1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGỘ NGHĨNH TRẺ THƠ NHÀ MÌNH

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 9403, 12/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Muc nay hay thiet do, sao moi nguoi khong tiep tuc nhi? minh up no cai naò .
    Chuyen cua con be´em ho. mi`nh luc no duoc gan 3 tuoi.
    Ba` ngoai minh go.i ong ngoai :
    - Ong o*i, xuong an co*m.
    No´ dang ngoi choi lien pha´n mot cau ca nha tron ma(´t luon.
    -Sao lai O^ng, ba` phai goi la Anh oi xuong an co*m chu. Vo chong phai goi la Anh moi ti`nh ca?m .
    Po´tay no luon, hoa´ ra co^ nang coi phim gi` tren tivi ay.
    Lu´c 5 t, do ba cua be´ lam viec ngoai HN nen `thinh thoang me. be´ phai dua ra choi voi ba. Bua moi ra ba cua be´ dua cho di` mot khoan tien thi be´ nhin thay. Nhung sa´ng nao du*o*.ng cua mi`nh cung xin di` may dong le? de an sa´ng. The la con be doi du*o*.ng di khoi no thu thi?
    -Sao ba ky` qua di du*a me. tien roi ma sao sa´ng nao cung xin, me. dung co dua ma het mat day.
    Di` minh tron mat nhin no´, chiu thua no luon.
    Co`n thang cu con cua anh cho^`ng minh, thuong ngay anh em no ve choi bao gio minh cung lam tro`choi voi tui no nen tui no rat qui´. Den khi minh sanh thang cu con, ba me dua tui no vo tham minh, thang nho cu dung xa xa nhom chu khong chiu lai gan, minh goi ma~i no moi lai gan, roi anh cha`ng leo to´t len giuong thu thi? :
    - Thi´m 4 (chong minh la thu 4) co´ em be´ roi, thi´m 4 co co`n thuong con nua khong?
    Nghe no noi ma thay thuong ghe, hoa ra no so minh co em be roi thi het thuong no´, den khi noi thi´m 4 van thuong con thi` anh chang moi toe toe´t cuoi nu*.ng thang cu nha minh, roi hun minh 1 caí nua chu.

  2. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    chuyện con gái 6 tuổi của bà chị làm cùng cơ quan tớ:
    Mồng 2 tháng 9, mẹ đưa con gái đi chơi, qua lăng Bác thấy cờ xí rợp trời và đông người qua lại,
    con gái hỏi mẹ: "Mẹ ơi tại sao người ta treo nhiều cờ thế?"
    Mẹ trả lời "để chào mừng Quốc Khánh, con ạ"
    Con gái: "Thế sao người ta không chào mừng chú Quang Thắng nữa hả mẹ???"
    Ảnh hưởng của Gặp nhau cuối tuần đấy
  3. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Bé cháu mình 3 tuổi mới từ Đức về chơi.Hỏi nóMinh Thy thích điều gì ở VN nhất? Nó trả lờiCon thích nhất là được nói toRồi nó bắt đầu hét.Sau đó nó bảo Bên đó con nói to mặt mấy ông tây trông như thế này này Nó làm mặt cau có.Sau đó nói trông giống mấy con đười ươi trong quyển sách của cô
    Được forgive_forgive sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 24/03/2006
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Trẻ con bây giờ "khôn" lắm, thỉnh thoảng chúng nó "phát ngôn" ra nhiều câu mà người lớn phải sửng sốt!
    VD1: 1 đứa trẻ gần 4 tuổi chạy về với vẻ mặt buồn rầu, "tâm sự" với mẹ:
    - Mẹ ơi, con không xinh bằng mẹ!
    - Ai nói với con như vậy?
    - Thật đấy, người ta nói thẳng vào mặt con là con không xinh như mẹ
    VD2: Đứa trẻ 5 tuổi đòi mẹ cho đi ăn giỗ ở nhà ông bà
    - Mẹ: Con ở nhà chơi với dì, mẹ đi 1 lúc rồi về ngay
    - Con (chạy ra giếng nước): Không, mẹ phải cho con đi cơ. Nếu mẹ không cho con đi là con tự tử đây!
    --Beheo--
    Được be_heo sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 25/03/2006
  5. gentle123

    gentle123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cho mình góp với!

