1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngỏ lời với zai trong 1 tháng nữa, nên không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gale4me, 05/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ủa sao lại phải là ban ngày vậy anh, cho nó sáng tạo, k đụng hàng trong phim hả anh? Mà ở SG tìm đâu ra chốn sáng sủa, nắng ngập tràn mà riêng tư k có bóng người đây ~X. Nói chứ cũng có quán Yên, vừa sáng sủa vừa vắng teo vừa êm vừa thơm :D. Mỗi tội quán Yên quá, chắc phải kéo zai sát lại thì thầm k thì mấy chị waitress nghe hết :-ss. Mà đoạn ôm em k dám đâu. Sao em dám ôm face-to-face được :-ss??? Cùng lắm em nắm nắm kéo kéo tay tí thôi.
    Em đang phân vân tí. Em có sực nhớ ra là zai tò mò lắm. Em mà thả mồi kiểu "có chuyện cần nói, liên quan đến cậu, mà chả biết có nên nói không..." thế nào zai cũng làm đủ mọi cách bắt em nói cho xem. Rồi em có thể miễn cưỡng nói ra. Mà làm vậy thì hơi giả tạo thì phải. Làm theo kiểu buột miệng bật ra hồn nhiên thì thuyết phục hơn, khổ nỗi ở đây k phải em buột miệng mà em được anh yeulakho bày vẽ cho diễn :-", nên em sợ diễn k đạt =)).
    Hứng thú quá, dám nay mai kêu zai ra tỏ tình luôn quá =))
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không dưới 5 lần tôi nhìn tên topic mà cứ đọc ra là "Ngủ với trai trong 1 tháng nữa, nên không?" :-??
  3. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Đấy là anh chỉ minh hoạ cho trường hợp của em thôi, kiểu tỏ ra hồn nhiên , vô tư nếu em tỏ tình mà bị từ chối cũng đỡ ngượng hơn là khi em nghiêm túc quá. Còn nữa, nếu zai từ chối thì cách hành xử đúng của em là: "Tớ đùa thôi mà sao mặt bạn trông hình sự thế, cứ ngu ngu thế nào ý:))" + vỗ bộp cái vào vai nó. Như thế vừa giúp em chữa ngượng vừa giúp em giữ được mqh với bạn mình.
  4. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em hổng viết thơ đâu, chữ em như gà bới vậy, zai em đọc k nổi đâu :-ss
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi k ưa lối chữa ngượng ấy.

    Nó làm giảm giá trị sự bày tỏ tình cảm. Và tệ hại nhất là ng kia thừa biết đấy chỉ là...chữa ngượng.
  6. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thì ra đó là lý do nhiều người đã đến với topic của em vậy haizz, thì ra toàn bé cái nhầm như bác Anxiety =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sao bọn Tây (trong phim) nó nói ra thoải mái dễ dàng vậy nhỉ? Hôm trước em có nghe cô giáo bảo mấy nước phương Tây nó là low context, tức là thông điệp đi thẳng, trực tiếp bằng ngôn ngữ. Còn như phương Đông như TQ, Nhật hay mình thì thông điệp cứ phải chạy vòng vòng vèo vèo. Bật đèn xanh đã vòng vòng vèo vèo, thương anh đứt ruột giả đò ngó lơ rồi, đến công đoạn tỏ tình cũng vòng vòng vèo vèo nốt.
    Thôi em đi ngủ, cả ngày nay ôm topic này hóng, không làm gì luôn :">
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trước khi đi ngủ thể hiện niềm vui thêm tí nữa :D
    2 hôm trước zai mượn máy chụp hình, k hỏi nên k biết tối CN này zai đi đâu.
    Sáng nay zai post fb bài I Gotta Feelin', ghi 2 câu I gotta feelin' that tonight gonna be a good night. Bạn zai hỏi đi đâu, zai lơ. Em tò mò nhưng cũng lơ.
    Zai mất tích từ 7h tối đến tận khuya, nhưng k đi ăn với nhà, vì fb em trai của zai vẫn update đều đều.
    Zai đi với ai, zai hẹn hò với ai?????
    Vừa chạy sang fb zai, thấy zai đã về, thì ra đi chơi với hội bên yeuamnhac :))
    Em thành stalker chuyên nghiệp rồi, cả ngày đi canh me zai.
    Thở phào nhẹ nhõm, đi ngủ <3 <3 <3
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Uầy, phải nói là message của nó
    1/ brief,
    2/ direct / to-the-point,
    3/ informative
    chứ.

