1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGÕ Hải Phòng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi bayveo, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bayveo

    bayveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    NGÕ Hải Phòng

    Ngõ

    Ngõ - đọc lên nghe đã thấy thân thương rồi. Ngõ - nơi có ngôi nhà tôi đã sống suốt tuổi thơ của mình. Ngõ - sân chơi tuổi thơ của tôi. Ngõ - nơi có mấy đứa bạn hàng xóm. "Ngõ" -có quán ốc và sữa đậu nành mà tôi rất thích.

    Ngõ HP hầu hết là ngõ nhỏ, có nhiều ngõ chỉ cần một chiếc xích lô đi vào là đã đủ tạo nên tắc nghẽn giao thông rồi. Nhà cửa trong ngõ san sát nhau. Không biết có phải vì thế mà tình cảm láng giềng ở đây rất ấm cúng không. Đi ra đi vô một câu chào, một cái nhìn thân thiện, một nụ cười gật đầu . Đôi lúc nó chẳng là gì cả nhưng sao đôi lúc nhìn lại, cảm thấy ấm lòng vô cùng vì những nụ cười ấy. Người ta nói tối lửa tắt đèn có nhau thật không sai. Đêm nào nhà nào có trộm trèo trên mái nhà coi, chỉ cần lên tiếng, chưa cần đến113 thành phố đã có bao nhiêu 113 ngõ xuất hiện rồi.

    Ngõ và quán nước , hai cái đó hình như chẳng thể tách rời nhau. Đầu ngõ nào cũng có một cái quán nước. Đi ăn sáng về cần một chén nước trà tráng miệng ư, ra quán nước. Kẹo lạc, lạc rang, bánh dừa .. thích ăn à, cũng ra quán nước luôn. Quán nước còn là nơi tập trung của những kẻ vô công rồi nghề ngồi buôn dưa lê cả ngày. Chuyện trong nhà ngoài ngõ, nhà kia mới có Kiều về, ông kia mới mất chức rồi, con đó đỗ đại học điểm cao lắm. Rồi cả những chuyện chính trị, chuyện về ông Tô Huy Rứa, chuyện khủng bố ở Mĩ. Dường như tất cả đều có thể trở thành đề tài của họ.

    Thực ra thì sự tồn tại của những quán nước như vậy nhiều khi cũng mang lại những phiền phức. Nhưng nếu nhắc đến ngõ mà không nhắc đến những quán nước thì thật là một điều thiếu sót.

    Không biết bây giờ ở HP còn nhiều con ngõ như vậy nữa không nhỉ. Chắc chẳng còn mấy nơi được như vậy, nhà nào cũng kín cổng cao tường, nhà nào biết nhà đấy. Ngay cả ngõ nhà tôi bây giờ cũng chẳng được như xưa nữa rồi. Hình như tất cả đều mòn mỏi theo thời gian !!!

    Hp cũng có nhiều ngõ lớn và rất nổi tiếng, chỉ cần nhắc tên người ta đã biết ngay nó ở đường nào rồi. Ngõ Trương Hán Siêu nổi tiếng là ngõ ăn uống của HP, Ngõ Lửa Hồng, ngõ Bà Chấn Hưng, ngõ nghĩa địa, ngõ Cấm (bây giờ thì thành phố rồi nhưng chẳng mấy khi người ta dùng đến nhưng cái tên ấy.), Đồng Bún,.. và nhiều nữa nhưng tự nhiên sao tôi không thể nhớ hết được

    NGÕ - tao chẳng thể nào quên được mày.

    BAYVEO

    Được sửa chữa bởi - New Tazzan vào 27/05/2002 22:17
  2. anhmothayemhp

    anhmothayemhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bayveo ah bai viet cua ban that hay va rat thuc ,dung la ngo o hai phong co rat nhieu va do thuc su la san choi cho chung ta khi o tuoi tho,va quan nuoc nua noi tap chung tat ca moi chuyen trong ngo ,ngoai pho ,...
    Nhung bay gio moi nguoi deu theo duoi nhung cong viec rieng cua minh ,su vat lon trong cuoc song de tien tooi tuong lai tuoi sang hon,bon tre cung khong duoc ra ngo choi nhu chung minh ngay truoc nua ,chung phai o trong nha lam bai tap ,ngay mai con len lop,con phai hoc gia su ..
    Bay gio ngo dau co vui ve nhu ngay xua ay,nhung quan nuoc van la noi tap chung moi tin nong hoi do cac chu xe om mang ve va cac me di cho qua roi su tap chung cac me cac chi o cua mot can nha nao do trong ngo va tat ca moi chuyen cac me mang ra tam su ,chia se kinh nghiem noi cho cua minh de nau nhung bua com day tinh thuong cho chong va con minh.
    Toi cung nho lam cai ngo nho cua minh ngay truoc ,cai noi cho chung toi nhung ky niem khong phai mo,nhung cho duoi bat ,tha dia ba ba,nhay co ,nhay day,cuop co,.....nhug tro do bay gio chang thay bon tre trong xom choi nua.
    [size4=][black]
  3. bayveo

    bayveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    ủa, sao kì vậy nhỉ lúc trước thấy có 3 bài replies sao bây giờ lại còn có một
    BAYVEO
  4. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Ngõ tôi
    Nhà tôi bây giờ nằm ở cuối ngõ, .. trước kia ngõ tôi thông ra một ao nhỏ nằm sát bên khán đài C SVĐ Lạch Tray, nhớ ngày xưa mỗi khi có trận đấu bóng đêm bốn cây trụ đèn cũ của SVĐ sáng rực cả ngõ, khi đó nhà ai cũng tiết kiệm tắt hết đèn đi và đám thanh niên, trẻ con lại tụ tập rủ nhau trèo sang SVĐ xem. Lũ trẻ con chúng tôi chẳng kể trai gái đều háo hức theo chân các anh trèo tường vào SVĐ, đứa nào nhát thì đành chịu mà trèo lên mấy cây tre gần đó để nhòm vào.
    Năm tôi học lớp 8, cái ao đằng sau ngõ đã bị lấp đi và thay vào đó là một xóm liều nho nhỏ, nhưng có lẽ đó là một xóm liều mà tôi không thể nào quên, nơi có nhà thấy giáo dạy sinh tôi ở đó cùng 3 đứa con nhỏ, những lúc rảnh tôi vẫn hay sang đó chơi với chúng nó và biết rằng thầy chẳng nhớ tôi là ai. Do trường tôi nằm cạnh SVĐ nên tôi thường đi tắt qua, mỗi khi đi qua nhà thầy tôi thường tránh không gặp thầy vì không muốn thầy biết tôi học ở đó. Xóm liều hồi đó rất thân thiện với những căn nhà đơn sơ dựng bằng tre, những khuôn mặt lao động chất phác, đám trẻ con lem nhem nhếch nhác nhưng ngoan và nghịch ngợm cùng những chú chó vàng ngẩn ngơ hiền lành.
    Khi tôi vào cấp 3, tôi không còn dịp được đi tắt qua đó nữa và trong tâm hồn trẻ con của mình cũng đã dần quên đi cái xóm liều đó. Hình như những căn nhà gạch đã được dựng lên, gia đình thầy chuyển đi nơi khác .. mọi thứ đều thay đổi. Khi thỉnh thoảng những đồ gia đình cùng những chiếc xe đạp của các gia đình trong xóm tự dưng biến mất, mọi người trong ngõ nhìn sang bên xóm liều bằng những ánh mắt nghi ngờ và bắt đầu cẩn thận hơn. Rồi ngõ tôi thành ngõ tự quản với một đám thanh niên tay đeo băng đỏ cầm dùi cui gỗ thỉnh thoảng lại đi tuần tra mỗi khi kẻng an ninh được gõ lên. Xóm liều được ngăn cách với chúng tôi bằng một cái cổng, từ đó ngõ tôi trở thành ngõ cụt và nhà tôi nằm ở gần cái cổng đó. Tôi không nhớ rõ 5 gia đình cuối ngõ thân thiết đã họp nhau lại thành một cái ??obản??? từ bao giờ, bố tôi là ??ophó bản??? và bây giờ là ??otrưởng bản??? với các thành viên gồm toàn bộ 5 gia đình và họ hàng mỗi nhà. Tôi còn nhớ mỗi khi 20/11 hay 8/3 khu cuối xóm đông nghẹt học sinh, sinh viên đến thăm vì trong ??obản??? có tới 4 người là giáo viên cấp 3 và đại học.
    Năm tôi vào đại học, ngõ tôi thay đổi nhiều, ??obản??? tôi cũng chuyển đi một nửa và tuy vòng xoay của nền kinh tế dần cuốn mọi người xa nhau ra, mọi người ai cũng bận bịu với công việc của mình nhưng vẫn cố tổ chức gặp nhau tụ họp vào những ngày lễ hay có việc gia đình. Trong ngõ tôi lúc đó, các ngôi nhà cao tầng đẹp đẽ dần được mọc lên và dường như mọi người trong ngõ bắt đầu cảm thấy khó chịu khi thấy đám thanh niên với trẻ con cứ tụ tập đá cầu hay đá bóng trước cửa nhà mình. Các vụ cãi nhau xảy ra thường xuyên hơn, mọi người có vẻ tiết kiệm đi những câu chào thăm hỏi nhau và ít giao tiếp với nhau hơn.

