1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngỏ lời với zai trong 1 tháng nữa, nên không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gale4me, 05/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeo410

    meomeo410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, mình thấy mối quan hệ thế này chỉ con gái là khổ thôi, chờ đợi thì biết đến bao giờ khi đối phương chưa có biểu hiện tình cảm yêu đương gì, mình chỉ ủng hộ chờ khi đối phương có đèn xanh ngày một rõ thôi.
    Mình đồng ý với giải pháp 2 của bạn, đừng nói thẳng, sau này hối hận đấy!
    Và nếu xui xẻo thì đừng tiếp tục mối quan hệ này nữa, để cơ hội cho người yêu bạn, vì con gái chỉ hạnh phúc khi được yêu thôi (biết đâu lúc ấy cậu ta lại nhận ra cần bạn, nếu không nữa thì kết quả đã quá rõ)
  2. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá ko vào, chẳng biết chủ thớt đã tỏ chưa.
    Tôi khuyên cô câu thật lòng, câu "em yêu anh" chỉ nên nói khi nào cô thấy thằng cu ấy nó thích cô thấy mẹ ra nhưng không dám nói, lúc đó cô nói hộ nó thôi.
    Chứ cái hiểu hời hợt thì cô có nói cả năm trời nó cũng chẳng cho cô cơ hội hoặc như tôi "đồng ý vài bữa thử xem", và kết quả như cô đã đọc. Thế chúc cô 8/3 vui vẻ nhá.
  3. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nhà em cúp điện, mới một buổi sáng không vào mà thấy 9 cái phản hồi, em choáng quá [:D]. Đọc xong thì bị nhức đầu ghê gớm. Thôi hôm nay 8-3, em đang vui, em tập trung vui tiếp, mấy chuyện nhức đầu để sau hehe.

    Em đang ngồi trong quán Yên (chỗ hôm trước em định sẽ kêu zai đến tỏ tình), bên dưới người ta đang set up để quay em Lê Cát Trọng Lý. Em ấy đang ôm guitar gãy gãy chuẩn bị hát, vừa ăn kem vừa nghe thôi (mà chắc ẻm k hát bài Là con gái thật tuyệt [:D])

    Đây là hình ảnh đĩa kem đang ăn lỡ dở của em, đằng sau là quán [:D]

    [​IMG]

    Chúc các chị em của TTVNOL một ngày 8-3 thật vui ạ.

    @Chị Winter: hôm qua có moi ra một bài thơ của thầy Phạm Duy Phúc trong khoa em viết tặng ng iu thầy ấy, bài này là huyền thoại của khoa em, em chép ra đây đọc tự sướng và tặng chị nhân ngày 8-3 hihi. Hi vọng mai mốt có ai đó tặng chị em bài 1 bài như thế này, khỏi phải lăn tăn chuyện ngỏ lời hay không ngỏ lời như bây giờ nữa hihi

    Thơ tình gửi nữ phóng viên


    Anh yêu em, bố mẹ cản ngăn

    Con gái báo chí đoảng và vụng lắm

    Đi viết tối ngày, vắng nhà thăm thẳm

    Anh cưới em về sẽ hóa đá… vọng thê



    Bạn bè anh cũng lắm đứa chê

    Nhà báo quyết đoán, đỡ mày khối việc

    Nhưng cá tính quá thì đến trời cũng chết

    Xưa Tây Thi hiền mà còn nghiêng nước Phù Sa...



