1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGỘ NGHĨNH TRẺ THƠ NHÀ MÌNH

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 9403, 12/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mat_troi_xinhxinh

    mat_troi_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em thấy trẻ con nó hay bắt trước những câu nói của người lớn lắm, mà nó nói theo kiểu của nó, dễ thương lắm. Em muốn góp vui vài câu chuyện với mọi người vì em có mấy đứa cháu dễ thương lắm, nhưng mà giờ thì chẳng nhớ được gì cả
  2. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Ngộ thật!!!!Đúng là trẻ con!!!
  3. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Cho em góp với. Là chuyện của em hồi bé, được nghe bố mẹ kể lại suốt.
    Hic, hồi đó mới 2 tuổi, muốn ăn cam thế là bảo bố: "Bố ơi cởi cam cho con." Chủ nhật bố chở đi chơi thấy cánh đồng, thế là kêu lên: "Bố ơi cánh đồng béo quá."
    He he, mỗi lần nhắc lại bố mẹ lại trêu có đứa vốn từ kém quá.

  4. YAM

    YAM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng xin đóng góp một mẩu chuyện:
    Bà (họ hàng, thỉnh thoảng mới gặp): Cháu ngoan quá nhỉ, ở lại chơi với bà một hôm nhé, mai bà đưa về nhà cho bố mẹ nhé.
    Cháu: Bà đừng có mà lừa cháu, cháu không bị lừa đâu!
    Bà: ????
    Mẹ:
    (Hàng ngày mẹ thường dặn dò: Con nhớ phải cẩn thận không được theo người lạ, cẩn thận kẻo mẹ mìn lừa bắt đi mất là không còn gặp được bố mẹ nữa đâu,....)
    He he
  5. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu cạnh nhà tớ gần 2 tuổi, Mẹ nó hay kể chuyện cô bé quàng khăn đỏ cho nghe. Mỗi khi nó sờ mắt, sờ mũi, sờ tai mẹ, có ai hỏi: Cái gì đây? Nó trả lời: Mũi to của mẹ, mắt to của mẹ, tai to của mẹ
  6. setocxu

    setocxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Một hôm mình đang gội đầu (hồi đấy tóc dài đến ngang hông). Một cu cậu con của người bạn đến nhà chơi, nó ra nhìn mình chăm chú lắm rồi hỏi: Cô ơi, cô đang giặt đầu à (Lúc đấy mình đang vò vò tóc, bó tay)
  7. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bản thân (2 tuổi):
    Đọc theo đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân buổi sáng:
    Quân đội Nhân dân Việt Nam
    Khó khăn nào cũng hoàn thành
    Nhiệm vụ nào cũng vượt qua
    Kẻ thù nào cũng đánh ...trống tùng tùng tùng...
    Chuyện của thằng cu con nhà hàng xóm: (3 tuổi, ngồi nghịch cát ở đường)
    - Tùng, mẹ bắt được quả tang rồi nhé.
    - Aa, mẹ ơi mẹ cho con xem "quả tang" nào, có đẹp không hả mẹ.
    Nhưng tớ thấy trẻ con bây giờ khôn quá, khôn phát sợ, tớ chẳng thích những ông già, bà già ấy đâu. Cũng tại vì người lớn "nhồi sọ" các cháu kinh quá, làm cho cái ngây thơ ngộ ngĩnh trở thành già đời.
  8. 9chic

    9chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Chuyện con bé em họ, con dì em ấy
    Nhà em là đạo công giáo, đạo Thiên chúa ấy. Nên mỗi lần trẻ con hư hay dọa là "không được lên thiên đàng" là chúng nó sợ lắm
    Dì em cũng dọa con bé trong 1 tình huống hết sức căng thẳng, khi nó hư, hìhì, bảo là "con hư thề thì Chúa không thương, không được lên thiên đàng đâu đấy"
    Nó dấm dẳng bảo lại "con khôngthèm lên thiên đàng, lên thiên đàng chán lắm"
  9. khinhvuphiduong

    khinhvuphiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tớ có 2 bà nội, thường được con cháu âu yếmgọi là bà Móm và bà Lùn. Một hôm cả nhà đang ngồi tán phét thì có tiếng gõ cửa. Thằng em 3 tuổi của tớ được cử ra đón khách. Được lúc, ngật ngưỡng chạy vào tấu: Bà nội!
    Cả nhà nhà tớ bật dậy, truớc khi nhào ra thì hỏi tiếp: Bà nào?
    Vẫn nó, người đàn ông hiếu khách nhất trong năm: Cả hai... đứa
  10. huantran

    huantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vừa diễn ra sáng nay. Mẹ đưa con gái 3 tuổi đến trường bằng xe máy. Con ngồi trước sáng tác "truyện mới", theo cách gọi của con gái:
    Ông mặt trời ơi
    Sao ông nóng thế
    Hai mẹ con đang đi
    Ông làm cho chói mắt

Chia sẻ trang này