1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngỏ lời với zai trong 1 tháng nữa, nên không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gale4me, 05/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ý em không phải là chuẩn bị event hoành tráng đâu. Ý em là chuẩn bị về mặt tâm lý ấy ạ. Tức là từ bây giờ đến đó cư xử ăn nói thế nào, cứ bình thường, hay lảng ra, hay...? Rồi thì cứ lựa dịp thuận lợi buột miệng ra tự nhiên, k sắp xếp, hay bảo có chuyện muốn nói, rồi nói.

    Thật ra em cũng tính toán sơ sơ rồi. Định hôm đó gọi điện bảo xuống trả sách còn giữ 1 đống của nhau. Nói ngắn gọn rồi đi luôn. Mà thấy đơn giản quá, hơi có vẻ, tiện đâu nói đấy, k được trang trọng :-??. Với lại k warm-up gì cả, độp vô nói luôn thì hơi gây sốc. Em thấy phim thì cứ độp đâu nói đấy, nhưng mà em thì hổng phải diễn viên, nên sợ k chuẩn bị, tới lúc đó mặt lấm lét, ăn nói lắp ba lắp bắp. Em nghĩ chuẩn bị thì giảm thiểu được mức độ thương vong 1 chút :D.
  2. printemps

    printemps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    đọc cái topic này, mình có vài lời góp ý với bạn gale thế này:
    1.Theo thiển ý của mình thì có lẽ zai này chỉ thích bạn theo kiểu bạn bè thôi, vì nếu zai mà đã thích bạn thì bạn có trốn đằng trời. Hoặc giả như zai thích bạn thật, nhưng zai ko tiến tới vì xác định "chưa tới lúc yêu" thì bạn cũng chẳng làm gì zai được, và cũng ko nên làm gì zai, cứ để cho nó làm những gì nó muốn đi. Các zai một khi đã thích ai là sẽ tấn công người đó cho bằg được, còn ko thì zai sẽ để đó làm bạn, có khi để làm "của để dành" cũng nên. Còn zai mà đã chưa muốn yêu thì nên để zai làm "của để dành" của mình đi bạn =))
    2.Mình biết mấy câu này, xin đưa ra cho bạn cân nhắc:
    - Nếu anh chàng thích bạn, bạn sẽ biết điều đó; nếu anh chàng ko thích bạn, bạn sẽ cảm thấy bối rối.
    - Theo tình tình chạy, bỏ tình tình theo đó bạn :D
    3. Nếu bạn thích zai này thật, thì cứ từ từ mà tiến thôi bạn. Bạn với zai cũng khá thân nhau, zai lại hay tâm sự với bạn, vậy thì hãy để mọi thứ tự nhiên, và từ từ phát triển đi. Nhẹ nhàng thôi, ko là zai shock đấy. Tốt nhất là nên làm sao cho zai tự thích và tự nguyện cầm cưa bạn nhé :D
    4.Còn nếu bạn đã quyết tâm tỏ tình thì mình xin chúc bạn may mắn thôi, nhưng mình ko nghĩ xác suất thành công là cao đâu
    Chúc bạn vui! :)
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái sốc nó nằm ở NỘI DUNG vấn đề bạn nói, chứ nó không nằm ở chỗ có mấy động tác warm-up hay là không.

    Mặt lấm lét thì sao? Ăn nói lắp ba lắp bắp thì sao? Mặt bạn không lấm lét thì anh ta sẽ yêu bạn ngay? Bạn ăn nói trơn tru mi mắt cong vút rập rờn cánh bướm thì anh ta sẽ yêu ngay?

    Điều duy nhất cần chuẩn bị thì bạn đã chuẩn bị rồi: Khi anh kia biết tình cảm của bạn, và sau khi đã suy xét, thì có thể ngừng làm bạn bè bình thường với bạn luôn.

    Mọi thứ khác không còn quan trọng gì nữa đâu.

    Câu của bạn printemps dẫn rất hay: Khi ng đàn ông yêu thì bạn sẽ biết. Khi ng đàn ông k yêu thì bạn sẽ thấy bối rối. Đây là một chỉ dấu quan trọng để các cô tìm hiểu về bản chất mqh hiện tại giữa 2 người.
  4. printemps

