1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngiêm túc. Tôi nên làm gì bây giờ? Tiếp tục hay dừng lại?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuytan4ever, 31/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangha0339

    hoangha0339 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    GF của bác quá thực dụng còn bác(hiện tại) lại nghèo rớt mùng tơi.Hai cái này thì không thể nào đi cùng nhau được. Bây h cô ta còn y bác( cái này em không chắc) chắc là vì cô ta chưa kiếm được thằng nào thôi hoặc cô ta còn một chút tình thương dành cho bác vì đã theo cô ta dc vài năm nhưng sớm muộn gì thì cô ta sẽ đá bác thôi.
    Còn trường hợp may mắn hơn cho bác là sau 2 năm nữa cô ta và bác lấy nhau thì liệu với những sự xúc phạm như bác nói mà cô ta dành cho bác lúc đó bác có tôn trọng cô ta không
    theo em bác bỏ đi là vừa đấy
  2. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Chính xác ! Nghe nó nói câu này là phải tát cho sưng má ngay, sao lại còn lên đây khóc lóc than vãn thế nhỉ !
  3. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    k0 còn con đường nào khác là ra đi tìm đường làm giàu.Nếu bạn có trình độ thì không có gì khó cả.Bạn có kiến thức về IT thì có thể tiếp tục cố gắng học lên.Bây h bác mới 27t,cố gắng vẫn còn kịp.CHúng ta là đàn ông,phải cố gắng xây dựng cuộc sống tốt,sau này vợ con nó đỡ khổ.Còn nếu bác gái kia k0 chờ đc thì bác cứ mạnh dạn chia tay đi,đàn ông sao fải vướng bận mấy đứa thực dụng như thế.
  4. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 ng đánh mất bản thân mình vì tình yêu!!!
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Bác này, bác 29 tuổi rồi, đàn ông như bác cũng coi như là hiền lành, bác không cần phải dằn vặt mình vì chuyện đồng lương làm tôi không bao gái nổi, bác sống sao bác khoẻ là được. Còn cái tình yêu của bác, em cũng lạ là cô nàng chưa cắm sừng bác, cái thái độ biểu hiện đến đó rồi thì cô ta đã phải té nước lâu rồi mới đúng logic, vậy em nghĩ chỉ có trường hợp sảy ra là cô ta quá tệ hại đến mức chẳng ma nào thèm (trừ bác ), bác nói ở vị trí cô ta thì dư sức kiếm được một người tương xứng, bác xem lại hộ em, trong vòng 1 tháng vừa qua có giai nào nhấn nhá cô ta không, nếu không có thì coi như em đoán đúng.
    Rồi bác xem hộ em, 1 tuần vừa qua các bác gập nhau mấy lần, mỗi lần bao lâu. Nếu tuần chỉ gập dưới .....1 lần = 0 lần thì coi như bác đang mang sừng rồi. Hoặc có gập nhưng thời gian chỉ kéo dài trên dưới 1 giờ thì cũng tương đương.
    Đường đời nhiều lắm, mỗi người đều có thể chọn riêng cho mình con đường để sống, bác đã là một anh giáo hiền lành thì bác cứ thế mà tiến, không cần bon chen với đời chi cho cực, đó cũng là cách để bác sống. Còn người đi cùng bác, là do bác chọn, không phải ai chọn giúp bác hết, bác cũng chẳng phải hành quý hiếm mà bị ép cưới. Vậy nên ai đi cùng đường với bác thì bác cho người ta theo, còn như cô này suốt ngày chê bai bác thì xin mời kiếm trai khác.
  6. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Bác này nhu nhược quá ! Để bạn gái sổ toẹt vào mặt như thế à ?
    Cố làm gì khi đã như vậy rồi ! Ngẩng cao đầu bỏ đi xem nào !
  7. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Bác chủ topíc, cũng cận băm rồi. 29 tuổi chắc tuổi con dê đây mà.Tuổi này nghe nói ăn về hậu vận, trước 35 còn long đong nhiều. Các cụ bảo nghèo thường đi với hèn. Khả năng, con người bác qua tự thuật , là lép vế mười mươi so với cô ta. mà bọn đàn bà, đã trên phân người, ắt sẽ tác oai tác quái, tự cho mình cái quyền sai bảo, quát tháo, bắt người khác làm theo ý mình.
    Con bồ bác không phải là 1 hiền thê ích phu. Nó thực dụng như bao bọn đàn bà cần chỗ nương tựa vững chắc khác.
    Em là em hiểu tâm trạng của bác, phẫn chí và bất lực. Muốn khuyên bác làm điều ác nhưng tình hình này bác không có gan làm, không muốn nói là muốn cũng chẳng được. Yêu, luỵ tình, thêm với năng lực hạn chế, tài chính tong teo, bác còn bị dằn vặt dài dài. Nếu may mắn bác cưới được cô nàng, những trận rỉa rói chồng sẽ làm bác đâm đơn ra toà thôi.
    Làm gì bây giờ ? Chôn cất mối tình khốn khổ khốn nạn này đi. Sẽ đau đấy. Con bồ bác nhanh chóng bị thằng khác thịt ngay khi bác chia tay. Những kỉ niệm tốt đẹp, về một thời giúp đỡ cô nàng sinh viên dại khờ, mãi mãi là kỉ niệm. Một thời nâng cánh chim bay cho người.
    Chỗ làm em có một ông đồng nghiệp, trước khi về chỗ em làm, khốn khổ khốn nạn hơn bác nhiều. Ông bác đấy cắn răng chặt đứt mối tình mang nặng đẻ đau để làm lại từ đầu. Trời có mắt, bác ấy yêu được một em, nhan sắc không được tốt mã lắm, được cái ngoan và chăm lo cho chồng, động viên chồng rất nhiều. Gặp thời phát mả, ông chú nhà vợ phất cờ khởi nghiệp, ông cháu rể từ đó lên như diều gặp gió.
    Thế nào ông bác, có muốn làm quân tử 10 năm báo thù không muộn ?
  8. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    dừng ngay dừng gấp...mất hết cả thể diện đàn ông
  9. thuytan4ever

