1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngiêm túc. Tôi nên làm gì bây giờ? Tiếp tục hay dừng lại?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuytan4ever, 31/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuytan4ever

    thuytan4ever Thị trường Hải Phòng Moderator

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    6.072
    Đã được thích:
    4.097
    Ngiêm túc. Tôi nên làm gì bây giờ? Tiếp tục hay dừng lại?

    Tôi và cô ấy quen nhau được 5 năm, chính thức yêu nhau cũng đã được gần 4 năm.
    Chuyện của chúng tôi thì cũng như bao nhiêu đôi khác, có giận hờn, có cãi vã rồi lại làm lành.
    Nhưng, ở đời bao giờ cũng có chữ nhưng.
    Cũng phải nói qua về hoàn cảnh của 2 đứa tôi
    Tôi là 1 giáo viên THCS (cấp 2) phụ trách môn tin học tại 1 ngôi trường nhỏ. Đồng lương nói như bọn thanh niên chúng tôi ở trường vẫn nói (không tính những giáo viên dạy Toán, Văn, Ngoại ngữ) là đủ để chúng tôi tồn tại chứ không phải là sống.
    Gia đình tôi chỉ có 2 mẹ con, mẹ tôi cũng là giáo viên nên tôi đi làm cũng phải có trách nhiệm với gia đình.
    Tất nhiên, với đặc điểm nghề nghiệp của mình; tôi không phải là giáo viên được đào tạo chính quy, mà là kỹ thuật viên máy tính rẽ ngang đi làm công tác giảng dạy, tôi vẫn có thể kiếm thêm đc 1 khoản tiền nhỏ ngoài công việc chính là đi dạy.
    Cô ấy là nhân viên 1 cơ quan nhà nước, về cơ bản, có thể nói cô ấy có 1 mức thu nhập khá hơn tôi.
    Gia đình cô ấy thì ko thích tôi; cụ thể là mẹ cô ấy nhưng điều đó không ngăn cản chúng tôi đến với nhau. Tuy nhiều lúc cô ấy hay nghĩ ngợi và dằn vặt tôi về điều đó nhưng tôi rất hiểu và không bao giờ khó chịu vì cô ấy thế.
    Tôi hiểu, với vị thế của mình. Cô ấy có thể tìm được 1 người đàn ông trội hơn tôi về nhiều mặt bởi vì tôi: 1 người đàn ông ko kiếm đc nhiều tiền, ko đẹp, thậm chí còn nhỏ con không phải là đối tượng mà đa số con gái thời nay muốn tìm.
    Bù lại, bằng sự cố gắng trong khả năng của mình, tôi lo lắng cho cô ấy trong khả năng có thể, quan tâm đến cô ấy nhiều hơn cả mình.
    Tôi hy sinh cả những thú vui của 1 thằng con trai như la cà với bạn bè, bởi vì với khả năng tài chính của mình, tôi bắt buộc phải lựa chọn giữa việc ngồi quán với bạn và việc lo cho các nhu cầu mà 1 người con gái nào khi có người yêu đều muốn.
    Trước đây, khi cô ấy chưa đi làm và khi mới đi làm, tôi là chỗ dựa về tinh thần của cô ấy, việc gì dù lớn nhỏ cô ấy đều hỏi tôi, kể cả chuyện công việc, vì tôi cũng có 1 khối kiến thức tàm tạm về các công việc văn phòng do đã làm việc 1 thời gian tại vị trí đó.
    Quả thực, nhiều lúc tôi cũng rất trăn trở và suy nghĩ về công việc hiện tại của mình. Tôi cũng đã thử tìm 1 công việc khác để có thể sau này lo cho gia đình được nhiều hơn. Khi cô ấy biết chuyện đó, cô ấy rất vui.
    Tuy nhiên, khi việc đó của tôi không thành, có nghĩa là tôi vẫn chỉ là 1 anh giáo nghèo. Tôi nói chuyện đó với cô ấy, cô ấy tỏ ra rất khó chịu
    thậm chí còn đòi chia tay. Khi đó, tôi rất shock, bởi vì tôi nói chuyện với cô ấy, không phải để nhận 1 thái độ như vậy, không 1 lời an ủi động viên.
