1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngỏ lời với zai trong 1 tháng nữa, nên không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gale4me, 05/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn anh (cùng các anh trai chị gái đã đồng hành và rất nice với em khi em quăng vấn đề này lên đây >:D-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    A vẫn chưa có ai trả lời em câu từ giờ đến đầu tháng 4 em nên đối với zai thế nào đây ạ? Ngọt ngào, nữ tính hơn chăng, hay vẫn bình thường, hay lánh mặt đi?
    Mai ngày 8-3, em và zai có hẹn nhau cùng đi mua sách (hoạt động yêu thích của em và zai), rồi chắc đi đâu đó vui chơi một chút. Nhưng hôm nay zai lại than mệt mỏi toàn thân, xuông tinh thần. Zai dạo này đi khoa Nội, phải đi bv trực thường xuyên, hình như là căng thẳng lắm. Tuần trước zai lại té xe (trầy trụa sơ sơ), lại thi k được (zai đồn là mọi ng rầm rầm bỏ về chứ k phải mình zai). Em chẳng biết có nên tiếp tục rủ zai đi chơi cho khuây khỏa, hay tha cho zai ở nhà nghỉ ngơi mai nữa ~X??? Zai mới bảo là mới viết đơn xin nghỉ đi bv ngày mai. Chỉ sợ mình k rủ thì có ng khác rủ đi mất, uổng [:D].
  2. tieuphu_donkui

    tieuphu_donkui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ là em đối với zai cứ ngọt ngào thật lực vào, đảm bảo là positive vì... tuổi trẻ qua nhanh lém em ạ, lúc anh còn trẻ như em anh cứ nghĩ tuổi thanh xuân là vĩnh cửu, mình cứ từ từ, ko vội, chuyện yêu đương rồi đâu sẽ có đó, cái duyên cái số nó tự vồ lấy nhau... lo zì >:D) nhưng mà kiêu lém, ko có đồng í anh nào, lý do thì anh cũng ko tiện nói vì nó khá phức tạp.... Nhưng giờ 3 xịch rồi, là gái già rồi, vẫn chưa lấy đc chồng, giờ chí muốn gặp 1 anh nào mà có hơi một chút cảm tình là vập vào ngay, khổ nỗi giờ ko cảm thấy thik 1 ai, vẫn còn vài ng` đến ...(trong đó KO còn anh) nhưng ko có tí cảm xúc j với ng` ta nên là ko gật đc.

    Anh kể chuyện í để chia sẻ trải nghiệm của anh như 1 ng` đi trước em vài năm thôi, ko có í hăm dọa làm em sợ hay làm phân tâm ;))

    Tóm lại một câu là: LÊN THÔI EM, hãy yêu và tỏ tình với zai của em như thể ngày mai tuổi thanh xuân sẽ đi mất, và em chỉ có ngày hôm nay... Anh nghĩ zai của em có thể còn hơi trẻ để vì đã bắt em phải đi "first step" trong ty, nhưng ko sao vì bạn í là ng` may mắn đấy !!!
  3. tuanck2002

    tuanck2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    "Chỉ sợ mình k rủ thì có ng khác rủ đi mất, uổng"
    My god!!!! Công nhận bạn cá tính thật. Đánh dấu topic này để tiện theo dõi hihi
  4. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thích tính em gái này :D. Hài hước vầy đời nó mới zui zẻ chứ ;)). Oánh dấu có gì sẽ vào hóng hớt.

