1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGỘ NGHĨNH TRẺ THƠ NHÀ MÌNH

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 9403, 12/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con thường được bố mẹ dẫn đi chơi cửa hàng bách hoá, hay siêu thị. Đứng trước hàng đồ chơi bố mẹ hay hỏi con thích ô tô không ?, máy bay không ?... Bố mua cho con nhé.
    Bé trai hai tuổi quen với khái niệm thích - mua đó. Xem ti vi chương trình quảng cáo sữa có em bé bụ bẫm, xinh xắn - chỉ tay và nói: Bố ơi em bé, ''ton'' thích - bố mua cho ''ton'' đi
  2. setocxu

    setocxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đứa cháu em đang nhảy nhót nghịch ngợm thì ngã uỵch một phát, đau quá khóc ầm lên. Hồi đấy, TV đang chiếu phim Bao Thanh Thiên, thằng cu này rất thích được gọi là Triển Chiêu. Thấy nó khóc, mọi người xúm vào dỗ dành: Thôi, Triển Chiêu ai lại khóc nhè thế. Vậy là đang gào tướng, cu cậu im ngay và nói: Cháu không phải là Triển Chiêu, cháu là con chó mà Sau đó lại gào tiếp hehe (Cháu em tuổi Tuất)
  3. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, nhóc con nhà tớ đang ăn cái bánh thì tè dầm. Thế là cô nàng tiện tay vứt luôn cái bánh vào bãi nước rồi vầy bẩn. 1 lúc sau, còn nhoài người ra như đang bơi nữa, eo ui là eo ui...
    Nhìn con bé sung sướng vầy nước bẩn lại còn cười toe tớt nữa, mẹ hắng giọng quát 1 câu thì lại cười nịnh... thế đấy.. làm gì được nó nào
  4. blueblueman

    blueblueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    Cháu mình 2 tuổi rưỡi, mẹ cậu cho cậu ăn, cậu ở trên giường còn mẹ ngồi dưới đất. Khi đứng lên mẹ cậu bị tê chân.
    Cậu hỏi : " Mẹ ơi, chân mẹ làm sao thế?"
    Mẹ : " Chân mẹ bị chuột rút."
    Một lúc sau cậu thì thầm với bà : " Bà ơi, lúc nãy con chuột nó kéo chân mẹ con vào gầm giường."

  5. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Bé nó mới 5 tuổi, bắt đầu cho tập học chữ, học số
    Cô: Số 4 và 5 số nào lớn hơn nhỉ?
    Cháu: Số 5 Vì số 5 được mẹ cho uống nhiều sữa, giống con lên 5 mẹ bảo con phải uống nhiều sữa hơn.
    Mẹ:
  6. Quatraimua

    Quatraimua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em trai tớ hô?i co?n bé chạy va?o ba?o ca? nha? : ba mẹ ơi,con thấy ******?o nó bắt được con chuột to bă?ng bắp chân..."ca? nha? choáng" ...bắp chân ******?o.
  7. Pinar

    Pinar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Gia đình người bạn đến chơi. Lúc họ chuẩn bị ra về, mình ôm thằng bé (gần 3 tuổi) vào lòng: ''con ở lại đây với cô, bố mẹ sẽ đi về''.
    Bé (nhìn baba đắm đuối và giang 2 tay về phía baba: ''Baba cứu con, cô ấy bắt con lại rồi''.
  8. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Góp vui tí nhỉ, hehe
    Chả là tớ đang bầu ở tuần 29, tớ lại có cô cháu gái 4 tuổi rất dễ thương. Cuối tuần rồi về chơi thăm bố mẹ, cô cháu gái đang nằm xem phim hoạt hình, nó thấy tớ chạy vội ra ôm bụng, ghé tai vào nghe ngóng xem ra rất tò mò rồi hỏi "Cô ơi, trong bụng cô có Tivi cho em bé xem không", có kênh hoạt hình thế giống của cháu ấy....
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Cháu Yumi nhà em hồi gần 2 tuổi , nó mang báo ra cho ông ngoại đọc, lúc đó ông đang mải nhìn TV, nó lớn giọng "Này, tập trung vào đi" Cháu chắt láo thật
  10. b_mine

    b_mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin góp 1 mẩu chuyện của thằng ku tí gần nhà em.
    Buổi trưa ở khu tập thể thì hay nghe rao ''''Ai xoong thủng, chảo thủng, bàn là hỏng, sắt vụn...bán đi''. Ông nghe thấy nên trêu cháu '' Ai mua thằng Tí ko ông bán''. Cháu cũng không vừa rao luôn '' Ai mua thằng ông ko Tí bán''
    Bó tay với thằng cháu

Chia sẻ trang này