    Tuy vậy, chúng tôi vẫn bên nhau nhưng khi có chuyện gì khúc mắc, những trăn trở trong suy nghĩ của mình, tôi đều giữ kín trong lòng, bởi vì nhận thấy cô ấy ko muốn thông cảm cho tôi.
    Chỗ này cũng phải nói thêm về gia đình cô ấy, bố cô ấy mới mất đc 1 năm, mẹ thì không làm gì cả. ông anh đi làm thì không đưa về gia đình 1 xu nào nên cô ấy là lao động chính, cho nên cô ấy muốn tôi có 1 thu nhập ổn để sau này 2 đứa còn có thể giúp đỡ gia đình được ít nhiều.
    Tuy nhiên, càng ngày tôi càng cảm thấy sự tôn trọng tôi trong cô ấy càng ít đi. Cô ấy khi bực bội, có thể sẵn sàng ném vào mặt tôi những câu đại loại như: Anh thì làm đc cái gì? thậm chí sổ toẹt những gì tôi đã và đang cố gắng hết sức mình. Nhiều khi, lòng tự trọng của 1 thằng đàn ông trong tôi bị tổn thương ghê gớm.
    Tôi vẫn còn nhớ, khi tôi đặt vấn đề rằng cuối năm nay tiến hành cưới, cô ấy nói rất nhiều rằng tôi chưa đủ khả năng, rằng cô ấy không muốn phải khổ sở, cô ấy muốn lùi lại 2 năm nữa (năm nay cô ấy 26 tuổi và tôi 29 tuổi) Điều làm tôi cảm thấy bị xúc phạm hơn là cô ấy nói: "Anh nói đến chuyện ấy mà không biết ngượng mồm, ko biết nhục à?"
    Với suy nghĩ của tôi, 2 đứa tôi nếu lâý nhau, giàu thì ko thể nói là giàu, nhưng nói là khó khăn thì cũng ko vì tôi với đồng luơng và công việc làm thêm, cũng gần đủ chi tiêu các khoản trong gia đình, với thu nhập của cô ấy nữa thì cũng ko đến nỗi nào, nếu khéo vẫn có thể giúp đỡ gia đình, cụ thể là mẹ cô ấy (tôi ko bao giờ nề hà chuyện đó).
    Sau cuộc tranh luận đó, rốt cuộc tôi cũng phải nhượng bộ cô ấy, đồng ý lùi lại thời gian hôn nhân.
    Điều tôi trăn trở bây giờ, liệu 2 năm nữa, với tình trạng như thế này, chúng tôi có còn tiến tới hôn nhân đc nữa hay ko? Bởi vì tôi càng ngày càng thu mình lại, những tổn thương trong tâm hồn tôi mặc dù không muốn nhớ đến, nhưng đôi khi vẫn rát bỏng, thấm thía cái sự nhục nhã của 1 thằng con trai bị bạn gái mình khinh thường. Và với những toan tính và tham vọng của cô ấy, liệu 1 thời gian nữa, tôi có còn là người mà cô ấy lựa chọn hay không?
    Hiện tại, chúng tôi vẫn bên nhau, Nhưng tôi vẫn rất đau đầu vì những chuyện đó.
    Tôi nên đi tiếp hay dừng lại?
    Các bạn hãy cho tôi 1 lời khuyên.
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Khác nhau về quan điểm sống,thiếu sự tôn trọng nhau,thì ty sẽ mong manh lắm anh ah!
    1 người con gái có tham vọng thì thừong có cái tư tưởng đó từ khá lâu và chỉ chờ có cơ hội sẽ làm mọi điều để đạt dc cái tham vọng của mình.Nếu anh xác định anh sẽ chỉ làm thày jáo với mức lươg tạm gọi là 3 cọc 3 đồng,hay anh cố gắng lên thêm chút nữa thì cái sự coi thường của chị ấy với anh sẽ vẫn vậy.Thường tham vọng sẽ muốn được hơn,hơn nữa.Anh ko thể cứ chạy theo mà chiều những sở thix như vậy đc.