    Nhân tiện, thực ra ở cái trạng thái của em và zai đôi khi ko nhất thiết phải bày tỏ tình cảm quá nghiêm túc. Cứ nửa đùa, nửa thật, đong đưa như vậy khéo hay hơn. Khi nào nó chín nó sẽ tự chuyển, mà kiểu tình cảm này chuyển là nồng thắm lắm à nha ;))

    Ví như đi chơi, tự nhiên quay mặt ra nghiêm lại nói:

    E: Zai, bẩu này!
    Zai: cái giề
    E: yêu tớ ko?
    Z: dở hơi à?
    E: ờ, hình như thế, dạo này dở dở sao ấy đâm ra lại thấy thích cậu ;))

    Cứ thế thôi. Vui hơn nhiều mà, chứ giờ tự nhiên đè zai ra bắt yêu là zai sẽ sợ đấy. Nhất là trong lúc học hành mệt mỏi. Bạn bè thi thoảng tạo bất ngờ, niềm vui cho nhau. Để sau tự nhiên lúc nào đó mình ngãng ra 1 chút là zai thấy thiếu, tự thấy cần mình ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À bổ sung cái vụ 8/3. Nên đi. Tự nhiên ào đến, (em thì chắc chắn là rất hoạt bát vui vẻ nhiều năng lượng rồi). Bẩu zai, ê, đi chơi đê. Ông ế, tôi ế. Hôm nay tôi cho ông quyền được... tặng hoa và đi chơi với tôi =)). Nhiều đứa thèm lắm mà ko được à nha ;))

    Zai có nói nhiều em thích zai lắm làm sao zai ế thì xì 1 cái, bĩu mỏ (mình hay có trò này =)) ) bảo zai là. Lắm mối tối nằm ko, ko có tôi thì làm gì ông có cơ hội được đi chơi riêng với phụ nữ. Vẫn tính là ế.

    Nên tạo thêm điều kiện gần gũi, nhiều kỉ niệm, nói chuyện tâm sự sâu hơn chút. Dần tình cảm sẽ chuyển biến thôi. Chị thì đồ là zai chưa thích có người yêu, còn mải chơi, mải học, chưa có tình cảm mãnh liệt chút chút nên cứ tà tà đủng đỉnh thế thôi. Có thích em hơn chút nhưng chưa đủ mạnh, vả lại, em vẫn ở đó, có chạy đi dâu mà sợ nên zai ko cuống, ko hành động. Cộng thêm ego ko nhỏ nên 2 đứa cứ vậy. Nhưng chị thì thích kiểu tình cảm này hơn, vui vô cùng. Yêu vào tổ cãi nhau :D
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu bị từ chối không phải phép thì cứ thẳng thắn nhìn vào mắt anh kia mà nói, Chuyện tình cảm là quan trọng, em là con gái mà phải mở lời trước là cũng đã phải cố gắng can đảm lắm rồi. Anh đừng làm em thêm mắc cỡ / xấu hổ / ngượng nữa.

    Yêu hay không không quan trọng. Quan trọng là phải biết tôn trọng cảm xúc của nhau.

    Anh ta thấy ngượng khi "bị" tỏ tình nên nói 1 câu chữa cho cái ngượng của anh ta mà lại làm bạn ngượng thì hóa ra là đã đặt cảm xúc của anh ta cao hơn cảm xúc của bạn rồi. [-X
  6. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em vừa rón rén rủ zai đi xem phim hành động và ăn kem lề đường gần trường em (ôn lại kịch bản lần trước zai rủ trốn học buổi tối đi xem Unstoppable và ăn kem, lần đó thành công mỹ mãn, hai đứa về đều phấn khởi lâng lâng [r32)]), nhưng zai bảo để tuần sau rùi. Chắc zai bận học hoặc k có mood đi chơi :D. Thôi kệ, 8/3 nằm nhà tập trung viết lách kiếm xiền để sau này đi chơi vậy [r24)].

