1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngiêm túc. Tôi nên làm gì bây giờ? Tiếp tục hay dừng lại?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuytan4ever, 31/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với ý kiến này. Muốn ng phụ nữ tôn trọng mình thì mình phải chứng tỏ bản lĩnh của mình trước. Chính anh đã ko tự tin vào bản thân, và vô tình nuông chiều những suy nghĩ coi thường trong chị ấy...Nếu anh cứng rắn và bản lĩnh hơn, thì có thể chị ấy vẫn sẽ tôn trọng anh. Em ko nghĩ vấn đề thu nhập cao hay thấp hơn mà có thể coi thường nhau, cái sự coi thường nó xuất phát từ những cái khác nữa. Em nghĩ mọi người cứ trách chị kia, nhưng thực sự, có lẽ 2 ng ấy ko hề hợp nhau và ko nên đến với nhau...Có thể 1 ng con gái tham vọng, có khả năng vẫn sẽ biết tôn trọng và nể nang người khác, chỉ có điều hình như ng đó ko phải là anh. Nếu vậy thì sao ko chia tay đi để giữ lại những suy nghĩ tốt đẹp, cứ phải để xúc phạm nhau rồi mới chia tay. Anh đã chịu đựng quen những lời xúc phạm đó rồi, mà quên mất rằng, có thể chị ấy cưới anh chưa chắc đã sung sướng hạnh phúc với cảm giác luôn coi thường chồng. Với 1 ng phụ nữ tham vọng, cần 1 ng đàn ông bản lĩnh để đủ chế ngự cái tham vọng đó, còn nếu là 1 ng đàn ông hèn kém, nhu nhược và thiếu bản lĩnh, thì nó lại làm cho cái tham vọng kia ngày càng phát triển và thêm vào đó là hàng loạt các hành động xấu kèm theo. Trong tình yêu và hôn nhân, lòng tốt ko đủ. Dù anh có yêu chị ấy đến mấy, anh tốt bụng đến mấy, cũng chưa chắc anh là sự lựa chọn tốt nhất cho chị ấy. vậy thì hãy tìm kiếm cho mình 1 ng phù hợp thì tốt hơn anh ạ...Em ko nghĩ ng yêu anh là ng xấu đâu...chính anh đã ko đủ khả năng và bản lĩnh để làm chị ấy thay đổi và tốt hơn thôi. Dù thế nào, nếu tiếp tục cuộc chơi với chị ấy, anh sẽ mãi là ng thua cuộc! Chúc anh sớm tìm được ng phù hợp với mình...
    Được Rockyl sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 01/08/2008
  2. chew

    chew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Không phù hợp!
    Bây giờ thì anh chịu được, nhưng sau này cưới rồi, lúc đó tình yêu chỉ là 1 phần. Còn nhiều yếu tố khác nữa mới tạo nên hạnh phúc gia đình. Lúc đó có còn chịu được không?
    Con gái nhiều tham vọng cũng tốt, nhưng đến mức không coi trọng người yêu mình như thế thì anh phải xem lại. Vì những người như thế dễ thay lòng đổi dạ nếu thấy người khác hơn anh. Đang yêu nhau mà nỡ làm tổn thương nhau thế ah?
    Em thấy anh là người hiền lành, tình cảm và có chí tiến thủ->sẽ là người chồng tốt. Nhưng mà ở đời em gặp nhiều rồi, thế gian được vợ hỏng chồng và ngược lại. Nếu không quyết định sớm, em e rằng tương lai của anh là một bộ sừng nhiều nhánh đấy!
  3. hmn1102

    hmn1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào!
    Mình thấy tác giả của tình huống này, giọng văn rất khá sao bạn không viết tiểu thuyết để kiếm thêm thu nhập ???
    Còn tình huống bạn nêu ra, tôi thấy các anh em ở đây góp ý cũng nhiều. Tóm lại là giải tán cho nó nhanh
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý với ý kiến này.Có thể anh đã qá hiền lành,đã qá nhu nhuợc để bạn gái mình được đằng chân lân đằng đầu.Bác cũg phải xem xét lại cách xử sự của mình xem tại sao lại đến nông nỗi ntnày.Ngay cả khi yêu nhau,1 trog 2 ng` ko tôn trọng nhau thì sẽ ko còn ty đâu ah!Bên nhau chỉ là sự thương hại,1 thói quen(như bác khẳng định).Mà chắc chắn ty mà ko xuất phát từ 1 ty đích thực thì sớm muộn cũng phải chết thôi.
    Con gái đúng là có những người tham vọng qá lớn,chỉ biết để ý ng` khác rồi về chê bôi,nhục mạ ng` yêu m`inh,ko bằng ông này ông kia.Là 1 người đàn ông,em nghĩ anh cũng có tự trọng cao nhưng có thể (em đoán) anh tiếc cái ty qá lâu 5 năm của mình mà ko muốn chia tay,nhưng em nghĩ,1 khi sự tự trọng,ty ko còn,thì tốt nhất nên jải thoát cho nhau.Anh sẽ làm lại t ừ đầu,đến với người chấp nhận con người anh,và cho chị ý cũng tìm người hợp với tham vọng của chị í hơn.
    KO phải lúc nào cũng phải thoả hiệp với nó nếu thật sự mình ko thể chịu nổi khi mình đã cố gắng hết sức.Trong cs gđ về sau còn vô vàn những chuyện,cả lớn lẫn bé mà theo em hiểu nếu ko có ty,có sự trân trọng nhau thì ly hôn sẽ tất yếu.
    Với rất nhiều người khuyên anh ,anh là người trong cuộc sẽ hiểu rõ nhất mình cần làm j?nhưng với cá nhân em,cũng là con gái thì em nghĩ nếu anh ko thể hiện rõ bản lĩnh của mình ,chị ấy cũng vẫn vậy,kết cục anh chị sẽ chia tay,lúc đó sẽ cực kì mệt mỏi cho cả 2 đấy!.Ko có j là quá muộn cả đâu ah,vẫn đủ để làm lại đấy ah!.Cố lên!
    Chúc anh thành công
  5. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    lạ cái là bác chủ topic cũng biết bạn gái coi thường mình quá,bản thân mình nhu nhược quá nhưng lúc mọi ng nói thì vẫn bênh ng yêu lắm.cũng ko thể trách ng con gái có tham vọng lớn quá được,vì cái cô ta muốn là 1 ng chồng có thể lo cho gia đình đủ đầy về mặt kinh tế và giúp đỡ mẹ già,điều đó cũng là chính đáng thôi.nhưng tại bác cứ tự ti quá,và ngay từ đầu đã ko có uy với cô ng yêu rồi.....thôi,bỏ sớm đi cho nhẹ người
  6. ngocanh3186

