1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGỘ NGHĨNH TRẺ THƠ NHÀ MÌNH

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 9403, 12/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    2. Câu chuyện thứ hai: "DẤM ĐÀI"
    Ngày 5/9 vừa rồi ,cháu Đạt đi khai giảng lớp Lá về.
    - Cả nhà: Đạt đi học vui không, thích không, mệt không....
    - Bà: thế có dấm đài không?
    - Cháu: có, cháu dấm đài
    - Mẹ: chết, sao lại thế, đã dặn là đi vào bô cơ mà.
    - Cháu: không có bô mà
    - Bố: có chứ, chắc không hỏi cô giáo rồi, thế cô giáo tên gì, có mấy cô
    - Cháu: có một cô, không có bô mà, con nhìn rồi không có bô nên con mới dấm đài.
    - Ông: thế đi vệ sinh ở đâu nhỉ sao lại dấm đài giữa lớp thế
    - Cháu: đi vệ sinh ở cống , nhưng cháu đài giữa lớp cho các bạn ngửi
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 10/09/2006
  2. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    2. Câu chuyện thứ ba: DỖ BẠN
    vẫn sau ngày khai giảng:
    - Ông: thế Đạt đi học có khóc nhè không đó
    - Cháu: cháu không khóc mà, các bạn khóc nên cháu mới khóc mà
    - Ông: các cháu khóc thế cô giáo có dỗ các cháu không
    - Cháu: cháu không biết , nhưng cháu tự nín mà . Cháu còn dỗ bạn Việt nữa mà
    - Ông: bạn Việt à Thế Đạt có quen bạn nào nữa
    - Cháu: có bạn Phương...
    - Ông: bạn trai hay bạn gái thế
    - Cháu: bạn gái mà
    - Ông: À, thế à, bạn Việt gần nhà, bạn Phương là bạn gái. Thế ông hỏi bạn Việt khóc thì Đạt dỗ thế nào nhỉ?
    - Cháu (tay xoa xoa, đầu dụi dụi, giọng trầm trầm): cháu dỗ bạn Việt, th...ô...iiiiii đ...ừ..n..g k..h...ó..c n..ữ....a
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 10/09/2006
  3. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ tư: CÔ GIÁO & GIÀNH GỐI
    - Mẹ: trưa con có ngủ không, có gối không, có chiếu à..
    - Cu Đạt: có gối, nhưng bạn lấy của con.
    - Mẹ: bạn nào, bảo bạn trả gối cho Đạt.
    - Cô: Không làm thế chứ, cháu bảo là đấy là gối của tớ, nên đưa tớ nằm, và bảo bạn tìm gối của bạn xem.
    - Bố: chỉ mặt bạn...bảo là đây là gối của anh, đưa anh!!!
    - Cu Đạt (nhìn bố): chỉ vào mặt bạn hả bố
    - Bố: à, không làm thế chứ, chỉ bảo là đấy là gối của anh thôi
    - Cu Đạt: híc, nói là đây là gối của tớ chứ...không nói của anh, của Đạt mà nói của tớ...của tớ chứ (chả hiểu sao cháu lại thích từ "tớ" thế chứ)
    - Bố: thế cô giáo đâu, bạn lấy gối của con mà cô giáo không nói gì à (bố toàn hỏi cô giáo)
    - Cu Đạt: có, cô giáo nói "đứa nào đấy, đứa nào nói gì đấy"
    ----------------------------------
    Em chưa có baby, cũng chưa lập gia đình. Nhưng qua những câu chuyện này mới thấy trẻ thơ như tấm gương soi và đôi khi lại phản ánh chính những người lớn chúng ta.
    Em chúc những gia đình có bé, chăm chút đúng cách để những mầm non lớn nhanh và xanh tốt nhé.
    ---------------
    Nói nhỏ: một chuyện về cô bạn em, hai vợ chồng giận nhau rồi làm lành nhân chuyến đi chơi TP HCM vài ngày. Để ở nhà bé gái bé bỏng có hơn 10 tháng cho ôsin và bà ngoại ban ngày qua trông. Chả hiểu thế nào lúc về baby bị ho, rồi chuyển thành viêm phổi. (kiểu nóng quá mồ hôi vã ra, rồi không chú ý thay áo nên bị nhiễm lạnh đó)
    Em đến chơi xem phim chụp trắng xoá, phải tiêm mấy chục mũi lận mà kháng sinh thì bổ béo gì đâu. Em liền nhớ câu chuyện đã đọc trên báo năm nào đó...và bà mẹ nói rằng sẽ không bao giờ bỏ con để đi chơi nữa. Các bà mẹ, hãy luôn để mắt tới các bé con nhé
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 10/09/2006
  4. Hsen

    Hsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chu de nay hay ghe, cho minh tham du voi. Con trai moi len 2 tuoi, ca nha di Mong cai choi. Ngoi tren o to tư Quang ninh ra Mong cai, phong canh rat dep, nhung ngon nui noi tiep nhau do ra bien. Cu Ty thich qua vi chua bao gio nhin thay nui, hoi me : Me oi, kia la cai gi? A, day la nhung qua nui con a. Cau chang gat dau rat hieu biet va sua lai : La nai nui, khong phai qua nui (Vi nhung ngon nui dan vao nhau, cau chang lien tuong den nai chuoi ba noi hay mua).
  5. Thaonguyennang

