1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngỏ lời với zai trong 1 tháng nữa, nên không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gale4me, 05/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói trong mồ hồi đàn ông có chất androstenone, tùy bộ gien của phụ nữ có hợp với gien của nam ấy không mà ngửi ra mùi vanilla hay...nước tiểu =)). Cũng tùy thời điểm ng nữ ngửi nữa. Hồi đấy em có ngửi thấy mùi vanilla 1 lần từ 1 người nên tò mò đi tìm hiểu, còn chả hiểu tự nhiên thì ng nam có thấy ng nữ thơm không :D
    @bôi đen: em sẽ cố gắng đầu tư vào 1 ngày xa xa, hoặc sẽ đi thó ở đâu đó :P. Mà mũi em hình như chỉ thích ngửi mùi linh tinh, mùi nước hoa thì lại thấy khó chịu.

    @bôi đen: nghe ghê quá :-ss, femininity trong em thì vẫn đang khám phá dần dần, chắc k thể đùng cái đục lỗ bắt nó chui ra liền.
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0

    Cái bôi đen đấy đúng đấy. =)) Nói chung giai thích con gái nữ tính, cũng như gái thích giai nam tính vậy. Mình ăn mặc kiểu tomboy nghịch ngợm, có thể trông rất cool nhưng chưa chắc chúng nó đã thích đâu. ;))

    Còn nước hoa thì tùy, có giai thích nc hoa, có giai chả thích đâu, thề. Chị cũng bt, ko thích lắm, chủ yếu thấy tốn tiền mà phiền phức (theo quan điểm của chị) nên chả mua.

    Thực ra về lý thuyết thì ai cũng biết làm thế nào để quyến rũ giai/gái nhưng để thành công cũng khó lắm, nhiều khi nó là năng khiếu ;)). Chị thì ngoại hình nữ tính toàn tập nhưng giọng nói lại ko hay (qua điện thoại thì cũng được, nói ở ngoài thì cứ the thé, chả điều chỉnh đc). Nhiều khi mình cũng nam tính, chả bao h nhờ vả giai cái j (ghét phải đi nhờ vả ng` khác nói chung), nói chung độc lập quá giai cũng chả thích.
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ôi, cứ không vào hóng là đọc không kịp.
    Chị với thằng bạn chị không có tình cảm yêu đương gì đâu, chị nói đùa với em vậy là để em hiểu rằng chị và nó chơi với nhau như em và bạn em bây giờ. Nhưng chỉ là bạn thôi, nếu yêu thì yêu lâu rồi. Có điều hôm chị "tỏ tình" ấy chẳng qua là thấy xúc động vì một hành động của nó thôi. Em nên cân nhắc kỹ với tính cách của bạn em. Như chị ấy, sau khi nó "từ chối" chị phang luôn câu " tiên sư mày, không nói nữa " :"> Rồi 2 đứa ngồi cười phành phạch với nhau :))

    P/s : cũng cung Thiên Bình, nhưng không ngữ văn và văn như mấy em :D. Kém lãng mạn lắm :D
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi nói trúng bản chất vấn đề mà, đâu có gì ghê tởm hay hôi thối đâu.

    Nam-nữ yêu quý nhau dựa trên tình cảm trân trọng nhau, nhưng ngoài ra còn phải có sức hút giới tính nữa. Chứ bạn bè, gia đình, người quen, đều có thể yêu quý nhau vì trân trọng nhau, nhưng k hề cần có sức hút giới tính.

    Thật ra, tôi nghĩ, nếu bạn yêu ai thật, thì trong mqh với 1 bạn nam, trong vị thế 1 ng nữ, bạn sẽ thể hiện nữ tính của bạn, và anh kia sẽ thể hiện nam tính của anh kia. Còn nếu đến giờ này bạn vẫn nghĩ cái nữ tính của bạn vẫn chưa hé lộ, thì có lẽ bạn chưa thật lòng yêu anh chàng nào đủ mức. (Tôi k có ý chê hay đốc thúc gì, chỉ là đang phân tích tình huống.)
  5. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chắc vấn đề thực sự của em là ở đây ạ. Thật ra từ ban đầu đến giờ em vẫn tự hỏi lòng mình là không biết có yêu chưa, không chắc có yêu chưa. Có phút cảm thấy rất yêu mến, có phút cảm thấy ghét, có phút thấy thờ ơ. Xa thì khi thấy nhớ, muốn gặp ngay (như hôm qua em nt can't wait to see you là em muốn gặp ngay lúc ấy thôi), khi thì thấy bình thường :-??.

