1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGỘ NGHĨNH TRẺ THƠ NHÀ MÌNH

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 9403, 12/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. casau2005

    casau2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  2. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chuyện con bé em tớ lúc nó 3 t thế này đây : chẳng là bố tớ rất mê đánh cờ vua nên cứ ăn cơm xong là bố tớ đi đánh cờ có khi đến 2 giờ sáng mẹ đi kêu mới về, vì cứ đi hoài như thế nên mẹ tớ giận nói mãi bố vẫn chẳng nghe thế là một bữa mẹ tớ lôi mấy cuốn sách quí hiếm của bố đem ra đốt một đống giữa nhà (thực ra là đốt mấy tờ báo rồi đem hơ hơ mấy cái bìa sách cho hơi sém sém thôi). Đi đánh cờ về bố tớ nhìn thấy tức quá không biết làm gì nên đá vô cái thùng gạo, con em tớ thức dậy nhìn thấy. Đến chiều hôm sau bố mẹ tớ vẫn giận nhau chẳng ai nói chuyện với ai nên nó ngồi trên giường dòm dòm 2 người rồi phán 1 câu:
    - Mẹ đốt sách, bố đá thùng, mẹ đốt sách, bố đá thùng.......rồi chẹp miệng kêu : chán ghê
    Cả nhà nghe nó nói thế thì phì cười, hết giận nhau luôn
    Còn sáng thứ 7, CN đang nằm trên giường nghe tiếng bà Định bán bánh rán là nó nhổm dậy hỏi bố tớ:
    - Bố có biết bà Định không ?
    - Bố không biết.
    - Cái bà Định bán bánh rán ấy, ai cũng biết mà bố không biết à ?
    - Bố không biết.
    - Đấy đấy bà đang rao bánh rán, bố chạy ra mà xem. Bánh rán của bà ấy ngon lắm.
    -.............(im lặng)
    - Bố có muốn ăn bánh rán không ? con kêu bà ấy nhé.
    Đến nước này thì bố tớ chẳng giả bộ với nó được nữa, đành phải mua thôi.
    Có lần nó mắc lỗi gì đó mẹ tớ lấy roi ra định xử tội thì nó cứ ôm chầm lấy nói:
    - Con yêu mẹ lắm, con yêu mẹ lắm, mẹ đừng đánh con, mẹ có đánh thì đánh nhè nhẹ thôi.......
    Nó cứ liến thoắng liên hồi nên bố mẹ tớ phì cười không đánh được nữa, thế là chị nàng òa lên khóc ăn vạ :
    - Đánh người ta mà còn cười à ?
    Được hoanghontim78 sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 31/03/2006
  3. Blue_ericka

    Blue_ericka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, vào topic này đọc thấy vui quá. Ericka có quen nhà chị này có 2 thằng cu. Thằng em học lớp 1, hôm đó ko biết nghịch gì bị bố nó doạ là "tối bố về cho mày ăn đòn". Thấy thế cu cậu sợ lắm dặn trước thằng anh (học lớp 3) là " bao giờ bố đánh em thì anh nhớ gọi 113 đến cứu em ngay nhé!" Bố nó (cũng là công an) nghe thấy phì cười đành phải nói là "tha!"
  4. wendyhouse

    wendyhouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Con của cô bạn làm cùng công ty mẹ tớ. Mà lớp 1 rồi nhá.
    - Mẹ ơi, sao mẹ lại đeo băng đen?
    - Bà mất lên mẹ phải đeo con ạ.
    - Vậy mẹ cất đi để sau này con đeo.
  5. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi ngủ, mẹ thường kể cho bé nghe chuyện cô bé quàng khăn đỏ. Mục đích để nhanh ngủ và không nên đi chơi một mình nếu không muốn bị chó sói ăn thịt. Trong chuyện có đoạn đại ý là: "bác thợ săn thấy bụng con sói to đâm ra sinh nghi - và lấy dao mổ bụng con sói - kíu được cô bé quàng khăn đỏ và bà"
    Ăn cơm xong bố khen bé, con ăn nhiều thế, bụng to tướng đây này. Bé nói: vậy là trong bụng có cô bé quàng khăn đỏ và bà, bé nằng nằng đòi lấy dao mổ bụng để kíu. Cả nhà sợ hú hồn - vắt tay lên trán nghĩ xem nên cho bé tiếp cận thông tin như thế nào
  6. gentle123

    gentle123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Kể một chuyện của bản thân lúc 2 tuổi này:
    Đêm mẹ giật mình tỉnh dậy vì không thấy con gái nằm bên cạnh,hốt hoảng gọi thì thấy con thỏ thẻ ở đầu giường: - Con đây mẹ ạ, con đang thay cái quần.******** hư quá, cứ đái dầm!
  7. Quatraimua

    Quatraimua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước con gái mình bảo mẹ kể chuyện ông già trồng củ cải.Mọi lần vẫn là mẹ kể từ đầu đến cuối ,nhưng tối đó nàng ta nghĩ ra 1 kiểu là mẹ kể 1 câu con kể tiếp 1 câu.Đến đoạn con mèo gọi con chuột ra giúp nhổ củ cải cùng ông bà ,cháu gái,chó nữa thì nàng ta phóng tác :
    Mẹ "Chuột ơi ra giúp chúng tôi nhổ củ cải to nào"
    Con" Thôi thôi ,mèo gọi tôi ra để ăn thịt à"
    Mẹ".......???
    Con giả giọng mèo " Không ăn bây giờ đâu ,để nhổ xong củ cải đã"
    Bó tay với con gái
  8. doboxo69

    doboxo69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Xin trích đăng nhật ký của vợ về con trai (3 tuổi):
    Ông ngoại bảo "Thằng cháu đóng kịch giỏi lắm!". Có mẹ thì con ngoan ngoãn không chịu nổi: nói năng dịu dàng, vâng dạ ngọt xớt, uống sữa rất nhanh, đến cả ngồi ỉa cũng đúng vị trí.... Nhìn thấy mẹ từ xa, bé đã toe toét cười và nhảy tâng tâng, miệng thì uốn éo "Con nhìn thấy mẹ nên con sướng, con cười". Ui giời! Nở từng khúc ruột! Lúc nào con trai cũng như vậy có phải tuyệt k? Bé hay bắt bẻ ông ngoại lắm! Thấy ông xưng tao-mày với chú 1 chú hàng xóm, bé vận dụng bài học hôm trước ông và mẹ rao giảng nói: "Ai cho ông nói tao mày? Nó thế là hư!". Khi thấy ông giải thích là: chú ấy ít tuổi hơn ông nhiều, ông xưng hô thế cho thân mật thì bé gật gù và phán 1 câu "Ông cứ nói tao mày thoải mái đi!". Cái tay huơ huơ rất ra dáng. Cả nhà ôm bụng cười.
  9. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Bé 3 tuổi đến nhà bác chơi. Nhà bác có một anh tên là Châu. Khi về nhà bé hỏi:
    Mẹ ơi: sao anh không có sừng, mẹ bé bó tay
  10. hairanh2011

    hairanh2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    buôn tý nhỉ. Con gái tớ gần 2 tuổi. Thằng anh 3 tuổi mắng con em" Mi hư là anh cho ra biển Cat bà cho khủng long cắn đít đấy, vớ va vớ vẩn". con em trả lời " vẩn".

Chia sẻ trang này