1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngỏ Lời

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi longinium, 07/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longinium

    longinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ngỏ Lời

    Cả Việt Nam đang rộ lên không khí internet, tôi cũng muốn gửi một bài thơ nhưng không có ý định dự thi, thơ này chỉ đọc cho vui mà thôi.
    Ngỏ lời.
    Cho anh mượn password
    Để truy cập Email
    Thư anh gửi trong đêm
    Có đến em không nhỉ
    Liệu còn ai có ý
    Cũng gửi đến cho em?

    Cho anh mượn nickname
    Để cùng em ngồi chat
    Message như lời hát
    Em có thích hay không?
    Em chat ở trong phòng
    Chỉ với anh thôi nhé!

    Hỡi cô nàng nhỏ bé!
    Em có hiểu lòng anh?
    Thời gian trôi rất nhanh
    Anh vẫn chờ, vẫn đợi
    Vẫn nhẹ nhàng thầm gọi
    Cho anh " mượn " tình yêu!


    Long[/blue]

Chia sẻ trang này