1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngỏ lời với zai trong 1 tháng nữa, nên không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gale4me, 05/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    định đi ngủ mà đọc cái này của em thấy vui vui..em gái dễ thương thật..phải anh là anh đổ cái dầm..:))..mà phải công nhận zai nhà em lãnh cảm
  2. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    A, em cũng tính giải thích ban đầu mà quên mất :D. Hồi đấy em làm biếng k có đi học quân sự, nên bây giờ sắp ra trường mới đăng kí học để lấy cái chứng chỉ, 1 tháng nữa em bắt đầu học. Em định 1 tháng nữa ngỏ lời với zai xong thì trốn vào đấy sống cách xa loài người luôn. 1 tháng sau ra thì coi như chưa hề có chuyện gì [:D], em với zai sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau (đứa nào hạnh phúc phần đứa đó [r2)] =)))
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Haha, công nhận em gái này dễ thương thật. :))

    Tỏ tình thì cũng okay nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của em và jai trong hiện tại nếu jai không thích em. Chấp nhận đc điều đó thì hãy tỏ tình. Còn chưa quá xoắn thì cứ từ từ vậy. Chị thấy có 1 số trường hợp phải lâu lâu (có khi đến...vài năm) 1 trong 2 người mới mê người kia. :)) Có nhiều trường hợp bạn thân mấy năm trời rồi, yêu người này người nọ chán chê rồi mới quay về cưới người bạn thân.

    Tuy nhiên tỏ tình cũng có cái lợi trong hoàn cảnh của em vì em sắp đi học quân sự. Em chỉ cần cách xa loài người trong 1 tháng, nếu giai từ chối thì:

    (1) đỡ phải gặp nhau và face reality nếu em muốn
    (2) sau 1 tháng gặp lại mà vẫn mê giai và muốn liên lạc lại vẫn ngon ơ, vì cứ coi như lúc đó em..hứng chí lên, sau 1 tháng xa cách thì cũng hết hứng rồi, lại chơi lại bình thường cũng đc.
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Sao phải tỏ tình nhẩy? a thấy mqh 2 đứa đang tốt đẹp mà? chuyển tông có khi lại mất hết cái hay
    Hoặc là giai nó lạnh hoặc là nó chỉ xem em gái là bạn. Dù kiểu nào đi nữa thì cũng ko nên mạo hiểm đánh mất cái đang có
    Trai và gái ko thể làm bạn mãi với nhau đc. Nho của giai nó chưa chín mà em đòi hái ăn thì ko ngon tẹo nào cả

    Kịch bản:
    - Tao yêu mày rồi đó, mặt đỏ lự như khỉ ăn ớt
    - Bụp! như tiếng sét ngang tai: hả? :-O
    - Tao nói thật, tao yêu rồi!
    - Khìn hả? tao với mày là bạn mừ, gãi đầu, đực mặt ra
    - Vậy thôi, tao yêu đứa khác à. Quê 1 cục, giận dỗi, bỏ về
    - Ê ê.. xe mày để đằng này mà, đi đâu vậy? Mà mày trả tiền nước chưa đấy?

    Kịch bản có thể khác đi. Kết quả cũng có thể khác đi nhưng liệu cái mà e muốn có phải là vô rừng làm Tazan ko?
    Thay vì chốt xong thì lên rừng đốn củi, anh khuyên em đừng chốt mà cứ vào rừng săn bắt hái lượm 1 tháng ko liên lạc gì với giai cho anh, ko xoắn thì trắng đen màu mè đã rõ như LED tỉ lệ 50k:1
    Anh khuyên thế vì anh ko muốn cái mà em sẽ mất đi to lớn hơn nhiều lần so với cái mà em được. Nhẫn nại thêm 1 thời gian nữa có khi em gặt hái đc bội phần