    Dạ, nhiều khi em cứ nghĩ giá mà em gặp zai sớm hơn chắc vui lắm. Em với zai học chung cấp 3 ạh, zai học lớp A em học lớp văn, 2 dãy hành lang khác nhau nên chưa từng nói chuyện, tuy nhìn mặt thì quen. Nhiều cái trùng hợp lắm, em đi chung 1 tuyến xe buýt với một bạn cùng lớp thân với zai, bây giờ bạn đó cũng học Y chung lớp zai luôn. Hồi lớp 10, em lại còn học chung lớp làm hoa với zai (kể ra hơi nhục cho zai =)), cơ mà hồi đó trường em máu lắm, còn tự bổ sung dạy làm những thứ hand-made trong chương trình, nhưng đúng năm em vào học thì thôi. Các thầy cô trẻ đều thích lớp này của cô giáo đó, giờ em nghe đồn là hot teacher dạy toán của trường em còn kè kè đi theo cô giáo nài nỉ học xâu hạt cho ng iu [:P]). Em học 2 buổi thì nghỉ, mà lúc đó hình như zai chưa vào học hay sao ý, em k có ấn tượng mấy. Về sau nghe đồn zai được cô cưng nhất là vì rất khéo tay. 3 năm sau đến khi ra trường, em nhờ yahoo 360 mới chơi với 1 bạn lớp Anh cũng học làm hoa đợt đó và là bạn của zai. Mãi 6 năm sau nhờ facebook thì bạn đó mới suggest cho tụi em quen nhau vì cùng thích đọc tiểu thuyết :D

    Zai từng có bạn gái rồi c ạh, mà chia tay 2 năm rồi. Ôi bạn gái zai xinh lắm cơ, em mê lắm :"> (Thật k phải chỉ có các anh mê gái đâu, gái cũng mê nữa, đẹp mà, tội gì k mê :-"). Ban đầu nghe zai kể ex của zai chia tay rồi, lại có bạn trai mới rồi mà cứ rủ zai đi chơi linh tinh, lại còn tặng quà này nọ, em điên lắm. Nhưng zai cho ngắm hình xong thì em thuỗn mặt ra. Ôi nàng như hoa huệ trắng ấy, vừa đẹp lại vừa mong manh @} Nàng ấy đẹp một vẻ thanh khiết và trong trẻo, như giọt sương mai, kiểu nice-looking, k có lộng lẫy ***y nhưng mà có hồn lắm, k trống rỗng như mấy cô người mẫu [:D]. Ý nghĩ đầu tiên của em là "QUAY LẠI ĐI. PHƯỚC TÁM ĐỜI MỚI CÓ ĐƯỢC NGƯỜI NHƯ THẾ NÀY :-ss"
    Ờ, cái đó là chuyện hồi em mới quen zai 2 tháng. Nhưng cuối cùng thì, mặc dù em đã bỏ công ngồi nghĩ địa điểm bày vẽ cho zai sắp xếp 1 cuộc hẹn với ex, nhưng zai đã phụ lòng em. Zai đi về chả nói em nghe 1 lời về kết quả buổi đó, mãi 1 tháng sau nhân 1 dịp chở em chạy trên đường mới thỏ thẻ bảo em "Tớ với KD (tên nàng) chỉ có thể là bạn được thôi :-??."
    Vì tức zai chẳng nghiêm túc vì với tình yêu nên muốn bay vào cuộc đời zai để sửa sang chăng :">?
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Nghe em kể mà chị cũng thích zai này ;)) Việc đẹp và đẹp rồi yêu, yêu rồi gắn bó là những việc hoàn toàn khác nhau. Từ việc nọ đến việc kia là cả nhữngchăgng đường dài. Zai như vậy là cũng khá chính chắn rồi. Ko phải kiểu lốp ba lốp bốp, bộc toạc. Ít nhất 1 tháng sau zai nói câu đó tức là đã chiêm nghiệm và thấu đáo mọi chuyện. Là người ko hay nói nhiều như vậy là ổn. Ít nhất em nên thấy sung sướng vì giả sử sau này có yêu zai cũng ko cần phải lăn tăn về cái mối tình cũ đó nữa.

