1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngộ nhận trong tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi haquangbach, 24/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haquangbach

    haquangbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ngộ nhận trong tình yêu

    Tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện dựa trên một sự việc có thật hoàn toàn (Tôi đã thay đổi một chút cho phù hợp . . .)
    ". . . D là một sinh viên nam năm thứ 4, rất được nhiều nữ sinh cùng trường ngưỡng mộ vì nhiều lý do: gia đình khá giả, đẹp trai, học khá & đặc biệt là có cách nói chuyện rất lôi cuốn. ...."
    ". . . H là một nữ sinh năm 2 học giỏi ở trường, tuy không thực sự đẹp nhưng ở Hương vãn có một vẻ đẹp nữ tính khiến cho cô luôn nhiều "vệ tinh" . .Tuy nhiên là một H lại thuộc tupe người lạnh lùng . . . nói chung là rất khó "tán" đổ.
    ". . .Thế rồi một ngày mọi người thấy D và H luôn đi bên nhau, nói chuyện với nhau thật thân thiết. H nghĩ rằng thời gian này mình thật là hạnh phúc, cô dã co' một người bạn trai thật tuyệt. Còn D thì lại nghĩ khác, hắn nghĩ rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ . . . "
    ". . . Thực ra đối với D thì tất cả chỉ là một trò đánh cá với bạn bè, dể chứng tỏ với bạn bè là mình là một womankiller có hạng . . ."

    Câu chuyên của họ vẫn chưa kết thúc. Nhưng tác giả của bài viết này tin chắc rằng, một ngày không xa, H sẽ biết rằng ảo mộng của mình sẽ sụp đổ ! ! !

    Đó là một sự ngộ nhận điển hình trong muôn vàn sự ngộ nhận trong tình yêu. Xin các bạn cho ý kiến (các câu chuyện khác (nên là chuyện có thật) cách khắc phục và giúp đỡ "nạn nhân" . . . .)


    Bach
  2. linanguyen

    linanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    su viec tren khong the noi la ngo nhan ma la 1 su lua dao. Neu chi vi danh ca cung ban be ma lam cho 1 co gai co the dau kho, that vong, va se xau ho. Chua ai biet hau qua cua no se nhu the nao, nhung phan thiet thoi van la do H. ganh chiu. Co the co nguoi noi do la cai hau qua cua su lanh lung, co the noi la tu kieu cua co ta truoc kia, nhung cung khong phai vi vay ma lai choi nguoi ta nhu vay, nguoi thanh nien do that la 1 loai nguoi vo tam va vo trach nhiem. Ong ba minh co cau: "Trong cay nao thi hai qua nay", lam nhung viec nhu vay, coi chung se ganh hau qua do.
  3. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Đem tình cảm ra làm trò đùa ư? Khốn kiếp thật!
  4. phuthuy_so_ma

    phuthuy_so_ma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Và sẽ có 1 ngày anh ta bị chính trò đùa đó chơi lại cho mà xem. Bởi có nhiều trường hợp khi cô gái nhận ra sự thật thì cũng là lúc anh chàng đó thấy mình đã yêu thật mất rồi..

    You don't live until you love with all your heart and soul!
  5. HalfmoonNUCE

    HalfmoonNUCE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    2.419
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện tương tự tôi nhớ rằng mình đã đọc thấy ở đâu đó nhưng có hơi khác một chút ... chàng trai lúc đầu cũng chỉ có ý định "chứng tỏ" bản lĩnh và tính hiếu thắng của mình nhưng rồi chàng trai đó bị cô gái chinh phục thật sự . Và rồi khi cô gái biết sự tình , mặc chàng trai giải thích , phân bua , vẫn tặng cho chàng một cái tát nhớ đời . Vậy đấy , theo tôi con gái cực kì nhạy cảm và đối với họ tình yêu là một khái niệm thiêng liêng , nghiêm túc ... Dù kết cục là chàng trai yêu người con gái ấy thật sự nhưng ... cô gái vẫn không thể chấp nhận nổi và rất đau khổ . Huống chi câu chuyện mà bạn haquangbach nói đến còn chưa "có hậu" bằng --> ( không dám tưởng tượng tiếp , chỉ biết rằng nó rất đau buồn ? và một câu hỏi để ngỏ rằng : liệu ai đó trong số bạn bè của cô gái , những người biết được chân tướng , có thể khéo léo tìm một lối thoát cho cô để giảm bớt mức độ " thiệt hại " về tình cảm mà tên con trai kia gây ra ????? )

    Trăng đầu tháng có lần em ví :
    Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa,
    Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
    Ai bỏ quên lặng lẽ sáng bên trời
  6. thienhadaodien

    thienhadaodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đời thế đấy và người thế đấy!
    Đem tình yêu đùa cợt, vui thay?
    Người đau khổ còn ta sung sướng.
    Nhẫn tâm sao, thế giới ngày nay!
    Thiên hạ đảo điên
  7. haquangbach

    haquangbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đều đã đưa ra ý kiến và nhận xét của mình. Phần lớn các bạn đều đưa ra những lời bình phẩm rất đúng. Tuy nhiên, những sự kiện như vậy vẫn thường xuyên xảy ra. Điều chúng ta cần là một giải pháp.

    Bach

Chia sẻ trang này