    À mà Tây...nào? Anh Mỹ hay Âu? Âu nào? Tây Âu? Bắc Âu? Nam Âu? :-ss
  8. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Àh low context là thuật ngữ của 1 cha nghiên cứu văn hóa nào đó dùng hehe. Em quên bỏ chữ high context vào. Low context chắc là dựa ít vào ngữ cảnh ý, chỉ dựa vào bản thân ngôn ngữ thôi. Ở những nước high context như mình tính cộng đồng cao, thường chơi theo hội, theo nhóm, toàn có in-group joke, ngoài nhóm nghe thì cóc hiểu gì cả :D. Rồi nó thì quan trọng là efficient (tốt nhất trong thời gian ngắn nhất), còn mình là...gì em quên rùi :">, hình như là get things right, mọi thứ phải sắp xếp cho hoàn mỹ, đúng đắn gì đấy, kiểu em tính toán khi tỏ tình ;)). Người high context chuyển qua low context sẽ bị sốc vì thường bên đó chú trọng cá nhân nên sẽ k giúp đỡ họ như khi ở nhà. Còn low context qua high context thì sẽ chẳng hiểu ý bọn chúng là thế nào. Cô giáo ý đi học ở Anh, rùi qua Hà Lan, nhận xét là cách ng Anh giao tiếp trực diện hơn Hà Lan. Wiki thì nó bảo Pháp thì sophisticated hơn, nên là higher context. Em đọc qua sơ xài, quên rùi, bác chịu khó search tìm hiểu thêm :">.

    Mà hay em chôm nguyên cái note của cô giáo paste qua đây cho...off topic nhỉ :))??
  9. tieuphu_donkui

    tieuphu_donkui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em gái chủ topic dễ thương wa' điii ... :x, bài viết cũng hay nữa, làm anh thèm muốn vào comment :D...
    Báo cáo em chứ anh già lém rùi, thuộc thế hệ chót chét 8x, thật buồn vì kinh nghiệm tiếp xúc với con gái đến giờ chỉ là anh tỏ tình xong bị từ chối, chưa bao giờ biết khái niệm con gái nó chủ động thik mình... :">
    Phải nói đời thật éo le, kẻ ăn ko hết kẻ lần chả ra.

    Về cái đoạn em cần tư vấn về cách chủ động với zai của em thía nào, anh mạo muội bơm theo cách nhìn trên quan điểm đàn ông thì là em làm thế nào cũng đc, miễn là hợp với bản chất và tính cách của em, làm thế nào mà dễ chịu cho em nhất, cảm thấy thoải mái nhất là ok. Cá nhân anh thì anh cũng rất thik đc con gái chủ động tấn công, mà đặc biệt càng lập bập, ngượng ngịu, xấu hổ đỏ mặt anh càng thik ... :"> chứng tỏ nó là chân tình, chứ tỏ tình mà trơn chu, Pro wa' thì anh cũng haizzz...

    Còn về độ chấp nhận về phía con trai thế nào thì anh thế này: nếu anh thik cung~ thik ng` ta thì anh sẽ ôm hôn ngay, hoặc tỏ thái độ nhiệt tình làm bạn gái sướng ... Còn nều giả dụ anh ko thik thì anh cũng giền dứ chút xíu kiểu òh òh, anh cũng thấy em dễ thương lém cho ng` ta đỡ ngượng...
    Anh chỉ ko hiểu nổi n~ bạn từ chối con gái kiểu phũ phàng: mày hâm àh, dở hơi biết bơi...v... Thật là ko hiểu nỗi đau cô đơn và giá trị của hạnh phúc lứa đôi >:P

    Thật lòng anh cũng chỉ mong sau này anh sẽ gặp đc một ng` như em :"> Chúc em tự tin tìm thấy hạnh phúc của mình ;)
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đàn ông tử tế do những bà mẹ tử tế nuôi dạy thì không ai cư xử thô thiển khi một cô gái tỏ tình với mình đâu bạn.

    Bạn đừng lo, cứ thoải mái nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này