1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngỏ lời với zai trong 1 tháng nữa, nên không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gale4me, 05/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt viết tốt nhỉ, không phải dân ngữ văn chắc cũng báo.

    Đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau sao phải tỏ tình làm gì chứ? Mong chờ điều gì, liệu tỏ tình xong có hạnh phúc hơn không?

    Thương thay cõi người, hạnh phúc trước mắt mà cứ đi tìm trong ảo tưởng =))
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi vẫn là feminist theo cả 2 nghĩa mà: ng đấu tranh cổ vũ cho nữ quyền lẫn ng mang nhiều nữ tính. >:)

    Câu đó thật lòng. Vậy thôi.

    Đàn ông mắc chứng sợ sến, rất hay tỏ ra ta là đàn ông nên ghét sến, bỉ bai sến, chứ thật ra lòng dạ cũng dịu dàng, đằm thắm lắm. Vậy nên bạn nói vừa, đúng, đủ, để họ nhận ra rằng nếu họ còn tiếp tục phun phè phè vào cái mà họ gọi là sến (sự bày tỏ cảm xúc của bạn) thì trước khi bài trừ được sến, chứng tỏ được nam tính của họ, thì họ đã làm tổn thương bạn.

    Nhắc lại: Đàn ông tử tế do những bà mẹ tử tế nuôi dạy thì không ai cư xử thô thiển khi một cô gái bày tỏ cảm xúc với mình đâu.
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ôi đau thế. :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em gái này dễ thương chưa kịp tỏ tình với giai mà trên này đã có bao nhiêu người "tỏ tình" với em rồi. ;))


    @Chủ top: Chị cũng Libra này. Học hành cũng có dính dáng đến ngữ văn và anh văn nữa, he he.
  4. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Vài năm nữa không biết em thành thể loại hòn-vọng gì nữa huhu. Yêu đương gì mà như trường kì kháng chiến thế kia ~X
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác đoán như thần, em cấp 3 học văn cấp 4 học báo ạ =D>. Giờ em đi làm nhà báo lon ton [:D]. Đúng là con người kì thiệt, sướng không thích, cứ thích khổ thôi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ôi, ước gì em suy nghĩ rạch ròi và có được giọng cứng cỏi như bác Anxiety thì đời em đã đổi khác :-ss. Có được giọng của bác thì em đã chẳng điên lên vì các thể loại đàn ông chém gió nữa. Nhưng thôi, trời sinh ra em vậy thì em đành làm nice girl và thầm ngưỡng mộ những người phụ nữ như bác Anxiety @}
  5. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    + Bạn Anx ghính mấy sọt nữ tính á?>:)

    + Không chỉ có đàn ông nhá, đàn bà thông minh do những người cha (và mẹ) thông minh nuôi dạy cũng không cư xử thô thiển khi được một chàng trai bày tỏ tình cảm >:)
    --
    Zai của chủ thớt long lanh nhỉ, mềnh có cảm giác như là Bình Minh hay Đức Tiến í, thế thì tận hưởng đê, bày mưu tính kế làm je` nhọc óc!
    MỘT PHIẾU PHẢN ĐỐI (NỮ) TỎ TÌNH :-"
  6. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chị học ngành gì mà lại có cả ngữ văn và anh văn nhỉ? Ngữ văn Anh chăng :D?

    Làm Libra thì vui, vì chịu khó nghe người ta, có bản năng đồng cảm nên được bạn bè khoái, có điều nhiều lúc em cũng chán cái đặc trưng Libra, nhất là lúc trì hoãn mọi việc lại vì cái tính cầu toàn và indesiveness; hay cứ né không dám xông vào tranh cãi quyết liệt, toàn đi xoa dịu người ta (always strive for the harmony :))). Em mê cung Hoàng đạo lắm, là thống kê thôi mà càng lúc khám phá ra là đúng về tính cách :-ss. Như chuyện Libra là cung Khí nên em thích vui chơi ngoài trời, cứ ở trong nhà 1 thời gian là bị tự kỉ, chị có thế không? Libra thì hợp với Gemini và Aquarius, và đúng là em chơi với mấy đứa bạn cung này thì hợp lắm. Có điều Libra k hợp Scorpio, vậy mà k hiểu sao em cứ bị kéo vào đám ấy, cả trai lẫn gái, giống hấp lực k cản lại được :((.
  7. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái vụ Hoàng Đạo chả đúng với chị lắm nên chị ko quan tâm mấy. :P Nhìn chung chị thấy tử vi bói toán các kiểu chả đúng với chị. Con người thách thức số phận. >:)