    Nhưng em ơi, tình yêu thì kể gì sai đúng, dở hay

    Anh không chọn cho mình quí bà Yan can cook

    Càng không phải tìm một hoa khôi hiền thục

    Anh yêu em vì… Anh yêu em



    Vì em xoa dịu nỗi buồn bằng một ánh mắt êm

    Dẫu ngòi bút của em luôn tuôn những lời bén ngời, sắc cạnh

    Vì em biết giận hờn cái lần anh trễ hẹn

    Dẫu trước đó cả ngàn lần em kiên nhẫn một nguồn tin



    Vì em vẫn dịu dàng nép dưới vai anh

    Trốn hạt mưa đầu mùa hay che tia nắng gắt

    Dù trước đó em tự mình lăn vào dòng khắc nghiệt

    Cho CHÂN – THIỆN – MỸ hiện lên trung thực đến vô bờ



    Vì em vẫn bảo rằng tình yêu chỉ ngắn ngủi hai từ

    Sao nhân loại mất cả đời tìm kiếm

    Chuyện chúng mình nào phải đâu sự kiện

    Phải biết nuôi vấn đề thành một phóng sự hay



    Vì em bảo rằng dù gái hay trai

    Hễ dân báo chí đã yêu là yêu mãi

    Ừ, thôi mặc kệ mọi người cho anh là vụng dại

    Bài bút ký của đời mình, anh nhất quyết đặt tựa YÊU EM
  4. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    He he, chị thực ra ko wan tâm đến mấy ngày kiểu 8/3 hay 20/10 lắm em ạ, chẳng biết giải thích với em thế nào nhưng chị ko thích cái kiểu "phân biệt" nam nữ như thế. Với lại chị thích làm con trai mà cuối cùng lại "bị" làm con gái nên mấy ngày này chỉ nhắc nhở cho mình cái sự thật đau khổ là mình là con gái. :( Tuy nhiên có quà thì vẫn nhận, chúc mừng thì vẫn vui, he he.

    Cám ơn em ha. :P
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thật ra, hoa 14/2 mà tôi nhận lại của một ng chẳng hề có nhu cầu tán tỉnh tôi, điện thoại (cất công điện thoại chứ không phải chỉ gửi mass msg) là của 1 anh chàng tôi đã từ bỏ ý định tán tỉnh từ lâu (và anh chàng thừa biết vậy nên mới gọi đt), nhưng tôi nghĩ sự quan tâm mỗi ngày mới là quan trọng, mua hoa (VD vậy) mỗi ngày mới là quan trọng, chứ nhõn 1 bó xấu quỷnh ngày lễ thì cũng ít ý nghĩa hơn sự quan tâm hằng ngày.

    Và một thực tế đau đớn là hầu hết người làm báo đều không học ngành báo chí ra. Tòa soạn họ cũng ưa tuyển người có kiến thức chuyên môn hơn là một ng có bằng Báo chí nhưng lĩnh vực chuyên môn là...không có gì. Nếu phải tuyển phóng viên mảng Kinh tế, họ chọn sinh viên Kinh tế thì tốt hơn là chọn sinh viên Báo chí. Vậy nên chủ topic nên tìm ra một mảng chuyên môn riêng cho mình để sau này tìm việc dễ dàng nhé, nếu muốn làm ngành báo chí.
  6. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý. Em thì ko thích mấy ngày kiểu như thế, hình thức thế nào ấy, người ta đổ xô đi làm những việc giống nhau...Ngày xưa em có date 1 người, a ấy ko tặng quà 8/3, 20/10, Valentine gì cho em, nhưng cứ thi thoảng lại tặng quà vào những ngày bình thường. Em thích như vậy hơn và ko hề trách vì những ngày kia các bạn khác đc tặng quà còn e thì ko.

    À, em cũng ghét chain mess, ha ha.
  7. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em nhận 4 cái msg chúc mừng 8-3, một là cái msg chúc riêng của 1 nhóc trên fb, không thân nhưng tốt với em, một của "ng iu" (là con gái, nhưng rất manly, dịu dàng và tốt với em), một của 1 em gái cấp 3 và một của thằng em họ =)). Ngoài ra thì ngày hôm nay đoạn đầu thì hoàn toàn sucks ạh =))

    Em chẳng biết tình hình ngày trước thế nào, chứ bây giờ em thấy các anh chị khoa em ra đều có việc làm ổn định đàng hoàng cả, nếu họ muốn theo ngành báo (Mà nhiều ng trong số đó ham tiền nên nhảy qua làm PR ạh cho giàu :)) ). Thật ra nhu cầu nhân lực của ngành báo cần nhiều nên...ai thích thì làm ạh [:D], k đòi hỏi trình độ nên mấy nhỏ cấp 3, tụi sinh viên đủ ngành, hoặc thậm chí thi rớt cấp 3 hay thất nghiệp đều có thể làm. Ngược lại, k thiệt sự có trình đàng hoàng, làm kiểu bắt chước, làm theo, thì dễ bị...chửi ngu lắm ạh. Em là em tối ngày bị bọn bạn kéo ra bức xúc mỗi khi có gì đó viết ngu, viết linh tinh trên báo :D