    Mà thực ra ban đầu lập topic em cũng dùng chữ "ngỏ lời" chứ không phải "tỏ tình". Thực sự thì ý định này đến với em sau lần THỨ BA em cảm thấy "Vậy là xong, lại chỉ là một cảm giác say nắng nữa thôi", sau một cảm giác hụt hẫng, thất vọng gì đó mà người kia gây cho em. Ở những trường hợp kia, một khi đã có cảm giác thất vọng này, tình cảm sẽ mẻ 1 miếng rất lớn, không bao giờ đầy lại như xưa nữa. Nhưng chỉ đối với người bạn này, tình cảm của em mới đầy lại, thậm chí là đầy hơn khi trước. Cảm giác CHẤP NHẬN đó, trước nay em chưa biết. Em không biết sự chấp nhận đó có phải là tình yêu không :-??. Sau rất nhiều bất hòa, xa cách, mệt mỏi, gặp gỡ những người mới, thì người bạn kia vẫn ĐỨNG ĐẦU trong lòng em.

    Đối với bạn ấy, em không như trước đây, mơ mộng viển vông về tương lai, bị cảm xúc che mất lý trí, lâm vào tình trạng giống như là nghiện ngập người ấy. Em chỉ nghĩ là, em không muốn theo quy luật friends move away, bạn ấy rồi sẽ biến mất khỏi đời em.

    Cảm giác của em bây giờ là trộn lẫn giữa sự chấp nhận đó + sự dễ chịu, vui vẻ khi ở bên cạnh bạn ấy + k muốn bạn ấy biến mất. Em nghĩ rằng nếu tình bạn cao nhất là 8 điểm, bạn ấy sẽ được 8.25 hay 8.5 gì đó. Nếu muốn tăng điểm cao hơn, biến cảm giác này thành tình yêu thì buộc phải có sự gắn bó và thân thiết hơn nữa hai người. Đó là lý do em muốn THẢO LUẬN với bạn ấy về khả năng này.

    Đúng là ở hiện tại, em CHƯA YÊU ạ.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Yêu ai thì cảm xúc che mất lý trí, tình trạng như nghiện ngập. Chính bạn cũng thừa biết là vậy.

    Dĩ nhiên có những cặp sau khi quen (hơi) nhau suốt mười mấy năm thì dùng lý trí để đến với nhau, và họ hoàn toàn hạnh phúc. Nhưng bạn không gấp, bạn kia cũng chưa mót vợ, vậy không cần phải đốc thúc chuyện này, cứ hưởng tình bạn trong sáng cái đã.

    Còn bạn bè thân thiết thì thường chỉ thân thiết trong 1 giai đoạn, sau đó trở thành bạn tốt, rất tốt, nhưng sự thân thiết mất đi. Nhưng tình bạn hay ở chỗ dù cái thân thiết (intimacy) mất đi, thì tình bạn tốt đẹp không hề mất đi mà tồn tại qua năm tháng. Tình yêu thì khác, mất đi cái intimacy là mất hẳn một ng, chỉ còn là ng quen, chứ k thể là bạn bè nữa.

    Bạn đừng lo sớm là sẽ mất đi ng bạn này. Chắc chắn là bạn sẽ thấy điều đó hợp lý và dễ chịu thôi. Và bạn sẽ có những ng bạn thân thiết khác. Nếu cuộc sống lại để 2 bạn có cơ hội gần gũi nhau, thì sẽ quay lại thân thiết ngay thôi.

