã trổ hết tài năng để mong được ở lại trong tòa lâu đài ấy, đã được toại nguyện.
    Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn canh, nhưng với TN001, điều hứa hẹn đằng sau bữa tiệc no say ấy, còn ly kì hơn nữa.
    - Thưa các quý cô xinh đẹp và quyến rũ. Chẳng hay các quý cô mua nhiều dưa chuột về làm gì vậy? Nếu để ăn, tôi đồ rằng các cô cũng chỉ ăn được dăm ba quả. Nếu để làm mịn da mặt, thì tôi xin phép được ca tụng rằng, làn da mịn màng trắng hồng của các cô kia, không thể có một hợp chất hóa học nào mà tôi biết, có thể làm mịn hơn được. Không tin à, để tôi sờ thử coi?
    Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, hay cũng vì ăn nhiều dưa chuột mà TN001 lại trở nên bẻm mép là vậy. Không còn làm chủ bản thân mình, TN001 đã thả linh hồn cho quỷ dữ mất rồi.
    Chỉ một cái nháy mắt của cô chị cả. Một kiểu nghiêng người có chủ đích của cô em út, TN001 đã ngã xuống chiếc đệm êm trong phòng ngủ tự lúc nào. Trong cơn say của men rượu lẫn men tình, cái đầu óc lười phân tích kia lơ mơ đoán biết được rằng: dường như, đây là một nhà chứa rất hiện đại. Vậy là làn sóng ?omại dâm? đã về tận vùng núi này rồi. Cái kiểu hoạt động tinh vi trá hình thế này dễ dàng lọt qua được các nhà chức trách hay sao? Có thể, nhưng không thể lâu dài được, vì ngay cả TN001, chỉ say mà cũng đoán biệt được, nữa là người tỉnh táo?
    Bây giờ thì chàng ta mới hiểu tại sao cô em thứ hai lại mua cả ?osự lựa chọn của các nhà vô địch?. Hắn bắt đầu tỉnh ra. Và hắn hiểu. Nhưng hơi muộn. Những đồng tiền vàng ki cóp được, mong để kiếm người nâng khăn sửa túi, không cánh mà bay. Bây giờ, ở Hà Nội, người ta áp dụng bán cái? ấy qua máy tự động, chỉ một xu 500đ/1cái. Số tiền vàng ấy, TN001 lấy vợ và chung thủy, thì đổi ra tiền xu, dùng có vài chục năm vẫn không hết?
    - Anh hãy đưa cho chị em chúng tôi cả chiếc nhẫn kia nữa?
    Cô chị cả vừa nói vừa chỉ vào ngón tay đeo nhẫn của TN001, cái nhẫn gia truyền.
    Nhưng làm thế nào được. Bây giờ thì đám đàn ông mới xuất hiện, toàn những người to cao lực lưỡng?
    Cái nhẫn của TN001 là chiếc nhẫn thứ 100, 99 người đàn ông trước đã đến đây. Điều này cho thấy, có quá nhiều người cũng chỉ vì hám của lạ mà chịu thiệt thân. Và có một điều, họ chỉ ở trong lâu đài được 10 tiếng là bỏ mạng. TN001 đã ở đây được 9h30 phút rồi.
    Trong cơn hoảng loạn tột cùng. TN001 cất tiếng nói với người chị hai.
    - Hỡi cô gái có đôi mắt dịu hiền và thánh thiện kia ơi. Tại sao cô lại có thể nhìn chị và em mình làm những chuyện sai trái như thế. Lương tâm cô đang mách bảo với cô hãy giải thoát cho tôi, trái tim cô đang hiền từ dành tình cảm cho tôi. Nhưng đôi bàn tay cô vẫn còn lưỡng lự. Hãy vượt qua và tìm đến bến lương thiện đi, người phụ nữ xinh đẹp?
    Và cô gái đã cứu TN001, với mong muốn giảm nhẹ tội cho chị và em mình (sau này chính PNA đã cho một đội đặc nhiệm phá ?ođộng?này).
    Nhưng với chất kịch độc trong người TN001, chỉ có một cách là TN001 và cô gái phải hòa mình làm một, và như thế, cô ấy phải đánh đổi mạng sống. Chất độc đã được hút sang người cô gái (cách thức thế nào, hỏi TN001 sẽ rõ).
    Cũng từ đó, TN001, nặng lòng với người đã cứu mình, thề không yêu ai khác. Chàng ta đi giang hồ như một chàng cao bồi thực thụ, đầu đội một chiếc mũ rộng vành?
  2. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Xin kể tiếp câu chuyện về PNA
    Sau khi tìm được tung tích của PNA, Thainguyen001 và mọi người cùng bàn mưu tính kế để giải thoái cho PNA.
