1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngỏ lời với zai trong 1 tháng nữa, nên không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gale4me, 05/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1 cái là giai đoạn say mê (từ của bạn), 1 cái là 1 mqh lâu bền (yêu, thương, tình, nghĩa, đủ cả.)

    Bạn gái ạ, bạn còn đủ sức để suy nghĩ về tình yêu, đong đếm các khái niệm, nghĩa là bạn chưa yêu.

    (Ít người trên đời này từng yêu lắm, dù bạn trai - bạn gái, chồng - vợ, thì họ vẫn có đều đều.)

    Tóm lại, bạn không nên tỏ tình cũng như không nên thảo luận nghiêm túc với anh kia về mqh giữa 2 bạn, vì điều đó là k cần thiết khi giữa 2 ng đang và chỉ có 1 tình bạn đẹp mà thôi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tôi k tranh luận. Tôi đưa ra các kết luận sau khi đã suy nghĩ về vấn đề đó thôi. Và tôi giải thích rõ ý mình nên có ng nghĩ là tôi đang tranh luận (= thuyết phục ng khác.) Tranh luận làm gì trong khi Virgo lúc nào chẳng đúng. ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    http://ttvnol.com/tvty/1300940/page-11#post18627228 >>> Bạn đọc lại vế sau của chỗ bạn bôi đỏ thì cả bạn và tôi đỡ phải viết dài.

    Tôi thật ra hay nói ngắn, nhưng gặp ng lạ thì chiếu theo phép lịch sự nên phải nói dài. Tôi mà đc nói theo cách tôi muốn thì tôi chỉ huỵch toẹt vài từ hay vài dòng thôi.
  2. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em cực lực không đồng ý với logic này. Em phân tích, suy nghĩ về tình yêu như là khái niệm (concept), dĩ nhiên là có dựa vào kinh nghiệm bản thân (em quy nạp ạ). Nhưng bảo em còn nghĩ được -> lý trí còn tồn tại -> chưa yêu (vì theo quan niệm của chị, yêu thì phải bỏ lý trí đi) thì đâu có đúng đâu. Lý trí trong tình yêu với lý trí chung chung (để suy xét về các khái niệm, bao gồm tình yêu) đâu phải là 1, huống chi quan niệm của chị, "yêu là phải bỏ lý trí đi" vẫn còn là debatable mà.

    Đoạn này nghĩa là chị chỉ đưa ý kiến của mình, chứ không nhằm thuyết phục người khác (win the vote in the discussion)? Em nói chị thích tranh luận, tức là thích tham gia mổ xẻ và đưa ý kiến và bảo vệ ý kiến của mình về 1 vấn đề gì đó ạ, không nhấn mạnh ý thuyết phục người khác.
  3. sinchan611

    sinchan611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chị gale ơi (gọi là chị vì chị 22, em mới 21 :D) em cũng học y giống zai của chị nè ;)) em cũng định tháng 7 ngỏ lời với.....một anh bác sĩ ạ, vì....lỡ có sao thì cũng còn cả tháng hè để......tự kỉ ở nhà, ko ảnh hưởng học hành nhiều :D. Có gì tháng 4 chị làm trước cho em coi em rút kinh nghiệm dzớiiiiii ;))
  4. printemps

    printemps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày ko vào mà topic sôi nổi nhộn nhịp loạn cả lên.
    sau khi đọc và suy nghĩ (chút xíu:P) em đồng ý với chị Anxiety:"Tóm lại, bạn không nên tỏ tình cũng như không nên thảo luận nghiêm túc với anh kia về mqh giữa 2 bạn"
    mqh của chị gale với a í là tình bạn hay tình gì trên đó một chút thì những người ngoài như chúng em ko thể nào rõ được bằng chị :)
    nhưng em nghĩ chị cứ để mqh đó phát triển một cách tự nhiên đi, vì em cảm thấy, đúng như chị Anx nói, nếu chị còn suy tính thiệt hơn được trong chuyện này thì chị chưa yêu thực sự đâu (dù em cũng chả biết yêu thực sự là gì :)) ). Tuy nhiên, vì mối qh của 2 người hiện nay vẫn đang rất tốt đẹp, dẫn chứng là anh í vẫn tâm sự, đi chơi, ăn uống với chị đều đều, thỉnh thoảng chị vẫn có thể đến nhà anh í chơi được, rồi 8/3 anh í còn rủ chị đi uống sinh tố (mà lại rất sốt sắng, ko thấy chị trả lời thì nt lại nữa mà!!!) thế thì chị việc gì phải ra tay đổi dời mọi thứ?!?! Chị cứ chấp nhận ở bên cạnh anh í đi, hãy làm một người luôn ở bên chia sẻ cùng anh í những chuyện mà 2 người trải qua khi có hay không ở bên cạnh nhau. Hi, cũng nên biết QUYẾN RŨ một tí chị ạ! :D
    Vì anh í đã nói với chị là "bây giờ ko yêu đương" thế nên chị cứ yên chí là đồn không có địch đi :D
    Đến 1 lúc nào đó, anh í cảm thấy "giờ là thời gian để yêu" thì chị sẽ biết câu trả lời thôi :)