    printemps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    mình thì cũng chưa có kinh nghiệm iu đương nhiều như bạn gale :)) nhưg cũng trang bị được 1 ít kiến thức (hơi nghèo nàn tí :P)
    Là con gái, bạn gale ko nên bỏ qua 1 thứ vũ khí khá quan trọng của con gái, bạn có thể cảm nhận được tình cảm của đối phương theo đúng câu mà mình dẫn đấy. Hehe, chả giấu gì, mình cũng vừa có 1 bài học liên quan tới câu đấy đấy :D Nhưng may là mình đã dừng kịp lúc ko thôi sau này có khi chả dám nhìn mặt bạn í nữa ^^
  5. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    @Printemps Bạn Print kể tớ nghe hoàn cảnh rút ra câu ấy với, có vẻ hấp dẫn hì hì. Cảm thì cảm rồi, nhưng phải confirm, phải double-check lại bạn Print àh, tớ nghĩ vậy. Chuyện ngta nói với mình mình còn chưa tin được, nữa là cảm nhận vu vơ. Mà nói thật bạn Print chứ tớ xem nát tất cả những bài dạng như "10 subtle signs he's like you" hay là "5 signs you're more than friends", xem rồi nghiền ngẫm, quan sát cả body language =)). Trực giác của tớ hình như bị mòn, cứ leo lét thế nào ấy, lúc thì chắc mẩm, lúc lại ngồi vắt chân lên trán tức điên lên. Mà giờ thì tớ xác định rồi, cứ mặc định là hắn ta chả có tình cảm gì với mình cả, mình nói là vì mình thôi. Mình yêu quý chứ có ghét bỏ gì hắn ta đâu mà lại không được nói thật ra chứ nhỉ? Tớ đâu có ép hắn yêu tớ lại hay cưới tớ, chẳng qua là nói hắn nghe là ừ, thích hắn đấy, rồi muốn nghe hắn thực sự, thực sự cảm thấy thế nào về mình thôi. Tớ chỉ muốn biết chắc chắn rõ ràng điều đó. Cuộc sống nhiều thứ bất định quá, nhưng cái đống tình cảm rối nùi trong lòng tớ thì đận này tớ muốn gỡ ra cho đàng hoàng, chứ k để chìm xuồng, chôn vui như bao lần trước nữa hihi.

    @Anxiety sao bác tự dưng lại có vẻ anxious thế nhỉ, chẳng mềm mại như lúc đầu :P, hình như là tâm trạng chuyển biến xấu khi chiều xuống :D? Đoạn trước bác cũng có nói rồi đấy, bác tin rằng có ít khả năng em thành công, nhưng bác ủng hộ em cứ nói. Em thấy bác hiểu ý em thì em thích lắm: quan trọng là việc nói, chứ k phải quan trọng là việc sẽ đi tới đâu. Và vì em quan trọng việc nói như vậy, nên em muốn nói một cách đàng hoàng tử tế, cả về tư tưởng lẫn về hình thức nữa. Em muốn nghĩ lại em thấy em đã can đảm, đã vui, chứ không phải thấy mình đã khổ sở và muốn xóa béng kí ức đó đi thôi. Dĩ nhiên là có nhiều nhân tố tác động, không phải mình tính là trọn vẹn hết được, nhưng cứ phải dự trù sơ sơ về cơ bản, rồi tùy thực tế mà mình linh hoạt. Chi tiết thì em không biết nhưng 5W+1H em chưa nghĩ ra được hết thì em k dám làm ẩu đâu :D
  6. printemps

    printemps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chả giấu gì gale, tớ cũng thuộc loại con gái "không muốn ngồi yên đợi ty gõ cửa" :D thế nhưng thực tế đau lòng là bọn con trai ko thích bị gái cua, nếu muốn cua thì phải khéo léo mà ko lộ liễu, phải cho họ cảm giác cầm cưa thì mình mới thành công (nhưng mình chưa bao h làm được điều đó :))
    Xin kể trước cho gale chuyện cũ đã, chuyện này thì mình đã chủ động thể hiện tình cảm
    Đợt hè rồi, mình cũng chết mê chết mệt 1 anh bạn cùng lớp (anh ta được tiếng là lăng nhăng, bạn bè mình chửi rủa cũng nhiều lắm, mà ko hiểu sao mình cứ đâm vào :)) ), rồi mình cũng tỏ ra quan tâm, bật đèn nhá đèn đủ kiểu, anh ta cũng có vẻ xiêu xiêu, mình càng làm tới, rồi cũng có ngày anh ta nói với mình là biết tình cảm của mình, nhưng bảo 2 đứa là bạn thôi thì tốt hơn :( nhưng sau đó vẫn cứ bình thường với mình, thậm chí có lúc còn thân thiết với mình đến nỗi tụi bạn nhìn vào còn tưởng 2 đứa có tiến triển (!!!)
    Rồi cũng tới ngày anh ta công bố bạn gái, thì ra là bạn gái cũ vẫn chưa chia tay gale ạ. Mình cũng đau khổ, buồn bã mất ...vài ngày, thế là mình lơ đẹp luôn, và cậu ta thì ...có lẽ thấy mình như vậy nên cũng ko nói chuyện. Nhưng tới hiện tại thì cậu ta chủ động bắt chuyện với mình trước, còn mình thì cũng ko còn ghét hay ác cảm với cậu ta nữa, vậy là 2 đứa lại nói chuyện bạn bè bình thường.
    Trước đó mình cứ tưởng mình yêu anh ta điên cuồng lắm, nhưng rốt cuộc lại thấy ko như vậy. Hi, cũgn ko biết có phải vậy ko, hay là bên cạnh mình vẫn còn nhiều anh bạn khác làm mình vui mà lấp liếm nỗi buồn nữa :P
    Nhưng rồi cuối cùng mình cũng thông. Cậu bạn này thuộc loại quen được cưng chiều, ko thể sống thiếu phụ nữ, đi học xa nhà, người yêu lại ở xa, những cô bạn gái mà cậu ta quen chẳng qua là để lấp chỗ trống những lúc cậu ta yếu đuối mà thôi. Cậu ta được cái tiếng lăng nhăng là khiếp, nhưng làm bạn thì lại tốt. Hi, sau chuyện này, mình rút ra được vài điều cho lần sau này đấy ^^
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn Xuân chưa đc trúng lắm: Ngoài cảm giác thích thú khi đc cầm cưa, thì thật ra trong lòng đàn ông phải thích 1 cô TRƯỚC cái đã. Vậy nên những lần bạn "thất bại" (ngoặc kép nhé) có thể đều là do bạn đâm đầu thích 1 cái anh mà anh ta không thích bạn.

