1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGỘ NGHĨNH TRẺ THƠ NHÀ MÌNH

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 9403, 12/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuyet_Lien_Hoa

    Tuyet_Lien_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    (Chuyện của bé Giấm - cạnh nhà)
    chuyện thứ 1:
    Bé Giấm 3 tuổi sang nhà chú Thanh chơi. Nó ngồi trên cái xe cút kít của bé Linh và đạp, chả may trượt chân té cái "rầm" rất to. Cả nhà đang đón chờ tiếng khóc như những lần bình thường khác. Nó lồm cồm bò dậy hốt hoảng:
    - Thôi chết tôi rồi, lần này thì chết với chú Thanh. Hỏng xe rồi.
    Cả nhà tròn xoe mắt và nhìn nhau cười.
    chuyện thứ 2:
    Bé Giấm trèo lên giường nhà cô Thủy và nghịch. Nó giũ tung hết quần áo đã gấp ở trên giường ra và quấn vào người. Cô Thủy quát:
    -Giấm, không được nghịch nữa.
    Vờ như không nghe, Giấm vẫn tiếp tục giũ đồ ra rồi đội lên đầu. Cô Thủy quát tiếp:
    - Cô đã nói rồi mà, không nghịch nữa.
    Giấm dừng tay lại, quay ngoắt sang: Sao cô lắm mồm thế!
    ....
  2. summer_queen

    summer_queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em hồi bé (5 tuổi):
    Sau buổi đầu tiên đi học mẫu giáo, về nhà khoe bố:
    - Hôm nay cô giáo dạy con đọc chữ đấy. Con thuộc rất nhiều nhá
    Bố: - Con gái bố giỏi quá. Con đọc lại cho bố nghe nhá.
    Bố lấy bảng chữ cái ra, chỉ vào chữ nào con bé cũng đọc ngon, nhưng đến chữ O thì nó quên béng mất. Bố gợi ý:
    - Chữ này nó giống tiếng gáy của con gà trống. Thế con gà trống nhà mình nó gáy thế nào ấy nhỉ.
    Con: (sau 1 hồi đăm chiêu suy nghĩ)
    - A nó gáy là "Túc tù tu tu tu ạ"
    Hehe
  3. summer_queen

    summer_queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    À nhớ ra chuyện nữa:
    Hôm ấy cậu của summer_queen lần đầu đến nhà mình chơi, chẳng may bị con Ki cắn cho một phát. Cả nha xúm vào hỏi han cậu và bảo: "Con Ki này hư quá, tý nữa phải đánh cho một trận cho chừa".
    Mình nghe mếu máo (vì cưng con Ki này lắm): "Không phải tại Ki cắn cậu đâu mà tại cậu cho chân vào mồm Ki đấy. Chắc Ki tưởng là khúc xương"
    Oạch!!! Cả nhà cười bò ra.
    Những chuyện cười về chị em mình toàn được mẹ tỉ mỉ ghi lại hết, bây giờ thành 1 cuốn khá dày rồi. Đọc lại chết cười.
  4. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Tẹo Bầu này:
    Mẹ đùa Tẹo: Tẹo ơi ra đây mẹ nói thầm cho Tẹo nghe điều bí mật nhưng con không được nói với ba biết nhá
    Tẹo hứ hửng hồi hộp lắng tai nghe.
    Ba: Ba biết điều bí mật là gì rồi . Tẹo nói ra đi rồi ba cho Tẹo biết là có đúng không
    Tẹo: Mẹ nói với con điều bí mật là "Tẹo bị chập cheng" có đúng là ba cũng biết như thế không
    Ba: Đúng rồi, ba biết ngay mà.
    Tẹo ơi là Tẹo thế là lộ bí mật rồi.
  5. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện các bé thích thật.
    Chuyện của chú em hồi đi mới đi học. Cô giáo dạy chú phải lễ phép, gặp ai cũng phải chào hỏi lễ phép. Chú đi học về, nhìn thấy con trâu, chú khoanh tay lễ phép chào: Em chào trâu ạ!
  6. tieulongnu0305

    tieulongnu0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng xin góp chuyện với. Con gái tớ 6 tuổi tên là Cún, một hôm bác nó đến chơi. Thấy nó đang mải mê chơi búp bê, bà bác đùa nó thỉnh thoảng giấu 1 con búp bê đi lúc sau lại trả lại nó, nó bực lắm nhưng vẫn không nói gì, đến 1 lúc phát hiện ra bị mất con búp bê đẹp nhất Cún tức quá nhìn bác chằm chằm:
    - Bác có muốn cháu gọi bác là mày không????
  7. Tuyet_Lien_Hoa

