1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngỏ lời với zai trong 1 tháng nữa, nên không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gale4me, 05/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    :)) tự dưng muốn vào sài gòn sống quá
  2. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ xin kể lại thế này.
    20/10 vừa rồi cũng có em gái khá xinh bảo muốn làm người yêu của tớ, tớ thấy em này cũng xinh, nhiều vệ tinh, cá tính mạnh nên cũng gật đầu. Kết quả, sau 2 tuần hôn hít sờ mó, tớ cho em rơi.
    Bài học rút ra: con gái nếu không có chút gì đó làm cao, giữ giá, bí ẩn thì chẳng thằng nào thích cả, dù nó có đẹp cỡ nào đi nữa.

    Báo cáo hết.
  3. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Vào cái chốn thổ tả này làm chi anh ơi, nắng rát bụi mù, chỉ có xiền là khá dễ kiếm :-"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thế lý do cho em ấy rơi là đã hôn hít sờ mó em ấy xong rồi chăng [:D]??? Chắc có nhiều style yêu đương, nữ tính của tớ k thể hiện ra bằng "làm cao, giữ giá", õng a õng ẹo được :-??. Chịu, k gỉa được. Ai thương tớ cảm ơn, tớ (cân nhắc) thương lại [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chỉ khổ cho mình, toàn bị các zai phong chức bạn thân [r2)]. Đa phần là tốt, chỉ gặp ca đau đầu như trong topic này thì khổ thôi :((
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Bạn gái này có suy nghĩ thoải mái và dễ thương dễ sợ. Dễ thương nhất là cái từ "tà ý" mà bạn dùng. Anh nào quen được với bạn thì có phước lắm vì có cô bạn gái dễ thương.

    Theo tôi bạn nên tỏ tình "cho nhẹ nợ" =)) nhưng mà không nên tỏ tình rồi trốn mất. Hãy tỏ tình và sống gần nhưng hoàn toàn bình thản đợi anh kia kêu...án. ;))

    Tôi đoán anh kia chắc có đổ cũng chưa đổ ngay vì 1 lời tỏ tình với bạn đâu, và phần nhiều là sẽ không đổ. Nhưng mà tôi nhiệt liệt ủng hộ chuyện bạn tỏ tình.

    Còn cách làm (để phù hợp) với tính cách của bạn thì cứ đàng hoàng, thẳng thừng, mà nói, hoặc ôm hoặc cả 2 gì gì đấy. Nếu anh kia manh động gì thì bạn cũng cứ...xáp tới mà tấn công chứ đừng vì anh kia e thẹn...giật tay ra ;)) mà bạn quay ra ngượng!

    Đã xác định "Được ăn cả, ngã về không" thì phải biết...trơ. ;)) (Người bình thường gọi là "trơ", ng bất thường như tôi gọi là "dũng khí.")


    @ bạn gì mà sau khi được hôn hít bạn gái nào đó mà cho cô kia rơi ấy: Bạn còn teen quá. Người ta bỏ nhau là do không hợp tính tình, không hợp quan điểm sống. Còn kiểu "tưởng đã cưa được" nên khoái trá chia tay thì chỉ mấy đứa con nít chưa biết nghĩ mới cư xử vậy thôi. Thương nhau mấy mà không hợp tính vẫn phải chia tay. Tán đổ nhau nhanh cách mấy mà hợp tính nhau thì vẫn quen nhau dài lâu. Chỉ mấy đứa ngựa non háu đá mới cư xử như bạn thôi. Còn lâu lắm bạn mới có cơ hội hưởng hạnh phúc do tình yêu đem lại nhé, giờ thì ráng hưởng cái sướng, cái đắc thắng khi nghĩ mình là người thắng cuộc đi. Bạn là người "thắng cuộc" không có hạnh phúc bên mình - một thứ "thắng cuộc" kỳ dị và thảm hại.
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    A, ngày trước mình cũng quăng vào mặt thằng bạn mấy câu này :
    Mình : nếu tao nói tao thích mày ?
    Thằng bạn: thì tuyết rơi mùa hè
    Mình: tao nói thật mà
    Thằng bạn: cầu vồng khuyết

    Giờ thì... :D. Mà mình với nó chơi với nhau cũng y như em chủ topic với zai vậy :D
    Tất nhiên khuyến khích em gái tỏ tình cho biết mùi. Nếu nó đã quý em thì sẽ không lo mất bạn đâu. Có điều vụ này mình nghĩ khả năng thành công là khoảng 20% vì tính em dễ thương nhưng chỉ dễ thương kiểu làm bạn với nó. Em zai này không dùng chiến thuật gì hết, bởi đơn giản là không có ý định cưa :)
  6. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Em like mạnh những chỗ bôi đỏ ạ :D. Nhất là đoạn "phần nhiều là sẽ không đổ, nhưng mà tôi nhiệt liệt ủng hộ chuyện bạn tỏ tình" =)). Em cần tư vấn về phần kĩ thuật ạ [:P]. Trước khi tỏ tình thì có cần chuẩn bị gì không, để cho nạn nhân bớt sốc :-?? và em đỡ bị dư chấn tâm lý :D ?
    Hôm nay em treo stt "Tôi là một cô gái nhiệt đới: mùa hè đến thì cuồng xoài cuồng mưa", zai nhảy vào bảo ở nhà zai (ở quê) đang mùa xoài và mùa mưa. Thật ra có mấy lần zai dụ em về quê zai rồi, nhưng chưa thành. Hay đợt này em về đó, lợi dụng phong cảnh hữu tình nước non xanh biếc, vừa dầm mưa vừa cạp xoài vừa thổ lộ lòng mình với zai :-"?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chị quăng trong hoàn cảnh thế nào ạ, bày em với @} Đúng là zai em chả chiến thuật gì, zai ngu quá em tức em phải nói thôi ạ [:D]. Mà 20% em thấy còn cao quá :-ss
  7. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    em gái nhớ tiếp tục update tình hình để anh còn tiện theo dõi
  8. kid85dn

    kid85dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    1
    Em gái này đáng iu thật. Nếu em ngại tỉnh tỏ với giai thì có thể nhờ một đứa bạn thân nào đấy bắn tin hộ cũng được, để xem ý giai ra sao.