    ngocanh3186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    E đọc bài của anh, suýt khóc. Nói thật là người yêu anh nói như vậy là quá khinh thường người khác. Đâu phải ai mới bắt đầu cũng thành công và giàu có. Theo e, anh nên dừng lại, 1ngày nào đó, khi a sảy chân, a sẽ cô đơn 1 mình thôi.
  7. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    "TY chỉ còn là thói quen..."
    Bạn nói đúng, thật sự cũng như bao người đàn ông khác.
    Mình cảm thấy nhiều lúc rất mệt mỏi, nhiều khi nhìn lại, cũng suy nghĩ
    có lẽ mình nên tìm 1 người con gái có thể thông cảm và biết lắng nghe.
    Đa số phụ nữ cho rằng đàn ông là chỗ dựa của họ, nhưng lại ko nghĩ rằng nhiều lúc đàn ông cũng cần lắm 1 chỗ dựa, 1 người để san sẻ vui buồn, lo âu trong cuộc sống
    Có lẽ mình nên xem lại mọi việc, và bắt đầu 1 cuộc sống khác...
    [/quote]
    Người con gái và con trai ai cũng cần một chỗ để dựa vào nhau mỗi khi vui hay buồn , đau khổ hay hạnh phúc ....là giáo viên đồng lương khiêm tốn .....nhưng nếu bạn đã quyết tâm theo nghề thì nên tìm một người hiểu bạn và thông cảm cho bạn cô ta có bản lĩnh và hơn hết anh trai cô tako đem tiền về lo gia đình đã làm cô ta có cách nhìn bạn thua kém cô ta..ko gíup đỡ nhiều cho cô ta ...nên bạn ko có tiếng nói giữa 2 người ......suy nghĩ 2 người khác nhau ..cách sống và mọi thứ ...ko thể nào đi chung một con đường ........
    Chia tay tìm một người tốt hơn ....và chia sẻ cho mình hơn cố lên bạn đồng nghiệp .........Toán và Tin hình như có bà con nhỉ
  8. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    ^^ Em nghĩ là bác nên đẩy ty lên 1 bước cao hơn. Nếu chưa xxx thì xxx đi bác ạ. Đừng để ty trở thành một thói quen.
    Hơn nữa, em cũng là kon gái, nên cũng hiểu chị ấy. Có đôi lúc nhìn vào ngy mình, thua kém ng khác, cũng thấy suy nghĩ. Nhưng mà em không bao h lấy đấy để chì chiết, hay là làm anh ấy bị tổn thương. Điều duy nhất em làm đó là đứng bên cạnh và nhìn anh ấy cố gắng.
    Em thấy anh vẫn "bập bênh" chị nhà lắm, nên em nghĩ anh kòn yêu chị ấy nhiều nhiều. Nhưng quan trọng là fải đàn ông một tí lên nhá! À không, hẳn hai tí đi.
  9. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Thật sự em đọc xong chuyện của pác mà thấy bùn cười thật ...Nó ko còn tôn trọng pác ,ko còn coi pác ra cái đíu jề ,nếu thực sự làm pác tổn thương như thế ...mà bác còn hỏi là có nên tiếp tục hay ko??? em đúng là pochiếu với pác thật ...bác là thầy giáo mà iem xin phép được nói thật 1 câu : hình như pác iu quá hoá ..ngu thì pải
  10. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    bác kể chuỵên như thế, em đoán bác cũng chuẩn bị tinh thần để chia tay rồi.
    Đàn ông bị người yêu, vợ coi thường thì ko cái gì nhục hơn.
    Chia tay thôi bác ạ, 4 năm cũng chỉ là 4 năm, bác còn cả phần đời còn lại cơ mà.
    Chúc bác hạnh phúc!

Chia sẻ trang này