    Tuyet_Lien_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bé Cún Tí hồi 1 tuổi rưỡi :
    - Em tên gì?
    - Cún.
    - Em là con trai hay con gái?
    - gái.
    Lát sau hỏi lại:
    - Em tên gì?
    - Cún
    - Em là con gái hay con trai?
    - trai.
    ...
    Được Tuyet_Lien_Hoa sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 01/09/2006
  8. Tuyet_Lien_Hoa

    Tuyet_Lien_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bé Vi Vi hồi 1 tuổi rưỡi :
    Bà: - Con tên gì?
    - Vi Vi.
    - Con ba nào?
    - Ba Phú.
    - Mẹ nào?
    - Mẹ Thủy.
    - Nhà con ở đâu?
    - Quận 5.
    - Đường nào?
    - Trần ba Phú....
    ......
    Chuyện bé Erô:
    Mẹ ôm bé Erô vào lòng và nựng: - Erô ngoan của mẹ, khi nào mẹ gọi "Erô ơi" thì con kêu "Dạ" nhớ.
    Erô: - Dạ.
    mẹ: - Erô ơi!
    Erô - Erô ơi!
    mẹ: - Dạ
    Erô: -Dạ...
    Bố trêu: Nhà ai nuôi con vẹt ngoan thế nhỉ?
    Erô: Mẹ đấy!
    ...
  9. Tuyet_Lien_Hoa

    Tuyet_Lien_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về các bé thì thật là nhiều. Cạnh nhà mình cũng lại có rất nhiều trẻ con nữa nên sẵn sàng hầu chuyện các bác được.
    Bây giờ thì kể chuyện ngày xưa một tí nhé. Hồi tớ được hơn 4 tuổi, mẹ sinh em bé nên phải nhờ người bác đến chăm sóc. Thấy bác ngồi lau xe đạp, tra dầu mỡ gì đó, cái xe thì nằm trên mặt đất. Bé mới nghịch quay quay cái bánh xe, bác không lau được nên mới quát:
    - Cái con bé này, không nghịch nữa.
    -...
    - Nói rồi mà, nghịch nữa là tao cho ăn đòn đấy!
    Bé mới dừng tay, rồi hỏi:
    - Bác định đánh cháu thật à?
    -Chứ sao nữa.
    -Thế mẹ cháu mà nghịch thì bác có đánh không?
    -Có, đánh hết. Thằng ****** mà hư tao cũng đánh nữa.
    Bé mới đứng dậy gườm gườm:
    -Vậy thì bác về đi, nuôi bác làm gì cho tốn cơm.
    -???!!!!
    (Cho đến bây giờ mỗi lần có dịp công tác ra HN thăm bác, bác ấy vẫn kể lại chuyện này rồi nói: Tủi thân thật, ngày ấy mày còn bé, nói thế tao chả thèm chấp! Tớ chỉ cười hề hề:Cháu chả nhớ tẹo nào cả!)
    -------------------------
    Chuyện thằng em trai hồi nhỏ. Không biết mắc tội gì đó nên bị phạt đứng xó, rồi bố gọi ra:
    - Lại đây, con biết tội chưa?
    - ...
    - Bây giờ thì nhận ăn bao nhiêu roi?
    - Ơ bố ơi, anh Trường nhà bác Lịch đi học về rồi kìa!
    Bố:?!
  10. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Trẻ thơ thật ngộ nghĩnh ...đọc bài của các anh chị và các bạn, em cũng góp mấy chuyện của thằng cu cháu nhà em. Cháu mới có gần 3 tuổi.
    1. Câu chuyện thứ nhất: Bối cảnh, một ngày hè chủ nhật, hai cô cháu ở ngoài sân, cháu loăng quăng, cô vừa phơi quần áo...vừa nói:
    - Đạt, đi vào không nắng....Đạt, cháu vào nhà đi đứng vướng chân cô quá....Thôi nào, nhanh ra đây mà ngắm trời xanh kìa.....Đạt thấy gì trên trời?
    - Thấy con chim
    - Phải nói: cháu thấy con chim chứ. Rồi, thế vì sao con chim bay được nhỉ?
    - ... ???
    - Không biết phải hỏi chứ. Con chim bay được vì nó có cánh....Thôi quần áo phơi xong rồi đi xuống nhà thôi để cô thay đồ đi làm.
    - Cháu lẩm nhẩm: "chim có cánh nên bay được..."
    - Ơ, sao ôm chân cô??
    - Cô ơi, hôm nay cô đi làm, chiều về cô mua cho cháu cái cánh, cháu lắp vào đây ... tay cháu chỉ vào...hihihi để cháu bay được như con chim nhé.
    - Cô:

Chia sẻ trang này