    Chứ thật ra bạn không phải quá khéo léo mới có thể "khéo léo mà k lộ liễu, phải cho họ cảm giác cầm cưa thì mình mới thành công" đâu. Cũng phải đủ lộ liễu để anh kia biết chứ, làm gì có chuyện anh kia không hề biết bạn đang cố ý tạo cơ hội cho anh chàng. Đàn ông họ thích cầm cưa thật, nhưng ít nhiều (ít hơn phụ nữ nhiều nhé!) họ cũng cần cảm giác an tâm rằng "vụ này chắc thắng" chứ hùng hục cưa như thằng đần mà k có tí % sáng sủa nào thì họ cũng chẳng làm đâu.
  8. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Điều kiện bên ngoài cũng là yếu tố ít nhiều tạo sự thuận lợi cho em chủ top triển khai vụ tỏ tình dễ thương này ( anh là anh quí em rồi đấy;))).
    Việc em sắp đặt, em cứ làm (không gian, thời gian, địa điểm),tuy nhiên ko cần cầu kỳ quá như kiểu mấy bộ phim tình cảm Hàn Xẻng. Anh chỉ khuyên em nên chọn thời điểm ban ngày, nơi nào ít người qua lại, thời tiết đẹp, em rủ zai đi bộ hoặc ngồi chỗ nào đó nói chuyện cũng được (nhớ là phải ở cự li gần với nó) , đang chém linh tinh hay làm văn tả cảnh ji đó rồi dừng lại, nhìn vào mắt zai chừng 2s and say: tớ thích cậu (xì teen[:D]) rồi kéo tay nó ôm luôn(nhanh và chặt ko nó giựt ra).Tiếp đó(nếu):
    Zai: Cậu làm sao thế?
    Gái: Nói rồi mà, tớ thích cậu(tay ôm khư khư tay nó, giọng nũng nịu:P)
    Zai: Bỏ ra, hâm à(nếu nó ko thích:()
    Zai: Sao lại thích tớ?( mặt ra vẻ ngơ ngác)
    Gái: (buông tay nó ra) hỏi nhiều, thích cậu là thích ,thế thôi (mặt ra vẻ giận dỗi, phụng phịu;)))
    Ko phải cái ji cũng được như ý muốn nhưng em cần nhớ là trong bất kỳ trường hợp nào cũng phải tỏ ra dễ thương (đấy là cái mà anh gọi là quyến rũ của em đấy), cứ làm như mọi chuyện chỉ là sự vô tư của em, ko đắn đo, làm theo cảm xúc của mình. Dù zai có từ chối em nhưng nó cũng phải thích cái sự dễ thương mà em có ( trừ phi thằng này gay thật[-X).
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, topic này hay mà tư vấn cũng vui nữa.

    Theo chị nếu em đã quyết tâm tỏ tình rồi mà thấy khó nói hết tâm tư thì có thể viết thư. Kiểu như cho giai mượn 1 cuốn sách, bắt về nhà phải mở ra đọc, trong cuốn sách có kẹp thư chẳng hạn. Như vậy vừa tình cảm vừa giúp em diễn đạt được đủ ý lại ko làm em thấy xấu hổ (nếu giai ko hưởng ứng). Nhưng đừng có sến quá nhé, cứ chân thành nhẹ nhàng thôi. ;))

    Công nhận em gái này dễ thương. ;))
  10. levanphan

    levanphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    gái nào dùng chiêu của bác yeulakho với em chắc em đổ nát luôn ^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này