    Có thể là:
    - Ê, sao mày đi học gì mà lâu vậy? (ăn mặc đàng hoàng, bảnh bao, chải đầu bằng keo con chó, mướt rượt)
    - Kệ tao, mày hỏi chi? Nghi nghi, sướng sướng
    - Thì đi chơi với mày vui, hỏi lạ!? (lấy ngón tay ngoái lỗ mũi, ngứa ngứa)
    - Thiếu gì đứa mày ko rủ đi chơi đi, cần gì tao? (hơi mất hứng)
    - Ờ thì tại tao thích đi với mầy (cục..cục..tác!)
    - Kệ mày, tao đi đốn củi vui hơn (đang ngồi trên ngọn cây)
    - Mệt quá, mày làm ng.iu tao nhe?
    - Ừ
  5. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Fixed ui, nói là bạn học chứ người ta không kêu mày tao nếu thích nhau hehe, thích nhau cả 2 con sẽ tìm cách tránh chữ mày tao ^^ (kinh nghiệm cá nhân). Thật ra 2 đồng chí trong truyện này có tình cảm với nhau, giai thì ít hơn, vô tâm hơn... Mà em gái ơi, xa nhau 1 tháng cũng hay mà, cần gì tỏ tình, để xem 1 tháng đó người ta có nhắn tin thăm hỏi em không đã, nếu có hãy tính tiếp, không nên vội vàng quá, kiểu như bạn thân mà mình làm vậy giống bị chụp là người ta trốn luôn à. Còn 1 cách nữa, kiếm 1 người đóng thế cà rỡn coi giai có chút ghen tuôn gì không?

    Mà cũng may cho em, giai này không nhờ tư vấn cua gái khác, nhiều đứa bạn thân khác phái hay chơi trò đó, không biết thiệt hay giả mà vẫn thấy hơi đau đau... nên em nghiên cứu kỹ hãy làm nhé. Cuối cùng hạ sách hãy tỏ tình gấp như kế hoạch của em ^^
  6. phan_ninh_giang

