1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngiêm túc. Tôi nên làm gì bây giờ? Tiếp tục hay dừng lại?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuytan4ever, 31/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Dừng lại đi bạn ạ.
    Sông có khúc, người có lúc.
    Nhưng chỉ khi "anh có lúc", em mới yêu anh, thì có thật là em yêu anh ko???
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay mình có nhu cầu post bài xả giận.
    Em gái nào mà nói thế này thì nói lại này:
    "Thì thế nên anh mới yêu em".
  3. taxi084

    taxi084 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng ý với đại đa số ý kiến ở trên! Giải tán quốc hội thôi.
    Em thấy tình yêu của chị ta dành cho anh chưa thật nhiều. Bởi nếu như không phải vậy thì em nghĩ chị ấy đã đồng ý với đề nghị của anh. Đành rằng tiền bạc là rất quan trọng nhưng có những thứ còn quan trọng hơn nhiều, nếu như tình yêu của chị ấy đủ mạnh thì hà cớ gì chị ấy lại không dám cùng anh trải qua mọi khó khăn. Và 1 điều nữa là chị ấy rất không tôn trọng anh khi nói với anh những lời vô cùng nặng nề như thế. Khi sự tôn trọng nhau không còn thì đừng bao giờ nghĩ đến tình yêu anh ạ.
    Chúc anh vượt qua được khó khăn này và luôn sống hạnh phúc.
  4. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của bác chủ topic em chợt nhận ra em cách đây 4 năm. Em yêu anh ấy vô cùng tuy gia cảnh 2 gia đình khác nhau một trời một vực. Bố anh ấy làm nhà nước lương ba cọc ba đồng, mẹ anh ấy ở nhà mở hàng bi - a, anh ấy ra trường lâu mà chưa có việc làm trong khi nhà em thì cũng thuộc dạng tri thức, khá giả. Quan điểm của bố mẹ anh ấy là "Con gái học nhiều làm giề, học nhiều rồi sau này về chửi chồng" còn bố mẹ em thì "Học đến bao giờ chán thì thôi. Con càng học lên cao sẽ càng có cơ hội tiếp xúc, mở mang đầu óc". Vậy mà em vẫn yêu bác ạ. Em hy sinh đủ mọi thứ để yêu anh ấy mặc cho quan điểm 2 gia đình khác nhau, em vẫn cắn răng chịu đựng những lời nói mát nói móc của gia đình anh í kiểu "Mày lấy nó về nó làm ******" hoặc "Anh Đ. nhà này quơ đâu chả ra gái" blah blah blah... Em cứ nghĩ tình yêu của em đủ lớn để vượt qua tất cả, bọn em đã tính đến một cái đám cưới ...
    ...Cho đến khi em thấy áp lực tài chính đổ lên mình quá nặng. Lúc đó em còn là sinh viên chưa đi làm, chỉ có ít tiền tiêu vặt bố mẹ cho mà phải chi cho cả 2 người (thi thoảng lại mua cho anh ấy cái áo, cái quần, đồ dùng ...) Em cứ chắt bóp để sắm đồ cho người yêu, cực kỳ mệt mỏi. Rồi em may mắn kiếm được công việc làm thêm lương cũng kha khá ... và lúc đó chính là lúc em cảm thấy tình yêu quá ngột ngạt. Mình đi làm gặp nhiều người mới trong khi người yêu ra trường vẫn thất nghiệp dài dài, mình kiếm được tiền mà người yêu thi thoảng lại "Xin vợ mấy chục" ... em thấy chán lắm, em cứ chịu tình cảnh đó trong hơn nửa năm và rồi gạt nước mắt em nói lời chia tay vì em thấy em chẳng còn một chút tôn trọng người yêu gì cả. Thêm vào nữa là không cùng quan điểm sống khiến bọn em cãi nhau suốt ngày. Thế là em nói chia tay. Lúc em bảo chia tay anh ấy còn tưởng em nói đùa vì anh ấy chẳng thể nghĩ là em có thể bỏ anh ấy cơ ... Giờ thì bọn em chia tay được hơn 1 năm ròi, em cũng chưa có ai cả nhưng từ lúc chia tay em thấy cuộc sống của em đơn giản, nhẹ nhàng và dễ chịu hơn rất nhiều.
    Em kể chuyện của em cho bác nghe để bác thấy là con gái một khi đã không còn tôn trọng người yêu nữa thì tình yêu đó sớm muộn sẽ tan vỡ thôi. Em là con gái em hiểu mà. Bác nên suy nghĩ kỹ đi, một là bác cố gắng bươn chải làm sao để cho chị ấy tôn trọng bác, hai là dứt luôn đi cho đỡ khổ cả 2....
  5. giundat_1988

    giundat_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Xì tốp
  6. minhhai85

    minhhai85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với đồng chí. Tớ chẳng hơn ai, nhưng không thể để người con gái của cuộc đời mình nói câu như thế đc. Chẹp chẹp, thằng nào chả có tự trọng.
  7. bonmeikei

    bonmeikei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy ko có 1 tý tôn trọng anh vậy thì cưới nhau về để làm gì? Nên dừng lại thôi anh ạ. Vì thứ nhất, cô ấy chưa muốn (và có lẽ sẽ ko cưới anh đâu, vì khi nói ra những câu mà anh trích thì thực sự, cô ấy chỉ bên anh cho phải phép thôi, rùi 1 người khác hơn anh mà đến là anh sẽ bị đá bay ) Hãy chia tay trước khi quá muộn anh ạ. Và dành thời gian cho công việc. Rồi 1 ngày cô ấy có quay lại thì cũng đành chịu vì cô ấy ko yêu anh vì con người anh lắm đâu. Hãy suy nghĩ kỹ và ra quyết định đúng đắn anh nhé.
  8. nang_thu

    nang_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    1. Bạn nên học và rèn luyện tác phong cũng như suy nghĩ tự tin về bản thân
    2. Bye bye cô gái này ngay lập tức
    3. Tìm một cô nào đó biết cảm thông và chia sẻ hơn,người đó có thể kém gái hiện tại một vài điểm (theo cách nghĩ của bạn, chứ bạn gái hiện tại của ban tớ thấy cũng chẳng ra gì) nhưng mà như vậy chắc bạn sẽ hạnh phúc hơn.
    4. Nhắc lại 1 lần nữa: HỌC VÀ RÈN LUYỆN TÁC PHONG CŨNG NHƯ SUY NGHĨ TỰ TIN. Nếu ko thì gái nào cũng sẽ chán và coi thường bạn đó
    Chúc bạn sáng suốt lựa chọn.
    Được nang_thu sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 02/08/2008
  9. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này tư vấn thế là đủ rồi. Đến 90% là bà bác chủ Tô píc quyết định chia tay rồi. Khóa Topic lại được rồi.
    P/S;
    Bác chủ Topic ko chia tay thì đúng là thằng hèn ! Ít ra là nên dừng lại để con vẹo của bác nó suy nghĩ lại!
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Nếu e là bác thì e dừng. Dừng ngay khi người yêu bác nói " .. ko thấy nhục à " . Cho dù có thế nào , bạn gái , người yêu mình mà nói vậy thì tương lai cô ta cũng ko thể là một người vợ ngoan hiền của bác đâu. Quên nàng đi thôi. Bác hãy sống cho bác , mẹ của bác. Ở đời k thiếu phụ nữ tốt .

Chia sẻ trang này