1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngỏ lời với zai trong 1 tháng nữa, nên không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gale4me, 05/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Chị nghĩ em cứ để từ từ, 2 người yêu nhau nhiều khi đâu cần phải tỏ tình gì đâu, quen lâu đi chơi, thỉnh thoảng đụng chạm với trai tí hay nói bóng gió gì gì đó để cho trai biết tình cảm của mình, hay tỏ ra ghen ghen khi trai nó nói về mấy đứa con gái khác. Nếu trai nó thích em thì tự nó hiểu em như thế nào. Còn nó mà không có động tĩnh gì thì chị nghĩ là nó bị đơ hoặc nó thật không thích em. Mà thế em cũng cần gì nó. Còn tự mình mở miệng ra mà bảo "mình thích ấy lắm" thì nó rất là thô thiển em ạ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái này thì dễ rồi. Em có 1 thằng bạn gay nào mà trai nó không biết là gay, dùng nó để khích chú kia. Chẳng hạn em 4 ngày gặp chú kia 3 lần, thì bây giờ giảm lại 4 ngày gặp 1 lần thôi, lúc gặp nó thì kêu chú gay kia nhắn tin, gọi điện cho em để xem thái độ thằng bạn em thế nào. Nếu nó thích em thật tình thì tự nhiên nó sẽ cảm thấy phải tỏ tình với em. Còn mà nó không làm gì thì em biết chắc là nó chẳng cảm thấy như thế nào với em cả.
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    E là phải nói rằng kiểu tỏ tình của bạn Anx là hợp trong tình hình 2 người "hoàn toàn nghiêm túc" trong mối quan hệ tìm hiểu về nhau. Ý mình ko phải 2 em kia ko nghiêm túc mà là mối quan hệ của các em ấy ở 1 dạng khác, ko phải dạng nghiêm túc tìm hiểu nhích thêm 1 bậc :D.

    Tất nhiên là người tử tế thì em ấy có tỏ tình giai kia sẽ ko ... bêu riếu ;)). Nhưng nguy cơ nếu ko thành (mà đồ rằng là dễ thế khi đang ở tình trạng này) sẽ gây ra không khí gượng gạo giữa 2 người, cái mối quan hệ vô cùng relax và vui vẻ này sẽ mất đi nếu 1 trong 2 người ko đủ khéo

    @em chủ top: ý chị ko phải cái trầm tĩnh ít nói nghĩa là mồm mép ko lanh như con tép. Ý chị ở đây anh ta trầm tĩnh ít nói trong tình cảm, suy nghĩ của bản thân. Là người chắc chắn trong tình cảm. Ko phải loại bộp chộp. Nhiều người bề ngoài có vẻ lanh lẹn, nói nhiều, nói đủ thứ, vui tính nhưng thâm trầm, khó mà hiểu anh ta đang nghĩ gì. Chứ cái người ù lì, ko có gì để nói cũng đâu được tính là trầm tĩnh ít nói ;))

    Lại phải lạm bàn về cung hoàng đạo. Hôm rồi mới được thọ giáo mấy đứa bạn Hy Lạp về món này. Mới biết ra rằng nó là cả 1 môn khoa học tương tự như tử vi, và cái ngày ngày ta đọc là hết sức ... nhảm nhí :D. Họ phải căn cứ vào giờ sinh, ngày sinh, năm sinh, nơi sinh đủ cả để tính ra mười mấy vị trí của cái sao. Nhưng thông thường họ quan tâm nhất đến sao chính và 1 hoặc 2 sao ảnh hưởng nhiều nhất khác. Đâm ra sao nhiều bạn thấy mình vào cung đó mà sao tính chỉ có giống 1 phần.

    VD như mình sinh Leos, nhưng tính sao thì lại chịu ảnh hưởng rất lớn của Nhân Mã tiếp theo đến Bọ Cạp (trong sự nghiệp), Cancer (trong tình cảm) etc... Phát hiện ra vụ này khi ngồi nói chuyện với 2 đứa Hy Lạp nhân tiện... ko còn gì để nói hỏi Horoscope của mày sao. 1 thằng bảo tao Aquarius - Virgo, thằng kia lại bảo tao Aquarius - Arius gì đó. Mình nghe thấy lạ quá mới hỏi lại. Về sau gửi giờ cho tụi nó tính hộ, ra 1 cái bảng sao nhìn như ma trận chẳng khác gì tử vi nhà mình :D.

    Có điều Astrology thiên về phán đoán tính cách, cách ứng xử, điểm mạnh, điểm yếu, quan hệ bạn bè phù hợp với cung nào, cung nào liên quan đến cung nào, công việc phù hợp với ngành nào nhiều hơn là dự đoán trong tương lai :D
  3. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em không đồng ý với đoạn bôi đen ạ. Còn quan niệm của em thì em cũng có nói ở những trang trước rồi [:D].