    Anh bạn em từng thích, hồi đó, em cũng đoán già đoán non là nó thích mình, rồi cũng bật đèn tích cực lắm, nhưng rốt cuộc mới hiểu ra là vì mình nôn nóng wa' , và cũng chưa hiểu rõ về tình cảm của đối phương dành cho mình, thế nên đành ôm hận :( Hi, trường hợp này có lẽ đúng như chị Anx nói đấy, có lẽ em đã đâm đầu vào yêu một anh chàng CHƯA HỀ thích mình :)
    Cám ơn chị Anx :)
  5. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    ôi sời gái quá dế thương và quá thông minh thế này chỉ sợ các zai sắp hàng cả đống chờ đến lượt điểm danh thôi em à.
    Phải cho hiểu được cái giá trị đích thực của bản thân em, phải cho nó hiểu được nó là thằng có diễm phúc được em chọn, và phải cho nó hiểu được là nếu em và nó không đến được với nhau thì đối với nó là 1 mất mát quá lớn.
    Cứ phải cho nó ăn đòn trước đã
  6. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đã ngỡ topic này chìm mà rồi lại có người vô hihi. Sau khi đả thông tư tưởng tối hôm đó và suy nghĩ linh tinh về tình thì em quyết định dẹp không tỏ tình nữa :D. Và vì chữ "tính toán" của chị An mà 9/3 zai vừa hỏi "rảnh không" thì em đã quăng hết công ăn chiện làm chạy 10 cây số đi uống sinh tố với zai (1 phần là cảm thấy hơi có lỗi với zai nữa :D).

    5 giờ đi uống sinh tố, 10 giờ về, vì sau khi đi uống sinh tố thì đi ăn mì xào giòn, đi nhà sách đọc truyện tranh với nhau, mất nón bảo hiểm nên chạy sang KTX ĐH Y mượn, rồi đi ăn hột vịt lộn. Nói chung là đi cho bõ, và cảm giác là giống hẹn hò, nói nhiều, cười nhiều, hỏi sở thích của nhau và tâng bốc nhau :)). Kịch tính nhất là đoạn mất nón bảo hiểm, 2 đứa chạy len lén mà cứ có cảm giác...bị rượt theo. Zai thì bảo chỉ cần ra được 1 cái hẻm nọ là chắc chắn an toàn, vậy mà vô đến cổng ktx rồi mà vẫn còn sợ, trong khi đã 9h tối rồi. Em bảo zai thôi kệ chạy đại đi, nhưng thấy zai lo em cũng lo theo, và hơi cảm động vì zai loay hoay gọi điện hỏi tìm đủ cách để mượn nón giùm. Hồi đó mới quen zai lạnh như đá cục, em cứ than đau đầu hay trầy xước là y như rằng "có chút xíu mà cũng than". Mặc dù hoàn cảnh không giống nhưng tự nhiên cũng thấy hình như có gì đó thay đổi. VD như zai tự nhiên quan tâm chuyện em đi về nhà xa buổi tối không sợ sao. Em bảo quen rồi, có gì mà sợ. Zai bảo "người đàn bà thép!"

    10/3 không gặp zai. Đi Thủ Đức mù mịt về bị đau nửa đầu. Than trên fb, zai cmt "Ngủ sớm đi!" bằng điện thoại. Như nói ở trên, bình thường zai hết sức thờ ơ với ốm đau bịnh tật của mình (vì hằng ngày thấy nhìu ốm đau bịnh tật ghê hơn haizz), nên em lại hơi mềm lòng.

    11/3 đi trả nón bảo hiểm cho zai. Mắt zai thâm quầng, râu tóc bù xù (nói quá) sau 1 đêm trực. Mai zai lại thi nên nói chuyện vài câu rồi về. Zai định khoe cho xem vết thương té xe đã lên da non ở đầu gối (nhân tiện mặc tà lỏn chạy xuống), nhưng giữa chừng tự nhiên ngại ngùng che lại, không cho xem nữa (em với zai đứng ngăn bằng bức tường lan can chung cư, không thấy chân nhau :P). Chị zai đi làm về ngang qua chỗ 2 đứa đứng, em gật đầu chào mà mặt chị ý lạnh như tiền. Chỉ quay lại hỏi zai "Ai đây?" (mặc dù đã gặp 1 lần), zai: "Bạn em". Em cáo lui đi về, zai lại tỏ ra quan tâm chuyện đi đường của em, chép miệng "Nghĩ cảnh đi về giờ này kẹt xe cũng oải qua ha", em cười rồi phóng đi "Ráng chịu chứ sao giờ!"

    Túm lại, em quyết tâm từ nay sẽ thành một người bạn tốt hơn của zai và cư xử với zai như cư xử với...bạn trai mình (thân thiết, dịu dàng, ngọt ngào), chứ không phải như mấy thằng kia nữa, sẽ tích cực khen zai chứ không xỏ xiên zai nữa. Tạm thời là vậy. 3 ngày nay sau khi được đả thông tư tưởng trên đây và thay đổi lối sách thì cũng thấy có các dấu hiệu tích cực như đã kể (hay là em lại oversensitive nữa rồi)

    @sinchan611 chị quyết định chưa/hoãn lại vụ ngỏ lời rùi em ơi. Sao em k lập topic kể rõ sự việc để mọi ng tư vấn trường hợp của em như chị nè? Em học ở HN hay SG? Hi vọng em k biết zai c :-ss, zai mà phát hiện ra topic này chắc còn ghê hơn là ngỏ lời nữa
    @printemps đồn nhiều địch print ơi =)), zai k available nhưng các em gái cứ lượn lờ quanh zai "ra yahoo chat với em nha", "em chờ anh trước cổng trường nha", "sách này hay không anh", "môn này em cũng 7 điểm nè"...mà thôi, kệ địch, phần ta ta đánh :))
    @yukiter1408 khi nào thuộc về em thì em sẽ thuật lại những lời của anh zai hôm nay :P

    Câu hỏi ban đầu đã giải quyết xong, nhờ chị @Anxiety đóng topic lại giùm em ạ.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: xong
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này