    Ngữ văn thực ra cũng ko phải là học, chữa lại, he he, nhưng đại để cũng là dân mê văn và có duyên nợ ít nhiều. ;)) Còn h thì cũng đang làm báo. :-"
    Chết cứ chat chit với e gái thế này có ngày lộ identity. =))
  8. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Oài, sao lại giống Bình Minh hay Đức Tiến ạh :-?? ? Nếu so sánh thì chắc zai em giống mấy thằng nhân vật trong shoujo manga, tay dài chân dài, "thân mong manh như lau sậy hiền", mắt nâu ba lớp như rau câu, lai giữa nai và diều hâu =)). Zai của em nói nhẹ là thư sinh, nói chính xác là...nữ tính :-?? (dùng với nghĩa tốt, k nghĩ ra chữ gì thích hợp hơn). Da trắng, môi hồng tự nhiên, đi phơi nắng điên cuồng mà k bao giờ bắt nắng. Mà xui cho em gặp zai lúc zai đã qua 4 năm học y, nhan sắc tàn tạ gần hết rồi.

    Vì dung mạo như vậy nên nữ thì sẽ thích zai lắm, nam thì một số cũng cuồng zai (trong sáng ạh, thích nói chuyện, thích rủ đi chơi chung), một số thì chọc zai là...gay, gay thì cũng chơi với zai nhưng lại k mê zai (em thấy gay thường mê những anh manly *****g lộng hơn).

    Về tính cách thì nam tính, bình thường, k nhỏ nhen đàn bà gì cả ạh, k giống gay xíu nào (em cũng chơi thân với nhìu gay :">). Nhưng mà nguy cơ này thời đại ngày nay chắc cũng k thể loại trừ được =)).

    Tự kể mà cũng tự thấy trường hợp của mình quái :">
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Dạ em thấy về chuyện bói từng ngày thì k chính xác, nhưng xem về cá tính cũng hay ạh :D. Mà xem thì phải xem những trang của nước ngoài thì mới thấy đúng hihi.

    Chị đang làm báo mảng nào vậy chị (dụ chị lộ identity :-")? Mai mốt đi trao đổi nghiệp vụ với chị hehe.

    Topic của em hình như các anh zai đã chạy gần hết, chỉ còn là chỗ chia sẻ tâm tình của chị em chúng mình =))
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Muốn trao đổi nghiệp vụ hôm nào ta chatchit đi =)), chứ trên này tai vách mạch rừng lắm. :))

    Uhm thực ra giai có nhiều tính nữ cũng ko có vấn đề gì, thậm chí còn dễ thân thiết với con gái và dễ lấy được cảm tình của chúng nó (cua được hay ko lại là chuyện khác). Hồi nhỏ chị cứ nghĩ giai là phải nam tính lắm, lúc nào cũng tìm kiếm cơ hội làm iêng hùng. Mà lớn lên thấy bọn giai chúng nó nhiều lúc yếu đuối bỏ xừ, yếu đuối còn hơn cả phái nữ, chúng nó chỉ giỏi che giấu sự yếu đuối hơn thôi, he he (coi như đây cũng là 1 cái mạnh mẽ). Nhiều giai chị biết không được nam tính cho lắm. Chung quy cũng tại cái ngành mình học và làm, he he.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đủ nam tính thì không e dè thể hiện cái dịu dàng, mềm mại của mình.

    Tự biết mình không đủ nam tính thì lên gân lên cốt nhảy cồ cồ tỏ vẻ ta đây nam tính lạnh lùng lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này