    Em chỉ thấy rằng trong bất kể 1 mối quan hệ nào thì sự tôn trọng vẫn nên được đặt lên hàng đầu,nhất là trong quan hệ tình cảm nam nữ,điều này cực kì cần thiết.Jữ đc sự tôn trọng nhau sẽ là nền tảng để jữ lấy vị thế mình với người kia,kể cả những lời nói những hành động cũng phải cực kì để ý.
    Nhất là con trai tự trọng và tự ái rất cao nên chỉ cần nói những lời ko suy nghĩ thôi cũng sẽ rất dễ chạm vào lòng tự trọng mà lúc đó sẽ khó mà jữ đc ty hiện tại.
    Liệu anh có qá nhu nhựoc và nhượng bộ chị ấy qá nhiều ko?Em nghĩ cái j cũng có nguyên nhân của nó,ko thể nào cứ tự nhiên nó lại nthế đc.Khi chị ấy thốt lên những lời đó có thể trong lúc mất bình tĩnh ko tự chủ được nhưng em cảm thấy nó là lời xúc phạm hơn là 1 sự lỡ lời,liệu 1 ng` thiếu tôn trọng mình mãi sống với mình,về sau sẽ còn những lời lẽ ntn nữa?chẳng lẽ mình cũng phải bỏ qa.Đồng ý khi yêu sẽ bỏ qa tất cả nhưng em nghĩ đã quyết định sau này sẽ lấy nhau thì nếu ko sửa dần tính thì cuộc hôn nhân về sau sẽ rất vất vả đấy ah,chỉ cần 1 trong 2 người thiếu tôn trọng nhau thôi thì nguy cơ đổ vỡ rất rất cao,đb trong cs gđ.
    Mong anh sáng suốt hơn,và mạnh mẽ hơn nữa
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 31/07/2008
  3. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    ôi thầy giáo ơi, nếu anh vẫn là thầy giáo thì 20 năm nữa cô ta cũng không lấy anh đâu Cái gì đến cũng phải đến, cô ta sẽ tìm được một cái phao tốt hơn để nhảy sang thôi ( chắc chắn là vẫn đang chờ ). Còn tuỳ vào mục đích cuối cùng của cuộc sống và con người anh, nhưng về cơ bản anh có 2 lựa chọn thế này :
    1. Tìm một người khác, phù hợp với đời sống yên phận của anh hơn. Chứ tôi chắc chắn cô ta thì không.
    2. Cố gắng mà vươn lên, 29t anh vẫn còn trẻ đủ để tiếp tục đi học hay bươn trải mạnh hơn với cuộc sống. Rồi bỏ nghề giáo đi. Đừng nói anh đã cố thử mà không được, chỉ có thể tự hỏi mình có quyết tâm hay ko, có chí tiến thủ hay không
    Thời bây giờ không giống như các cụ của chúng ta ngày xưa, ai cũng khổ nên dễ dàng chấp nhận và cùng nhau chung lưng đấu cật. Giờ đời sống đi lên, ai cũng thích nhìn lên, chả ai muốn khổ cả Chúng ta âu cũng không nên trách đàn bà, cả đời họ ( ít ra đến bây giờ ) chỉ có một lần để chọn lựa
    Dù anh thuộc loại người nào, cũng chúc anh luôn may mắn và hạnh phúc. Vì cá nhân tôi luôn tôn trọng những nhà giáo, thế thôi .
  4. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.026
    Đã được thích:
    619
    "Anh nói đến chuyện ấy mà không biết ngượng mồm, ko biết nhục à?"
    Không yêu, không cưới thì thôi. Nói đến câu như thế này mà bác vẫn chịu được thì em phục bác quá.
  5. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Cho dù cô ta chấp nhận lấy bạn sau 2 năm nữa thì đã sao ? Bạn đã bị cô ta coi thường rồi. Rồi đây bạn lại lên mạng mà than vãn rằng : "Vợ tôi khinh tôi, coi tôi như người ăn hại. Bây giờ cô ấy muốn li dị tôi"
    Bạn nên đọc topic huyền thoại của bác Quarker ở đây http://www9.ttvnol.com/forum/tvty/581163.ttvn . Tất cả các bài của Quarker đều rất giá trị. Trong đó có 1 số nguyên tắc sau :
    - Không đặt quyền lợi của gái lên trên quyền lợi của mình
    - Ngoài gái ra, phải có sự nghiệp, bạn bè và các mối quan tâm khác
    - Phải thể hiện bản lĩnh đàn ông, không quỵ lụy vì gái
  6. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói 1 điều: cô gái này không tôn trọng bạn. Cho nên nếu bạn vẫn cố gắng níu kéo thì vẫn có thể níu kéo được một cái gì đó. Tuy nhiên, để tương lai bạn có một gia đình hạnh phúc thật sự thì câu trả lời là KHÔNG.