    Nghề vừa cực vừa nghèo (giai đoạn mới vào nghề) nên em thấy chỉ những bạn nào thiệt sự mê làm báo, hoặc có mối thơm từ trước mới nhảy vào làm thôi. Em mà em học ngân hàng thì em đi làm ngân hàng cho sướng ạh, chẳng dại gì đi làm báo =)). Việc làm trong ngành báo nhìu vô kể, chỉ có lương lậu tiếng tăm thế nào thôi :D

    Làm báo thì cho dù nguồn từ đâu ra, báo chí hay học chuyên ngành hay chả trình độ gì, cũng phải bắt đầu tự thu thập gây dựng nguồn tin, để mình thành chuyên gia hẹp trong lĩnh vực mình. Không cần biết sâu như chuyên gia thiệt, mà cần kiến thức rộng, đụng đâu cũng viết được. Em thì em vẫn chưa quyết là theo cái gì. Hồi hè em đi intern ở SGTimes mảng văn hóa nghệ thuật, nên dạo sau toàn đi bám theo các bạn nghệ sĩ đi coi sự kiện nghệ thuật, rùi xin vào trung tâm media của 1 trường ĐH nghệ thuật làm part-time cho biết thêm và tạo mối quan hệ. Mà sau thì em lại cũng ham kinh tế, nên lại đi học 1 khóa 6 tháng kinh tế ngắn hạn, kết quả là giờ đọc mấy cái phân tích này nọ trên báo hiểu rồi, k gà như xưa. Có nhiều em chưa có mối quan hệ nên vẫn chưa biết nhảy qua viết bắt đầu từ đâu, vì làm kinh tế dân sinh k cần trình độ kinh tế thì em lại k thích.

    Mình vừa nhìu chuyện vừa lạc đề [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tạm gọi cách 4 này là Thao túng/Lũng đoạn thị trường haha. Ưu điểm là "mưa dầm thấm lâu", cũng không sợ mang nhục như cách đầu tư lâu dài ;)), có thể có tác dụng tốt. Nhược điểm là mất thời gian, mất công sức, tốn tiền bạc, zai lãnh cảm thì cũng chả nhận ra =))

    Trong 2 đứa thì em chắc là mũi em thính hơn mũi zai 100 lần =)). Mũi em thính từ bé, nhiều khi ở tầng 2, trong phòng, chỉ cần nghe mùi là biết mẹ em đang nấu món gì. Nhiều khi hay bị mẹ chửi vì cơm mọi ng ăn không sao, em ăn vào thì bắt đầu nghe ra đủ thứ mùi, nước rửa chén rồi *** thằn lằn rồi k thèm ăn nữa :">. Áo zai thay mùi nước xả vải, đứng cách 5m em còn nhận ra, em khen thơm zai còn hết hồn.

    Anyway, zai thấy những lúc xinh đẹp nhất của em rồi ạh vì 2 đứa đi đám cưới với nhau rồi, mà thường gặp zai lúc xinh đẹp thì ít, lúc hôi hám thì nhiều, vì em hay chạy linh tinh nhiều nơi, mà toàn hay gặp zai giữa ngày hay cuối ngày. Để giữ hình tượng xinh xẻo, đẹp đẽ, chẳng lẽ thôi k gặp zai nếu mình k chắc là lúc đó mình đẹp :-??.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thứ nhất, nc hoa nữ (loại xịn chứ k phải nc xả vải hay nc rửa chén nhé) được pha chế theo công thức...quyến rũ phái nam. (Và ngược lại nc hoa nam cũng vậy.) Đây là vấn đề kỹ thuật của nước hoa liên quan đến sinh học con người.

