1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngô Đình Diệm bị ai ám sát? Và ám sát trong khi đang làm gì ở đâu ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi perodactyle, 08/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    310
    Ấy vậy mà chả ai không công nhận chế độ D là "gia đình trị" cả. Bác codep phát biểu lắm lúc buồn cười thật "Tin vào con người tự do" được 1/10 bác nói thì anh em, dâu rể D đã ko phá nát nổi cái cơ ngơi Mĩ xây cho đâu.
    Dùng người giỏi là một trong những tố chất cần thiết của một nguyên thủ. Diệm chả có lấy một gam chút tố chất đó. Mà cũng bình thường. Diệm chỉ là con cờ của Mĩ, cơ ngơi, quân đội xây dựng đều từ dollar Mĩ, thì quân đội nó chỉ nghe theo dollar thôi chứ nghe theo D làm gì.
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn nói đúng lắm.
    Ý thứ nhất của bạn cũng đúng với Hồ.
    Chẳng thế mà đệ tử chẳng chôn cất tử tế theo di chúc,
    và cho đến nay đất nước vẫn lẹt đẹt dù có NVLinh mở cửa rồi.
    Tôi nghe nói xài đệ tử ngu là một sách lược học từ Đạo Lão bên Hoa.
    Sách này dạy rằng, phàm làm lãnh tụ, đệ tử càng ngu càng hay, biết
    nghe lời. Chỉ khi chết đi, thì bọn nó không biết nghe ai.
  3. oke_vn

    oke_vn Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    129
    Phàm kẻ quân tử hơn kẻ tiểu nhân ở chữ " Nhẫn". Bác nóng giận mất khôn rồi.
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn thấy tôi nóng giận sao?
    Từ ngày Hồ chết đến nay mà còn giận thì phái là người bằng kim cương.
    Đúng ra thì ngưòi ký lệnh cho cha tôi đi cải tạo hồi Mỹ ném bom
    Hải phòng năm 1968 thì là Trần Quốc Hoàn kia. Nhưng lão cũng là
    người ngu, nên chẳng thể nào giận được.
  5. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    310
    Bác codep suy nghĩ tủn mủn và hạn hẹp quá. Đang nói về mặt chính trị, dùng người cơ mà. Sự nghiệp quan trọng của Hồ chủ tịch trước nhất là giải phóng dân tộc, ai nói là Hồ chủ tịch không biết dùng người? Chỉ mỗi bác.
    Việc di chúc di chiếc đối với tớ là vấn đề riêng tư, có thể thực hiện bất cứ lúc nào ( hình như Hồ chủ tịch không định rõ rời điểm trong di chúc ).
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tủn mủn và hạn hẹp khi tính toán trong 1 thế kỷ.
    Nhưng chủ nghĩa quốc gia của thế kỷ 20 đã qua rồi,
    mà tôi theo chủ nghĩa toàn cầu kia.
    Chắc bạn biết tôi muốn nói ai theo chủ nghĩa tủn mủn và hạn hẹp chứ?
    Chủ nghĩa quốc gia chỉ là dã tràng xe cát, khi mà bọn Tư Sản thế giới
    ồ ạt tràn vào Việtnam bỏ tiền vốn để bóc lột nhân dân cả nước.
    Thân già da cóc có đau không? Thương thay. Ô hô. Thượng hưởng.
    Một nén nhang nhỏ, và một chén nước lạnh rưới xuống tro tàn.
  7. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    310
    Bắt một người sinh ở thế kỉ 19 phải tính xa, sắp xếp nhân sự.. đến thế kỉ 21! Nếu có người đó thì em coi đó là vị thánh chứ không còn là nhà chính trị nữa rồi. Thế kỉ 21 vẫn chưa đi hết 1/10 quãng đường, ai nói được nó sẽ thế nào? Bác ư?
    Thôi, em xin lỗi bác về cách em dùng từ ngữ. Mong bác bình tĩnh, và đừng lái chủ đề nữa.
  8. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Khi ông Hồ còn sống, cũng đã nói đến chuyện C ộng S ản chủ nghĩa
    Toàn Cầu rồi, nhưng ông ấy lại chỉ tính cục bộ thôi. Nhà trường
    và các cuộc họp thanh thiếu niên cũng nói đến CNTB quốc tế và
    chiến lược toàn cầu.
    Chắc lúc ấy bạn còn nhỏ, không được học chủ nghĩa M ác L ê nên
    không biết. Nhưng ông Hồ lúc ấy không còn nhỏ, chả lẽ không học
    được bí kíp chân truyền của M ác L ê sao? Chắc óc có vấn đề.
    Phải nói thật, lúc đó tôi cũng bỏ cha bỏ mẹ mà thờ ông Hồ như
    những đứa trẻ vô tội bị nhồi sọ khác. Nhưng ông ấy có bị ai bắt
    ép phải chọn chủ nghĩa quốc gia đâu? Sách giáo khoa của Bộ Giáo
    Dục còn dạy cả các cụ Phan và phong trào Đông du kia mà? Có điều
    hai cụ Phan bị phê phán theo Nhật, theo mưa Tây gió Mỹ. Bài viết
    "Con đường dẫn tôi đến" chủ nghĩa quốc gia còn được in trong sách
    Văn học. Đó là vì ông ấy có ra nước ngoài, nhưng chỉ nhìn ngắn thôi.
    Thật tiếc, tôi ra nước ngoài vì tỵ nạn kinh tế, không được ở lại
    trông thấy cái ngày mở toang cửa ngõ mình hằng mơ ước, cái ngày cáo
    chung của một giấc mơ ngắn mà vĩ đại.
    Trở lại đề, thì ông Diệm cũng sắc sảo ngang ngửa, khi ông mải ganh
    đua mà không thấy trước rằng có thể "bất chiến tự nhiên thành ."
    Ngày xưa, khi cha tôi bị bắt đi cải tạo năm 1964, xin cải chính lại
    lần trước viết nhầm là năm 1968, tôi mới bị kích thích mà suy nghĩ
    lại Đường Kách Mệnh cúa ông Hồ. Lúc đó tôi giận ông Diệm sao không
    bắc tiến. Bây giờ nghĩ lại, tôi thầm nhủ sao ông Diệm không dâng cả
    miền nam cho ông Hồ, xem ông ấy làm ăn ra sao nào? Bây giờ tôi giận
    ông Diệm vì hiến dâng cả một đời cho chém giết mà không biết nghe Lời
    Chúa. Vì vậy, tôi cũng không tôn sùng ông Diệm để thoả lòng căm ghét
    ông Hồ như một số người khác. Kẻ tám lạng, người nứa cân. Cầu nguyện
    xin Chúa tha thứ cho ông.
  9. mixture

    mixture Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    310
    Bác giận Diệm hay không cũng vô ích. Quyền quyết định không nằm trong tay Diệm, mà nằm trong tay Mĩ.
    Về cái chữ "nếu" đó "nếu" không có chiến tranh, Hồ chủ tịch làm gì cụ thể không ai biết, nhưng điều chắc chắn là cơ sở vật chất, dân trí...sẽ khá hơn hẳn bây giờ.
    Được mixture sửa chữa / chuyển vào 05:19 ngày 13/03/2008
  10. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Đương nhiên tôi giận Mỹ nhất, và bây giờ ăn bơ thừa sữa cặn của nó
    như một số người thường nói.
    Tôi vẫn đấu tranh chống chiến tranh, và một số người Mỹ cho là tôi
    vô ơn, một số người cho là làm môt người Mỹ chân chính.
    Đây là một tấm ảnh đã cũ, trước chiến tranh:
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này