1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngộ nghĩnh nụ hôn đầu !

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi so7MU, 14/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. so7MU

    so7MU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Ngộ nghĩnh nụ hôn đầu !

    cái này tui đọc trên báo thấy hay hay và cũng thấy rất đúng vì mình cũng trải qua cái này rùi . post lên cho mọi người đọc chơi .


    1. Hôn bị va răng . Đang hôn mà răng bị va vào nhau ..... mất cảm giác . Nguồn cảm hứng khi bị đã bị ........... tụt thì rất khó .......... mặc lại . Phải chịu khó nghiêng đầu và tạo những góc sole khi hôn
    Lần đầu vụng dại , tránh sao được, nhưng những lần sau kinh nghiệm hơn rất nhiều .
    2. Không biết " kĩ thuật " nín thở . Thường nụ hôn của những "người lần đầu " diễn ra rất nhanh vì phải buông ra để thở . Con gái nên luôn luôn là người đẩy ra . Phải chịu khó nén hơi và thở từ từ .
    3. Hôn không bài bản . Thường thì bọn con trai hôn các vùng khác để khởi động như trán , má , mũi sau đó " làm ướt " môi rồi mới hôn . Nhưng những kẻ vụng dại , thiếu kinh nghiệm thường " đá phạt " trực tiếp " với môi trong nụ hôn đầu .
    có ai giống thía này ko nhểy ?
    4. Con gái "bị" hôn lần đâu thường hay mở mắt rất hiếu kỳ.
    cái này thật buồn cười vì cả tui lẫn cô ấy đều như vậy . :)
    5. Không có kỹ thuật " cắn môi " . Hôn là chuyện nội bộ của môi . Răng không có bất cứ vai trò gì trong vụ "làm thương tích" môi và .......... những công cuộc phiêu lưu của lưỡi .


    người yêu ơi hãy đi thật xa anh em nhé!

  2. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    he he
    trùi ạ, kinh nghiệm đầy mình há bác??
    em có thấy thế đâu....ke ke......
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  3. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Em chưa thực hành nên chẳng biết có đúng không?
    _________________

    Ghost2k1

    [​IMG]
  4. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, đây là bác ý post lại theo báo viết thôi cơ mà, có phải bác ý sáng tạo ra đâu. Mà cái này cũng chỉ là đọc vui thui mờ, sao phải căng thẳng thế hả sho ???
    Vịt dễ thương
  5. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi sao bẩn kinh vậy?Tui thấy xem trên phim nó đẹp lắn mà ko kinh dị như bác kể đâu
    ĐỜI LÀ CÁI ĐINH.TÌNH LÀ CÁI QUE.
  6. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    eo ui kinh quá !! đọc xong mà............ !! vote cho bac 5 sao !! he he he he
    I LLLLOOOVVVVVEEEE U ! nhím !!! telll me how can i do now ! hik
  7. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    đẹp thì nhìn bên ngoài thấy thế, còn inside thì phải thử mới biết được
    Người ơi, hãy cho đời thật nhiều ước muốn... mỗi con người 1 niềm tin yêu...!
  8. so7MU

    so7MU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    HN có nhiều người quá khích nhỉ ?
    người yêu ơi hãy đi thật xa anh em nhé!

  9. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    HIc, kinh thật. Không ngờ ông Beck kinh nghiệm gớm. Haha, để tôi vote cho ông 5*. Mà này, sao ông dùng lắm nick thế? Thôi để tôi vote vào nick so7MU nhé!
    The Earth is important just because it's ours. <<from Annimorphs>>
  10. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ , thế thì viết theo cách của mọi người nhớ ... Em thấy bác Beck cũng lịch sự lắm cơ mà ... sao lại post mấy cái bài kiểu này chứ ...
    Em thì em thấy nó cứ !*($&#^#@ như thế nào ý .... #&*#^$@*$ không chịu được .....

    Mà bác Beck cảm thấy thế thật à ??? Với lại cái tờ báo nào mà viết thế này thì em cũng đến chịu mất thôi , chắc có lẽ Beck lấy từ Hoa Học Trò ra quá ... dạo này HHT toàn mấy cái kiểu thô bỉ này thì phải ... dạo này em lớn rùi nên cũng chả đọc cái báo đấy nữa .. khi nào phải đi mua mấy tờ để bổ sung kiến thức rùi tận dụng vào mỗi sáng vậy ..... hô hô hô ... lâu lắm rùi mới có cơ hội để cười thô bỉ thế này .... hô hô hô ....
    PS : Tui viết thế này thì đừng có xoá hoặc e*** nữa nhá ... bực mình rùi đấy ... Mấy bác nên quan sát tình hình rùi mới xử lý chứ ... quạc quạc ...

    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

Chia sẻ trang này