    Vì nóng lòng cứu bạn, Thainguyen001 đã vô tình mắc phải quỷ kế hiểm độc của các "cô gái xinh đẹp", nhưng trong cái rủi cũng có cái may, chất kich độc mà PNA nói ở trên đã được ngăn cản bởi "sự lựa chọn của các nhà vô địch". Sau khi bị các cô gái chuốc rượu và gây thuốc mê, Thainguyen001 ko còn tỉnh táo trong giây phút....
    Quãng thời gian trước, khi mà vẫn còn ngày ngày đàm đạo với PNA về những câu chuyện giang hồ, luận kiếm và bình thơ. Thainguyen001 đã luyện được môn "Tửu công", Tức là càng uống nhiều rượu, càng say, nhưng chỉ cần vận công trong nửa tích tắc thì rượu phun ra đầu ngón tay và lại tỉnh táo như xưa...
    Lại nói về Thainguyen001 khi mê sảng thì những kỉ niệm với PNA hiện về, những lời nhắn nhủ của em Đá trước lúc ra đi cứu PNA, và của chú Anhdungbk: "Anh cứ vào trước cứu PNA đi, em ở ngoài canh chừng cho. Nếu sau 6 canh giờ, ko thấy anh ra, em sẽ vào..."
    Khi nhớ đến đoạn này thì Thainguyen001 sực tỉnh. Dũng là một chàng tai tuấn tú, tài năng hơn người mà lại bị chôn vùi trong này thì quả thật là tệ hại... Thainguyen001 liền vận "TỬU CÔNG", trong tích tắc lại tỉnh táo như xưa. Lợi dụng trong lúc các cô gái đang tắm để hành lễ, Thainguyen001 trốn đi và đi tìm PNA
    Lang thang các ngõ ngách, Thainguyen001 vừa đi vừa bịt mũi để khỏi bị các mùi hôi thối làm nản trí, mãi rồi cũng tìm thấy PNA. Lúc này PNA đang thoát y vũ và ngâm mình trong vũng nước toàn chuột và bọ chết, ròi bò khắp người.
    (Hỏi ra thì mới biết PNA đang trị bệnh, PNA dùng y thuật của Hoa Đà tiên sinh "LẤY ĐỘC TRỊ ĐỘC". Hắn đã ngâm mình trong vũng nước này hàng tháng trời rồi mà vẫn không khỏi bệnh )
    Thainguyen001 bảo PNA cùng đi theo để thoát khỏi nơi này, nhưng nói mãi PNA ko chịu đi. Cuối cùng Thainguyen001 phải đi gang tay, điểm huyệt PNA rồi nhét hắn vào bao tải vác đi ra ngoài
    Câu chuyện như thế nào? hồi sau sẽ rõ. Mời các bạn đón đọc
    Được thainguyen001 sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 05/08/2004
  3. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về quan hệ giữa Thainguyen001 và PNA. Đây là quan hệ phức tạp nhất nhì box TN này.
    Hết xung đột lại thành anh em, lại mâu thuẫn rồi hòa giải.
    Nhớ một lần đánh nhau sau mấy trận thư hùng, TN001 yếu thế bỏ chạy...
    Truyện thơ ngụ ngôn
    Phỏng dịch theo truyện ngụ ngôn Ê-dốp
    Bản dịch của LepTônxtôi
    ...Thainguyen núp trong vườn nho rậm rạp
    PNA lùng khắp chẳng ra
    Vừa định bỏ cuộc cho qua
    Thainguyen lại chẳng lo xa tính gần
    Bèn quay ra vội ăn trụi lá
    PNA thấy lạ quay về
    Lá nho rơi rụng bốn bề
    Hẳn là 01 đi về quẩn quanh
    Liền nổ súng đoành đoành mấy phát
    Thainguyen ta vía bạt hồn bay
    Trước khi nhắm mắt xuôi tay
    "Nghĩ ra đã muộn lỗi này tại ta
    Chưa thoát hiểm vội ra bứt lá
    Chính vườn nho vừa đã cứu mình
    Vong ân bội nghĩa, đoạn tình
    Giá kia phải trả mạng mình đớn đau?​
    Cũng may, vì lòng thương người, lại thấy TN001 cũng thuộc vào hàng đáng nể trong giang hồ. PNA lại lấy Thần dược cho TN001 uống.
    Sự hối hận rõ nét hiện trên mặt TN001 khi nghe PNA giảng giải:
    Không được vội vàng hấp tấp. Phải biết lo xa, tính kế bền gốc lâu dài. Càng không nên phụ người bởi vì như thế hẳn người sẽ phụ ta...
