1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngộ nhận

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi single_boy, 11/11/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jennie

    Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2001
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Single_boy, nếu bạn nghĩ cô ấy thực sự quan trọng với bạn thì bạn phải là người chủ động chứ!
    Chúc bạn hạnh phúc!


    Jennie
    There's a will there's a way
  2. kien7782

    kien7782 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Trích
    Em lướt qua đời tôi như một chiếc bóng , gần gũi đấy mà sao xa lạ. Những bưc thư, buổi hẹn hò đã thật sự làm trái tim tôi rung động. Có lẽ quá sung sướng với cảm giác được yêu mà tôi đã ngộ nhận chăng?. Hàng đêm tôi mong mail của em, để rồi chỉ nhận được một câu đáng nguyền rủa " No new messages" . Có phải em thấy tôi là một kẻ quá ư là lãng nhách , nhàm chán ?. Dù sao tôi cũng mong em hãy nói với tôi một điều gì đó để rồi chúng ta có thể sẽ mãi mãi kho còn là bạn của nhau , chứ đừng im lặng mãi thế , baby.
    ----------------------------------------------------
    Sao lại nghĩ thế hả single_boy. Cậu nghĩ tình yêu là một cái gì đõ mà ta phải giành lấy nó bằng được à. Nếu như cậu và cô ấy "mãi mãi không còn là bạn của nhau" thì còn gì là tình yêu nữa. Không hiểu sao bây giờ người ta hay nghĩ là nếu không yêu được thì chúng mình "thù nhau" thế nhỉ. Đấy đâu phải là tình yêu. Chả nhẽ nếu cô ấy nói không yêu cậu thì "bỗng dưng" cậu không thấy yêu cô ấy nữa à mà đòi "mãi mãi không là bạn" nữa.
    Hãy dùng thời gian làm vị thuốc cho tình yêu đi. Hãy test lại tình cảm của cậu đi, nếu đủ sức mạnh thì hãy bước tiếp con đường chinh phục nhé.

    Kien7782

Chia sẻ trang này