1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngỏ lời với zai trong 1 tháng nữa, nên không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gale4me, 05/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tốn kém, nhọc sức không phải là ở mặt kinh tế anh ạ. Cái mà em tốn là những cảm xúc tiêu cực trong một mối quan hệ không chắc chắn ạ, bối rối, mệt mỏi, nặng nề, một cái hồ cảm xúc mà người ta gọi là thất tình :D. Chắc tại em không thể nào rạch ròi phân giữa công việc và cảm xúc, nên hễ vướng vào cảm xúc thì y như rằng việc sẽ bị ảnh hưởng theo. Và mỗi lần như vậy thì em cảm thấy mình thiệt hết sức tồi tệ, ngu ngốc =((. Và sau khi em vượt lên được thì em cảm thấy mình đã bỏ phí quá nhiều thời gian kẹt trong bòng bong cảm xúc đó. Chắc nhờ anh chỉ em cách "sống chung với lũ" thì em sẽ vừa hăng hái việc nước vừa quyến rũ việc yêu anh ạh :)>-
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chị thì ko phải Anx rồi ;)) nhưng chị biết 1 số trường hợp kiểu như em và 2 ng` cuối cùng thành đôi nên có vài lời nhé. Chị thấy nhiều đôi làm bạn tới 1, 2...thậm chí 6, 7 năm trời rồi mới yêu nhau cơ. Nói chung mỗi 'ca' mỗi khác, cũng phải có thiên thời địa lợi nhân hòa. Gỉa sử như giai của em sẽ thích em nhé, thì diễn biến tình cảm của 2 người vẫn phải khác nhau. Em thích rồi nhưng giai chưa thích, tình cảm của giai với em chưa sâu nặng thì ko thể tự nhiên độp phát nó thành ra sâu nặng đc. Em chỉ cần vài tháng để cảm giai nhưng giai thì lại cần 1, 2 năm cơ. Chẳng hạn như thế. Rồi có những trường hợp lúc giai thích thì gái ko thích, lúc gái thích lại thì giai lại chả thích nữa hoặc..thích gái khác. Đến đc với nhau âu cũng là cái duyên. Đấy ko phải chuyện muốn vội là đc, nó có thời điểm riêng của nó chứ.

    Nên bây giờ áp đặt giai đoạn với nguyên tắc cho tình yêu thì cũng vô cùng. Có đôi vừa gặp phát yêu liền, có đôi phải làm bạn vài năm mới yêu nhau.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái này mình cũng đã từng trải qua. :"> Chính xác như thế này luôn, hờ hờ. Kết cục có hậu ;))......trong 1 thời gian. [r23)]
  3. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ôi em bò ra cười =)) =)) =))

    Ôi nhìu ngày minh sống thiệt giản đơn, và nhìu ngày mình nghĩ đến nỗi não bị chuột rút [:D]. Nhìu lúc em tung tăng như anh chumkhe bảo, nhìu lúc lại serious như chị An ~X
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Giả sử bạn đúng về 4 giai đoạn (tôi không nghĩ vậy) thì trong TH anh bạn này, thì bạn KHÔNG HỀ CÓ GIAI ĐOẠN SỐ 2. Còn chuyện bạn muốn nhảy sang giai đoạn 4 hay không thì là quyết định cá nhân của bạn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tính toán thế này thì lòng không yêu đâu.

    Yêu thật thì thừa biết lý trí ngăn cản (vì sợ sẽ bị thất tình) nhưng cảm xúc hoàn toàn thoải mái và tự tin dấn thân vào mqh.

    Khi bắt đầu yêu và dấn thân vào 1 mqh ng ta sống theo cảm xúc, chỉ khi cần chấm dứt mqh mới (có thể cần phải) cầu viện đến lý trí.
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    R u sure? Vậy chẳng hóa ra mình chưa yêu bao h? :-w Với em tình cảm và lý trí luôn song hành.
  6. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì giai đoạn số 2 chưa có sự can thiệp, tính toán của lý trí. Giai đoạn ấy thì chỉ thấy người kia là hoàn hảo và chìm đắm trong cảm xúc về họ thôi. Lúc đó thì thậm chí lý trí cũng chẳng có một tí nào để mà nổi lên mà ngăn cản nữa. Thậm chí lý trí hùa vào và cho rằng cảm xúc là đúng.

    Rắc rối xuất hiện khi lý trí tỉnh táo lại và can thiệp vào cảm xúc. Nó có thể bị đánh thức vì tổn thương mà đối tượng gây cho mình, tổn thương là vì mình phát hiện ra một điểm gì đó ở họ không đúng như mình tin, mình vì thất vọng mà lý trí thực dậy và bắt đầu suy xét tình cảm.

    Ở giữa đoạn 2 và 3 thì lý trí nghĩ và tình cảm thì vẫn có tuy giảm một chút. Và khi vượt qua thì lý trí ý thức được những mặt tối của đối tượng, nhưng vẫn đồng thuận cho tình cảm tiếp tục phát triển. Tình cảm lúc này lại dâng lên.

