1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngõ Cụt!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chickbig, 24/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Ngõ Cụt!

    Việc lạm dụng thuốc ngủ và thuốc an thần càng ngày càng khiến mình mệt mỏi. Những lúc như thế mình chỉ muốn biến đi, tan ra. Ôi! Những ảo vọng, những lừa lọc, những hờn ghen... cuộc sống này với mình không chỉ có thế bên cạnh mình có nhiều người bạn và mình biết dẫu có 100 người trên trái đất này biết mình và có thể có đến 99 người ghét mình, căm thù mình nghĩ xấu về mình hay gì gì gì đi nữa mình cũng sẽ ko buồn vì mình luôn có niềm tin vào bản thân.

    Nhưng tin vào bản thân nhiều quá liệu có cho mình ảo giác ko?

    Mình cảm thấy giống như đang sống ở một nơi toàn những thứ ảo ảnh. Đôi lúc muốn nói hết mọi chuyện với một ai đó, muốn khóc thật to với một ai đó nhưng mà khó quá. Sáng nay thức dậy, co bạn ở cùng nhà sắp lập gia đình và cô ấy cùng chồng chưa cưới đi lo mời khách, họ than mệt mỏi nhưng họ hạnh phúc. Bỗng dưng mình nhớ lại những người đàn ông từng đến, yêu và căm thù mình. Mỗi lúc buồn mình lại thích lang thang, lang thang và suy nghĩ về những gì đã xãy ra với mình với cái cuộc sống tồi tệ của mình. Gần đây mình hay nhớ đến Hiếu, nhớ đến cái tình cảm ngây ngô mà anh ta dành cho mình, anh ta ngây ngô và khờ khạo quá, làm sao anh ta hiểu hết mình mà lại yêu mình chứ. Mình đối xữ với anh ta khá tồi tệ, mình mắng nhiếc anh ta với những lời lẽ thật khó nghe chỉ mong anh ta đừng làm phiền đến mình. Vậy mà anh ta cứ luôn lẳng nhẵng như một cái đuôi khó cắt. Mình rất mệt mỏi với những sự chăm sóc vớ vẫn của anh ta và bực mình bởi sự ngu ngốc với anh ấy. Nói chuyện với hắn thật chán ngắt khi mà cái gì hắn cũng không biết và tỏ ra thua kém mình trước mặt mình. Mình đúng là đứa con gái háo thắng, kiêu căng nhưng sao hắn ko chịu hiểu con người ta sẽ bực mình khi tiếp chuyện một kẻ không biết gì.

    Và rồi mình nhớ nhiều đến Tuấn. Cả hai Tuấn, một Tuấn ở Hà Tây và Tuấn ở Sóc Sơn. Cả 2 người đều làm mình buồn và thất vọng. Mình đôi lúc muốn điên đầu vì cái suy nghĩ thực ra Tuấn là người tốt hay người xấu. Nếu là người tốt thì tốt hẳn đi hoặc xấu xa thì xấu hẳn đi. Mà hay có thể là người tốt nhưng vì hiện tại có nhiều việc, nhiều chuyện xãy ra nên người ta không thể tốt được (như mình lúc này chẳng hạn). Nhưng những suy nghĩ và những chuyện gần đây mình biết thì anh ta là một người xấu có hệ thống, biết thế nhưng vì mình có dành chút tình cảm cho anh ta nên đôi lúc cái tình cảm vớ vẫn đó nó ko giúp mình tỉnh táo chút nào cả. Dứt khoát thôi.

    Hy vọng hôm nay ko phải dùng thuốc ngủ. Mình mệt mỏi thật.
  2. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Em gái có vẻ bị stress ghê nhỉ.
    Dùng thuốc ngủ nhiều làm gì. Chuyển sang phương pháp đếm cừu nhé.
    (Đếm những chú cừu đã đi qua cuộc đời mình. Đảm bảo sẽ buồn ngủ ngay)
  3. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì em phải đếm đến mỏi miệng và vẫn không ngủ được mất.
    Chiều nay sẽ lang thang bờ Hồ.
  4. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    làm vài ly tửu đê

Chia sẻ trang này