1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngộ nhận ......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kellyfire, 28/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kellyfire

    kellyfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ngộ nhận ......

    Cái cảm giác này thật là khó chịu, anh online mà... muốn nói j với anh quá nhưng chả bít nên nói thế nào,chả bít nói j cả, đã xóa số ĐT của anh đi rùi nhưng vẫn còn lưu tên nick trong YM..... mâu thuẫn kinh, vẫn thỉnh thoảng vào đọc blog của anh rùi tức điên lên khi có người đồn rằng anh sắp lấy vợ...... ko bít đây là iu hay thik hay cái cảm giác ấm ức khi ko đạt được điều gì........ Tự nhủ mình là một con cả thèm chóng chán .... rùi mọi việc sẽ ổn thôi,.......... mình sẽ quên nó đi,............... tự nhủ mình những câu như" đời còn dài, zai còn đầy ..... hay là " mình chỉ say nắng thui................
    Em quen anh khi nào nhẩy.............. thui cái này ko nói......vì sợ anh là mem của ttvn mà , anh mà vào topic đọc thì chắc anh cũng bít là ai rùi............ Mới đầu cái cảm giác một tối mà ko sms cho anh làm e bứt rứt khó chịu.......... nhưng rùi những cái sms thưa dần rùi hết hẳn... mình bít là mình chỉ ngộ nhận thui, nhưng tại anh chủ động sms cho e trước...... còn cái vụ hẹn gặp có phải là anh cố tình ko... nghi lắm..... nhưng bi h những thứ đó chỉ là kỉ niệm thui........ Tự nhủ mình: " đời còn dài, zai còn đầy" mình mới 22 tuổi thui.... thao hồ mà chọn lựa........ tự động viên mình rằng" mình cũng xinh gái ".... tu chí mà học hành , phải lo công việc trước đã. Chẹp chẹp .........
  2. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    "đời còn dài mà zai thì còn nhiều" công nhận đúng cơ mà "ngộ nhận" mình mới 22t còn trẻ chán tha hồ mà lựa chọn thì hơi nguy đấy
  3. kellyfire

    kellyfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    uhm , hơi nguy thật hehe... chả mấy chốc 22 lại thành 27 đến nơi...... cơ mà " đời còn dài mà zai thì còn nhìu"..... cứ vui vẻ mà sống, sao phải xoắn..... các cụ nói đúng có sai" theo tình tình phớt, phớt tình tình tình theo".... mình phải phớt thì nó mới theo........
  4. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    tớ đọc được câu này ở đâu đó ko nhớ lắm:
    " đàn ông giống như những chuyến xe bus trong thành phố, nhỡ chuyến này ta bắt chuyến khác"
  5. kellyfire

    kellyfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Người ý lại online rùi, tim mình lại rung rinh rùi..... nhưng phải quyết tâm,,,, tự nhủ......
  6. hondabovo

    hondabovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ban này tâm trạng rất là giống tớ lâu nay. Cả cái cách theo dõi blog hay ym nguời ta nữa. Có lúc cho mình chút hi vọng, rồi lại sợ không đủ sức..
  7. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Vào topic nay vì thấy 2 từ ngộ nhận hợp với mih quá, đúng hơn là hợp với tâm trạng cua mih cách đây gần nửa tháng. Mih đã quen a trên cái thế giới với vô vàn những điều mới mẻ này. A chả mấy kh chat với mih, đùng 1 hôm rủ đi cà phê và mih mến a từ đó. Nhưng cũng từ đó chả mấy kh gặp, có lần hẹn lại cug vất vả lên xuong; phải đến nưa năm trời 2 ta mơi gặp lại nhau...Thôi chả kể dai dòng, đại loại sau buổi hôm đó mih đã rất đau khổ, đau tưởng như tim muốn vỡ vụn. Và rồi khi nguôi ngoai mih bỗng hiểu rằng: tất cả chỉ là Ngộ nhận...
    Đã ngộ nhận để tự mih đau khổ, đã ngộ nhận để 1 mih cảm nhận tih yêu, đã ngộ nhận để rồi mỗi lần gặp nhau, chả ai hiu ai...
    K đủ dũng cảm và quá tỉnh táo để nói với a, chỉ bit rằng k bjo mih yêu kiu ngộ nhận như vậy 1 lần nào nữa. Cuz am so fragile...
  8. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Tai họa bắt đầu từ đó , chỉ là 1 người bạn online thôi nhé, xin đừng nghĩ xa xôi .
  9. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    chỉ gặp có một lần mà thấy mến rồi á bác này đúng là "ngộ nhận" thật , xung quanh ta những cái na ná t/y thì rất nhiều nhưng t/y đích thực thì chỉ có 1 thôi, jờ vẫn đang đi tìm t/y đích thực chỉ sợ một ngày nào đó mới nhận ra mình đang "ngộ nhận"
  10. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Chết cười, xoá quách cái nick đó là xong để cho quả tim nó nghỉ chứ cứ bắt nó fải rung rinh hoạt động nhiều như vậy có ngày đau tim chết

Chia sẻ trang này