1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngiêm túc. Tôi nên làm gì bây giờ? Tiếp tục hay dừng lại?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuytan4ever, 31/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Bác này tự bào chữa cho con vẹo yêu kinh. Trong khi tội của nó là rất lớn, dám coi thường Bản Phủ..
    Mà Bản Phủ thì nhu nhược như vóc dáng đang có.
    Người như bác và con vẹo của bác , em không nhầm thì giống giống như thế này.
    Con vẹo sau khi cưới chửi mắng chồng xơi xơi. Thằng chồng im thin thít, k0 ý kiến ý cò gì. Tức quá, bật lại, thì vẹo bắt thóp " Xem lại mình đê, ra cái éo gì không mà đòi dạy đời". Thế là thôi, ngậm miệng cun cút đi vào xó nhà.
    Thật bác, không thiếu những câu dạy vợ. Nhưng nó thành tiền lệ rồi, nó bắt bài bác rồi, bác chấp nhận làm phận tiểu nhị trong nhà đi.

  2. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Thực ra gái dạng như này rất là dễ trị, có điều phải hơi đau 1 chút và người đàn ông phải có bản lĩnh một chút.
  3. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Chân thành là bác nên chỉnh đốn tư tưởng ngy hoặc từ bỏ để còn tìm ng khác.
    Phụ nữ ngoài yêu ng đàn ông còn cần phải có sự tôn trọng và 1 chút đề cao ng đàn ông của mình nữa. Chỉ khi ng phụ nữ cảm thấy tôn trọng ng đàn ông của mình thì họ luôn dễ thương, đáng yêu và thoải mái về tư tưởng để mà yêu đương chứ mà đã khinh thường rồi thì rất có khả năng sẽ gặp 1 ng khác và ngưỡng mộ anh ta về n~ cái mà ng đàn ông của mình ko có thế là từ đấy lại phát sinh ra tranh cãi này nọ.
    Mà nhất là ngy của bạn lại ko hiểu bạn, yêu nhau là sẻ chia tất cả khó khăn thế mà n~ suy nghĩ, trăn trở của bản thân bạn lại giấu đi, TY chỉ còn là thói quen ...
  4. thuytan4ever

    thuytan4ever Thị trường Hải Phòng Moderator

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    6.072
    Đã được thích:
    4.097
    "TY chỉ còn là thói quen..."
    Bạn nói đúng, thật sự cũng như bao người đàn ông khác.
    Mình cảm thấy nhiều lúc rất mệt mỏi, nhiều khi nhìn lại, cũng suy nghĩ
    có lẽ mình nên tìm 1 người con gái có thể thông cảm và biết lắng nghe.
    Đa số phụ nữ cho rằng đàn ông là chỗ dựa của họ, nhưng lại ko nghĩ rằng nhiều lúc đàn ông cũng cần lắm 1 chỗ dựa, 1 người để san sẻ vui buồn, lo âu trong cuộc sống
    Có lẽ mình nên xem lại mọi việc, và bắt đầu 1 cuộc sống khác...
  5. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Con này láo, đánh bỏ mẹ nó đi rồi chia tay không việc gì phải tiếc nuối
    Bác mà không dám vả cho nó mấy cái rồi chia tay nó luôn em tặng cho 1 bác câu: Vừa ngu, vừa nhục, vừa hèn
  6. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0

