1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngộ Nhận ...!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 02/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ngộ Nhận ...!

    Ngộ nhận tình cảm của chính mình
    Ngộ nhận tình cảm người khác đối dzới mình
    Đã là ngộ nhận thì đều là sai lầm
    Nhưng sai lầm nào thì nghiêm trọng hơn???


    Looking
  2. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Ngộ nhận ........... có lẽ ngộ nhận tình cảm của mình đối với người khác là nguy hiểm nhất.Còn ngộ nhận tình cảm của người khác đối với mình thì chẳng sao cả hoặc tuỳ theo hoàn cảnh đặc biệt nhưng thường 0 nghiêm trọng bằng trường hợp kia
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
  3. qantar_munani123

    qantar_munani123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý, ngộ nhận tình cảm của mình đối với người khác là nguy hiểm nhất. Còn ngộ nhận tình cảm của người khác đối với mình thì... nếu như mình không có tình cảm như người ấy thì cũng... đâu có sao! Sẽ có cách giải quyết!
    Còn cái "bịnh" hơn là biết rằng mình có tình cảm với người ấy, nhưng lại phân vân hay một mực phủ nhận tình cảm đó, chỉ vì mình không đủ can đảm... vì ngại do 1 lý do... vớ vẩn nào đó, dẫn đến bỏ lỡ một... cơ hội trong tầm tay (ví dụ thôi nhé) thì hơi bị đáng tiếc!
    Ngộ nhận có nghĩa là sai lầm, nhưng sai lầm ấy được mình nhận thức ở mức độ nào mới là quan trọng, và sau đó là sửa chữa sai lầm như thế nào, và cơ hội để sửa chữa sai lầm ấy thuận lợi như thế nào... Hehe, nói chung thì... ngộ nhận không nghiêm trọng bằng sửa chữa sai lầm từ sự ngộ nhận ấy...
    Hic, nhớ người iu quá! Hehe! Hy dzọng là em không... ngộ nhận khi..., anh nhỉ? Hehe!
  4. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Của chính mình!

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  5. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì ngộ nhận kiểu gì cũng đều nguy hiểm cả. Nó sẽ gây ra những cái cũng rất nguy hiểm.
    Chữ ký không hợp lệ!
  6. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    ngộ nhận tình củm của chính mình
    vì sao ư ?
    vì nít nghĩ vậy...
    LOVE IS EVERYTHING
  7. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Trời... biết khi nào ngộ nhận khi nào không?
    HIỆP SĨ LỢN
  8. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Chả biết mình ngộ nhận bao nhiêu lần gồi nhỉ? keke
    (mà ngộ nhận hay thiệt lòng - maman - cóc biết)
    HIỆP SĨ LỢN
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đã là ngộ nhận thì luôn nguy hiểm. Dù cho đó là của mình hay của người khác. Còn khi ta nhận ra mình ngộ nhận thì lúc đó chuyện đã xong rùi. Nghĩ lại đúng không?
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  10. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    -ngộ nhận thì nhiều... từ hồi ấy đến giờ chẳng hiểu bao nhiêu lần ngộ nhận...ngộ nhận chính mình... ngộ nhận người khác... có 1 từ rất hay... "tưởng bở"...
    Được nobbig sửa chữa / chuyển vào 09:51 ngày 14/08/2003

Chia sẻ trang này