    phan_ninh_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    cọc đi tìm trâu hả bạn.để thằng kia nó tỏ tình đi chứ.tôi là con zai tôi thích ng con gái cưa thật lâu mới đổ.thì tình yêu này mới bền chặt chứ cái kiểu quen nhau 1 time đi chơi vs nhau zui zẻ.có cơ hội hỏi em có yêu anh ko,gái trả lời.em chờ mỗi câu này của anh thi nhạt lắm
  7. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    @Anh Murom123: tks anh đã thức đêm đồng hành cùng chuyện iu đương của em gái và quăng 1 cái phao lơi cho em [:D]
    @Chị Winter: tặng chị bông hoa @} mà 2, 3 năm nữa sao em chờ nổi :((, em định tiêu diệt gọn, k em còn té đi tìm ng khác b-(
    @Anh Fixed: Em like mạnh kịch bản của anh, nhất là kịch bản 1 =D>, nhưng mà em vẫn ứ hiểu chuyển biến tâm lý từ "- Kệ mày, tao đi đốn củi vui hơn (đang ngồi trên ngọn cây)” đến “Mệt quá, mày làm ng.iu tao nhe?" :-??. Em nghĩ sau đoạn "Kệ mày, tao đi đốn củi vui hơn" sẽ là "Ừ, mày đốn củi vui vẻ, nhớ để dành mấy cây chắc chắc cho tao, nhà tao cũng cầm chụm" :-ss.
    Em cũng tự thấy đi tỏ tình thì lame khiếp, nhưng mà cái cách bơ giai thì k xi-nhê gì cả anh ạh. Em bơ giai thì zai bơ em và ngược lại, vì cả 2 bên đều có nhiều chuyện phải làm, bạn bè cũng phong phú chẳng thiếu thốn chi. Cả em và zai đều chưa tới giai đoạn k thể sống thiếu nhau được anh ạh :-s
    @Anh/Chị Lovecafe: Hồi đấy em với zai xưng tên, rồi có 1 giai đoạn em hứng chí muốn xưng “mày tao” nhưng zai k chịu =)). Hồi trước Tết zai có ngó nghiêng 1 em gái, zai cũng có hỏi han em. Mà lúc đấy em chưa thích zai lắm nên em hơi mủi lòng tí, xong lại nghĩ ơ thế là xong, giờ khỏi nghĩ tới zai này nữa, hồn nhiên vun vào =)). Mà zai ngộ lắm, đi hẹn hò với em gái mà liên tục thông báo địa điểm cho em biết, vừa hẹn hò vừa liên tục nhắn tin chuyện phiếm với em (chỗ em đi làm tin hôm đó cách chỗ cf 2 ng ấy hẹn hò đâu…20 mét). Sau zai bảo gái ấy thấy zai k tập trung chuyên môn, lo nt nên gái cũng điên lắm. Mà zai bảo em lại chẳng có tình cảm với gái ấy, đi chơi thử thôi (con trai đểu thế).
    Cái tôi của cả zai và em đều cao vời vợi, nên chắc cách mượn nhân vật đóng thế k xi-nhê đâu. Em kiêu lắm nên trước giờ đối với zai như bạn bè, chẳng bao giờ có trò nhõng nhẽo kiểu các em gái tuổi teen ( zai cũng ghét trò đó). Hễ có ai ghép đôi là em chối phắt, mới hồi trước Tết còn hăng hái muốn giới thiệu 1 gái em thích cho zai (lúc đó k cảm thấy thích zai lắm :”>). Tín hiệu loạn xà ngầu vậy nên chắc k có đứa chịu xuống nước nói ra để đứa kia xem xét suy nghĩ thì muôn đời chả đi tới đâu haizz.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    1 năm rồi bạn ơi, k phải 1 thời gian đâu, cũng sóng gió đủ kiểu rồi, k có còn trong giai đoạn honeymoon đâu. Ừ thì ban đầu cũng có lúc mê nhau, ngày nhắn 50 tn, rồi thơ ca nhạc họa, vô nhà sách chơi mê cung với nhau đủ cả. Sau thì có lúc cứ đụng mặt là tranh luận những chuyện trời ơi đất hỡi như như khoa học xã hội có phải khoa học thật không, thống kê có đáng tin cậy không, bản chất giấc mơ là gì... :-?? Vì đến trên cơ sở tình bạn nên cả hai thấy hết những điểm thấy ghê của bên kia rồi [:D], thấy nhau những lúc mồ hôi mồ kê, mệt mỏi, mắt thâm quầng :-ss, cũng qua những tình huống dở khóc dở cười như thằng bạn là gay của mình muốn cua zai mà bắt mình mai mối =))... Zai khác thì thành cặp lâu rồi, zai này bị lười yêu nên chứ nhùng nhằng :(
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Cứng cỡ nào cũng thế em gái ạ. Có câu "chân cứng đá mềm" đá thì mòn nhưng gót chân thì lại.. dày lên thêm vì chai sạn
    Diễn biến tâm lý đoạn đó nghĩa là sau thời gian "gìm nhau", giai mệt mỏi vì phải đóng kịch (em gái cũng thế mà?!). Mặt khác là thấy miếng ăn sắp tuột khỏi miệng thì dù ko ngon cũng tiếc rẻ, kích thích bản chất hiếu thắng của con đực.

    Bơ giai 1 tháng ko nghĩa như kiểu của em. Ko liên lạc ko phải là cho hắn quên em mà là chỉ liên lạc khi cần. Bỏ hết mấy chuyện vặt vãnh chém 1 tấc tới giời đi, trở thành người chín chắn, ít qtâm, hời hợt với hắn hơn, nói chuyện giữ kẽ, lịch sự hơn trước với hắn... Bước đầu là thế, sau đó thì khi gặp lại, NHƯ VÔ TÌNH để lộ tin tức là có thằng ngon lành nào đó dòm ngó muốn ướm thử hàng.. rồi tiếp tục điệp khúc như hắn đã từng: đi với hắn nhưng sms với thằng khác, nặng đô hơn: xlỗi mày, tao có việc phải về (ko cần phải gthích việc gì - có việc éo nào đâu, phím thôi)
    A nghĩ em gái dù ko đẹp nhưng cá tính như vậy chắc ít nhất cũng có thằng mắt lé nào đó để ý. Bắt nó làm bình phong đi, đang đi với giai rồi sms à ơi thằng kia: anh ơi, e có việc nhờ a đến rước e về đc ko? Trước mặt giai mà thằng khác tới rước về thì ko điên lên mới lạ, có khi thằng đấy gay ko chừng.