    Đừng cố gắng hoạch định quá xa cho cuộc sống. Và đừng lo sẽ mất đi 1 ng bạn thân. Bạn thân k bao giờ mất đi hết. Vậy nhé bạn.
  7. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Em à, anh ngưỡng mộ người làm báo, thích làm báo (!) dù không phải nhà báo. Anh thấy em cũng dễ thương lắm đó, nhưng đừng làm nhà báo kiêm nhà kinh tế nửa mùa nữa:P. Có lẽ em để nữ tính ngủ quên trong em từ lâu rồi chăng? sao lại nghĩ rằng quyến rũ một người khác phái là tốn kém, là nhọc sức? Ai cũng nên trở nên đẹp hơn trong mắt người khác mà, huống gì người đó lại là người em yêu. Làm cho mình đẹp hơn, hấp dẫn hơn là lẽ tự nhiên như bước đi, hơi thở hàng ngày vậy.

    Vấn đề không phải là mũi của em thính hơn mũi zai thì zai sẽ yêu em:-". Anh chắc chắn là em không thể thính (nhạy) bằng một số loài chuyên lùng sục đánh hơi được, vậy mà em có "yêu" chúng đâu? ;)) Vấn đề là em cần làm cho zai một ngày nào đó thốt lên trong đầu "Ah, nhỏ bạn mình hấp dẫn quá" và lời khuyên của anh là "sao em không bắt đầu bằng một lọ nước hoa quyến rũ hơn"

    Anh chưa bao giờ thấy bạn gái nào đủ xinh đẹp/hấp dẫn khi đi ăn cưới cả :-" Theo cá nhân anh thì một cô gái trở nên xinh đẹp/hấp dẫn nhất chỉ xảy ra vào hai thời điểm: Một là lúc cô ấy thể hiện niềm vui/buồn, sự sung sướng/thống khổ, yêu đương/hờn giận tự đáy lòng cô ấy :) . Hai là khi ... cô ây khỏa thân :))

    (Anh thấy con gái (chung) đẹp nhất, hấp dẫn nhất là khi khóc đó ;)))
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    =D> Hôm nào trà đá em xin bí quyết cưa zai anh nhá
  9. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chị An cho em hỏi 1 câu nữa ạ :D. Theo em nghĩ tình yêu gồm 4 giai đoạn. 1 là tìm hiểu. 2 là say đắm. 3 là chấp nhận (thấy người mình say mê không hoàn hảo nhưng vẫn chấp nhận và yêu thương họ), 4 là commitment. Giả như em và bạn em lệch pha trong chuyện này. Em đã vượt qua giai đoạn say mê đó (có lúc em toàn bị ám ảnh ngày đêm, cả trong mơ nữa) và đến 3, trong khi bạn em mới ở 1, me mé sang 2 một tí, thế là vô vọng ạ? (Vô vọng = bản thân em không tác động được gì vào để xúc tiến chuyện đó xảy ra một cách chủ động)

    Em thấy tất cả những lần em có phải lòng ai trước đấy, nó toàn gãy đoạn giữa 2 và 3, tức là k dẫn đến commitment, lâu dài được. Lần này chắc qua được 3 nên em cả mừng, muốn nhảy luôn vào commitment ạ :))
  10. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Á á á ... á ...

    Phản đối bạn Anx không xì-tin. Đả đảo em gale-4`.

    Tớ dồn hết công lực dịu dàng để tư vấn đong zai cho em gale mà bạn Anx bắt thóp em gale, làm em gale siêu vẹo nhận ra mình mình chưa yêu. Buông thõng một câu em chưa yêu zai là xong hử, còn đâu là vui vẻ ở chốn này chứ. PHẢN ĐỐI!

    @gale4`: ban đầu - nếu không có tiếng sét tình ái - thì chẳng có gì gọi là tình yêu đâu em ạ. Chỉ cần em cảm thấy thích thì nhích, right match cũng được, đó là các cơ hội của em mà (thậm chí right match còn là cơ hội tìm kiếm hạnh phúc tốt nhất đó!). Trên đường chạm vào vương miện hạnh phúc thì xác người trải dạt hai bên, vậy nên chớ nghe đài địch mà hỏng việc. CỐ LÊN EM ƠI, QUYẾN RŨ NÓ ĐI!

    @Sao Không định lấy chồng hử mà còn muốn đong zai :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này