    Kiểu tỏ tình của nàng Anx trong trường hợp này cá nhân chị ko khuyến khích em dùng à nha ;)). Zai đang rất relax, thấy thoải mái, dễ chịu trong mối quan hệ với em, em quay ngoắt nó sang trạng thái nghiêm túc sẽ khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng.
  8. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em tâm đắc đoạn này quá, nghe như bác Anxiety là feminist chính hiệu, thật là hợp thời trang ngày 8-3 ngày mai ;)). Cơ mà em chẳng biết có đủ bản lĩnh để nói rành mạch như bác chỉ dẫn không nữa, mà hi vọng k phải nói câu đó ạh, có vẻ hơi đau lòng. Mà như zai thuật lại chuyện từ chối với 1 em gái thì có vẻ cool lắm, chắc với em k tệ tới mức buộc em phải nói ra câu kia :D
  9. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em thấy em có năng khiếu tung hoa bung lụa làm người ta thương người mà em thương lắm [r23)]. Cái này nhiều lúc cũng gây cho em rắc rối :D. Hồi em 17 tuổi em cũng có lân la vào diễn đàn mình chơi, có quen 1 anh BK HN hơn em 5 tuổi. Sau 1 năm chat chit thâu đêm suốt sáng thì ảnh vào SG làm việc. Tình cờ sao nhà ảnh trong SG lại gần nhà con bạn cùng lớp đã nghe em ca tụng ảnh suốt năm ý, lại tình cờ sao ngay lúc nó thất tình. Việc gì đến cũng phải đến, sau 1 năm chung thuyền với em ca ngợi anh kia và lang thang cùng anh kia khắp các ngõ ngách gần nhà, ảnh với nó chính thức quen nhau :((. Hai người giờ vẫn hạnh phúc, chắc sắp cưới rồi :x. Nó kể em nghe thỉnh thoảng ảnh hỏi nó, "Em yêu anh vì anh hay em yêu anh qua lời kể của con H (em)?" =))

    Mà chị ơi, em đính chính là zai của em k phải dạng trầm tĩnh ít lời đâu, zai em lanh như tép, em nói nhiều mà còn bị zai lấn át, 2 đứa toàn cướp lời nhau thôi [:D]. 2 đứa em đi nghe hòa nhạc mà liên tục "Một nơi sang trọng như thế này tại sao lại k có ghế thoải mái nhỉ?" - "Một nơi sang trọng như thế này sao không có thùng rác?" - "Một nơi sang trọng như thế này sao tay ghế k có chỗ để nước?" và cuối cùng là "Một nơi sang trọng như thế này sao lại có 2 đứa như tụi mình?" =)). Cô ngồi cạnh phải suỵt suỵt 2 đứa là chương trình đã bắt đầu. Trong khi em ngó nghiêng lên trần cho phiêu vào nhạc thì zai vò đầu bứt tóc dụi mắt điên cuồng, em đoán zai bứt rứt vì k được nói chuyện [:D].

    Nhưng mà nói chung là zai tuy gặp mặt nói nhiều nhưng zai thật sự nghĩ gì thì em mù tịt. Zai sinh cung Scorpio, đứa nào sinh cung đó đều bí hiểm hoặc tỏ ra bí hiểm cả. Tụi nó đều có bản chất là bí ẩn, thất thường, tâm hồn tối tăm khó lường, vì vậy mà cũng quyến rũ khó lường [:P]. Tụi Libra tò mò như em thì thấy thế hết sức hấp dẫn, cứ tò tò đi theo moi chuyện, toàn bị mấy đứa Scorpio lừa :-ss
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Dài quá không kịp đọc. Nói với em chủ topic nốt đoạn hội thoại tỏ tình :D
    Chị quăng cho thằng bạn câu đấy trong 1 lần có hứng vậy thôi :D
    Zai mà có ý với em thì không đợi đến bây giờ để em phải tỏ tình đâu em ạ. Nhưng biết đâu thân thêm vài năm nữa lại khác. Ví dụ như cái thằng chị tỏ tình ấy. Cuối cùng nó yêu em bạn thân 15 năm của nó, còn chị mới chỉ được 7 năm nên bị out :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này