    Kịch bản chị nói y chang phim My Best Friend's Wedding chị ạh, k khác 1 ly. 2 người là bạn 9 năm, cô này nhận được tin anh bạn đi lấy vợ thì bỗng nhận ra mình yêu anh ta. Trong vòng 4 ngày cô ấy dùng đủ mọi cách để phá hoại đám cưới này. Người bạn thân của cô ấy (là gay) được lấy ra để khiến anh bạn kia ghen. Nhưng cuối cùng tất cả thất bại hết và cô ta chọn cách nói ra.

    Đây là đoạn em thích nhất phim:

    Gay: Mày hãy nói thật lòng mình đi. *vẫy tay, chuẩn bị vào sân bay*
    Cô gái: *im lặng, tái mặt, rồi gọi giật giọng theo* Nhưng mày ơi, sau đó thì thằng đó sẽ làm gì?
    Gay: *nhìn cô bạn bằng một vẻ cảm thương* Hắn sẽ làm điều cần làm. Hắn sẽ nghe mày nói một cách đàng hoàng, và quay trở về với vợ chưa cưới của hắn.
    Cô gái: *càng tái mặt hơn* còn tao sẽ làm gì?
    Gay: *cười* Mày sẽ làm điều này cần làm. Mày sẽ buồn rầu vẫy tay chào tạm biệt, đưa họ lên thánh đường làm lễ cưới, mày sẽ đau khổ, rồi mày sẽ vượt qua.

    Còn câu em thích nhất phim là "When you know that you love somebody, say it right now and say it out loud, or this moment, too, shall pass."

    Giấu cảm xúc thì dễ, biểu hiện nó ra thì lại khó vô cùng, em vẫn đang tích lũy dũng cảm và học cách để làm điều đó :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hứng thú vụ cung hoàng đạo quá, bỏ chuyện yêu đương qua 1 bên bàn chuyện cung hoàng đạo haha. Em có 1 đứa bạn ham mê cung hoàng đạo và research kĩ lưỡng về chuyện đó lắm hihi. Nó cũng có giảng em nghe là mình phải biết rõ ngày tháng năm sinh để biết ngày đó giờ đó thì vị trí các sao thế nào, tọa độ thế nào để tính. Cái mà trước này mình vẫn xem chỉ là sun sign (cá tính chung), ngoài ra thì có tùm lum thứ khác như moon sign (hình như là tình cảm), rồi có cái gì đấy ảnh hưởng face mask... Mà tùm lum quá, nên em lười nghiên cứu, vẫn chỉ xem sun sign thôi hihi. Hồi đấy bạn e có gửi cho em website này http://astro.cafeastrology.com/cgi-bin/astro/natal, mình nhập ngày giờ sinh để có thể xem kĩ ảnh hưởng từng vì sao như chị nói :D
  4. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, cách đây tầm 6-7 năm gì đó thì chị đã đồng tình với em. Chị tỏ tình với trai không phải là 1 lần mà chính xác là 2 lần, khi chị còn bé kia, mà lúc đó chị chắc 100% là trai thích chị. 1 trai thì kêu "cứ từ từ, chuyện gì đến rồi sẽ đến". 1 trai khác thì im luôn sau đó, không nói gì. :)) Tức là chị tỏ tình 2 lần đều hỏng cả 2. Thế nên theo kinh nghiệm của chị là câu đó cứ để trai nói, thậm chí cả 2 người không ai cần nói mà ngầm hiểu với nhau là được.

    Chị già rồi, bây giờ chị để trai nó làm những việc chủ động kia, chị chỉ tạo điều kiện cho nó làm. Mà tạo điều kiện nó thật sự là chủ động rồi, chứ không phải cứ xổ toẹt vào mặt nhau là chủ động. Trai nó thích em thì kiểu gì nó cũng sẽ tìm cách gần em thôi em ạ.
  5. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại có 3 giải pháp:

    1. Đầu tư lâu dài: cứ tận hưởng hiện tại đã, chờ chuyện tới đâu thì tới
    Pros: được vui vẻ, tự nhiên, giữ tình bạn và biết đâu sẽ có tương lai
    Cons: không biết chắc tương lai dẫn đến tâm lý không ổn định, có khi trắng tay khi mọi sự vỡ lỡ (zai có bạn gái...)
    -> Cái này em vẫn áp dụng từ trước đến giờ.

    2. Thăm dò thị trường, thử sai: dùng chiêu để thử lòng
    Pros: không bẽ mặt, không mất giá tẽn tò, k phải đối mặt với nỗi sợ nói thật
    Cons: kết quả chưa chắc đáng tin cậy. Nếu kết quả tích cực lại chuyển sang 1, tiêu cực thì có khả năng chịu đựng 1 thời gian, hoặc bỏ đi với băn khoăn "lỡ mình nhầm..."

    3. Cắt lỗ: ngỏ lời
    Pros: nói thật lòng mình, biết được lòng zai; thu được kết quả (đáng tin cậy) đến quyết định tiếp tục đầu tư hay rút; vượt qua được nỗi sợ của bản thân
    Cons: mất tình bạn hoặc tình bạn chuyển biến xấu, hơi quê khi bị từ chối, nếu kết quả tích cực thì phải bước vào 1 mối quan hệ mới mệt mỏi và nhìu thử thách hơn nữa.
  6. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    em chủ thớt à, có một lựa chọn khác những lựa chọn kể trên mà em có thể làm sao không nhắc tới!? Quyến rũ zai đi!