    Ra trường, đi làm xa, mỗi khi về nhà, bước chân vào ngõ nhỏ, tôi lại thấy thanh thản và nhẹ nhàng, đám trẻ con ngày xưa đã lập ra đình và đi làm ăn khắp nơi, xung quanh tôi toàn những khuôn mặt là lạ cùng lũ trẻ con chẳng biết của nhà ai suốt ngày nghịch ngợm ầm ĩ. Nhìn chúng đuổi nhau nô đùa trong ngõ, tôi biết rằng sẽ chẳng bao giờ có thể quên được tuổi thơ của mình, một tuổi thơ gắn liền với con ngõ nhỏ dấu yêu.
    Được sửa chữa bởi - New Tazzan vào 27/05/2002 22:11
  5. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Ngõ nhà mình cụt lủn, vưí cả mới chuyển đến 3 năm nên chả có gì hay ho trừ hàng bánh đa cua ngay trong ngõ, ngon mê li.Nhớ cái ngõ cư hơn, dù ở đấy ngay cạnh cái ngõ có nhiều đầu gấu(bờ muơng í)
    MÀ Hp không bít có bao nhiêu ngõ nhể, mà thế nào thì gọi là ngõ?
    Ngõ cũ công nhận là tình cảm hơn bi giờ mọi người cũng chuyển đi hết. Hí hí ngõ cũ mình chơi với mấy anh đẹp zai xế không bít.Nhớ rõ như mới hôm qua bọn trẻ con xóm mình hay rủ nhau đi đổ rác, Trung thu năm nào cũng chơi chung,còn bầu cả Đại ca nữa thì phải
    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes
  6. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    còn tôi thì không có mấy tình cảm lắm với ngõ của minh, ngay từ bé tôi đã muốn bỏ cái ngõ đó mà đi cho rùi. Tôi thấy có vẻ như không hợp với những người bạn cùng tuổi ở trong ngõ. Cấp 3 tôi có ngồi cùng bàn và ngồi cạnh một người cùng ngõ và nhà hai đứa đối diện với nhau, nhưng không bao giơ chơi thân với nhau, và đến bây giờ gần như tôi không còn quan hệ gì với những người xung quanh, đến tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa, các bạn học cùng lớp cũng không còn liên lạc gì với nhau
    Có thể ngõ nơi mình sống đối với một người nào đó là nơi chứa nhiều kỷ niệm nhưng đối với tôi thì không hoàn toàn là những kỷ niệm đẹp
    Sông dài cá lội biệt tăm.
    Phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờ
    Em yêu ơi em đã ra đời chưa
  7. bayveo

    bayveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích những ngõ nhỏ ở đường PBC. Ở đây có rất nhiều ngõ lạ lắm. Nhỏ cụt, và có gì đó rất cổ kính, rêu phong. Tôi cũng chỉ thích những ngõ cụt thôi, ngõ cụt thì càng an ninh chứ sao. Ngõ mà cứ thông lung tung hết cả chỉ mở đường cho trộm cướp chạy thôi.
    BAYVEO
  8. Hai_cu_neo

    Hai_cu_neo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nói dến ngõ thì phải nêu cả lịch sử của nó chứ, nếu chỉ là cái tên thôi thì có ý nghĩa gì cơ chứ nếu ai biết thêm gì về lịch sử tên gọi của các ngõ thì xin mời đưa lên cho anh chị em cùng hội lĩnh. Ví dụ như có ai biết tại sao lại gọi là Ngõ Thối, Ngõ Chè Chai, Ngõ Kim Cương ???
    Bây giờ có thể nó đã đổi tên nhưng có ai biết được rằng trước đây nó đã từng có một cái tên như thế
    Cuchuoi
  9. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    He he nhà mình ở đường PBC ngõ 63 he he, vui thật. Công nhận chả thấy đường nào đẹp bằng đường nhà mình, đi đâu thì đi cứ bước vào ngõ là thấy mát.
    Hình như cả khu PBC ngày xưa là cử người Trung Quốc không bít có đúng không?
    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes
  10. tuyetrinh

    tuyetrinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    2
    hehhêhh ! Em cũng ở trong ngõ ! nhưng mà chỉ sau mỗi cái nhà mà người ta goi là nhà Mặt đường ! mà hình như sau này e cũng ra mặt đường thì phải ? he`
    Đời Anh sẽ ra sao nếu anh không có Em

Chia sẻ trang này