    Thứ hai, nếu muốn tán tỉnh anh chàng nào, ít nhất lúc đầu, hoặc như bạn là từ bây giờ đến ngày tỏ tình, bạn nên tỏ ra nữ tính hơn. Nữ tính không có nghĩa là sến, là õng ẹo, mà nghĩa là nếu lướt mắt qua bạn giữa biển người thì ng ta ai cũng nhận ra là bạn nổi bật hơn với tư cách 1 sinh vật giống cái.
  9. gale4me

    gale4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em rủ zai đi chơi, zai bảo "tuần sau nữa nhé". Hôm nay lúc 5h em lên fb zai, thấy zai thông báo đậu môn gì đó 7 đ, em vào hỏi phải môn abc zai đã than phiền cái hôm chở em về từ chuyến đi Phan Thiết 1 tháng trước k, zai bảo ừ rồi tự nhiên rủ em đi uống sinh tố 8-3. Cái này chắc là kết quả của tin nhắn của em hỏi về huyệt Dương Minh của bọn con trai (mới thấy nhân đề tài về trinh tiết con trai hôm qua trong đây [:P]) kèm câu can't wait to see yours =)).

    Nhưng mà zai hỏi muộn quá, lúc đó thằng bạn thân của em lúc đó đã ngồi cạnh em trong quán cafe nghe nhạc và bàn chuyện đi ăn ốc rồi, nên em lờ zai đi luôn. Nửa tiếng sau zai nhắn tin "Không đi à?". Em thiệt thà nhắn lại "Đi ăn mì xào ốc giác với T rồi!" (Em phải nêu rõ để zai hiểu là zai k đi theo được, vì zai k ăn ốc được, chứ mọi khi mọi cuộc vui của em đều réo zai theo cả.). Em đang ăn mì thì zai lại nhắn "Thế phải rủ người khác đi à? *cry*", em bận ăn nên ứ trả lời, với lại em với thằng bạn thân 1 tuần k gặp vui chuyện quá. 1 lát sau nữa thì zai nhắn tin "Hay đi ăn ốc xong thì đi uống sinh tố với tớ đi?". Em cũng lại thiệt thà nhắn lại là mai đi, tối em bận viết nộp cho kịp deadline (thêm nguyên nhân nữa là em mệt rồi, với cũng cảm thấy k hứng gặp zai). Nguyên văn câu của zai sau đó là "Mai đi bv cả ngày. Tối mệt đi không nổi. Mà cậu có việc thì thôi, không cần :(".

    Em chưa rep lại, mà em thấy hình như em hơi quá đáng, hình như zai hơi upset :-??. Thôi kệ, ai biểu rủ đi last minute.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn không hề yêu anh chàng kia đâu.

    Chẳng qua là lý trí bạn cho rằng đây là right match mà thôi.

    Lòng yêu (yêu quý, yêu mến, yêu thương) thật thì người ta nói 1 lời là nhào đến, chứ không có tính toán thiệt hơn như bạn đâu (nào là đã đi với bạn khác rồi, nào là đã có lời mời ăn ốc rồi, nào là tuần chuyện đang rôm rả quá, nào là giả vờ không trả lời tin nhắn để kéo dài thời gian, nào là nghĩ "đáng đời ai biểu rủ rê vào last minute làm gì"...)

    Tôi không có ý khuyên bạn phải có những hành động mà các bạn khác có thể sẽ nói là "lụy trai", "lụy tình" gì gì đó, ý tôi chỉ là nếu lòng mà tràn ngập yêu thương, sự gắn bó với ng kia, thì mình sẽ tận dụng mọi cơ hội để được bên nhau.

    Bạn chỉ "yêu" (thích) bạn nam kia bằng lý trí, chứ chưa phải bằng cảm xúc.

    Bây giờ tôi khuyên là bạn không nên tỏ tình, mà hãy tận hưởng tình bạn vui vẻ này đi. Và có khi lâu lâu thì anh kia lại quay ra yêu bạn bằng tình yêu nam-nữ thì xem như lúc đó bạn "lời" to.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này