    Đâu cần phải thét vào mẹt zai "em yêu anh" để làm zai biết tình cảm của em? Em chỉ cần trở nên đẹp hơn, thơm hơn, dịu dàng hơn và đáng tin cậy hơn (tình cảm) trong mắt zai. Anh chắc chắn rằng một người đàn ông không cần khôn ngoan lắm cũng đủ nhạy cảm để nhận ra những thay đổi dù nhỏ nhất của người con gái đi bên cạnh mình (trừ sự thay đổi đồ nội thất nhá :)) ), huống gì là người bạn trai bác sĩ của em :)

    P/S: Kinh nghiệm cá nhân (và bạn bè là nam) của anh, đàn ông rất dễ bị tác động qua khứu giác. Sao em không thử bắt đầu bằng một lọ nước hoa quyến rũ hơn :D
  7. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em chủ thớt thật cá tính. Chị thì ko đời nào ngỏ lời với giai nào vì đã thấm nhuần chân lý "he's not that into you (if...)" rồi. Nguyên tắc bất di bất dịch là không yêu người không yêu mình, hehe.

    Nhưng quyến rũ giai thì được, hà hà. Kiểu như đi trên ô tô ngồi cạnh nhau, hỏi: "cho mình mượn vai bạn nhé", xong rồi ko đợi trả lời vô tư gục đầu vào đấy luôn hà hà. Kết quả: chết đứ đừ không động đậy đc j. :-"

    Giai nó thích được/bị quyến rũ hơn em ạ, hì hì.

    Anyway mỗi ng` có 1 cách riêng, tuỳ lựa chọn của mỗi người thôi. Em thích làm gì thì em làm nấy, miễn bản thân mình thấy thoải mái vui vẻ là được. Bày tỏ tình cảm với ng` khác là điều tốt đẹp chứ ko có gì xấu hết cả.
  8. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    8-3 rồi này em gái, trai kia có hoa quà jì cho em ko?:D
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Khổ, đã bảo là khi sử dụng pp cắt lỗ (tỏ tình) thì phải biết là nếu anh kia từ chối thì CHẮC CHẮN 2 ng không còn là bạn bè vui vẻ như xưa nữa. Đừng có tham! Đừng có hám là "nếu lỡ k là ng yêu thì còn cửa làm bạn bè vui vẻ như cũ"! Làm gì có chuyện đó!!!

    Được ăn cả, ngã về không, bạn ạ.

    Chỉ có thể còn là bạn TỐT của nhau thôi, nhưng không còn là bạn THÂN nữa. (Chắc bạn hiểu nghĩa 2 từ này.)

    @ Blue: Ừa, bản vẽ soi sao chi chít lắm, và zodiac của pTây thú vị ở chỗ đi tìm ra bản chất của cái hiện tại của 1 ng, chứ không phải là suy diễn về tương lai. Chỉ người có nhu cầu mua vé số mới cần biết tương lai thôi, ng nào yêu cuộc sống thì cần biết về hiện tại để sống cho trọn vẹn.
  10. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, mình cũng tán thành quan điểm bạn này ở chỗ nói về cái sự nông nổi, nhiệt tình, biết đam mê và sống đúng với cảm xúc chính mình của TUỔI TRẺ, của thời THANH XUÂN...

    Tiền tài, vật chất mất đi có thể gây dựng lại được nhưng thời gian qua đi thì không bao giờ trở lại được nữa. Dám làm, dám chịu và dám chấp nhận đó mới chính là khí thế của những người trẻ tuổi :)>-" alt="" src="/images/smilies/67.gif" border=0 smilieid="89">


    Vì thế hãy cố gắng sống thật và trọn vẹn với cảm xúc của chính mình, không cần biết kết quả như nào, chỉ cần biết ngày mai khi quay đầu nhìn lại, có thể mỉm cười bước đi mà không hề ân hận, những cảm xúc đau buồn hay hạnh phúc của thời kì tuổi hoa có giá trị rất lớn cho sự TRƯỞNG THÀNH của mỗi người sau này :x

    PS: À, nếu có tỏ tình thì chỉ nên nói THÍCH thoai nhé, dù sao con gái mình vẫn cứ phòng thân cho chắc ăn [:D]...lỡ có bị từ chối thì sau này lớn lên chút xíu còn thấy vui "may quá, cảm xúc hồi đấy mới chỉ là thích thoai " ....Yên tâm đê, con chai có hơi ngu ngu thì nghe con gái tỏ tình kiểu nè, nó cũng hiểu hiểu roài, để từ từ cho nó NHỪ :-" em ạ ^:)^

    Đừng bao giờ nói ba từ Em Yeu Anh trước. Tuyệt đối không với con gái, nếu có được tình yêu từ một người con trai chẳng dám thốt lên được lời này khi cảm xúc đã chín muồi thì cũng CHẢ CÓ HẠNH PHÚC HAY SUNG SƯỚNG GÌ ĐÂU [-(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này