    Rất chia sẻ với Bác.
    Khi tình yêu đã qua rồi cái thời lung linh mơ mộng. Hai người yêu nhau đã trưởng thành và tính đến chuyện hôn nhân thì có nhiều điều người ta phải suy nghĩ lắm. Nhưng nghĩ suy gì cũng phải trân trọng nhau, có tiến đến hôn nhân mới bền vững và hạnh phúc. Cô ấy đã không có sự tôn trọng bác, trong suy nghĩ của cô ấy bác không xứng đáng, không phải là Hạnh phúc của cô ấy.
    Hạnh phúc như có người nói là hài lòng với giới hạn mình đang có. Thế nên, có những cặp đũa lệch vẫn hạnh phúc đó thôi. Ví dụ lệch về hình thức, trình độ, tài chính... bởi lẽ người trong cuộc coi Người mình yêu là Hạnh phúc của họ rồi. Chuyện đó không chỉ trong sách báo, phim ảnh, tiểu thuyết đâu; trong cuộc sống tôi cũng thấy không ít...
    Nhưng tâm lý chung của phụ nữ( Là giống yếu), là giống cái... nên cần giống đực mạnh nhất Mà họ có thể có . Họ thường mong bạn trai, hay chồng phải là một bờ vai vững chắc cho họ dựa vào, hơn họ cả cái đầu và cái...BOX. Còn đàn ông chúng ta, tâm lý chung thường muốn là người che chở, là trụ cột, chỗ dựa cho bạn gái, cho vợ con. Hiếm có trường hợp ngược lại, nếu có chẳng qua LỰC BẤT TÒNG TÂM, hay thuộc loại muốn là CHÓ CHUI GẦM TRẠN thôi.
    Quay lại trường hợp của bạn. Những đòi hỏi, mong muốn của Bạn gái bạn là hoàn toàn chính đáng, chẳng có gì lên án cô ấy về điều đó.
    Nhưng,
    Nếu tình yêu có sự trân trọng, có niềm tin ở nhau và tình yêu sâu sắc người con gái chẳng những có mong muốn người yêu tốt lên, kiếm tiền giỏi hơn, giàu hơn mà còn mong muốn mình là hậu phương vững chắc của chàng để khuyến khích động viên chàng cầu tiến. Mong muốn nhưng không bắt buộc.
    Vậy thì qua những gì bạn tâm sự. Bạn gái của bạn không có Niềm tin ở bạn, không có sự trân trọng đối với bạn. Không có TÌNH YÊU THẬT SỰ dành cho bạn.
    Bạn có thay đổi để tương lai là người cô ấy mong muốn thì cũng chỉ là sự LỰA CHỌN của cô ấy.
    Bây giờ đối với cô ấy, bạn chỉ là tình nghĩa của qúa khứ bao năm nay, cô ấy không nỡ rũ bỏ( Hoặc chưa có đối tượng khác để thay thế tốt hơn bạn). Tình yêu hiện nay chỉ là thứ tình cảm KÝ SINH VÀO QÚA KHỨ VÀ THỜI GIAN ĐÃ CÓ.
    Trong trường hợp của bạn, Theo tôi, tốt nhất bạn nên chủ động Chia tay. Chứ tình yêu mà gái nó KO TIN, KO TRÂN TRỌNG, KO YÊU THẬT SỰ thì NHỤC!
    Nếu bạn qúa yêu, không thể chia tay, cũng rất nên DỪNG LẠI để cả hai suy nghĩ . Biết đâu cô ấy sẽ yêu bạn hơn và thay đổi sau chuyện này, sẽ tốt hơn. Thường cái gì sở hữu trong tay, người ta chỉ thấy gía trị của nó khi mất đi, hoặc có nguy cơ bị mất đi.
    Chúc bạn may mắn với quyết định của mình !
  7. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ anh bạn kể tội con bé này hơi quá quắt, liệu có dám chắc nó ghê gớm như ông kể không đấy?
    Thật ra thì phụ nữ đứa nào cũng tham lam, hay so sánh, đứng núi nọ trông núi kia, ...
    Ông thì có lẽ không muốn bỏ con pé này vì cái tình, vì những cái kỉ niệm có thể coi là dở hơi.
    Nhất định là phải chỉnh đốn lại nếu muốn đi tiếp, nếu không thì kiểu gì cũng tan vỡ thôi. Nghe ông kể thì tôi thấy ông đúng là chịu khó, bươn chải thật (chỉ tội cái ông quá lép vế về ngoại hình thôi).
    Để có câu trả lời chắc chắn thì chịu, có lẽ ông nên làm vài bài test nho nhỏ (tự ông phải nghĩ ra) để chỉnh đốn lại, cứ nhờn nhã thế này thì chết.
    Về quan điểm cá nhân tôi: Nếu em nó đúng như những gì ông kể thì tôi cho out ngay, có điều chả gái nào có thể ho he với tôi giống như con pé nhà ông, mỗi người mỗi tính mà.
    Chúc ông có quyết định sáng suốt!
  8. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------
    Theo em, còn một cách nữa, dừng lại...nhưng trước kia dừng lại phải phang phịc tới bến ạ, làm cho gái cực khoái, lạ lẫm, khác lạ...
    Không phải tư vấn bậy đâu. Ko biết hai bác đã XX chưa, chứ ******** là món ăn, yêu nhau lâu rồi ăn đi ăn lại nó cũng trở nên cũng quen, không còn là yếu tố quan trọng của tình yêu nữa. Vậy trước khi chia tay hoặc dừng lại. Bác phải làm nó lạ, nó khát khao nếu bác còn muốn quay lại.
    Đặc biệt. Khi đã quan hệ rồi, ăn nhiều nó như cơm ấy. Điều còn lại là Nụ hôn, phải hôn nhau sao cho đắm đuối ngất ngây, thật say, thật lâu, thật sâu để GF của bác cảm như tâm hồn quyện hòa...
    Người ta nói, để biết hai người đang yêu tình cảm thế nào, hãy nhìn vào nụ hôn môi.
    Sau chia tay, hoặc dừng lại nó sẽ nhớ và cảm giác...BÁC MỚI LÀ TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC!
  9. tuongnhuyeu

    tuongnhuyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chắc nhân vật bạn gái của bác này giống mụ vợ trong "Ông lão đánh cá và con cá vàng" quá. Bác làm thầy giáo chắc biết câu chuyện này.
    Ai chẳng muốn giàu có, nhưng giàu có đâu có nghĩa là hạnh phúc. Biết trân trọng những gì mình đang có, ko thì cái "máng lợn" cũng ko có đâu.
    26 rồi còn "tinh vi", 2 năm nữa bác nghĩ lại có ai khác thì có mà ....Bác cần xem lại tính bác. Em là bác em chắc ko chịu nổi bác gái nói thế đâu.
  10. TieuDieuBK

    TieuDieuBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết khi ông anh lên đây hỏi có nghĩa là trong lòng không mong chờ một lời khuyên dạng như : "lượn đi cho nước nó trong" .Vì vậy tôi sẽ tư vấn cho ông anh theo hướng còn lại .
    Vậy đâu là vấn đề ? Đó chính là do ông anh hơi tự ti ,mà không ,nhiều đấy , trước hết là về dáng người của mình ,thứ hai là về thu nhập .
    Người ta chỉ tự ti vì vóc dáng khi luôn nghĩ về nó ,hãy quên nó đi.
    Tôi cũng xin nói ,làm đàn ông ,phải có cái uy ,cái thần thái của đàn ông ,muốn làm được vậy thì phải nâng cao sự tự tin. Thu nhập của ông anh được xem là trung bình trong xã hội rồi ,các kĩ sư hiện nay đi làm cũng chỉ được 2-3 triệu .Tự ti vì cái này thì phải xem xét lại .
    Hãy nghĩ rằng đàn bà chỉ là thứ yếu mà thôi ,nếu cần có thể thay thế ,khi đó họ sẽ không dám coi thường ông nữa .
    Còn những học sinh của mình ,chúng sẽ nghĩ sao khi một lúc nào đó đến nhà thầy giáo mình và được nghe những câu bóng gió không hay của vợ thầy về cái nghề của thầy ,
    Dùng vũ lực không phải là giải pháp ,sự tôn trọng phải được xây dựng từ những cái nhỏ nhặt nhất ,những lúc cô ta coi thường anh ,hãy nhìn thẳng vào mặt cô ta : "Cô vừa nói cái gì ?",nếu cần thiết hãy cho cô ta biết mình sẵn sàng chia tay ,đừng níu kéo nếu cô ta không biết điều .
    Đừng nói những câu dạng như góp ý ,hay trách móc kiểu như : "Sao em dám nói như thế ?","em làm anh bị tổn thương đấy " ,hãy nói với cô ta : "Nếu không chấp nhận được thì cô hãy lượn đi " và phải thể hiện bằng hành động ,đại loại như đưa túi xách cho cô ta và cho cô ta đi về suy nghĩ .
    Tôi biết nhiều người lương tháng công nhân viên chức ,nhưng chỉ một cái quắc mắt cũng làm cho vợ phải liệu đường mà xin lỗi .
    29 tuổi vẫn có trẻ ,nếu thích thì làm lại từ đầu ,có gì đâu .Chẳng bao giờ là quá muộn cả .
    Chúc ông anh thàng công !
    Được TieuDieuBK sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 01/08/2008

Chia sẻ trang này