    Theo chị An thì là thế nào ạ? Tình yêu chẳng lẽ chỉ là cảm xúc vượt qua lý trí? Em nghĩ rằng cảm xúc là ngắn ngủi và nhất thời, và tự thân sinh ra, không cần có sự nỗ lực, còn tình yêu thì lại cần có sự hòa hợp của cả tình cảm và lý trí.

    Về chuyện giai đoạn: thế theo chị tình yêu không thể phân giai đoạn, hay có ít hơn hay nhiều hơn 4 giai đoạn đó?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Libra là thế đó chị, strive for the harmony :P
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chắc chắn chứ. Lý trí chỉ làm động tác lọc các anh không đần, k dở hơi, k thô thiển...thôi.

    Còn cảm xúc mới chọn anh nào trong số các anh đó, lúc này thì ta có thể chắc chắn là anh kia không đần, không dở hơi, k thô thiển...nhưng lại k thể chắc chắn anh này không vi phạm vào 1 số tiêu chuẩn mà ta đề ra từ trước, như: phải yêu mèo, không ăn thịt chó, phải đọc Dostoievski...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tình yêu k phải "chỉ là" cảm xúc vượt qua lý trí, mà tình yêu (giai đoạn 2 của bạn ấy) LÀ cảm xúc vượt qua lý trí. Bạn đâu có cái giai đoạn 2 đó.

    Còn cái tình yêu lâu bền (mqh lâu bền) mà bạn nói thì đúng như vế sau bạn nói đó: Cần có sự hòa hợp của cả tình cảm và lý trí.

    Ở đây bạn dùng 1 chữ "tình yêu" để chỉ đến 2 thứ khác nhau nên trong quá trình tư duy bạn bị rối rắm.

    Chuyện các giai đoạn của tình yêu thì tôi chưa lần nào ngẫm thật sâu nên trong đầu hiện tại k thể nói gì (99% những gì tôi viết ra ở forum đều là những gì tôi đã từng suy nghĩ vào một lúc nào đó, chứ không phải là gặp đâu thì nói đó, k từng nghĩ trước), mà bây giờ tôi cũng không nghĩ chuyện này đc. Chuyện tư tưởng thì phải đợi có hứng, không ép nghĩ mà nghĩ (tốt) được ngay. Vậy nên tôi k trả lời đc câu hỏi của bạn.
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái khác lằng nhằng quá, ko muốn tìm hiểu giai đoạn nào với giai đoạn nào :)), nhưng chị đồng ý với cái này. Chưa có mối quan hệ nào làm chị mất đi lý trí cả. Với lại cái này cũng tùy người. Có thể Anxiety là mẫu người đã yêu là hết mình, hết lòng hết dạ. ;)) Còn mình thì, he he, thích thì thích đấy nhưng người ta có điểm gì không tốt thì vẫn cứ nhận ra như thường (dù có "mù quáng" hơn so với việc xét đoán 1 giai khác mà mình ko thích).
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi là Xử Nữ khá điển hình (nhưng hoàn toàn k đúng khoản bếp núc ^:)^.) Và tôi cho rằng cảm xúc vượt qua lý trí trong chuyện này;)) dù những tính từ cơ bản về Xử Nữ nữ gồm có analytic và rational. :-"

    (Thật ra, sống theo cảm xúc là rất rational, cố tình sống theo lý trí mới là irrational. :-")
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thích thì k phải là yêu nên dĩ nhiên cảm xúc làm gì đủ cao để vượt qua lý trí. [:P]
  10. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em chưa thông đoạn dùng cùng 1 chữ "tình yêu" để chỉ 2 thứ khác nhau, em chưa hiểu ý chị muốn chỉ 2 thứ gì. Giai đoạn 2 không phải là toàn bộ tình yêu (love) ạ, nó là infatuation thôi. Khi chị nói tình yêu là cảm xúc vượt qua lý trí, thì chị làm em nghĩ nó chỉ là infatuation (If you have an infatuation for a person or thing, you have strong feelings of love or passion for them which make you unable to think clearly or sensibly about them) chứ chưa phải là tình yêu.

    Vì em quan niệm stage 2 là infatuation cho nên kiên quyết là em phải trải qua rồi chứ chị. Ai chẳng bắt đầu thích một người nào đó bằng stage 2 này.

    Em nghĩ là chị và em gặp rắc rối ở giai đoạn 3 đấy. Chị thì cho rằng lý trí nhận ra những điểm không hay của người ta, và cảm xúc giúp người ta vượt qua chuyện đó. Còn em thì nghĩ là cảm xúc bị tổn thương, lý trí trỗi dậy, rồi lý trí và cảm xúc cùng làm việc, lý trí giúp cảm xúc đi lại con đường ban đầu. Em nghĩ em với chị không thống nhất ý kiến là do định nghĩa của chị em ta khác nhau về chữ "cảm xúc" ạ. Em nghĩ cảm xúc là thứ mang tính nhất thời, giống như là reaction đối với hoàn cảnh vậy.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Oài, chị An, ngoài Virgo thì em nghĩ là chị có 1 chút Gemini trong đó :P. Gemini thì mới thích tranh luận đến vậy hihi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này