1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngõ lạ.gió mùa đông..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Axehihi, 18/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Axehihi

    Axehihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ngõ lạ.gió mùa đông..

    ừ nhỉ
    chắc cũng lâu rồi..
    anh chẳng viết
    những câu thơ cho em
    sợ
    thơ lại buồn
    như đã từng vì ai mà day dứt

    vẫn online,vẫn lượn qua hàng net
    vẫn đợi ngày tàn,khi phố đã rất khuya
    topic cũ giờ cũng không còn nữa
    những câu yêu lạc mãi tận nơi nào
    ..
    có những khi,
    vẫn cho phép mình một đôi lần lặng lẽ
    nhớ thương em,trong những phút xao lòng

    thu sắp tàn,phố sắp lẫn vào đông
    và có lẽ
    những kí ức cũng chìm vào giấc ngủ
    nên có lần,như hai người bạn cũ..
    "Anh đã yêu ai chưa ?"
    anh bâng quơ,cứ thản nhiên như thể....
    "Anh chẳng cần yêu !"
    ..
    là anh,
    chẳng quen nói dối
    sợ em buồn,khi biết
    lại thở dài chỉ bởi những không đâu

    anh lặng im,nghe em kể về một người em rất thích
    "Như chưa từng yêu ai.."
    chẳng phải vì buồn
    chỉ là trong những giấc mơ đến muộn
    mình xa nhau,vội đến cả những lúc bước cùng nhau
    ..

    ừ,
    là em
    từng thích
    ừ..
    đâu phải là yêu
    là phố cứ dửng dưng đi qua nhau rất khẽ..

    cũng có thể
    thêm một nghìn năm nữa
    người đã quên người
    phố vẫn còn day dứt bởi yêu thương....

    mệt đến không cả muốn ngủ.chui vào đây kêu tí đỡ chán
    dạo này cằn cỗi đi nhiều quá cơ.hị hị
  2. Axehihi

    Axehihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    .......
    bao lâu rồi
    anh đâu ngồi đếm thời gian..
    con đường

    ngập ngừng..
    nơi dừng chân.
    anh tìm thấy em
    ..
    ngày mưa....
    giờ là kí ức nhạt nhòa
    "em đã cười khi chợt nghĩ,những ai gặp nhau lần đầu tiên vào ngày mưa thì sẽ yêu nhau suốt đời"
    trái tim anh còn mải vui,đâu kịp hiểu
    ..
    cũng chỉ là một lời nói dối ngọt ngào
    ..
    thế rồi,
    xa
    hành lang vắng,vẫn dài như những lần anh một mình đứng đợi em
    những khoảng trống,gió thở dài trên những bậc cầu thang
    bông hồng ngày cũ giấu mình sau khung cửa
    không còn..
    cây ngọc lan đâu phải mùa hoa nở
    anh cũng chẳng còn hái trộm để tặng em
    những nụ cười
    ngủ yên sau chiều lá
    ..
    đã khác rồi..
    và anh cũng khác
    chẳng còn em.
    ừ,
    đâu phải là yêu
    chỉ là trong những lúc cô đơn
    em muốn đi bên cạnh một người
    trên con đường của những kẻ yêu nhau....
  3. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi đã chen ngang mạch cảm xúc của bạn. Nhưng mình đã nghe thấy câu kia ở một nơi nào đó. Đang nghĩ về một người mà lần đầu tiên mình gặp họ cũng là một ngày mưa. Không hiểu có yêu suốt đời ko nhỉ?
  4. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau lần đầu tiên vào hôm trời mưa, chuyện tình của họ gắn liền với mưa, đẹp lắm (người ta nói khi đôi trai gái cùng đi chơi mà chẳng may gặp trời mưa tình yêu của họ sẽ rất bền lâu) nhưng lạ thay họ ko những đi chơi trong mưa mà ngày đó còn là ngày valentin nữa, thế mà vẫn chia tay đấy thôi ạ, e xin lỗi nếu làm mất cảm xúc của ai đó, nhưng cho e hỏi tình yêu là gì ạ, e chẳng tin đâu vì tòan nghe nói mà chưa thấy bao giờ
  5. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    hic thơ bác hay và hợp với tâm trạng của em quá :(
  6. Axehihi

    Axehihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    mùa thu
    ngủ quên trên thềm lá
    anh gói mùa thu vào tiếng leng keng ly cà phê thơm mùi nắng
    thu bướng bỉnh
    cựa mình
    bỏ đi chơi
    bỏ lại
    phố
    riêng anh cơn mưa vắng
    dốc phố nghiêng mình
    ngầng ngậng những cút côi
    anh
    khuấy tan nỗi buồn nằm tròn xoe giận dỗi
    nỗi buồn bật cười
    khe khẽ hát lời yêu..
    năm tháng xiêu
    anh vụn vỡ trăm nghìn lần lặng lẽ
    vết mực phai màu
    anh
    phai dấu trần gian
    ..
    dẫu vẫn cứ tìm em
    dẫu
    vẫn cứ yêu....
    cũng chẳng hết được trái tim mình
    những mảng nối cựa mình thở dài bên hiên phố
    em,
    hạnh phúc hay không ???
    ..anh
    vẫn cứ yêu....
    chẳng phải cho riêng mình
    ______________________
    cứ được khen là lại nhớn nhác hết cả lên cơ
    "em đã cười khi chợt nghĩ,những ai gặp nhau lần đầu tiên vào ngày mưa thì sẽ yêu nhau suốt đời" <-- cái nì mà với ai cũng đúng chắc chẳng còn ai hỏi nữa rồi
  7. Axehihi

    Axehihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    tao chán cái cảnh đập phá,cái cảnh gào bới !
    nên tao từng nghĩ,đến cả khi tao uất ức nhất,tao vẫn cứ dịu dàng..
    nhưng đời khốn nạn lắm,tao muốn yên,đời lại tìm đến dằn vặt tao.
    có lẽ là tao ngu quá,cóc sống vô cảm được !
    hôm nay có cho thêm tao mười con audi R8 tao cũng cóc có nặn ra được chữ nào gọi là thơ.
  8. Axehihi

    Axehihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    thế ra post xong là k sửa được luôn à
    cơ mà giờ tao vẫn cứ thấy mình ngu lắm.
    cứ vẫn đợi một điều gì mơ hồ quá mức cả viển vông nhé !
  9. tuananh606

    tuananh606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    đọc thơ của bác thấy là lạ! Hay phết!
  10. Axehihi

    Axehihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    chia tay rồi
    có nghĩa là chẳng thể đi cùng nhau được nữa
    dẫu con đường vẫn đợi bước chân em
    dẫu ngày mưa
    vẫn nhớ nụ cười em
    dẫu anh
    vẫn cứ yêu hơn nghìn lần xa cách
    chia tay rồi
    có nghĩa là những lúc ngồi đợi mưa
    chẳng thể nhắn những yêu thương như trước nữa
    có nghĩa là
    anh một mình
    vồi vội
    viết câu thơ
    con đường cũ
    mưa chiều nay mênh mang như lá đổ
    mùa thu sũng buồn
    ướt nhẹp
    lời yêu
    ....
    người ta bước qua nhau
    cũng vội
    chẳng kịp nhìn đến cả khoảng trống phía không mưa
    ừ thôi cũng đành
    không quên được
    mặc nỗi nhớ buồn tênh..

Chia sẻ trang này