    thuytan4ever Thị trường Hải Phòng Moderator

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    6.072
    Đã được thích:
    4.097
    Rất cảm ơn mọi người
    @tigerfire86: bình thường tớ rất hay nhuờng nhịn, kể cả những khi cô ấy có đành hanh.
    Còn cô ấy tham vọng, tớ nhận thấy điều đó rất rõ.
    Đơn giản vì đặc thù nghề nghiệp thôi
    @tungds: có lẽ cậu nói đúng.cái này:
    "ôi thầy giáo ơi, nếu anh vẫn là thầy giáo thì 20 năm nữa cô ta cũng không lấy anh đâu Cái gì đến cũng phải đến, cô ta sẽ tìm được một cái phao tốt hơn để nhảy sang thôi ( chắc chắn là vẫn đang chờ )"
    Tớ không phải là người ko biết bươn chải
    Mặc dù nghề gv đồng lương chính xác ko đc bao nhiu
    Nhưng tớ còn làm thêm nhìu việc khác, ngoài giờ làm việc ở trường, tớ đi sửa PC, mua bán điện thoại seconhand.
    Nhận làm các công việc như biên giáo án PowerPoint cho không chỉ gv ở trường mà cả ở các trường khác, giảng dạy cho giáo viên trong những dịp hè.
    Tớ có thể đảm bảo 1 mức thu nhập ko dưới 4 triệu VND 1 tháng hoặc có thể hơn
    Ở HN thì mức đó ko là gì cả
    Nhưng ở Hải Phòng thì cũng gọi là tạm đủ
    Tất nhiên còn phải xét đến hoàn cảnh của gđ cô ấy, như tớ đã nói ở trên ý, hiện thời đi làm cô ấy phải nuôi mẹ cô ấy và rất có thể sau này nếu cưới thì chúng tớ vẫn cứ phải trả nghĩa cho mẹ cô ấy
    @hoangha8339; chanquayxoan: Tớ ko đến mức độ như các ấy nghĩ đâu vì tớ còn nhiều việc làm mà, thời gian rảnh của tớ 1 ngày cũng ko có nhiều.
    Cái chính là cô ấy, theo như tớ nhìn nhận, muốn tớ đảm bảo cuộc sống cho cô ấy là 1 chuyện, lại còn phải giúp đỡ gia đình cô ấy.
    @Chanquayxoan: Tớ lép vế về hình thức, công nhận.
    Còn về tài chính, tớ còn hơn cô ấy vì tớ có thể làm thêm.
    Bài đầu tớ có nói là về cơ bản, cô ấy thu nhập khá hơn tớ nhưng nói chính xác thì thu nhập của tớ tính cả làm thêm vượt trội hơn cô ấy.
    Chỉ có điều là làm thêm thì tháng nhiều tháng ít.
    Và cái quan trọng: cô ấy hình như có tư tưởng: con gái đi làm lương như thế là đc rồi. Đàn ông thì phải khác.
    1 thời giúp đỡ cô sinh viên dại khờ. Cậu nói đúng
    Và thằng bạn tớ cũng có nói: khi nó đi làm thì mày phải cẩn thận
    "Điều ác" như cậu nói thì tớ làm rồi
    @cong050: trái ngược lại những gì bạn nói
    tớ và cô ấy 1 tuần gặp nhau 4,5 lần vào buổi tối, 8h --> 10h hơn
    Thường thường trưa thứ 7, cô ấy đi làm về là vào nhà tớ ăn cơm và chúng tớ chơi với nhau đến tối.
    Ngày chủ nhật nếu ko có việc gì thì tớ thường đón cô ấy về nhà tớ chơi từ sáng --> tối đưa về.
    Giai nhấn nhá thì có, nhưng cô ấy đều gạt ra
    @BecKham_ngaynay: tớ ko mê muội, cái chính là hoàn cảnh gđ cô ấy cũng rất khó khăn, bà mẹ 1 mình ko công việc gì
    Tớ cũng chẳng than vãn gì cả, đơn giản là tớ cũng cảm nhận thấy rằng: "Một người ko thể chia sẻ được với mình mà chỉ muốn mình làm cho họ" --> rất khó để sống với nhau
    Cái chính là tớ muốn tham khảo ý kiến của nhiều người hơn, để có 1 quyết định tuy rằng ko dễ dàng.
  10. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Quyết định chỉ rút ra được từ chính suy nghĩ của bác thôi.
    Nhưng mà người yêu bác đã nói ra những lời như vậy, bát nước đổ rồi, sao vớt lại được...

Chia sẻ trang này