1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngỗ nhận hay TY đến quá muộn màng..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haiyentina, 06/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Ngỗ nhận hay TY đến quá muộn màng..

    Khi đến tuổi trưởng thành, một người khác giới đến bên ta, và lần đầu đời ta đón nhận một thứ tình cảm khác biệt đó... và ta ngỗ nhận đó là TY... nhưng cảm giác của ta lúc đó sao mà phẳng lặng đến thế, nó phẳng như mặt hồ không gợn sóng, nó không có lúc bình yên và giữ dội như biển cả. một cái nắm tay, một cái ôm ấp, một nụ hôn đầu đời ... và cứ thế cứ thế, cái thứ tình cảm ấy cứ theo ta theo năm tháng và đưa ta đến một kết cục cuối cùng. Rồi đến một ngày một sự khác biệt đến với ta, ta cảm thấy trái tim mình xao xuyến, rung động và hồi hộp mỗi khi bắt gặp người ấy, đêm về ta cảm thấy trăn trở, nhớ nhung, một ngày không được nhìn thấy ta cảm giác ngày hôm đó sao mà dài như một thế kỷ, ta mong đợi, ta ao ước được gặp người ấy, được nghe những lời nói ấm áp từ người ấy... ta cảm thấy buồn, cảm thấy trái tim đau nhói... ta chưa bao giờ thế... đó là TY, TY thực sự... nhưng cái TY đó đến với ta quá muộn mang... đạo lý trói buộc ta, không cho phép ta chạy theo tiếng gọi của TY... trách nhiệm. bổn phận.... phải chăng ta cảm thấy hối hận.... mong rằng không ai gặp phải hoàn cảnh như ta...
  2. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0

    Được ot_to sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 07/04/2007
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ mình cũng ko thể định nghĩa Tình Yêu là gì. Mong sao sẽ ko bao giờ phải như bạn...
    Sợ ngộ nhận lắm...
  4. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang rơi vào tình cảnh như chị, nhưng trách nhiệm, bổn phận và đạo đức buộc chúng ta phải đi tiếp con đường mà mình đã chọn, thôi cố lên chị ạ. Tình yêu thực sự đến quá muộn màng nhưng chúng ta không thể vượt qua được cái rào cản mà tự mình đã xây cho mình. Chúc chị vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình.
  5. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Đúng, nó là tình yêu bạn ạ, trong sáng và thuần khiết thế, chỉ có điều tình yêu này mới chỉ từ một phía.
    Dẫu thật nhiều cảm xúc nhưng khó có thể thành hiện thực nếu như đối tượng kia ko biết và chắc chắn nó sẽ âm ỹ mãi
  6. fantasy_xy

    fantasy_xy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    .. đúng rồi đấy .. yêu đi ... bỏ người cũ đi ... kakâka
  7. rilwis

    rilwis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn nó sẽ đến. Nhưng bạn không thể ngồi không mà chờ nó đến được. Phải làm cái gì đó. Làm cái mà chứng minh rằng mình muốn được yêu.
  8. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------
    Cảm ơn em. Chị cũng đã và đang cố gắng, nhưng thật sự cũng không dễ phải không em?. Chị cũng chúc em sớm vượt qua và hạnh phúc với gia đình của mình.
    Thân.

Chia sẻ trang này