    Tuy nhiên anh đồ rằng giai chỉ xem em là bạn, anh nghĩ nó chẳng tồ đến mức ko biết gì sau những việc mà e làm đâu. Thường con trai thích ai thì không cần phải mất đến ngần đấy thời gian. % thành công tuy nhỏ, nhưng biết đâu... hehe
    :-bd
  9. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em cóp lại 1 đoạn đối thoại giữa em và zai từ facebook em về chuyện xoài và mưa ban nãy. Em với zai lúc nào cũng nói chuyện giọng này với nhau, nhiều khi em thấy hơi giống như sống trong sitcom Hàn Quốc nhiều tập. Tình ý thì k có mà nói chuyện cứ đong đưa, chỉ tổ làm ng ngoài nghi ngờ =))

    Em: Tôi là một cô gái nhiệt đới. Mùa hè tới tôi cuồng xoài và cuồng mưa :">
    Zai: Nhà B đang mùa xoài và mùa mưa kìa :))
    Em: thế chừng nào xoài và mưa đến tay mình :P?
    Zai: Cậu tự tìm tới chứ xoài và mưa sao chạy tới được =))
    Em: theo truyền thuyết nếu cô gái nào thật sự cuồng xoài và mưa thì sẽ có 1 con nai cõng đến cho mà :-ss (Em đặt biệt danh cho zai là Bambi vì hồi chưa gặp nhau bạn em tả zai là "mắt như nai, mặt như Bambi", zai tự nhận là pet của em :P)
    Zai: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=6m0vsEF-E9 (Bài Chỉ là giấc mơ-> ý zai: mơ đi)
    Em: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Vay-Thoi-Kasim-Hoang-Vu/IWZ9BUEW.html (Bài Vậy thôi)
    Zai: http://www.google.com.vn/images?um=1&hl=vi&biw=1600&bih=799&tbs=isch:1&aq=f&aqi&oq&q=mùa xoài (Google "mùa xoài", hình 1 đống xoài)
    Em: http://www.google.com.vn/images?um=...&tbs=isch:1&sa=1&q=mùa mưa&aq=f&aqi=g1&aql&oq (google "mùa mưa", đối lại với xoài)
    Zai: Cậu làm vậy thèm hơn chứ được gì *lắc đầu*
    Em: http://www.google.com.vn/images?um=...9&tbs=isch:1&sa=1&q=deer meat&aq=f&aqi&aql&oq (Google "deer meat", hình nai bị xẻ thịt)
    Zai: ‎*bỏ chạy*

    Thật là tưng tửng và lơ lửng :(
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nam cũng như nữ, cái THẤT BẠI đầu tiên là cái công sức chết tiệt tổ chức một bữa tỏ tình hoành tráng. Xồi ôi, đã có dã tâm tỏ tình thì lúc nào tiện mà chả được. Còn định trang trí hoa văn đường diềm các loại, chẳng may cái buổi gặp mặt đó, buổi tiệc đó, buổi đi chơi đó, etc. nó không hợp với âm mưu mình đã soạn sẵn từ trước thì sao? Nằm xuống đất đập đập 2 chân mà khóc vì Trời phụ lòng người á?

    Cái QUAN TRỌNG nhất là cái dũng khí bày tỏ cái...tà ý thì bạn chủ topic đã có.
    Còn lại thì: dịp nào mà không được? Bạn định tìm 1 dịp gì thật hoàn hảo à? Nếu bạn kia thích bạn thì nhận biết lời tỏ tình của bạn xong là đã nhảy cẫng lên rồi. Còn nếu đã không thích thì dù khung cảnh có hoàn hảo thế nào thì bạn kia cũng từ chối mà thôi.

    Vậy nên đừng nhầm lẫn là phải lựa 1 cái dịp gì gì đó thật đặc biệt, trang trí nó lên thật kỳ vỹ, chuẩn bị sửa soạn thật hoàn hảo, bất cứ dịp nào gặp nhau cũng là lúc để bạn bày tỏ tình cảm của bạn hết.

    Bạn nói đã 2 lần có bạn trai rồi? Vậy có phải vì 1 cái mụn mọc trên mũi bạn mà bạn trai bạn đang từ thương bạn chuyển sang ghét bạn? Có phải vì 1 lần bạn đi chơi mà ăn mặc nhếch nhách mà bạn trai bạn từ thương chuyển thành ghét? Có phải vì 1 lần bạn bệnh tái xanh tái mét đầu bù tóc rối mà bạn trang bạn đang từ thương chuyển sang ghét? Tất cả những cái nhỏ nhặt đó không là chuyển trạng thái cảm xúc của bạn trai bạn được.

    Lần này cũng vậy, không phải vì bạn tỏ tình gần sông hay gần cây dừa hay gần ao cá tra mà anh kia từ không thích bạn tự nhiên thích bạn được.

    Đừng có quá đặt nặng tâm trí vào ba cái lẻ tẻ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này