    Cực nhọc làm thế có cái lợi là, ko mất đi tình bạn đang có. Nó là thứ cơ bản để thăng hoa lên thứ mà em đang muốn.
    2 người thích nhau, nếu em nói ra "kao yêu mày" thì quá dễ. Bắt hắn nói ra điều em muốn mới là nghệ thuật. Làm hết cách mà hắn ko chịu nói thì em cũng nên chấp nhận thực tế: tìm thằng khác mà tán cho lành, lúc đó em phải hiểu là: hắn ko phải là của mình, nhưng có 1 thằng bạn cũng tốt, sau này lỡ bị tai nạn hay gì đấy còn nhờ nó mổ xẻ phẫu thuật thẫm mỹ dùm
  9. Dantevskratos

    Dantevskratos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ai mà cũng như bạn nữ này thì mình đỡ khổ.
  10. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ôi, anh Fixed đúng là cao thủ, chạy marathon trong bụng em và zai em. Mặc dù bị anh đâm chọt nhan sắc hơi tự ái nhưng sẽ ghìm tự ái xuống nghe lời anh, tạm thời từ giờ đến 1 tháng nữa sẽ làm theo cách của anh xem, cơ mà làm cái đoạn lịch sự, xa cách thôi, chứ em k thích dùng hàng đóng thế đâu :P. Zai em không khoái mà à ơi với em là em té, nói gì tới chuyện đong đưa ngược lại, cứ thấy ghê ghê là :-ss.
    Thiệt ra em cũng trẻ người non dạ, cũng chưa biết chắc cái tình cảm nhè nhẹ dành cho zai có sâu đậm tới mức gọi là yêu đương không, chẳng qua em muốn làm một cái gì đó bùng nổ trước khi hết thời sv haha. Em muốn trải qua kinh nghiệm đi tỏ tình thử xem sao, k quan tâm đến kết quả mấy. Cứ theo tiêu chí "please be gentle I'm still learning" thì em thấy zai phù hợp cho em nhất để em thử nghiệm, học hỏi. Em biết trước zai tốt với em và thương em (ít ra như bạn) cho nên hậu quả xấu nhất là bị từ chối thôi, chắc chắn k bị tung hê hay thành chuyện phiếm. Haizz, nói ra vầy tự nhiên thấy hình như đúng là trái còn xanh lè, chưa hái xuống ăn được.
    Cơ mà đoạn anh phân tích về bản chất hiếu thắng của con đực đúng dã man ạh. Hồi đấy em có trót phải lòng 1 bạn già 8x là họa sĩ, mà bạn lăng nhăng khiếp, nên được khoảng 6 tháng gì đấy qua lại thì rã đám. 1 năm sau có gặp lại cà phê tí, em thì chả còn tình cảm gì, đúng lúc sau cuộc cà phê nọ có hẹn với zai bây h, nên đang nói chuyện thì điện thoại reo. Đúng như kịch bản của anh là một lát sau thì em xin cáo lui. Bạn già hồi đấy với em thờ ơ khiếp, tự nhưng sau đận đó cứ à ơi tin nhắn, điện thoại, hẹn gặp này kia suốt đến giờ. Em ban đầu còn lịch sự, sau hết kiên nhẫn phải nhỏ nhẹ bảo bạn xéo khỏi đời em. Bây giờ em mới được anh Fixed khai sáng, mới hiểu động cơ của bạn kia :P
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này