  4. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    lại nói về mối tình khó hiểu của TN001 và PNA, giờ thì cả hai đã
    tình trong như đã mặt ngoài còn e (hi hi)
    làm sao để hai người này có thể công khai hoá quan hệ (tức là đi chơi với nhau đó ) mọi chuyện hơi khó khăn đây vì vốn tính TN001 và PNA đều vốn nhút nhát mà
    hi hi các bác cố gắng vun đắp cho họ nha
  5. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn PNA vì bài thơ. Thôi thì "đồng đất ném đi, đồng chì ném lại", Thainguyen001 cũng xin gửi tặng PNA câu chuyện.
    Hôm nay, PNA vui vẻ hơn mọi người, làm việc nhiệt tình hơn mọi người. Hắn mới được tăng lương, người yêu của hắn đi công tác xa, có lẽ phải đến tuần sau mới về, tự do rồi!!.
    Nhưng có lẽ niềm vui xuất phát từ lời phán của trò tử vi trong máy tính:
    "Ngày hôm nay, sẽ có một khuôn mặt thân quen khác giới để ý tới bạn và trao cho ban một nụ hôn nồng cháy..."
    Hắn băn khoăn, ai sẽ là khuân mặt thân quen trong đám người mà hắn thường giao du hàng ngày?
    Chị bán bánh mì qua lứa ở gần nhà? ko phải rồi!!! (Bởi từ ngày hắn ăn chịu 2 cái báng của chị, chị đã lu loa làm hắn mất hết thể diện)
    Cô gái bán cà phê ở cổng cơ quan mới từ quê lên? Ko lẽ nào? chẳng nhẽ mới qua đó uống có 1 lần mà nàng đã để ý (Bởi hắn đâu có đẹp trai gì!)
    Hay là bà già trưởng phòng goá chồng? Ko thể thế, bà ta cực kì khó tính và lại còn là khắc tinh của hắn mà.
    Cuối cùng hắn cũng nghĩ ra, Rất có thể là cô em "Xinh tươi" con một bà sồn sồn ở cạnh nhà. Nàng vừa thi đại học, có lẽ là trượt, ở nhà "ôn văn luyện võ" để chờ năm sau thi tiếp.
    Tan tầm, Hắt tất tưởi phi xe về nhà với một nụ hôn trong suy nghĩ. Mấy lần suýt đụng xe, cuối cùng hắn cũng về được nhà. Hắn bắt gặp nàng đang lau nhà...
    - Xin chào em, niềm tự hào của cả xóm!
    Vậy mà nàng cũng chẳng thèm ngẩng mặt lên, chỉ buông lững lờ câu đáp lễ cho phải đạo
    - Không giám, chào anh!
    PNA thoáng lưỡng lự nhưng đánh bạo tới sát nàng hơn:
    - Rất hân hạnh được làm quen với vẻ đẹp thanh tú nhất toàn phường!
    Nàng cũng chẳng nói gì và ném tới PNA một cái nhìn với ánh mắt mang hình viên đạn. PNA tưởng bở, trong lòng hắn nghĩ thầm, chắc hẳn nàng đang ngóng đợi câu thổ lộ trữ tình hơn. "Quá tang ba bận", hắn quyết định đoạt được nụ hôn từ nàng.
    - Vậy em sẽ nghĩ gì, khi anh cất tiếng chào bằng câu "Vô cùng diễm phúc khi được nghiêng mình ngả mũ chào đấng hao khôi...."
    Hắn chưa kịp nói hết câu thì...
    - Quỷ tha ma bắt anh đi, nàng nghiến răng kèn kẹt và chiếc giẻ lau nhà bay thẳng vào mặt hắn. Trong khoảnh khắc ấy thì mẹ nàng lù lù xuất hiện và ... ném vèo con mèo bà ta đang ôm trúng vào đầu PNA. Con mèo cào cho hắn một vết dài ở cổ, nó bám chặt và hôn vào mặt PNA...
    Trời ơi, thì ra
    khuôn mặt thân quen khác giới để ý tới bạn và trao cho ban một nụ hôn nồng cháy chính là một sinh vật bốn chân thường ngày mà hắn vẫn gặp, rất quen nữa là đằng khác
    Ha ha, nụ hôn của một con mèo, Tuyệt vời lắm phải ko PNA. Chúc mừng cậu nhé! Câu chuyện này ko được tế nhị lắm nhưng đọc cũng thú vị phải ko PNA. Hẹn gặp lại nhé.