    Cô gái ấy đã xúc phạm bạn, thậm chí sỉ nhục bạn bằng những câu nói như vậy khi mà ở thời điểm 2 bên chưa là gì của nhau, mới chỉ yêu nhau thì hơi quá đáng.
    Để có được sự tôn trọng của người bạn yêu thời điểm này là phải tìm ra cách kiếm tiền thôi. Vì đôi lúc cô ấy nói bạn quá lời nhưng quả thực là bạn đang loanh quanh với cái nghèo, cái ít tiền của mình. Chính cái nghèo này nó làm bạn đang hèn đi trước mắt bạn gái mình.
    Tuy nhiên, bạn nên xem lại thái độ, cách ứng xử của mình với bạn gái đi vì có thể bạn quá yếu mềm hoặc chiều chuộng, quy lụy cô ấy quá để rồi cô ấy nói những câu không ra gì với bạn. Đâu phải người đàn ông nào vào bất cứ thời điểm cũng kiếm được nhiều tiền. Có thể hiện tại bạn không kiếm nhiều tiền nhưng phong thái, cách ứng xử của bạn tạo được niềm tin cũng như sự nể trọng của bạn gái rằng bạn sẽ là người mà bạn gái bạn có thể tin tưởng, che chở cho cô ấy. Rằng một ngày nào đó trong tương lai bạn sẽ kiếm ra cực nhiều tiền.
  7. dqkhanh2205

    dqkhanh2205 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    tạm thời đừng nghĩ tới chuyện cưới xin gì hết, cố mà vươn lên trong cuộc sống đi anh ạ. Thời gian còn nhìu mà
  8. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Khi sự tôn trọng nhau ko còn thì khó nói chuyện xa xôi lắm.
    Bác có nghĩ 2 năm nữa phản ứng của cô ấy còn tệ hơn bây giờ ko ?
  9. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    em là em nể bác về cái tính nhẫn nại với ngời yêu bác .
    chứ em mà là bác ,khi nghe cái câu "không biết nhục à?" ấy á.em là cứ phải khuyến mãi vài cái tát .nói thẳng vào mặt là:"sống phải biết tôn trọng nhau ,nghe chưa !".rồi đường ai nấy đi
  10. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tôi ở cùng một đứa con gái khá giống người yêu bạn, nó luôn mồm nói người yêu theo kiểu "người ta cũng ăn cơm, anh cũng ăn cơm, sao mà người ta giỏi giang, lắm tiền, còn anh thì dốt nát, chậm tiến" rồi thì "bố mẹ anh đẻ ra đứa con như anh chắc xấu hổ lắm"... bản thân mình không phải người trực tiếp phải nghe mà còn phát chối, góp ý thì nó bảo "nói thế cho nó biết nhục, biết kém cói so với thiên hạ mà còn phấn đấu". Đấy, nó lý luận thế, không biết người yêu bạn có cùng quan điểm như vậy không?
    Cá nhân tôi thì không bao giờ chấp nhận chuyện sỉ nhục người yêu như vậy, yêu đã vậy lấy về có mà chừi nhau suốt ngày.
    Bạn có kiến thức tốt về CNTT, thời đại bây giờ kiếm tiền cũng không quá khó, cuộc đời còn dài, cứ phấn đấu, may ra 2 năm nữa cô ta cũng chưa kiếm được mối nào ra trò hơn, có khi lúc đấy lại cứ bám chặt lấy bạn ấy chứ.
    Quyết định là của bạn, nhưng nếu là tôi, BỎ đi cho lành.
    Chân thành!

Chia sẻ trang này