1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGỘ NGHĨNH TRẺ THƠ NHÀ MÌNH

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 9403, 12/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    NGỘ NGHĨNH TRẺ THƠ NHÀ MÌNH

    Đây là nơi lưu trữ những câu đối thoại ngộ nghĩnh của trẻ con đang tập nói - mời các ông bố bà mẹ tham gia nhiệt tình để ghi lại những câu nói buồn cười của con mình
  2. huantran

    huantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hưởng ứng phát nhỉ. Chuyện hai mẹ con. Con gái 2 tuổi rưỡi, không thích đi tất nên đang tháo ra, mẹ nhìn thấy: "Sao con tháo tất ra?" Con gái không trả lời, tiếp tục tháo ra khỏi chân. Sau khi tháo xong, đưa hai chiếc tất cho mẹ: "Mẹ đổi chân cho con"
  3. fatfox

    fatfox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là chuyện của ông cháu con bà chị em. Nó mới gần 2 tuổi: "ông chỉ mấy cái thuyền dưới sông hỏi: Măng ơi, dưới sông có cái gì?, nó trả lời: Nước bẩn."
  4. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Con trai hơn 2 tuổi - bố chỉ chữ O hỏi chữ gì đây ? trả lời chữ O. Bố lại chỉ vào hình tròn hỏi - thể còn cái này ? - trả lời chữ tròn ?
  5. wasser_le

    wasser_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là thằng em mình, cách đây khoảng hai chục năm
    Buổi sáng mẹ mình bảo nó: Con ra mời ba vào ăn sáng đi con!
    Nó lũn tũn chạy ra mời ba mình vào.
    Đến khi hết bát cơm, nó chìa bát ra xin mẹ xới thêm thì nó nói: Mẹ cho con xin bát sáng !!!!!!!!!
  6. Lee_KoKo_new

    Lee_KoKo_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Còn đây là cuộc phỏng vấn giữa dì và cháu gái (5 tuổi):
    1. Xin phép bạn cho tôi được phỏng vấn một lúc.
    2. Vâng ạ
    1. Bạn nghĩ gì mỗi khi bị người lớn mắng?
    2. Tôi nghĩ người lớn sắp biến thành con hổ
    1. Bạn nghĩ gì khi người lớn đóng cửa, cấm bạn ra ngoài chơi
    2. Tôi nghĩ người lớn mắc bệnh không thích ra ngoài chơi.
    1. Bạn nghĩ gì khi bạn lười ăn?
    2. Tôi nghĩ mình là đứa trẻ hư.
    ---------------------------------------------------------------
    Còn chuyện này nữa:
    - Dì ơi, mua cho cháu cái đèn ***g màu đỏ
    - Ừ, vào hàng này nhé...
    Chị ơi cái này giá bao nhiêu?
    - 20.000
    - Dì ơi, đắt lắm, không mua nữa!
    ----------------------------------------------------------------
    Còn chuyện này nữa:
    - Cún chờ dì vào mua 1 quả bưởi nhé
    - Dì đừng mua quà nữa, tốn tiền. Mua nhiều thứ hết tiền lại khổ đấy!
  7. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Bé gái gần nhà em, gần 2 tuổi:
    - Mẹ: (Đút cơm cho bé và nói) Ăn một tí
    - Bé: Ăn một tí
    - Mẹ: Uống một tí
    - Bé: Uống một tí
    ... Lát sau bé nghịch gì đó, mẹ phát vào mông, Bé nói: Đau một tí
  8. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Em trai em,cách đây mười mấy năm:
    -mẹ ơi thịt lợn là thịt của con lợn,thịt bò là thịt của con bò,thế thịt quay là thịt của ...con quay hả mẹ?
  9. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Cu cậu này thì cũng nhớn nhớn rùi (5 tuổi, hết tập nói từ lâu rồi), dễ thương cực, giữa mâm cơm gia đình, nói nhầm "con mời ba mẹ xơi cơm, cháu mời ông xơi bà" , hi hì, sau đó, mắt tròn mắt dẹt vì không hiểu sao người lớn lại cười ầm lên.
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Hôm trước em đến nhà bạn chơi, chứng kiến cảnh cô cháu gái yêu của bạn ấy nói chuyện mà sững sờ :
    Nàng ôm cốc sữa to đùng, ngồi khoanh chân trên giường. Tất cả mọi người ngồi xung quanh nàng, vừa nói chuyện, vừa xem nàng uống sữa ra làm sao.
    Nàng thấy mọi người nhìn ghê quá, thế là đưa mắt nhìn ra góc khác, và nói :
    - Nhìn cái gì mà nhìn, Có gì đâu mà nhìn......?
    Nàng mới có ...3 tuổi thôi .

Chia sẻ trang này