    Được thainguyen001 sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 08/08/2004
  6. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chú em TN001 bây giờ, hễ gặp PNA ở đâu là ngả mũ chào kính phục. Vì sao? Mọi thứ đều có nguyên do của nó. Một trong những nguyên nhân ấy, là thế này:
    Truyện thơ ngụ ngôn
    Phỏng dịch theo truyện ngụ ngôn Ê-dốp
    Theo bản dịch của Leptônxtôi​
    Thanguyen, PN (PNA) cãi nhau
    Ai rắn chắc , ai cứng đầu hơn ai
    Thainguyen chê P (NA) mảnh mai
    Một cơn gió thoáng cũng bay rạp người
    PN chẳng nói nửa lời
    Cả hai tung chưởng, động trời nổi lên
    PNA chẳng ngả nghiêng
    Dứt cơn chưởng lực vẫn nguyên như thường
    Thai nguyen thì thật tang thương
    Xác xơ quần áo , gãy bương... chim cò
    Kiêu căng tưởng khỏe như bò
    Chỉ mới một chưởng đã thò cái đuôi
    Thế là thôi. Chỉ thua thôi.​
    Cũng từ đó, TN001 được PNA dạy thêm cho một điều, không nên chỉ đánh giá bề ngoài. Phải hiểu được bản chất mọi sự việc mới có thể đánh giá khách quan. Chớ nên kiêu căng mà chuốc thất bại. Ở đời, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng là vậy. Đáng khen TN001 đã nhận ra những điều PNA truyền cho
  7. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Chuyện kể thủa hồng hoang
    Thủa Box thái nguyên mới thành lập, tất cả còn mới mẻ và hỗn độn. Bốn phương bọn quân phiệt nổi dậy như ong. Đá đang thời kì thịnh trị trên con đường tụt dốc lại hay Thu lam(vốn là hầu cận thân cận của Đá) rước Sunflowerboy về kinh thành hòng cướp quyền lớn, tiến hành các hành vi cướp bóc chém giết hết sức giã man.
    Nạn nước to như như núi. Sunflowerboy lại có dưới trướng đứa đàn em thân thích là Sunforever sức spam địch muôn người, lại cộng với đứa em gái là Thanh hải cũng vô cùng nham nhở J . Các chư hầu theo lời hịch của anhdungbk25 có khởi binh để vấn tội Sunflowerboy.
    Nhưng cái đám chư hầu (như Thainguyen001, PNA, GRzz, traitimvn79..) cậy tài cậy khoẻ ấy vì còn mải ganh tị hiềm khích nhau, xem ra không có mòi gì mà quật nổi Sunflowerboy. Cuối cùng, mọi người lại đâm chán mà lục tục bỏ ra về.
    Trong box thì thành viên lại khiếp đảm chỉ biết ngậm miệng cúi đầu, cầu lấy cái sống ( ko bị khoá nick). Cho nên khi cái mâm đỏ do quân hầu kéo xuống giở ra thấy đầu lâu của mod Xuongrong252(mất chức ) vừa bị Sunforever kéo xuống thềm giết chết, thì cái tấm thảm kịch Box thai nguyen bị bọn quân phiệt thống trị nghiệt ngã đã lắng xuống thành nỗi buồn vời vợi của chị Sisket chống gậy ra ?obox nhật kí? mà ngửa mặt lên trời rỏ nước mắt khóc thầm. Giữa lúc vận box đang bị treo ngược thì chúng ta lại nghe thấy tiếng thở dài ai oán của người đàn bà tên là sisket bên box nhật kí. Thật là ai oán?
    Vận box lầm than, lòng người ai oán câu chuyện nãy đi đến đâu ai là ngườI sẽ đem lại cảnh thanh bình cho box các bạn xem hồi sau sẽ rõ
    hồi sau :
    anh hùng không qua nổi ải mĩ nhân.
    Một người phụ nữ nhỏ bé vốn làm nghề ca hát đã chở thành phương sách cứu nước duy nhất. Nó còn hiệu lực hơn cả tiếng quân reo ngựa hí của mấy chục vạn quân chư hầu.
    Hì hì mọi người nhớ cổ vũ cho tui để tiếp tục sáng tác nhé bằng cách vote cho tui nhiều nhiều vào J
    tiết lộ cho các bác chút ít là mĩ nhân đó có tên là oh_year
  8. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    xin hỏi các bác: đến câu truyện thứ bao nhiêu rồi ạ ?
  10. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đọc được tin PNA tạm thời ẩn cư, lòng thainguyen001 đau như cắt. Mấy lần liền online định để post về PNA mà ko thể. Thôi, những câu chuyện về PNA đành gác lại vậy, để khi nào PNA quay lại, anh em mình sẽ lại cùng nhau đàm đạo tiếp .
    Để tỏ lòng ngưỡng mộ PNA, Thainguyen001 sẽ tiếp tục duy trì những câu chuyện trong topic này, mong rằng Anhdungbk và mọi người cùng hưởng ứng. Được như vậy, PNA chắc hẳn sẽ yên lòng dưới những suối khoáng nước nóng Tuyên Quang.

Chia sẻ trang này