    Thaonguyennang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Cháu tớ 5 tuổi thì thế này:
    Cậu xuống nhà chơi với cháu. Cháu hư, cậu phạt bắt đứng úp mặt vào tường giang hai tay ra và co một chân lên. Cháu đứng một lúc mỏi quá nó gọi cậu và bảo: "Sao cậu không bắt cháu co cả hai chân lên đi, cháu mỏi quá rồi ".
    Cậu hết biết
  6. tatahero

    tatahero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này của 1 bác bạn bố mình kể về cháu ngoại của bác ấy, bé gái 3 tuổi
    Bé hay được bà ngoại tết bím tóc cho. Một hôm bà ngoại đi vắng bé ở nhà với ông ngoại:
    - Ông ơi, ông tết tóc cho cháu
    - Ông không biết tết tóc
    - Thế sao bà lại biết tết
    - Vì bà là đàn Bà, còn ông là Đàn Ông
    - Thế thì còn đàn Bố, đàn Mẹ, đàn Chú, đàn Cậu thì làm sao hả ông.
    - .....!!!???
    Hihi
  7. fatmailer

    fatmailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng xin bon chen một tí.. Mí chuyện này khoảng 15 năm về trước, thằng ku em mình (name: H):
    Nhà mình hồi đó trong KTT, nhà ông nội (name: L) ở cùng đơn nguyên (cầu thang) nhưng khác tầng. Ông nội là người có học hàm, thường rất tập trung khi đọc sách và không thích bị làm phiền trong lúc đọc. Thằng cháu 3 tuổi (H) lại rất khoái lên chơi với ông vì ở đó là 1 không gian mới, yên tĩnh, thoáng đãng và nhất là ku kậu tha hồ phá phách không ai để tâm nhắc nhở.
    Khổ một nỗi, tính ông thì lơ đãng, cứ đọc sách, viết sách là quên hết, ku kậu gọi "Ông ơi, mở cửa cho cháu.." đến mươi phút ông mới ra. Trong khi đó mấy ông bạn già của ông thì cứ "L ơi tao Z đây, mở cửa cho tao!" là ông ra liền. Ku kậu quyết tâm thử.
    Và rồi một sáng đẹp trời, khi ông đang thong thả đọc sách thì nghe tiếng gõ cửa rất mạnh mẽ và tự tin, sau đó là một giọng nói non nớt vang lên, tự tin không kém: " L ơi tao là cháu đây, mở cửa cho tao!".
    Ông cũng phải phì cười buông sách và chạy ra mở cửa "Đây đây, để L ra mở cửa đón "tao" vào nào.."
    Cũng vào khoảng tuổi đó, tối nào đi ngủ H cũng đòi bố/mẹ kể cho nghe một câu chuyện cổ tích. Đến khi vốn truyện đã cạn cạn, cả nhà liền quyết định để tối nay H kể chuyện. Thì H đã được nghe nhiều chuyện thế cơ mà, bố mẹ quên rồi H phải kể lại cho bố mẹ nhớ chứ.. Vậy là, với một giọng ngọng íu ngọn ô (hồi đó H không nói được chữ L), ku kậu dõng dạc kể:
    Ngày xửa ngày xưa trong một khu rừng nọ có một con đại bàng rất to lớn. Một hôm đại bàng đang đi trong rừng thì gặp một cô bé, cả hai liền chào nhau rồi rủ nhau đi tiếp. Được một lúc cô bé nhìn thấy có một con voi trên cái cây to liền chỉ cho đại bàng. Đại bàng liền đến ăn thịt con voi rồi cả hai đi về nhà. Thế là hết chuyện!
    Tối đó, giờ ngủ được lui lại 20 phút vì cả nhà bận.. cười
  8. diepanh1599

    diepanh1599 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chuyen 2 dua tre nha minh, trai 2 tuoi, gai 4 tuoi.
    Me hoi con trai : Rang dung de lam gi?
    Con trai bao :- De danh rang !!!
    Chuyen 2.
    Con gai duco 1 bac khen dao nay lon qua. Than nhien bao 1 cau xanh ron: Lon nhung o buom van chua co toc!!!!
    Nhieu chuyen lam, hom nao ke tiep nhe
  9. vuch

    vuch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cháu em gần 2tuổi rưỡi:
    Bà ngoại va Tít đang nằm chơi với nhau,Tít đang trả vờ gội đầu cho bà như mẹ vẫn hay làm.Bà đang thiu thiu ngủ và Tít vẫn tiếp tục vò đầu bà thì tự nhiên,Tít nhổ toẹt phát lên đầu bà.Bà tỉnh dậy tức lắm,định tét đít nhưng trước tiên hỏi:
    Bà:Tại sao lại nhổ lên đầu bà?
    Tít:Gội đầu thì phải có bọt chứ bà (Hoá ra cháu nghĩ nước bọt chính là bọt của dầu gội đầu mẹ vẫn thương gội cho Tít.hihih.)
    Bà:Cười và đi gội lại đầu
  10. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    thằng cháu Ian nhà mình hồi 3 tuổi đang trong giai đoạn tập đi toilet một mình. Mỗi lần nó tự vào fòng vệ sinh, leo lên bồn cầu ngồi là cả nhà vỗ tay khen " Ian ngoan quá"..một hôm cả nhà đi vắng, chỉ có bà nội đang bận rộn nấu ăn, Ian chơi vơí 2 con cún là Sunny và Donut, ian đi và fòng vệ sinh, cởi quần leo lên bồn cầu ngồi rồi bảo 2 con cún " sunny với donut vỗ tay khen tay anh giỏi đi nào"...bó tay........
    Được carrot_vn sửa chữa / chuyển vào 06:10 ngày 24/04/2007

Chia sẻ trang này