    Hai mẹ con nhà mình nói chuyện:
    _ Mắt để làm gì?
    _ Mắt để nhìn. (mẹ đã dậy rồi mà)
    _ Mũi để làm gì?
    _ Mũi để ngửi...
    Mình quyết định hỏi một câu không có trong kịch bản (chưa dậy bao giờ):
    _ Thế lưng để làm gì?
    Con trai suy nghĩ một tý rồi trả lời: _ Lưng để gãi!
    Chả là cu cậu khoái mẹ gãi lưng cho mà.Đến chết cười!
    Các bác thử hỏi bọn trẻ con khác xem nó bảo lưng để làm gì nhé!
  6. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Up một phát cho vui nhé mọi người. Có chị bạn kể cho em nghe về cậu trai 4 tuổi nhà chị cứ đòi chị phải sinh thêm em bé và hay hỏi về em bé
    - Mẹ ơi, thế em bé khi chưa sinh thì nằm ở đâu ạ?
    - Thì em bé nằm trong bụng mẹ nè...
    - Ủa, sao Khải (tên của cu cậu) cũng nằm ở trong đó mà sao chẳng thấy em bé nào hết vậy.
    - .......!!!
    Rồi một bữa khác, cậu chạy vào nhà ôm lấy mẹ nài nỉ:
    - Mẹ sinh cho Khải một em bé nhé
    - Ừ, chừng nào Khải nhìn thấy bụng của mẹ to lên là Khải sắp có em rồi đấy. Nhưng phải đợi bụng to lên cơ...
    - Thế hử mẹ? Khải có cách này chẳng phải đợi lâu đâu..... Khải sẽ lấy ống bơm xe đạp bơm vào bụng của mẹ nhé. Rồi, Khải sẽ lấy hình dán siêu nhân dán bịt lại chỗ đó để bụng mẹ khỏi bị xì.
    - (pó tay)....
    Một chị bạn khác có đứa con 3 tuổi. Chị hay cùng con nhìn lên bầu trời. Một tối nọ:
    - Mẹ: Bé nghĩ mặt trăng ở trên trời để làm gì nè?
    - Bé: Con biết. Để ban đêm chiếu sáng cho mấy chú phi công lái máy bay khỏi đụng nhau và đụng mặt trăng
    hehheh (Trẻ con có sức tưởng tượng thật đa dạng và phong phú. Em là cứ thích trẻ con vô tư..... CHúng nó làm mình cười miết...)
    Một chị bạn khác có cậu con trai lớn tuổi hơn : 10 tuổi sinh ra ở nước ngoài nên cậu chỉ có thể nói được vài câu tiếng việt. Một lần được mẹ dẫn về Việt Nam. Một hôm, cậu đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng loa phóng thanh của phường ..loa..loa thế này ạ
    " Toàn dân phường 6 tích cực ủng hộ đồng bào bị lũ lụt thiên tai"
    Cu cậu chạy hỏi mẹ:
    - Mẹ mẹ ủng hộ là gì vậy?
    Mẹ cậu đang bận cuốn chả giò nên không rảnh giải thích cặn kẽ nên chỉ nói:
    - Ừ thì có nghĩa là giúp đỡ vậy đó con à.
    Cậu đừng một hồi rồi gãi gãi đầu hỏi mẹ tiếp:
    - Thế lúc con đi bơi với các anh chị, nếu con bị sao thì con la lên "ủng hộ, ủng hộ" là người ta sẽ đến cứu mẹ nhỉ?
  7. petshopcz

    petshopcz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đọc tư nãy giờ thấy BUỒN CƯỜI quá, em cũng phải tham gia tí.
    Con trai em được 2 tuổi. Chả hiểu sao cu cậu tòan nói ngược thôi.Chẳng hạn
    -muốn ăn thì nói ĂN MẸ
    -Muốn chơi: CHƠI MẸ....
    Bảo nó chào Ông hay ai đó thì ó bảo ÔNG CHÀO, BÀ CHÀO.
    Thấy mọi người hay mắng nó lúc hư là "MÀY" thành ra cậu ta cũng xưng mày với mọi người.Bà thấy vậy bảo cháu, con không được nói thế phải nói là ÔNG,là BÀ, là BỐ/... chứ không phải là MÀY. Cu cậu nói luôn ÔNG MÀY, BÀ MÀY, ******.
    Em họ em thì (nó ở nước ngòai mà)
    - Hoa nở nó kêu là HOA MỞ CỬA
    -Chả là nó thích xe ôô thể thao nên nói với Mẹ:
    Bao giờ D làm Bố Mẹ mua cho D cái xe không có nóc nhà nhé.
    -Cho nó ăn thịt gà thì nó bảo: THẾ GÀ NÀY LÀ GÀ GÁI HAY GÀ TRAI?
    Ui trời đúng là trẻ con nhỉ? Còn nhiều lắm nhưng mà tự dưng quên rồi, lúc khác post tiếp vậy
  8. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Bố mở quyển sách về động vật chỉ cho con gái 2 tuổi: - Đây là một khu rừng, con thấy không?
    Con: - Con thấy .
    Bố: - Trong rừng có nhiều con vật, còn đây là con cọp.
    Con: - Con cọp hả bố?
    Bố: - Ừ, (rồi gấp sách lại). Bây giờ con nói cho bố biết con cọp sống ở đâu?
    Con: - Con cọp sống ở trong sách bố ạ (!!!)
    Bố: Potay....
    Tác giả đây ạ:
    [​IMG]
    Được Kasanova sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 27/03/2006
  9. gentle123

    gentle123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Con gái Kasanova xinh quá nhỉ?
    Up thêm chuyện nữa về con trai mình này
    Một hôm con trai cắc cớ hỏi bố: - Bố ơi râu bố để làm gì?
    Bố
    Con trai thấy bố bí thì chắc cũng thông cảm không hỏi nữa, quay sang hào phóng khen: -Râu bố xinh "xế"!
  10. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy chuyện này buồn cười quá, chảy cả nước mắt .
    Em có thằng em hồi mới đi học lớp 1 nó học đánh vần, trong sách có câu
    Ò ó o ! ---> Nó đọc là Ò ó o ị Hoá ra dấu chấm than cậu ý đọc là ị hehe .
    Còn con em họ hồi 5 tuổi nghe bài chia tay hoàng hôn có đoạn : Anh mang theo về con tim cô đơn " thì nó hát lại là " Anh mang theo về con chim cu đơ "

Chia sẻ trang này